Thời gian: 3 tháng 9 10AF
Địa điểm: Công viên
Đếu có ai ngờ, ở đời đôi khi người ta lại có thể phát khóc vì một miếng gà chiên hoặc một mảnh rau xà lách.
Đã lâu lắm rồi Rue mới được tận hưởng một bữa ăn nóng sốt thế này. Hương vị hơi nhạt, lại không có mùi gì nổi bật, nhưng có ăn thế này là đủ mừng hết lớn rồi. Cô quyết định phá lệ, tấn công luôn từ gà chiên cho tới salad, không từ món nào.
Đây là ấn tượng tốt đẹp đầu tiên, và hi vọng không phải duy nhất của cô về Valhaven.
"Itadakimasu~"
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Rue nói câu này với một vẻ thực sự thành tâm kính cẩn, trước khi cắn một trái cà chua và nghe vị tươi của nó thấm lên đầu lưỡi.
@
Koneko
------------------------------------------------------------------
Thời gian: 3 tháng 9 10AF
Địa điểm: Công viên
Khi cái đói và mệt đã dịu đi thì người ta bắt đầu thưởng thức, một cách chậm rãi hơn. Rue dừng chân ở bàn salad, nhìn sang bên cạnh thấy một cậu bé còn khá trẻ, đang nhai rau với vẻ mặt hạnh phúc hết biết. Đôi khi cô hơi thấy thương cho lũ trẻ, chúng sinh ra trong cái thời đại này trong khi vẫn chưa tận hưởng hết những cái đủ đầy của quá khứ mười năm trước.
"Hãy tận hưởng khi còn có thể, nhóc ạ."
Rue nháy mắt với thằng bé còn mải mê nhai, giơ một li nước
lọc ra.
"Mừng cho một cuộc sống mới."
@
Solid
Đánh dấu