oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Diary > Subbox Ẩn >

Trả lời
Kết quả 181 đến 190 của 272
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #181


      Thời gian: 27.09.817
      Địa điểm: Cổng xuyên... không (?)
      <<<



      "Vậy cô để cháu giúp tìm hoa nhé?"


      Thấy có người có vẻ cần giúp là loài Mono te te đáp lại liền Ò v Ó )9.

      - Đề nghị giúp người phụ nữ tìm hoa

      @Tinker @himekou @Arshes @Mya0505

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Hanazawa


      Thời gian: 27/09/817
      Địa điểm: The Gates
      Đối tượng tương tác: Mạc Tư Thanh Irma Gwyneth Ki Kurenai

      ...


      <<

      "À, chỉ là tuổi già thôi."

      "Chắc nó sợ tôi ở một mình thì chết lúc nào không biết, ha."


      Ông lão nói câu đó, khiến cô ta có chút chột dạ. Nếu cô ta hiểu không sai, thì tuổi thọ của con người khác hẳn với tuổi thọ của loài rồng như cô ta, cũng khác hẳn với phượng hoàng kia; nên không sớm thì muộn, không phải do bệnh tật ốm đau hay thương vong do chiến tranh, họ cũng sẽ mất đi vì tuổi già. Gắn bó bên nhau dài lâu đến vậy, đột nhiên một ngày ngoảnh lại không thấy người kia đâu nữa, kể ra cũng buồn thật nhỉ.

      "Nhưng không đi, nó chết rồi, sẽ không chuyển sinh được."

      Nếu đã như vậy...

      "Nếu đã như vậy, ông có thể đi cùng với chúng cháu tới đó không?"

      Cho dù là tự ý quyết định, nhưng đó là bản tính của cô ta, đó cũng là suy nghĩ của cô ta khi gặp phải ánh mắt của con phượng hoàng kia. Nhưng trong lòng cô ta bỗng nhiên lại cảm thấy chút khó hiểu, nếu như phượng hoàng kia không thể chuyển sinh được nữa, khi chết đi rồi, và còn một ngày nào đó ông lão cũng không còn trên thế gian này, chẳng phải đến mãi sau này vẫn được ở bên cạnh nhau sao?

      "Dù sao Felix cũng muốn được ở bên ông, nên ông có thể đi cùng chúng cháu tới đó được không?"

      Cô ta lặp lại, còn định nói nếu lỡ trên đường đi có chuyện gì xảy ra, cô ta cũng sẽ đảm bảo sự an toàn cho cả ông và con phượng hoàng kia, nhưng những gì cô ta vừa nói chắc cũng đủ rồi, nên bấy nhiêu ý tứ tự động bị cô ta nuốt ngược trở lại vào trong.

      Choice: Đưa cả hai đi.
      .
      Wordcount:
      315 words
      .



      BBCode by Hanazawa.


      @Alfred F. Jones @annalinh83 @Tịch Băng @Mya0505
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn



    3. 27.9.817
      Vực thẩm


      [1 Story] [2] [3 Story] [4] [5] [6] [7] [8 Story] [9] [10] [11] [12 Story]

      Khi họ đặt chân đến đỉnh núi, cô đứng lặng nhìn khung cảnh bên dưới. Không thể tin được một cảnh tượng như vậy có thể tồn tại ở cái thế giới đang chết dần chết mòn trong bóng tối này. Mỗi toà thành bừng sáng với màu sắc đặc trưng của mình. Lupus, Orion, Sagitta... Tựa như những vì sao dẫn đường, nổi bật giữa muôn vàng ánh sao li ti khác. Một bản giao hưởng huyền ảo của ánh sáng giữa bóng tối vô tận. Ý nghĩa rằng mỗi ánh sáng đó tượng trưng cho một nơi vẫn còn con người sinh sống và đấu tranh mỗi ngày càng khiến cô choáng ngợp. Đó là một cảm giác lớn lao hơn cả những gì trái tim cô có thể tiếp nhận, khiến lồng ngực cô tưởng chừng nghẹn ứ lại bởi muôn vàn xúc động không tên.

