Thời gian: 31/10/2063
Địa điểm: Lemaign District
Phản ứng đầu tiên của Valdis là tíu tít lượn quanh Aiden, nom không khác gì một cái vệ tinh. Hai ngón tò mò túm vạt áo đuôi tôm, xoa xoa. Sau khi kiểm chứng đúng chất liệu, cô gái niềm nở sà vào lòng chàng trai trẻ, tay vòng qua lưng siết một cái, thử xem cảm giác có giống tưởng tượng không. Nụ cười nở rộ trên gương mặt thanh tú. Valdis bất ngờ lôi cặp tai thỏ cắm lên mái đầu nâu, lùi về hai bước chiêm ngưỡng thành quả.
"Ngài Thỏ," Người tóc vàng kéo vạt váy cúi chào, tông giọng tựa một viên đường ngọt lim tan xuống họng. "Dẫn em lạc lối đi."
"Có phải Valen lúc nào cũng thế hay chỉ với anh thôi?"
"Nếu Vanguard hành xử vô lễ, tức là anh ấy bằng lòng thật thà với anh."
Ngón trỏ nhẹ gãi má, Valdis cố mường tượng thái độ người nhà hiện tại. Cũng hơn năm tháng rồi. Cô nghe loáng thoáng vài tin, nhưng gặp tất cả thì chưa có dịp. Tóc vàng khuyên Aiden bớt quan tâm ngôn từ anh song sinh mình mà để tâm đến hành động. Với người ngoài, anh ta là một chàng hoàng tử bước ra từ bức tranh: Tóc vàng rực như nắng và mắt xanh màu biển, cử chỉ nhã nhặn, nét mặt nghiêm nghị thi thoảng biểu lộ nụ cười tuyệt mỹ. Nhưng chẳng ai thân với Valen Vanguard gọi anh ta là người đàn ông lý tưởng cả.
"Em chỉ anh một mẹo." Cô nghiêng đầu. "Vanguard có kiểu hếch mặt khinh miệt người ảnh ghét." Có thể là đứng trên vài bậc thang, để bóng hình đổ lên đối tượng mình cần áp chế. Cái nhìn sắc lẻm của một con thú săn mồi không lẫn vào đâu được. "Ngồi im mười phút trong phòng làm việc của ảnh mà không bị đuổi ra ngoài, nghĩa là ảnh chấp nhận anh."
Có lần cô về nhà lúc bạn thân Valen ghé chơi. Y thư thả uống trà từ đầu tới cuối buổi trong khi Valen chúi mặt vào ba cái máy tính. Hết ngày hai người bắt tay nhau tiễn về. Cô nghĩ Valen không ghét Aiden, chỉ là mỗi người có một kiểu giao tiếp khác nhau. Aiden có thể soi cử chỉ Valen thử.
"Bao giờ về anh nhớ gửi lời tới Vanguard: Tên chúng em ghép thành tên anh đấy!"
Valdis phồng má, để Aiden cuộn cái khăn len quanh mình. Hai hòn ngọc trên gương mặt sáng lên. Cô tháo một vòng, choàng qua đầu anh, nhón chân thơm bờ môi ấm áp, tránh những cái nhìn của đám trẻ qua đường.
"Cảm ơn anh."
Thảo nào độ này cô thấy có gì thiếu thiếu, thì ra là không còn con thú bông anh tặng. Giờ có cục tích nhiệt mới rồi. Cô sẽ miết nó khi nào nhớ tới anh.
"Anh rất thích cái váy này. Em cosplay Alice in Wonderland hả?"
"Hmm." Đầu vàng nhẹ gật, cô gái rít một hơi, cảm nhận nhịp đập lồng ngực từ anh. Đầu ngón khe khẽ vuốt khớp bàn tay sần sùi. Hồi tháng một có cậu SES ví von họ như Alice và Cheshire. Cô nghĩ cũng có vài nét tương đồng. Tóc vàng. Gốc Âu. Tên vần nhau. "Hồi sinh nhật anh, thực ra em tính mặc váy hầu đến gặp anh."
Cô nhớ mình biết ngày sinh Aiden khá sát nút. Đầu ong quá chả biết tặng gì, cô mò đến quân sư hỏi làm hầu gái một ngày chiều mọi ý nguyện nhân tình được không. Valen tự nhiên sặc nước, thủ tiêu luôn đồ nghề của cô. Thế là tóc vàng đành thỏa thuận mua một cặp cốc đôi bằng sứ hình cún shiba - corgi.
@
Ultimate
Đánh dấu