oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 151 đến 156 của 156
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #151



      Erkin Highland || 20.06.818
      <<<
      __________________________________________

      Trước lời đề nghị của rồng trắng, Hazel chỉ chớp mắt rồi ngần ngại liếc chỗ khác, ra chiều lưỡng lự. Đi chơi thì có đứa trẻ nào lại không thích chứ, nhưng nếu nhỡ cậu mải mê quên mình trong cuộc vui và không để ý đến thời gian, Eruri tỉnh giấc giữa chừng hẳn sẽ giận cậu nhiều lắm.

      Còn đang suy nghĩ hàng tá những lý do khác để từ chối thì chỉ duy nhất một từ “bay” đã đánh tan mọi rào cản, và gương mặt Hazel như được thắp sáng bởi một mồi lửa phiêu lưu. Đứa trẻ loạng choạng dựng người đứng dậy, một tay đưa ra bỗng dừng lại và thu về, có vẻ như muốn chạm vào vị rồng trắng nhưng lại sợ khiến rồng ta khó chịu mà thu lại lời đề nghị quyến rũ kia.

      “Ừm… có thể bay sao… ngài có thể mang Hazel… bay sao?”

      Nói nào ngay, sống ở Đảo Kỵ sĩ đã được một quãng thời gian dài và quen biết với kha khá rồng, nhưng chưa bao giờ cậu bé biết được cảm giác cưỡi rồng là như thế nào. Thân thiết với Ánh Tim thì cũng chỉ dừng lại ở việc chạy đua cùng ngài ấy thôi.

      “Ngài có thể…” - đứa trẻ ngó lên vòm trời đượm một sắc cam ngả tím - “cho Hazel chạm vào mây không?”

      Màn đêm vẫn chưa buông đủ để ánh sao thật sự thể hiện vầng hào quang ấm áp của chính chúng. Và dù cư xử như một đứa con nít, Hazel vẫn sở hữu trí óc của một thiếu niên mười bảy, không thiếu kiến thức cơ bản về không gian ngân hà nên việc chạm vào tinh tú thì dĩ nhiên, hiện tại là quá xa vời.

      302w

      @リトルグミー



      How can I fix your heart?
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #152
      Kamineko
      SP: 365
      Tham gia ngày
      08-12-2014
      Bài viết
      1,241
      Cấp độ
      77
      Reps
      3740
      Cao nguyên Erkin



      14/12/817
      wc: 811





      Đêm trên cao nguyên, [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]

      Nếu Marion là người, những câu nói của nó dễ khiến kẻ đối diện nghĩ rằng nó có thù với nhân loại. Còn ở cương vị một con rồng, những lời đó thể hiện rằng nó hiện không đặt chút niềm tin nào vào nhân loại. Ba tháng, thời gian tiếp xúc ít ỏi mà loài người đã sớm bày ra mặt tối của chúng trước mắt rồng. Tham lam, lạm dụng, phản bội, chà đạp. Chưa tính tầm quan trọng từ ấn tượng ban đầu, riêng với trái tim trong sáng không vấy bẩn của Tạo vật thần thánh như người đời thêu dệt và ca tụng thôi cũng đủ khiến đám rồng trẻ bắt đầu bài xích nhân loại.

      Hoặc đôi khi người ta chỉ chăm chăm kết quả, không tính đến quá trình và coi một số chuyện như lẽ đương nhiên. Giống như con người nghĩ rằng rồng giúp người là đương nhiên. Hình như có nhầm lẫn, rồng hỗ trợ Altair cân bằng thế giới, chúng sẽ tương trợ bất kỳ giống loài nào yếu thế hơn, con người không phải ưu tiên hàng đầu.

      Có thể long loại đã hơi khắt khe với nhân loại, nhưng plz, chúng còn xuất hiện ở lục địa này, chúng dễ tính hơn nhiều thánh thần rồi. Thánh thần đôi khi bụng dạ khá hẹp hòi đấy.

