mình là người đơn giản, mình thích cảm giác sống trong nhà xác với hàng nghìn con ma đồng loại nên mình sẽ ở lại ))))))))
nói chứ hy vọng dàn này ko có ai đi luôn @Cyril @Minamoto Hizashi @Yue @Lostsouls
Nếu không đặt tên miền mới đổi vận thì lấy lại cái tên vnsharing.net luôn được không
Thấy dấu "-" giữa cái tên miền như kiểu phân ly, thấy xui xui kiểu nào ấy
Gửi bởi HYNPLO
Các hạ là ai, có phải là người lúc trước mềnh đã từng chửi nhau :v
Lâu lâu cũng vào check xem có gì hay ho không, tự nhiên thấy nó die cũng tò mò chứ )
Sếp in thêm vài dấu chân cho con dân lấy tinh thần đi
Không có tình yêu nên forum mới ra thế này
Thôi còn cái nhà cho mọi người ra vào là mừng rồi, có thể sau hai lần khủng hoảng nhiều mem sẽ ra đi và VNS khó lòng tìm lại hào quang quá khứ, nhưng có một nơi để về, để chia sẻ những thứ hay hay mình tìm được là em vui rồi, ít mem cũng không sao
Sáng bảnh mắt... à mà cũng trưa rồi. mới ngủ dậy quen tay bấm luôn vào link. và tin vui nhất ngày là túp lều lý tưởng của các otaku đã đội mồ sống dậy. năm mới hy vọng sẽ ko có những chuyện như vừa rồi nữa. rất cảm ơn các admin đã tận tâm.
---------------------
Đánh dấu