Thời gian: 28/9
Địa điểm: Cao nguyên Noah -
Vận chuyển vật liệu
Dice
2 +
2 +
4 +
1 +
1 +
5 +
1 +
6 +
1 +
1 = 24 #endme
-------
Bê đá ư, dễ thôi, Hiro nghĩ. Ở Orion, cô vẫn hay phụ cha mẹ bê hàng vào nhà, bê đồ tập cho học sinh của võ đường - vốn là những thứ cũng nặng như vậy.
Thế mà vào thực hành cô mới thấy nó khó hơn (chủ yếu còn do dice của cô như quần). Hiro vừa bê vừa ngó nghiêng xem Graben-sama làm thế nào, rồi cô nhìn lên trời và cầu mong Ánh Tim-sama cùng Blackwood-sama và những người khác thượng lộ bình an.
Cô gái bê một đống gỗ, và tự hỏi nếu có kiếm ở đây mình có thể dùng để bổ nhỏ chúng ra không. Có Masahiro bên cạnh, Hiro từ đầu tới cuối đã chưa làm được gì nhiều, nay lại không có, cô phải càng cố gắng để xứng đáng với bảo kiếm ấy mới được.
Sau khi cô gái bê đồ một hồi, Hiro nhận ra mười đầu ngón tay mình đã đỏ tấy lên khi có người nhắc. Họ đưa cô chiếc khăn lạnh để ủ tay vào đó một lúc, dù thật sự cô chả cảm thấy gì cả. Có lẽ cái lạnh ở Orion đã làm cô quen với sự buốt tay buốt chân hơn cả khi bị sưng tấy thế này. Có lẽ đó là điều tốt nhỉ?
Sau khi làm gần xong, cô gái ngồi ở một chỗ khô ráo để dùng cái khăn ướt ban nãy gột tà váy. Đôi khi thật phiền phức khi mà bộ trang phục cổ truyền này không thể dễ dàng cởi ra hay cột lên được.
Và Hiro tự hỏi họ sẽ xây đê thế nào đây. Nhưng có Clive-sama (và Melek-sama) cũng ở đây nên chắc sẽ ổn cả thôi nhỉ?
------
24 +
3 +
4 +
6 +
2 +
1 = 40 đá gỗ
@
Kurama
Đánh dấu