      - Em không biết nữa. Thế giới ngoài Helianthus thi thoảng khiến em nhìn lại rồng và nghĩ, sự tồn tại của chúng ta như... Hmm…

      Chút ký ức loáng thoáng về thủy tổ thiếu sức nặng để hướng Rồng tân binh theo sứ mạng Divine Creature. Thực tế, mỗi con rồng tại vị hiện đều theo đuổi ý chí riêng.

      Mối quan hệ rồng - người thì… cần tạo cột mốc tin tưởng đã. Khoảng cách đến chấp nhận còn xa, nếu không muốn nói đang là hai đường thẳng song song. Sự hợp tác không hình thành từ lời nói suông hay cảm xúc bất chợt.

      - Không phải được bảo vệ, chúng ta được ưu đãi cách ly Vong.

      Để rồi rồng gặp Vong lơ ngơ như bò đội nón. *cười*

      Tất cả chỉ là cảm thán về sự đã rồi.

      tl;dr: Niềm tin đã mất, giọt nước mắt cuốn kí ức anh chìm sâu.

      CG

      Con rồng nghiêng ngó nhìn Serefina. Vũ khí - khái niệm quen thuộc với người, song mới với rồng.

      - Này là loài người chế ra ạ?

      Con rồng chớp mắt. Theo nó thấy con người ít kẻ am hiểu về rồng. Nên vũ khí cho rồng có tiện lợi hay không, xài thử mới rõ.

      - Tập huấn rảnh rang em sẽ thử đi ngắm. A, mà mấy bạn Amethyst chăm luyện thạch lắm nha.

      Bản thân con rồng lửa cũng thích đá hơn tiền.

      Nó lim dim nhìn Giru xiêu vẹo vì cú chộp. Vành vây rồng rung rung. Sau Dadwen Amon... Vòng luân hồi? Miệng rồng lửa khô khốc. Sao, chẳng có gì rõ ràng cả...

      Đồng bạn của Serefina... Đã... Giống Elg?... Elg đã lang thang ba trăm năm cùng nỗi mất mát. Còn chị, Serefina...? Chuyện của hai rồng khiến Marion mơ hồ về một mối liên hệ kỳ lạ. Sâu trong tâm long rực lửa, dấy lên vị đồng cảm nôn nao...

      Is this how it’s been for you?
      My dear...

      Con rồng bám lấy chiếc đuôi to lớn của Serefina, từ từ nằm xuống. Cái đầu xù xì đè lên cỏ. Ngai ngái, mùi đất, mùi thảo nguyên.

      Nó cuộn tròn, ôm trọn cái đuôi rồng. Kẻ võ phu không giỏi vỗ về cho lắm. Nó đưa chân tóm cả quạ Giru, chẳng nói chẳng rằng ôm siết vào lồng ngực. Nhân mã kiêu hãnh, thế nào giờ thành con quạ đen sì. Giống tưng tửng hiếu động ấy lại chết đột ngột, tâm nguyện chưa hoàn bị mắc kẹt cửa m phủ, hẳn chịu không ít đả kích rồi.

      - Có chị, Giru lại được bay... lần nữa. Serefina...

      Con rồng không đả động thêm về đồng bạn của Serefina. Xoáy vào nỗi đau kẻ khác chẳng hay ho chút nào. Marion có thể nhây nhớt chọc từ trẻ tới già, nhưng nó là đứa biết điểm dừng. Nhưng bà chủ bar muốn trải lòng, nó sẽ không cản.

      Nó nằm vờn vờn đuôi chị rồng. Thi thoảng ngứa răng cắn cắn. Con quạ đang bị rồng ôm rịt có kêu the thé vùng vẫy cũng khỏi xi-nhê. Trở trời nó mới ôm kẻ khác nhé. Bình thường quên đi. Ngày hôm nay, nó bỗng trở nên mềm tính.