      "Không phải rất đẹp đẽ và phi thường sao? Hy vọng của chúng ta."

      Là hy vọng? Cô ngẩn ngơ, quay sang nhìn bà lão. Đầu óc cô vẫn chưa xử lý được.

      "Dạ... Vâng..."

      Cô ngập ngừng gật gù rồi hướng mắt về chân trời xa xăm, cùng phía với nơi mà ngôi mộ ngắm nhìn.

      "... Rất phi thường..."

      Cô lẩm nhẩm với bản thân, tiếp tục thu vào tầm mắt cảnh tượng ngoạn mục này. Hình ảnh về hai người đồng hành dưới chân núi thoáng qua tâm trí cô. Phải chi họ cũng có ở đây lúc này. Không lâu sau đó, bà lão đề nghị họ nên quay trở về. Cô thấy chiếc giỏ trong tay mình đột ngột phát sáng. Cô không hiểu, là họ đã vượt qua thử thách chăng?

      "Không, cháu ở đây đợi bà về cùng luôn..."

      Galatea lắc đầu từ chối. Ngay cả khi họ có vẻ đã hoàn thành nghĩa vụ với cuộc thi, nhưng điều đó không có nghĩa họ đã hoàn thành nghĩa vụ với bà lão. Họ đưa bà lên được, thì phải đưa bà xuống cùng chứ ai lại bỏ rơi rớt giữa đường.

      "Và nếu bà không phiền... Cho cháu hỏi bà thêm một câu hỏi nữa được không ạ? Con của bà đâu?"

      Ban nãy bà lão bảo mình có con, nếu thế thì ai lại để mẹ mình đi một mình nhỉ.

      Khác: Đề xuất mọi người trở lại cùng nhau & tò mò tí

      @Maru @HT Rosa @黒い羊


      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #184



      Thời gian: 27/9/817
      Địa điểm: Cổng Dịch chuyển


      ----------------------------------------------


      "Partner của ta hồi ấy chỉ là một Kỵ Sĩ bình thường."
      "Tới tận khi con bé già rồi không đi đâu nổi nữa, bọn ta vẫn bay hàng ngày."
      "Ta và Rinrada, đã luôn bay vì những điều thế này."
      "Xin lỗi đã làm mấy đứa lo lắng, ta không buồn đâu. Cảm ơn đã bay cùng ta một đoạn đường. Ta là Aran Einior. Các cháu có lẽ cũng nên quay lại với kỳ thi đi thôi. Hãy trở thành những Kỵ Sĩ Rồng tốt nhé."


      Rồng và Kỵ sĩ - hai cá thể dù có kí kết Khế ước với nhau thì vẫn rất khác biệt. Con người có thể kéo dài tuổi thọ ra chừng vài chục đến một trăm năm nhờ Khế ước, nhưng so với loài rồng, đặc biệt là rồng trẻ tuổi có thể sống thêm vài trăm năm nữa, thì việc chia ly là điều không thể tránh khỏi. Thật buồn khi có được một người bạn đồng hành để rồi lại mất đi người ấy.

      Ông rồng Aran Einior và Kỵ sĩ Rinrada của đội Rearguard, cậu sẽ nhớ hai cái tên này.

      Khi ông quay đi khỏi cả nhóm, Ilya đứng nhìn tấm lưng ông đang xa dần và hô to lời từ biệt.

      "Cám ơn ông rất nhiều ạ. Tạm biệt!"

      Cậu muốn nói rằng sẽ hẹn gặp lại ông vào một ngày nào đó, nhưng do không thể biết trước được tương lai, nhỡ một trong hai lại không còn trên cõi đời này nữa, nên lại thôi. Quay sang nhìn đồng đội của mình để xác nhận, cả bốn cùng nhau bước qua cánh cửa mà ông rồng để lại.

      Choice. Bước qua cánh cửa


      Team choice: Archie | Salame





      @DuskDuke @Homotachi
      @.ralts @Mya0505
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 06-10-2017 lúc 21:29.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #185
      .27.09.817Cổng Dịch chuyển Isak Koksvik Suncrier Signal — CHOICE A. Thuyết phục con Thunderbird về giúp người dân

      Thunderbird.

