.27.09.817Cổng Dịch chuyển Mildri Dalseng Isak Koksvik Suncrier Signal — CHOICE C. Ở lại cùng Suncrier hỏi thăm về Thunderbird rồi đi tìm
Mildri quay đầu về phía sau, Suncrier đã tiến lại gần chỗ em, còn Isak và Signal đang đứng phía xa xa. Dưới trời khô hạn như này, Isak hẳn đã mệt lử, còn Signal, dưới bộ đồ kín cổng cao tường, không biết đã sắp tới giới hạn chịu đựng chưa.
Nên để Isak đi tìm nước, em biết vậy. Tìm được nước càng nhanh càng tốt, trên hết là tốt cho Isak. Có lẽ là hơi bất công khi trước bao nhiêu người nông dân phải chịu thời tiết khô hạn suốt bốn tháng trời như thế này, em lại lo con gồng của mình bị mất nước đầu tiên. Nhưng biết sao được, đó là bạn đồng hành của em, mà nếu thiếu Isak thì em sẽ chẳng thể tiếp tục cuộc hành trình này. Tìm được nước, giúp cho Isak, cũng là giải pháp tạm thời cho những người nông dân ở đây trong khi em và Suncrier đi tìm Thunderbird.
Còn Signal, có vẻ như anh dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của Suncrier. Người bạn thành Sagitta đi cùng với Isak tìm nước trước khi cả hai ngất hết vì nóng. Sự sắp xếp của Suncrier quá mức hợp lý, tất cả đều đồng ý làm theo. Mildri quay sang nhìn Signal, vẫn chiếc áo chùng đen bao toàn thân, vẫn cái mặt nạ đúc đồng, nóng phát ngốt đi được. Rồi thoáng một chốc, em chợt cảm thấy cái bóng đen đó gật đầu với em. Đó có phải là lời chúc bình an không nhỉ, có lẽ nên nói là một lời căn dặn thì đúng hơn, em nghĩ.
Trước lời dặn dò của Isak, Mildri khẽ gật đầu. Cả Isak cũng vậy...
"Isak, Signal, đi cẩn thận."
Em còn biết nói gì hơn ngoài ba chữ "đi cẩn thận" đây?
Mildri quay lại về phía người nông dân và Suncrier.
"Thunderbird là một ẩn số. Nếu không tìm được nó, ít ra chúng ta còn có phương án phòng hờ. Mildri, ta và cô có thể đi tìm sinh vật này, được chứ?"
Em gật đầu trước lời đề nghị của con gồng. Vẫn còn đang nói dang dở, em nào có thể bỏ ngang được cơ chứ. Người nông dân này cũng không có vẻ gì là muốn từ chối yêu cầu giúp đỡ của em đâu.
"Thunderbird mang những cơn mưa tới đây vào những ngày nào? Bắt đầu từ bao giờ? Và tại sao nữa?"
Tiếp lời Suncrier, Mildri hỏi lần lượt ba câu, mong chờ một câu trả lời có ích từ người nông dân.
"Các anh cứ nói đi, chúng tôi ở đây để giúp mọi người."
Em thành khẩn nhìn người nông dân, cầm lấy đôi tay người nọ, như sự đảm bảo rằng em và đồng đội của mình sẽ giữ lời. Còn vô vàn thắc mắc về con Thunderbird, nhưng em sẽ chỉ hỏi vậy thôi, những người ở đây có vẻ không biết gì mấy về con chim nọ, và em cũng không muốn dọa họ sợ bởi một đống câu hỏi tới tấp đâu.
CHOICE CỦA ĐỒNG ĐỘI: Isak - Suncrier
Choice hộ Signal vì chủ char bận. Đã có sự đồng ý của chủ char nha ;)))
— @Chọt nhai gai @Sunstreaker @Signal @Mya0505
Đánh dấu