      ...
      I'm talking to you
      Across the water,
      Across the deep ocean,
      Under the open sky...
      ...

      Đôi mắt nọ sáng lên tựa hai cục than hồng. Gió tác động, tàn than bùng lại, lửa phập phù.

      - Bà chị muốn nghe hát không?








      Trả lời kèm trích dẫn


    3. Hanazawa



      Thời gian: 20/06/818
      Địa điểm: Erkin Highland
      Đối tượng tương tác: Hazel Alméras




      <<

      "Có thể."

      Hoa Hoa nhìn gương mặt rạng rỡ của đứa trẻ, thẳng thắn đáp lời, chỉ trong hai chữ rất gọn gàng, lại không có chút ngại ngần đắn đo.

      Đây dù sao, cũng không phải là lần đầu tiên cô ta để con người cưỡi trên lưng mình, bản thân cô ta sau những lần trước vốn cũng đã biết điều chỉnh tốc độ bay như thế nào là phù hợp để đối phương cảm thấy thoải mái nhất có thể, cho nên cái quan trọng ở đây... không phải là cô ta có thể mang người bay đi cao xa bao nhiêu, mà đối phương có thật sự muốn và dám thử hay không.

      Nhác thấy đứa trẻ đưa tay ra rồi lại ngại ngần thu về không dám chạm tới, mới chậm rãi đứng dậy, hơi nhướn người lên lên một chút, bộ dạng trông giống tựa một con mèo lười sau giấc nghỉ ngơi dài của nó, khi trông thấy bạch long hơi nhướn người lên, nhẹ duỗi người cho thoải mái và rũ lấy cánh như khởi động. Được một lát, cô ta lại hạ thấp thân mình xuống, đưa mắt hổ phách nhìn đứa trẻ mà từ tốn nói.

      "Leo lên đi."

      Nếu Hazel cảm thấy e sợ sẽ khiến bạch long cảm thấy khó chịu, thì Hoa Hoa sẽ lại là người chủ động.

      "Bám chắc một chút, đừng để bị rơi. Ta không muốn Hazel vì ta mà bị thương đâu đấy."


      Wordcount: 309 words
      Artwork © かから






      bbcode by Hanazawa

      @Maru
      Sửa lần cuối bởi リトルグミー; 03-05-2018 lúc 00:46.
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #154



      Erkin Highland || 20.06.818
      <<<
      __________________________________________

      Có được một lời xác nhận rồi, Hazel liền mím chặt môi, mắt long lanh trèo lên người vị rồng trắng. Rất cẩn thận đặt chân lên cánh rồng, cậu từ từ mon men đến vị trí tiếp nối giữa cổ với thân thể của đối phương. Ai biết được sau này cậu có thể ký khế ước với rồng nào hay không, hiện tại thì khó lắm mới có một cơ hội chạm tới trời xanh, đời nào Hazel có thể bỏ qua chứ.

      Tình cờ ngó xuống mặt đất bên dưới, rồng chưa cất cánh bay mà đứa trẻ đã ôm hơi chặt lấy cổ rồng rồi. Tuy vậy nhưng giọng nói lại chẳng chút dè dặt, nhiều hơn sự hứng khởi:

      “Bay… bay thôi!”

      Có lẽ khi rồng bắt đầu hướng thân lên bầu trời, Hazel trong phút chốc đã không còn sợ hãi, vì hình ảnh ngập trong đôi mắt hồng ngọc lúc này là những đám mây mờ ảo. Cậu không khỏi nghĩ tới đám trẻ nhà Darling sau khi được tắm mình dưới bụi tiên, lần đầu chập chững để cơ thể trôi nổi trên không trung hẳn cũng giống như cảm giác của cậu hiện tại. Hơi thở nhiệm màu cổ tích này, chính xác đến từng ven máu chảy đến tim.

      Sự liều lĩnh âm thầm trỗi dậy từng chút một, đứa trẻ hơi nhổm người, một tay buông khỏi cổ rồng và chạm tới cái thinh không trên sắc trời tím.