      Thunderbird...

      Chim báo mưa...

      À, phải rồi. Chính là sinh vật ấy. Loài quốc thú của Lupus. Mãi một hồi lâu, Mildri mới nhớ ra mình đã từng đọc trong một quyển sách cũ kĩ nào đó, về những loài quốc thú của cả ba thành, rồi cả các Tinh Linh ở Đảo Rồng Helianthus. Đại loại vậy. Em thở phào nhẹ nhõm khi biết sinh vật kia không phải một loài xa lạ nào đó vượt quá tầm hiểu biết của con người. Ít nhất thì, Thunderbird chắc cũng không còn quá xa lạ với sự xuất hiện của người với rồng.

      Trước cây cổ thụ khổng lồ, Mildri chạm nhẹ vào Suncrier, ý hỏi con gồng muốn trèo lên hay gọi con Thunderbird xuống. Mà thực tình thì em và Suncrier đến để nhờ vả cơ mà, gọi xuống cũng không phải phép cho lắm. Thế là khi Suncrier gật đầu bảo bay lên, em liền ngồi vào lòng bàn tay con gồng like Transformers.

      Càng lên đến nơi, bộ lông lấp lánh càng hiện rõ trước mặt. Chớp chớp mắt đôi cái để quen với ánh sáng rực này, Mildri sau đó bước xuống khỏi bàn tay Suncrier, đặt chân lên một cành cây to trong khi tay vẫn đang bám vào con gồng để giữ thăng bằng.

      Khi đã đứng tương đối vững, Mildri mới ngước lên nhìn con Chim báo mưa trước mặt. Đẹp vô cùng.

      "Thunderbird." Mildri gọi. "Tôi đến đây có một việc muốn nhờ ngài giúp đỡ."
      -
      Em nhìn thẳng vào con chim, cảm giác như chỉ nói một câu thôi đã đủ làm em run quá rồi. Trước một sinh vật thế này, dù vô cùng thân quen với người Lupus thì với một đứa như em cũng hoàn toàn xa lạ. Em không biết chắc mình nên làm gì cho phải nữa. Chỉ biết rằng, em sẽ không vì nước để cứu sống những người nông dân kia mà lừa gạt một sinh vật, chẳng khác nào lợi dụng lòng tin của con chim này cả. Bởi nếu em không nhầm, Thunderbird đại diện cho công bằng và lẽ phải mà, đúng không?

      Suncrier - Signal - Isak

      — @Chọt nhai gai @Sunstreaker @Signal @Mya0505
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Sửa lần cuối bởi Claretta; 06-10-2017 lúc 16:25.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #186




      27.09.817
      Cổng dịch chuyển, Cửa 1.2



      Con Griffin rống lên một tiếng lớn, lao thẳng về phía Killian. Bị chặn lại bởi Azrael, Shino và Yule cũng không khiến nó chùn bước chút nào, trái lại còn bất chợt trở nên mạnh hơn khi nhìn thấy quả trứng của mình. Dân làng có nhiều người lao ra kéo Killian vào trong nhưng không kịp, với một tiếng gầm lớn, con khủng thú đã tới trước mặt họ rồi.

      Thế rồi, nó dừng lại.

      Cát bụi lắng xuống. Killian thấy con Griffin đang nhìn cậu và quả trứng trên tay cậu chằm chằm, ấy vậy nhưng ánh mắt nó đã không còn hung hăng như vừa rồi nữa. Thế rồi nó từ từ khép cánh lại. Con Griffin dù không hiểu những gì Killian nói với nó, thế nhưng nó cũng nhận ra sự thay đổi trong cách đánh của Yule, Shino và Azrael, họ không tấn công để khống chế nó nữa mà chỉ phòng thủ cho bạn mình. Griffin là một sinh vật đầy kiêu ngạo, nhưng cũng là một chiến binh sòng phẳng và công bằng.

      Mấy giây yên lặng trôi qua, liền sau đó các bạn hiểu được điều gì đã khiến con Griffin dừng lại.

      Cách.

