oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Diary > Subbox Ẩn >

Trả lời
Kết quả 171 đến 180 của 272
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #171
      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 1.**


      my art gallery:
      [facebook]
      [tumblr]
      [instagram]

      ủa ủa ủa ủa
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #172
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      765
      Cấp độ
      3
      Reps
      91



      Địa điểm: Cổng Dịch Chuyển
      Thời gian: 27.09

      Đứa con gái sau khi lau mặt vào áo Melek một cách bướng bỉnh, gật đầu với câu nói của anh chàng da ngăm, lại đứng ngó trận lôi đình của cặp Người - Rồng, tới giờ trên gương mặt đã không còn giọt nước mắt nào nữa cả. Để rồi khi nghe Curran nói vậy, nó chẳng những không khóc mà hai mắt còn sáng lên, tinh quái cười.

      "Ta chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi, phải không?"


      Curran hơi ngẩn ra một lúc vì câu hỏi đó. Cậu không phủ nhận não phải mất một lúc để xử lý thông tin, và cậu suýt nữa đã bật cười. Lâu lắm rồi đấy. Năm đó cậu mới là chú rồng con đang 'lột da' tầm vài chục tuổi. Nhìn từng miếng vảy bung máu và sắt thép trồi lên thay thế, Curran còn chẳng thấy đau. Thật ra lúc đó chẳng có cái gì đau bằng Ceallanchán hết. Cậu thậm chí còn không đủ can đảm gọi lên tên thằng bé. Rồi thì xương cũng thay đổi. Lần đó thì công nhận đau thật, kêu còn không có sức. Curran chỉ nhớ một câu nói, đã rất lâu rồi, câu cậu vô tình nghĩ đến nó khi nhìn quanh hang động trống vắng, chỉ có một mình với máu thịt đang bong tróc và mưng mủ.

      Quá nhiều năm đã thực sự khiến cậu suýt quên mất nó.

      "Dilectus meus mihi..." Curran cười toe nói với cô bé đó, rồi hất đầu về phía Melek đang nghệt mặt nhìn cậu, Curran tiếp tục "...et Ego Illi." (1)

      Chuyến bay chở cô bé đi yên ắng hơn cậu nghĩ rất nhiều.

      Khi mọi chuyện đã ổn thỏa, cậu định cảm ơn cô bé về món quà nhỏ bé thì cái máy bay giấy sáng lên, hệt như cách cổng dịch chuyển họ đã bước vào.

      "Chúc may mắn và hẹn gặp lại trên bầu trời nhé, các Kỵ Sĩ Rồng."

      "Được thôi." Curran nhe nhởn cười, chẳng nghĩ nhiều về quyết định mình đưa ra.

      Choice. Mở cổng dịch chuyển
      (1) Trích từ Song of Solomon 2:16. Dịch nghĩa: My beloved to me, and I to him.





      @BubbleTea @ClarkAnderson142 @Wes.
      Sửa lần cuối bởi aiden.c; 05-10-2017 lúc 02:49.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #173





      Thời gian: Tuần thi
      Địa điểm: Cổng Dịch Chuyển

      Visrin không hề ngủ. Ngoại trừ lần duy nhất sắp bước vào cánh cửa của bài thử thách thứ hai em chợp mắt được vài phút, còn lại, em vốn chưa hề ngủ một chút nào cả. Có điều, tôi phải công nhận là, trông em thật sự quá sức yên tĩnh khi nghỉ ngơi. Yên đến mức, giờ người ta tưởng em chết rồi và đem chôn sống em chắc tôi cũng không thấy lạ đâu…

      Do chẳng ngủ, nên căn bản là em hoàn toàn nghe được cặp Người-Rồng kia đấu đá cắn nhau cái gì, cũng nghe nốt luôn phát ngôn chính xác từng xen ti của cô nhóc kia luôn. Nếu chẳng phải Visrin vốn cơ-mặt-hình-như-là-bị-liệt, thì có lẽ là tui đã được thấy cảnh em ôm bụng cười. Nhưng tiếc là em không chỉ hình-như-là-liệt-cơ-mặt mà còn chẳng thèm quan tâm đến mấy người kia nữa, nên tui rốt cuộc vẫn là ở đây, nhìn em đóng vai một Nhẫn giả trầm lặng…

      Cho đến khi bóng dáng của con rồng lửa lẫn anh chàng tóc trắng cùng cô nhóc khó chịu kia bay vút lên trời cao và lẫn vào những đám mây trên bầu trời, em mới chớp chớp mắt nhìn theo họ, rồi ngẩng đầu lên, nói với Klajeir.