      “Mây… Hazel sờ được mây này, rồng ơi.”

      Hazel unlock rank 1 cho Hanazawa.
      258w

      @リトルグミー


      Trả lời kèm trích dẫn


    5. Hanazawa



      Thời gian: 20/06/818
      Địa điểm: Erkin Highland
      Đối tượng tương tác: Hazel Alméras




      <<


      Đứa trẻ ngồi trên lưng, dẫu chưa dang rộng đôi cánh lớn mà bay lên, trong tức khắc cũng cảm nhận thấy được cái ôm chặt từ đôi bàn tay nhỏ. Cho đến khi rồng chở người rời khỏi mặt đất, bay lên cao xuyên qua tầng lớp mây mỏng tan, thỉnh thoảng lại nhác nhác thấy rồng quay đầu lại để kiểm tra đảm bảo sự an toàn cho người trên lưng, có chút giật mình khi thấy đối phương buông một tay ra khỏi cổ ấy; thì sự hứng khởi hồn nhiên và vô tư của một đứa trẻ lần đầu được cưỡi trên lưng của sinh vật được gọi với cái danh là Tạo vật thần thánh đó, khiến cho bạch long phần nào đó cảm thấy vui vẻ. Thật sự rất vui.

      Hazel unlock Rank 1 with Hanazawa
      "Cẩn thận một chút."

      Bạch long lặp lại lời nhắc nhở. Không phải rồng không đủ nhanh để xử lý tình huống tồi tệ có thể sẽ xảy ra, mà cô ta thực tâm không muốn đứa trẻ vì thích thú trước những thứ xưa giờ chỉ có thể nhìn thấy qua trang sách, mà lại khiến bản thân bị thương. Thân hay không thân, long loại hay nhân loại, Tiểu Hoa đều như vậy cả.

      "Gọi ta là Hanazawa."

      Cô ta như thể chợt nhớ ra, bản thân từ khi gặp đứa trẻ chưa tự giới thiệu tên, lại nghe đối phương một câu rồng hai câu rồng thấy có chút buồn cười, mới bèn đột ngột buông ra một câu chẳng hề ăn nhập với câu nói trước đó chút nào. Và cả những câu liền kề sau đó cũng như vậy.

      "Hazel có thấy thích không? Muốn ta bay cao lên hơn chứ?"

      Wordcount: 292 words
      Artwork © かから





      bbcode by Hanazawa

      @Maru
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #156
      Kamineko
      SP: 365
      Tham gia ngày
      08-12-2014
      Bài viết
      1,241
      Cấp độ
      77
      Reps
      3740
      Cao nguyên Erkin



      12 - 14/12/817
      wc: 1255





      Tiệc tất niên cuối năm, [Pre 1 2 ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

      Trời tối. Đối với một bữa lửa trại, thời điểm lại càng hạp hơn.

      - Marion… không phải cừu từ chỗ chị bắt được sao? Sao lại từ chỗ tôi được?

      Lần này tới lượt Marion đơ mặt. Nó nghiêng nghiêng đầu dòm rồng trắng, bắt chước cậu ta thì thầm:

      - Tôi... cũng có biết từ đâu ra đâu...! Thấy thì tiện chân bắt thôi...

      Nó khẽ nhún vai. Hmm, ngay cả Graben cũng không biết gì, vậy chắc chúng nứt giời rơi xuống thiệt. Giống con cừu kỳ lạ Tim đang ôm kia kìa.

      Liền đấy Graben lôi ra một cái thùng gỗ. Con rồng im im ngồi trông rồng bạn nạy thùng. Hửm, gì vậy ta? Nó nheo mắt nhìn xuyên lớp sương lạnh...

      - Đã có thịt nướng thì không thể thiếu đồ uống được. Này là mấy chai rượu vang của Sagitta...