      Quả trứng trên tay Killian kêu lên nhè nhẹ. Trong cái tĩnh lặng của cát bụi và chiến trường, từng mảnh vỏ trứng rơi xuống để lộ ra một con Griffin con đang ngồi bên trong, mắt to tròn đang ngước lên nhìn mẹ nó. Con Griffin lớn cúi đầu xuống, cái mỏ chạm lên tay Killian để con Griffin con có thể bò lên. Một giọt nước chảy xuống theo khóe mắt con Griffin, rơi trên tay cậu.

      Đón được đứa con rồi, con Griffin sải cánh bay đi. Không quên để lại một ánh mắt cảm ơn cho các bạn.

      Ấy là lúc những mảnh vỏ trứng trên tay Killian sáng lên, đỏ rực một màu.





      Choice:

      - Thả vỏ trứng xuống đất [Mở cổng tới Phòng ngân hà]
      - Quay lại dặn dò dân làng
      - Khác




      @Aria Verlotte @Arthur Kirkland @tea&coffee @Seven Muller
      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn



    7. Thời gian: 27/09/817
      Địa điểm: ???

      Giương đôi mắt trầm lặng nhìn lên bầu trời, nơi cặp lovebird kia với nhóc con bay mất hút, chỉ còn tôi ở đây với con bé.

      “Này là chúng ta bị bỏ lại phải không?”

      >>…<<

      Ờ, tôi nghĩ cái này chắc là bị bỏ lại. Klajeir cũng ngơ ngác không kém gì vẻ mặt Virsin, nhưng mà tôi cũng nhanh chóng bỏ nó ở ngoài. Thế bảo tôi mang theo cái khung này đi đâu? Nó mà làm tôi đau bụng thì tôi nhất định sẽ bắt đền đấy.

      “Khi nào họ về thì phiền anh nhắc tôi leo vào lấy cái khung ra vậy.”

      Vừa nói xong con bé lại rúc vào người tôi mà tiếp tục nhắm mắt. Tôi phì ra một hơi dài rồi quay lại tư thế nằm bẹp dưới đất, khẽ thu người lại, đầu vòng qua che khuất con bé khỏi thế giới bên ngoài như một vòng bảo vệ. Có lẽ tôi thích như thế này hơn là bay vòng vòng với chuyện gia đình nhà họ.

      “Anh có muốn nghe hát không?”

      Virsin đột ngột hỏi như thế. Klajeir từ cái lúc nghe được giọng hát của con bé ở khe núi, nó đã rất thích. Vậy thì cũng không cần suy nghĩ, nó gật đầu, cuộn con bé vào sâu bên trong những tán lá rậm rạp, tiếng ngâm nga khẽ vang lên trong cuốn họng nó.

      .

      Sau đó thì tôi đã ngủ bẵng đi lúc nào không hay cho đến khi tiếng đập cánh của con rồng kia đánh thức tôi dậy.

      Tôi im lặng mở rộng hàm của mình ra cho virsin bình tĩnh nhảy vào đó lôi cái khung ra để sửa chữa cái tàu lượn kia, và con bé thật là bình tĩnh đến lạ. Tôi nghĩ tôi thích Virsin ở trong bụng của mình thật.

      Chuyện gì cần giải quyết cũng đã giải quyết xong, con nhóc kia trao lại cho cả đám một cái thứ gì kì lạ từ đó mở ra một cánh cổng khác. Con người có nhiều thứ thú vị thật.



      Choice mở cổng dịch chuyển.
      wordcount: 321

      @BubbleTea @Wes. @aiden.c
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #188



      27.09.817
      Cổng dịch chuyển, Cửa 2.3



      "Ngài đã... nghĩ tới chuyện bị chim mẹ bắt gặp chưa? Lúc đó sẽ rất nguy hiểm."

      "Đúng vậy. Ngươi nghĩ bản thân ngươi bị thương thì em gái ngươi sẽ sống vui vẻ sao? Chưa kể hành động này của ngươi chính là bắt cóc con cái của kẻ khác. Hơn nữa… làm sao ngươi biết đó chính xác là tổ của Snowbird?"