      “Này là chúng ta bị bỏ lại phải không?”


      Vì rõ ràng là ban nãy em có nghe nói họ sẽ mang cái khung bay theo. Rốt cuộc thì giờ bọn họ ở lại đây, ngẩn ngơ ngơ ngác dòm theo mấy kẻ kia đã bay xa. Công sức Klajeir nuốt cái khung vào bụng để bảo vệ bỗng chốc rơi hết xuống Suối…


      “Khi nào họ về thì phiền anh nhắc tôi leo vào lấy cái khung ra vậy.”


      Rồi con bé cứ như thế, vô cùng tự nhiên mà rúc người vào đám cỏ trên chân Klajeir, rồi nhắm nghiền đôi mắt lại, cứ thế mà lại tiếp tục nghỉ ngơi như trước.

      Họ đi có vẻ sẽ lâu đây.


      “Anh có muốn nghe hát không?”


      Bẵng đi một lúc, em bâng quơ hỏi một câu. Và tui cảm giác như trời thật sự sắp chạm vào đầu đến nơi, khi một đứa như em lại là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đầu tiên.









      Đợi đến khi những người kia về, Visrin mới hít một hơi thật sâu rồi nhảy vào trong miệng Klajeir mà lấy cái khung ra. Ôi Altair ơi, trong bụng của anh ta thật sự là cả một khu rừng đó…

      Việc sau cùng là, đưa cái khung cho cô nhóc, gật gù cho qua những lời cảm ơn và tạm biệt của nó, trước khi nhận lấy một chiếc máy bay giấy màu lục và mở ra cánh cổng dịch chuyển.

      Choice. Mở cổng dịch chuyển


      @aiden.c @BubbleTea @ClarkAnderson142


      List tt



      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #174
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446



      Thời gian: 28/09/817
      Địa điểm: Đảo Cyprus

      [Thử thách 1 - End]


      Reim dịch lời nói của Clive từ tiếng hooman sang tiếng wolf cho con sói nghe.

      ... Cảnh này hơi quen quen.


      Choice: Dịch tiếng hooman sang tiếng wolf.


      @Shin Ăn Hại @#NotCânMực @Tendou @Mya0505
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #175
      Tham gia ngày
      31-01-2017
      Bài viết
      72
      Cấp độ
      1
      Reps
      24
      Nhân vật: Zwaardlelie | Yoneru | Svyatoslav Pavlichenko Zolnerowich | Aster Speranza
      Thời gian: 09.27.817
      Địa điểm: Bài thi


      Họ toàn tự tiện làm theo ý mình thôi.

      Ý Zwa là mấy con người chung nhóm với Zwa ấy, em thật không thể hiểu sao họ cứ cố phức tạp hóa mọi thứ lên? Cả hồi xuống vực và hiện giờ nữa. Một con khỉ to thì có thể làm gì chứ? Nhất là khi có Zwa ở đây. Hay là họ không tin tưởng em, một chú rồng cao tới mười mét đầy hùng vĩ?

      Họ giết con khỉ ấy rồi ư? À không, chỉ là ngủ, nhưng, là một emerald dragon, em ghét những ai đối xử không tốt với các sinh vật khác trừ trường hợp tự vệ. Chẳng phải em đã bảo là mọi người lùi lại, em sẽ cứu con khỉ ấy rồi sao?

      Zwa hậm hực khịt khịt mũi, em không thích trời lạnh, càng không thích nhìn họ xem xét con khỉ như thể thứ gì đó nguy hiểm vừa bị đánh bại. Mà, hình như trời ngày càng lạnh, và có thứ gì đó đang đến cùng cái lạnh ấy thì phải?

