[1 Story] [2] [3 Story] [4] [5] [6] [7] [8 Story] [9]
Nghe địa điểm bà lão nói đến, Galatea thấy ngờ ngợ trong đầu. Nó quả thật nghe quen quen. Cơ mà nó vẫn chưa trả lời được câu hỏi thứ hai của cô là rốt cuộc họ cần phải làm gì ở đây. Phải bà lão là một phần của thử thách không? Hay chỉ đơn thuần là một người qua đường. Cô chẳng biết nữa.
"Altair phù hộ linh hồn chồng bà... Mong ông ấy tìm được yên nghỉ ở vương quốc ánh sáng của Người."
Người nữ tập sự đáp lại bằng lời chúc tiêu biểu của Thần điện rồi lắng nghe bà lão nói thêm, vừa ngoái nhìn hai đồng đội còn lại trong nhóm. Azrael vô vùng giữ kẽ, còn Hazel thì vẫn ân cần như mọi khi. Bắt gặp cảnh cậu thanh niên chăm sóc thương tích cho Azrael, cô không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Sao ban nãy cô lại để nó thoát khỏi mắt mình nhỉ. Việc dòm chừng rồng thiếu nhi đã làm Galatea phân tâm rõ rệt.
"Dạ... Thật ra chúng cháu chỉ mới... Ứng tuyển thôi ạ, nên không phải Kỵ sĩ rồng gì đâu."
Cô đính chính với bà lão, cảm thấy việc đặt mình ngang hàng với những con người mạnh mẽ kia là không phù hợp. Bên cạnh đó, cô thấy phản ứng của Mộc Miên hình như rất ngạc nhiên khi biết bà lão lên tận đỉnh núi để thăm mộ. Loải rồng không có nghĩa trang sao? Đối với con người, xây dựng nghĩa trang xa xôi thế kia không phải chuyện lạ lùng gì.
"Bà đi một mình... Sẽ không an toàn. Mình còn bao xa nữa ạ? Cháu cũng đi cùng..."
Tạm thời chưa có gì để làm nên cô quyết định đi theo người này. Bổn phận của một thánh nữ tập sự thôi thúc cô không được để người già đi lung tung trong khu vực nửa sáng nửa tối. Nếu không gặp nạn vì Vong thì cũng gặp nạn như trợt chân, té ngã. Nghĩ đến đó, cô liền đặt một tay hờ lên lưng bà lão. Mặt khác, cô phải thừa nhận rằng đã chạy ra đến đây hỏi bà lão rồi mà lập tức quay lưng đi hờ hững thì ít có kì cục lắm. Huống chi, rồng thiếu nhi đã đòi đi theo. Ai đó cần dòm chừng cô bé rồng ngây thơ này.
"Azrael, Hazel... Uhm... Hai người đi cùng chứ? Nghỉ ngơi một chút rồi hẵn đi theo nhé? Hay... Đợi... Đợi chúng tôi đi rồi quay lại luôn cũng được."
Lần này thì cô không quên hai người kia. Thương tích của rồng Azrael cô không đánh giá được, nhưng ý nghĩ bắt rồng ta lẽo đẽo chậm rì theo một bà già nghe khá đau đớn.
"Azrael, người... Không sao chứ?"
Cô lo lắng hỏi. Bên kia, cô nghe loáng thoáng cô bé rồng đã hồn nhiên đi hỏi chuyện riêng tư của người khác.
Ôi trời...
- Đi cùng bà lão lên đỉnh núi
@
Maru @
HT Rosa @
黒い羊
Đánh dấu