      Đồ uống? Rượu vang? Rượu à? Rượu...? A...

      Đồng tử Ruby bất chợt sáng lên. Nghe có quen không ư? Tất nhiên là quen chứ... Những bữa đối ẩm trong rừng, những dịp "bị làm phiền" hiếm hoi, những câu chuyện lấp lửng không đầu không cuối về thế giới bên kia đại dương, hơi men, mùi toát ra từ những "ngôi nhà" tí hon ở tòa thành xa xôi phương Bắc,... Con rồng lửa bất giác quay đầu ra sau, giấu thứ cảm xúc đang hiển hiện rõ nét trên mặt nó bây giờ. Thì ra là thế sao?...

      ...

      Nuốt miếng thịt nướng xuống dạ dày xong, nó đưa chi trước chùi mép. Nó không hề khách khí, rút luôn lấy một chai vang. Dù đã thu nhỏ kịch cỡ, nhưng cái "vật" kỳ lạ chứa đồ uống này vẫn siêu mini so với bàn chân của nó. Con rồng dí cái chai sát mặt, ngó nghiêng, hít ngửi. Loay hoa loay hoay một hồi, nó bắt đầu lúng túng, trưng bộ mặt thứ-này-uống-kiểu-gì-đây khá tức cười. Ể hay là, phải bỏ vỏ hoặc đập ra... như kiểu uống nước quả dừa nhỉ??? Và rồi nó lỡ chân... bóp một cái...

      ROẢNG...!!!

      Cái chai nát vụn trong lòng bàn chân nó. Vảy rồng vốn cứng và dày, mấy cái miểng chai chỉ như muỗi chích inox. Có điều rượu thì chảy sạch, rơi rớt xuống mặt cỏ. Đống lửa trại như cười cợt sự vụng về của Marion, gỗ than nổ lép bép, kèm đó vài tàn lửa bắn ra, rơi ngay chỗ rượu đổ. Lửa tức thì bùng lên. Mùi vang, hay mùi đốt cồn thơm phức. Con rồng lửa ngơ ngác nhìn một hồi, rồi đột nhiên cười toe toét. Nó chộp lấy một miếng sườn cừu, lôi thêm chai rượu khác. Lần này cẩn thận hơn, nó bẻ nhẹ đầu cái chai và đổ thứ chất lỏng xam xám trong đó rưới lên thịt. Tiếp theo mang hơ qua lửa nào!

      Lửa nướng thịt nay có hỗn hợp mỡ cừu cùng rượu vang, nồng đượm hơn bao giờ hết. Thịt vừa chín, con rồng liền nếm thử thành quả thực nghiệm ngay. And well..., miêu tả xúc cảm lẫn cảnh ăn thịt này có lẽ sẽ còn "nhiều liên tưởng kỳ lạ" hơn cả cảnh ăn trước đấy, nên chắc gói gọn trong hành động tiếp theo của rồng là đủ. Cụ thể, miếng ăn vừa xuôi miệng, Marion lập tức hướng về các rồng, chi trước tạo hình thump-up chuẩn mực. Giọng con rồng rưng rưng xúc động:

      - Rượu và thịt! TUYỆT!!! Nào nào các bạn, không thử phí lắm... Hắc!

      Nó nức nở nấc lên. Hình như cách dùng rượu của nó hơi khác ý Cá tuyết, bởi cậu ta bảo đây là đồ uống. Nhưng hêm sao, sướng miệng là được. Và vì sau đó con rồng ngáo ngơ cũng đã dùng rượu đúng chuyên môn. Tức là "uống" đó. Chai vang tiếp, nó lại bẻ đầu chai, khác mỗi không đổ rượu vào thịt, mà đổ rượu vào mồm... xDDDDDD

      Okay, chớp mắt bay ba chai. Mới tính chỉ một mình nó. Các cụ bảo ăn như rồng cuốn uống như rồng leo quả không sai. Chưa kể đây chính là rồng xịn. Này Cá tuyết, một thùng rượu của cậu coi mòi... hơi thiếu rồi... xDDDDDD