      Có mùi của những cá thể giống như sinh vật vừa nãy, em thông báo, và cả mùi thù hận nữa. Và khi chúng xuất hiện, em hiểu rằng cả nhóm bị hiểu lầm là đã giết hại đồng loại của chúng. Hầy.

      Đành vậy, Zwa là kẻ mạnh mẽ nhất ở đây, Zwa sẽ bảo vệ họ.

      Em bước lên phía trước, giương cánh che phủ cho cả ba đồng đội, hướng đầu về phía đám khỉ và gầm lên một tiếng.

      Kinh thiên động địa.

      Cha bảo, rồng là sinh vật mạnh nhất mà mọi loài sinh vật khác đều phải e sợ, nhất là khi tỏ rỏ thái độ phòng vệ bằng tiếng gầm thứ nhất của mình.

      Và giờ em đang làm như vậy.

      Khác


      @Mya0505 @黄燕. @.scycreator @Seiyuki Aikito
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #176



      27.09.817
      Cổng dịch chuyển, Cửa 4.1



      Sau khi nghe câu chuyện của những người nông dân ở đây, Mildri và Suncrier quyết định khởi hành đi tìm loài Thunderbird cầu mưa, còn Isak và Signal thì bay về hướng ngược lại, đi tìm nguồn nước khác cho nơi này. Và, cho cả Isak nữa. Có lẽ cậu Rồng hệ thủy hiểu rõ cảm giác khô hạn này hơn bất cứ ai.

      Thunderbird được xưng tụng là loài chim thần. Việc có một con Thunderbird làm tổ ở gần đây đã là hiếm gặp lắm, thế nhưng Mildri và Suncrier nhớ rằng họ vừa mới trông thấy một con bay xẹt qua ngay khi đến đây, chắc chắn là Thunderbird vì màu lông phát sáng như một tia chớp vàng đó thực không lẫn vào đâu được. Bay theo hướng con Thunderbird vừa rời khỏi, chỉ một lúc sau, các bạn đã bắt gặp một cây cổ thụ khổng lồ. Giữa bóng tối trùng trùng, màu lông của con Thunderbird lóe lên trong những tán cây cao, rực rỡ và óng ả. Tương truyền rằng, lông của Thunderbird sáng nhất khi nó đang mang thai.

      Liệu con Thunderbird này có chịu đi cùng các bạn không?

      Ở một nơi khác, Isak và Signal cũng đã bắt gặp được một ốc đảo cách ngôi làng mười dặm về phương Nam, không quá xa nhưng lại hoàn toàn chìm trong bóng tối. Rời khỏi Vực Thẳm rồi thì bóng tối không còn tác động quá nhiều đến Isak nữa, và điều đáng ngạc nhiên là Signal cũng vậy. Dường như có một kết giới vô hình đang bao quanh họ.

      Nhưng chuyện đó có thể để sau. Ốc đảo mà họ tìm ra, xanh rì giữa hoang mạc, bên trong là một vùng hồ lớn đủ để Isak có thể thỏa thích đắm mình và ngụp lặn cả ngày, đất đai lại màu mỡ hơn, thực sự rất thích hợp cho việc định cư dài hạn. Nhưng để con người có thể sống được mà không trở thành Vong hay thức ăn cho Vong, thì nơi này cần kết giới của các Kỵ Sĩ. Vả lại, đến đây, những người dân sẽ mất đi sự bảo hộ của tòa thành.






      Choice(cho Mildri và Suncrier):

      - Thuyết phục con Thunderbird về giúp người dân
      - Gạt con Thunderbird về giúp người dân
      - Khác

      Choice(Cho Isak và Signal):

      - Mang nước về và thuyết phục dân làng tới đây
      - Chỉ mang nước về thôi
      - Ở lại đây đợi Mildri và Suncrier
      - Khác


      @Chọt nhai gai @Signal @Claretta @Sunstreaker
      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #177



      27.09.817
      Cổng dịch chuyển, Cửa 6.2



      "Cám ơn lời mời của ông. Chúng cháu rất vinh hạnh được bay theo ông ạ. Xin giới thiệu, cháu là Ilya, đến từ thành Orion. Ông nói đúng, bốn chúng cháu là cùng một đội, đang trong kì thi tuyển chọn của Hội Kỵ sĩ ạ. Do ông vừa nhắc đến nên cháu hơi thắc mắc, nếu ông không phiền ạ, hồi đó ông từng làm gì trong Hội Kỵ sĩ vậy nhỉ? Nhìn ông thế này cháu đoán là ông phải giữ chức vụ gì đặc biệt lắm đúng không?"