      Câu hỏi của Graben và Hiro khiến người thanh niên bậm môi, mắt nhìn xuống đầy vẻ khổ sở. Hẳn là anh ta đã cùng đường lắm rồi mới phải leo lên nơi nguy hiểm này vì một tin đồn thất thiệt. Phải, tin đồn thất thiệt - rằng ở đây có loài chim trị được bách bệnh của con người.

      Giống như tin đồn về tuyết liên ngàn năm mọc trên đỉnh núi tuyết cao nhất của Orion, chẳng ai kiểm chứng được cả. Nhưng hàng năm vẫn có bao người đi mà không về. Con người là vậy - khi cùng đường rồi, họ sẽ bám vào mọi tia hy vọng dù là nhỏ nhất.

      "Đó là lời đồn các thợ săn. Tôi... tôi thực sự cũng chưa gặp Snowbird bao giờ cả. Em gái tôi bị bệnh bẩm sinh, càng lúc càng ốm yếu, thầy thuốc bảo nó sẽ không sống được qua mùa đông này. Các ngài... thực sự có thể giúp tôi ư?"

      Anh ta ngẩng lên, khẩn khoản nhìn Hiro và Graben.



      Ở dưới chân núi, Dahlia và Ánh Tim quyết định đánh lạc hướng con chim trắng mới xuất hiện, ấy vậy nhưng có vẻ không được thành công cho lắm. Con chim đứng yên nhìn một Người một Rồng trước mặt mình. Thế rồi nó cúi đầu, chạm mỏ lên tay Dahlia.

      Cơn lạnh trong cô đột ngột biến mất.

      Con chim cũng làm vậy với Ánh Tim nữa. Thế rồi nó ra một chỗ, co ro nằm. Hình như đây mới là tổ của nó chứ không phải trên kia.

      Và Dahlian nhận ra, đây chính là loài Snowbird trong truyền thuyết.





      Choice: (Cho Hiro và Graben)

      - Giúp anh ta chữa bệnh cho em gái
      - Giúp anh ta kiểm tra tổ chim
      - Khác

      Choice: (cho Dahlia và Ánh Tim)

      - Báo cho Hiro và Graben về Snowbird
      - Bắt lấy con Snowbird đó
      - Khác

      @khongphaiFladau @.Amar @Tím @Kinyōbi
      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #189
      Tham gia ngày
      14-09-2017
      Bài viết
      123
      Cấp độ
      1
      Reps
      20




      Địa điểm: Một hòn đảo nhỏ không tên - Thời gian: 27/09/817


      Archie ngẩng đầu lên hướng về phía ông gồng đang bay, hắn vẫn đang an vị ở chi trước của Valderei. Ông gồng kể cho cả bọn nghe về Kỵ sĩ của mình trong lúc bay. Đó là một cô gái ở đội Rearguard, Rinrada, một Kỵ sĩ bình dị như ai. Ông kể về những lần sải cánh phiêu lưu cùng cô ấy, cảm giác thật thân thương, quen thuộc.

      Không biết tự lúc nào, trước mắt hắn giờ đây là một hòn đảo nhỏ. Ông gồng bay trước, lượn một vòng rộng và đáp xuống. Salame và Valderei cũng lần lượt đáp xuống bên cạnh. Cuối cùng, hắn cũng được chạm đất. Archie muốn nằm sấp ra mà hôn lấy nền đất hai ba cái cho đỡ nhớ nhưng mà hắn vẫn còn ở trong thử thách.

      Nhắc mới nhớ, đây là đâu vậy? Hòn đảo nhỏ này tỏa ra một quầng sáng nhè nhẹ, cứ như có được một kết giới vô hình nào đó bảo vệ vậy? Liệu nơi này có liên quan đến kỳ thi của chúng nó không?

      Cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn là hình ảnh ông gồng đang ngước lên bầu trời cao, xung quanh còn là những quầng sáng nhẹ nhàng hiếm thấy. Không còn vẻ hoài niệm như ban nãy, khung cảnh này trông thật êm đềm, bình yên đến lạ thường.