      Marion khoan khoái ngồi tu rượu bằng điệu bộ rất hưởng thụ. Chất lỏng lành lạnh chảy qua cổ họng nóng bỏng là trải nghiệm vô cùng thú vị. Qua thực quản, lạnh. Xuống đến bao tử gặp chất lỏng nóng chảy của rồng núi lửa, nóng. Dung nham sôi sục, lửa cuồn cuộn đầy sức mạnh. Lý do thứ nước dạng này là loại nước duy nhất Marion thích. Giống như đồ uống của ông ấy, Clay.

      Marion bùi ngùi. Bữa tiệc đêm nay trở nên ý nghĩa hơn ban đầu nó tưởng. Mỗi năm, vào một ngày, như ngày hôm nay, nó đều được ăn, được uống, được vui cười, và được... hạnh phúc. Cùng long thân quây quần đầm ấm, chia sẻ ngọt bùi luôn là ảo vọng mơ hồ của đứa trẻ như nó. Nó lặng thinh giây lát, đưa chân quệt ngang mặt thật nhanh. Có phải hai chữ "gia đình" lão già ấy thường nói... là như vậy, phải không?

      Lửa bập bùng ánh lên những bóng rồng, sáng lung linh. Thứ ánh sáng này đáng để nó mong mỏi giữ gìn hơn bất kể ánh sáng nào, đúng không? Nên việc nó đã chọn ra đi không đáng tiếc chút nào, đúng không? Hơi men phảng phất trong không khí. Đứa trẻ ngồi cười ngây ngô.

      - Mọi người còn nhớ câu nói tiên tri gì đó trong mảnh giấy mà chúng ta nhận được khi ăn kẹo rồng không?

      Tiên tri ư? Đêm hội tắm suối dung nham đó? Cá tuyết vẫn nhớ cơ à? Nó... ừm, cũng có ăn kẹo...

      - "He... who seeks will find."

      Con rồng lẩm bẩm. Có lẽ chỉ đủ mình nó nghe. He? Who is he? Và ai trốn để anh ta phải đi tìm? Hay anh ta tìm thứ gì? Lời tiên tri thường đều mơ hồ và khó hiểu. Tất nhiên Marion chẳng hiểu. Fate là thứ trừu tượng hơn cả phép màu và tai ương...

      Sau đó Graben tiếp tục nói gì đó, còn tai con rồng bắt đầu ù đi. Dường như nó thấy thiêu thiếu cái gì. Đêm nay có rồng, có ăn uống có nhậu nhẹt, có tám chuyện luôn rồi... Còn thiếu gì... A, biết rồi. Mắt rồng thoáng rực lên. Miệng nó khe khẽ hát, bài hát truyền thống họ luôn hát cùng nhau mỗi năm, từ khi con rồng còn bé...



      Marion's another theme song

      Đồng tử Ruby ngắm nhìn các long dạng bên đống lửa. Nó mỉm cười với các Amethyst. Nó nhìn đồng môn Ruby, bạn trẻ Sapphire, rồi tiếp tục liếc các Topaz... Cuối cùng cúi nhìn chính mình...

      If we hold on together, I know our dreams will never die
      Dreams see us through to forever
      As high as souls can fly
      The clouds roll by
      For you and I...

      Cô nhi? Không. Nó đã được dạy coi Helianthus là ngôi nhà lớn của mình, coi tất cả rồng là long thân của mình như thế đấy. Từ bé. Nên, cứ thử xâm hại đến "gia đình" nó xem...

      Rượu vào lời ra, but sharing is caring. Lý do thường các đồng dâm lâu lâu lại phải lôi nhau đi nhậu, hihi.

      Well… Tonight thank for everything, you guys...







      Sửa lần cuối bởi himekou; 08-06-2018 lúc 22:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:15.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.