      "À, không đâu." Ông Rồng bật cười. Đối với loài Rồng thì chức vụ không quan trọng lắm, nhất lại là trong một tổ chức do con người tạo ra nữa. Dù có là Rồng của Thủ Lĩnh Kỵ Sĩ hay Rồng của Kỵ Sĩ tập sự thì họ vẫn đối xử với nhau như kẻ ngang hàng. Dĩ nhiên trừ khi Rồng kia là Rồng Chúa hay các Trưởng lão. Ấy lại là chuyện khác để bàn. "Partner của ta hồi ấy chỉ là một Kỵ Sĩ bình thường."

      Nhắc đến người đồng hành của mình, ánh mắt của ông Rồng chợt trở nên dịu dàng. Vẻ hoài niệm và yêu thương hiện lên trên gương mặt ông ta, trong cả giọng nói của ông nữa. Ông Rồng kể cho các bạn nghe một chút về Kỵ Sĩ của mình khi ấy, một cô gái dù hơi nóng nảy nhưng có ý thức bảo vệ cao, nên vào đội Rearguard. Và, rất thích được phiêu lưu.

      "Tới tận khi con bé già rồi không đi đâu nổi nữa, bọn ta vẫn bay hàng ngày."

      Nói đến đây, chợt một hòn đảo nhỏ hiện ra trong tầm mắt các bạn. Ông Rồng trông thấy liền kêu "Aha!" một tiếng, đảo cánh lượn một vòng rộng để đáp xuống đảo. Đôi cánh của ông Rồng sải rộng nhưng vô cùng thăng bằng và vững chắc, hẳn là cách bay khi bay cùng loài người.

      Hòn đảo nơi ông Rồng và các bạn đặt chân xuống được bao bọc bởi một quầng sáng nhẹ nhàng. Đẹp như một hòn ngọc giữa đại dương vậy.

      "Ta và Rinrada, đã luôn bay vì những điều thế này."

      Ông Rồng ngẩng mặt lên trời. Không còn vẻ buồn bã hay hoài niệm nữa, Salame và Valderei có thể thấy nụ cười của ông ta lúc này vô cùng bình yên.

      "Xin lỗi đã làm mấy đứa lo lắng, ta không buồn đâu. Cảm ơn đã bay cùng ta một đoạn đường. Ta là Aran Einior." Ông Rồng xoa đầu Salame và Valderei. "Các cháu có lẽ cũng nên quay lại với kỳ thi đi thôi. Hãy trở thành những Kỵ Sĩ Rồng tốt nhé."

      Nói rồi ông Rồng quay đi. Một cánh cửa mang hiện ra sau lưng ông ta. Có vẻ như chỉ các bạn mới nhìn thấy cánh cửa đó, các bạn nhận ra nó giống hệt cánh cửa dịch chuyển với ánh sáng tím nhạt màu.






      Choice:

      - Bước qua cánh cửa
      - Ở lại
      - Khác

      Choice đầu tiên sẽ dẫn các bạn thẳng đến Phòng ngân hà



      @Peacerod @Homotachi @.ralts @DuskDuke
      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #178



      27.09.817
      Cổng dịch chuyển, cửa 5.1


      Bà lão dường như nhận ra được vẻ băn khoăn của Galatea, và cả sự cẩn trọng của Hazel. Nhìn cậu trai trao cho đồng đội chiếc lọ tín hiệu nhỏ rồi lùi lại phía sau, trên gương mặt bà lão xuất hiện một nụ cười khích lệ. Nghe Galatea giải thích rằng họ chưa phải Kỵ Sĩ Rồng mà mới chỉ ứng tuyển, bà lão không những chẳng bị dội mà trái lại còn nhìn cả bốn với ánh mắt nhiều yêu mến hơn. Và cả chút gì đó như là tự hào.