      "Xin lỗi đã làm mấy đứa lo lắng, ta không buồn đâu. Cảm ơn đã bay cùng ta một đoạn đường. Ta là Aran Einior. Các cháu có lẽ cũng nên quay lại với kỳ thi đi thôi. Hãy trở thành những Kỵ Sĩ Rồng tốt nhé."

      Nói rồi, ông gồng xoa đầu Salame và Valderei, có vẻ như liên kết giữa rồng và rồng vẫn dễ cảm hơn. Sau đó, ông quay bước đi, để lại một cánh cửa tỏa sáng ánh phía sau, hệt như cái màu tím mà nhóm Archie bước qua.

      "Cám ơn ông rất nhiều ạ. Tạm biệt!" – Ilya hô to lời từ biệt.

      Hắn cũng gật đầu, mỉm cười về hướng ông gồng...

      Hmm, đối với hắn thì không đáng tin cho lắm nhưng Archie vẫn quyết định sẽ đi qua cánh cửa kia, hi vọng lần này sẽ không gặp cái quái quỷ gì bất thình lình nữa. Thử thách thứ hai kết thúc rồi ư?


      Choice. Bước qua cánh cửa

      @Homotachi @Peacerod @.ralts
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #190



      27.09.817
      Cổng Dịch chuyển, Cửa 6.1




      "... Nếu bọn tôi đưa em đi cùng, em phải hứa là khi cảm thấy không ổn, phải nói cho bọn tôi ngay, được không?"

      "Em hứa."

      Đáp lại lời Shelby, đứa bé gật đầu lia lịa. Đứa nhỏ này sinh ra thể chất đã yếu ớt nên không được đi đâu, nhìn thế giới lúc nào cũng bằng ánh mắt lấp lánh nên có thể đã làm Loralei cảm thấy lạ lùng. Bệnh này thường gặp lắm, có lẽ, cũng không phải chuyện gì cấp bách. Đứa trẻ nghe đến được đi xem lễ hội thì có vẻ khỏe lên nhiều.

      Leo qua cửa sổ để tới chỗ các bạn, bé gái với chiếc váy thuôn dài nắm tay các bạn kéo đi, tay nó mềm và hơi nóng một chút nhưng cái nắm tay thì lại rất chặt. Hóa ra cô bé là một người rất bạo dạn và hoạt ngôn. Trên đường đi cô còn kể cho Loralei, Tatsumi và Shelby nghe về lễ hội ở làng mình và ở nhiều nơi khác, cô bé mong sau này có thể trở thành Kỵ Sĩ Rồng và đi tới tận cùng trời đất. Altair cô bé chỉ đọc trong sách là không đủ. Chỉ cần khỏe lên, cô bé sẽ có thể có những hành trình và khám phá cho riêng mình.

      Họ gặp Từ Phong Kỳ trong lễ hội, đã tìm thấy sạp đồ ăn mà cậu cần. Làng ở đây nhỏ nhưng dĩ nhiên không thể để ngài Rồng đói, ngay khi thấy cậu ăn hoa, họ liền tưởng Từ Phong Kỳ đói quá mới phải ăn hoa nên liền đem đến cho cậu ngồn ngộn đồ ăn từ xôi cúng đến thịt chân giò. Khi Loralei, Tatsumi, Shelby và đứa trẻ tới, dân làng còn mang thêm nhiều đồ ăn hơn. Đứa trẻ có vẻ rất vui. Khi mệt rồi, mới về chỗ các bạn.

      "Cảm ơn anh chị. Cảm ơn hai ngài rồng."

      Đứa trẻ kiễng chân hôn lên má các bạn. Nó còn đem về cho Tatsumi một món quà nho nhỏ từ lễ hội nữa. Thứ cậu nhận lần này không phải chuông, mà là một chiếc vòng tay bằng đá.

      Các bạn có nhận ra ánh sáng tím nhè nhẹ đang phát ra từ chiếc vòng ấy không?

      "Em phải về rồi. Các Kỵ Sĩ Rồng cũng về bình an nha."







      Choice:
      - Thả chiếc vòng xuống đất [Mở cổng đến Phòng ngân hà]
      - Đưa đứa trẻ về
      - Khác



      @Ciel Nicole @Lufika @hpkid2002 @Shire

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:25.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.