      "Rồi sẽ còn vất vả lắm. Nhưng, cảm ơn các cháu vì đã chọn con đường này."

      Chào tạm biệt Hazel và Azrael, bà lão cùng nàng Rồng nhỏ Mộc Miên và Galatea chậm rãi bước những bước còn lại lên đỉnh đồi.

      ...


      Con đường rừng tiếp theo không có gì trở ngại. Ngoại trừ một chút gập ghềnh của đá sỏi, các bạn nhận ra ngọn núi này vẫn chưa bị Vong tấn công, và bóng tối quanh đây vẫn còn êm dịu lắm. Mộc Miên có thể thấy trên núi có rất nhiều hoa trái, bà lão chỉ cho cô Rồng những trái nào ăn ngon ở lục địa loài người. Bà bảo không cần hoa quả để cúng vì bà đi thăm mộ chỉ vì muốn tới gặp ông nhà một chút thôi, hoa trái hái trên đường cứ để cả ba cùng ăn và mang xuống cho Hazel với Azrael nữa. Mộc Miên muốn nghe chuyện ngày xưa thì bà lão cũng kể cho cô Rồng nghe. Bà và chồng đều có tinh thần thám hiểm như nhau, có với nhau một đứa con. Đỉnh núi này là nơi họ yêu thích nhất.

      "Vì chỉ ở đây mới có thể nhìn thấy ánh sáng của cả ba tòa thành."

      Trên đỉnh núi, bà lão mỉm cười. Bà nhìn các bạn rồi đảo mắt ra khoảng không, nơi bóng đêm vẫn còn trải dài khắp lục địa nhưng điểm xuyết bên trong lại là những đốm sáng nhỏ ly ti, ấy là những kết giới trung chuyển, những khu dân cư mới của Hiệp hội Kỵ Sĩ Rồng. Và quả đúng như bà lão nói. Lupus rực đỏ, Orion xanh biếc và Sagitta xanh dịu êm, ánh sáng của cả ba tòa thành trong bóng đêm, đứng từ đây có thể nhìn thấy rõ ràng.

      Quay về phía ba nguồn sáng đó, cùng toàn bộ những nguồn sáng nhỏ trên khắp lục địa Astrophel, là một ngôi mộ rêu phong với lá cờ Lupus.

      "Không phải rất đẹp đẽ và phi thường sao? Hy vọng của chúng ta."

      Bà lão bước đến đặt tay lên ngôi mộ, như thể đặt tay lên vai người đồng hành của mình. Có lẽ đây là lần cuối bà có thể tự mình lên đây. Chẳng bao lâu nữa, nơi này sẽ hoàn toàn chìm trong bóng tối.

      "Cảm ơn các cháu đã đi cùng tôi đến đây."

      Đặt vào tay Galatea và Mộc Miên giỏ hoa quả vừa hái được, bà bảo các bạn nên xuống núi cùng đồng đội mình. Là Kỵ Sĩ Rồng thì nên ở bên nhau. Dường như bà lão không nhận ra nhưng Galatea và Mộc Miên đều thấy chiếc giỏ đang sáng lên, tỏa ra sắc xanh ma pháp hệt như Cổng dịch chuyển đã đưa họ tới nơi này.






      Choice (Cho Galatea và Mộc Miên):
      - Trở về chỗ Hazel và Azrael, kích hoạt Cổng dịch chuyển
      - Ở lại
      - Khác

      Choice (Cho Hazel và Azrael):
      - Lên núi tìm Galatea và Mộc Miên
      - Ở lại đợi
      - Khác



      @Heavenleena @HT Rosa @黒い羊 @Maru

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #179
      Tham gia ngày
      28-04-2017
      Bài viết
      59
      Cấp độ
      2
      Reps
      75

      VỰC THẲM - 27/09/817

      Post story
      ----------------------------------------------------------------------

      Mấy con chồn ú được cục đá Acacia đưa cho thì nhặng xị cả lên, còn bâu cả vào người nó. Lapis không quen bị đồ ăn bâu bâu thế này, nó lùi về sau mấy bước, chưa kịp đớp thì hai con chồn ú đã nhảy đi rồi. Có mấy cục đá mà vui dữ vậy hả? Ở đảo rồng ba cái cục như thế đâu có thiếu. Cần chi phải xoắn?

      "Kikiki kikikiki?"

      [Đi theo tụi tui ra đây nha?]


      Mấy con chồn ú lững thững chạy đi. Lapis chạy theo. Biết đâu tụi nó dẫn tới một bãi chồn to hơn thì sao?

      Choice: Chạy theo mấy con chồn

      @Tần Túc @Wednesday @Indra

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #180
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831



      Chỗ nào đấy? | 27 - 09 - 817

      Vực - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

      - Mồ...

      Không phải cái mồ mà chỉ là tôi đang cảm thán thôi. Nhìn nấm mộ phủ cỏ xanh, tôi tự nhiên hiểu ra là ông lão kia biết thừa là người này đã chết rồi. Đó là lí do vì sao ông ta không nói tên ra à?

      Thực tình thì tôi nghĩ dù tôi có làm việc tốt vì quen thói được dạy chứ không thật tâm đi nữa, thì tôi cũng biết cảm thấy vui vì được cảm ơn đấy nhé. Nhưng tự dưng đến đây và nhận ra mình phải deep vì thấy một tình bạn buồn âm dương cách biệt thì tôi lại cảm thấy hụt hẫng như kiểu vừa mất mất viên kẹo đang ngậm trong miệng vậy đó.

      Tôi đưa tay lên trán, xoa xoa nhẹ để bớt cảm thấy confuse và nhìn quanh.

      Vậy nên làm gì với lá thư này đây?

      Để xuống đây cho người lạ nào đi ngang qua lụm mất?

      Mở ra đọc cho nấm mộ này nghe?

      Tôi ngồi xuống trước nấm mộ, tay vân vê góc lá thư, hỏi chuyện Tố Tố thì cô ta bảo tôi cứ quyết định đi. Tuy tôi tin vào Altair và những chuyện kì bí nhưng tôi lại không thích làm những chuyện kiểu này cho các linh hồn hay mộ phần của một số người lắm. Rốt cuộc thì có ý nghĩa gì đâu? Người chết cũng không biết được mà người sống cũng chẳng nhận lại gì.

      "Tôi chỉ làm những gì mà tôi thấy cần thôi."

      Tôi tự lặp lại lời mình trong đầu và nghĩ, có lẽ người gửi thư cũng chỉ muốn lòng mình được thanh thản thôi.

      - Nè ông chú, lá thư này chắc ông biết thừa ai gửi chứ gì? Mà tôi không biết nên làm sao với nó? Ông có tự hiện lên lấy mà đọc được không, không thì bí mật thư tín sẽ bị tiết lộ cho một đứa như tôi đấy nhé? Lỡ có bản đồ kho báu trong này thì sao?

      Ờ mà gửi bản đồ kho báu cho người chết làm gì.

      - Lỡ là lời tỏ tình thì sao? - Tôi cong cớn tự vặc lại chính mình. Sau đó tôi lấy một đồng xu ra, một mặt là số 2 một mặt là số 1. - Nếu ông muốn bảo vệ bí mật gì đấy thì mau cho nó rơi xuống mặt chẵn đi ha.

      Chẵn để xuống mộ, lẻ mở ra.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      - Thôi được rồi, ông không đọc được nên tôi đọc giùm cho. Đừng lo, Thánh Nữ luôn được dạy là không được tiết lộ bí mật của người khác giao cho mình đâu. Tôi cũng không có hứng với mấy chuyện tình cảm kiểu này.

      Tôi lầm bầm, hơi ngượng một chút rồi mở lá thư ra.

      Hình như tôi cũng đang tự làm chuyện tào lao với một mộ phần thì phải? Đệt, tự vả rồi.

      - Mở lá thư ra
      @Intimate @Joseph Brown

      @Mya0505


      Sửa lần cuối bởi Lia Fáil; 05-10-2017 lúc 11:27.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:25.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.