oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Lupus >

Trả lời
Kết quả 31 đến 40 của 212
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #31
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642
      [QUOTE=Shin Ăn Hại;1372082]





      Peiratis 09.818 - "Bravery"






      Clive tiếp tục ngó llya, mấy bánh răng trong đầu xoay cật lực để ráp nối lời của anh chàng từ mấy phút thảo luận trước đến giờ. Có phải do anh ta không thích ý tưởng tách nhau ra, hay chuyện cậu muốn đi tìm bóng đen kia? Cậu trai tóc đen vốn không phải người sáng dạ cho lắm, thế nên lúc nghĩ tới mấy câu đó chắc cũng tốn vài chục giây gần cả phút, mà còn đách biết mình nghĩ đúng hay không.

      Nhưng cậu cứ cho mình nghĩ đúng đi vậy, để đỡ rắc rối. Thiếu niên tóc đen nhíu mày suy nghĩ như vậy, sau đó thở ra một hơi rồi đáp tiếp.

      "Ý anh là chúng ta nên tập trung vào việc đưa người dân đến nơi an toàn trước rồi làm gì thì làm?"





      @Peacerod

      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #32



      Thời gian: 1/9/818
      Địa điểm: Peiratis

      ----------------------------------------------


      Ilya thở dài, chuyện này cũng làm tốn năng lượng của cậu không ít. Mà, phải công nhận anh chàng kia có cơ mặt dễ hiểu nhầm lắm đấy.

      "Đó là một cách an toàn hơn, nếu thế ta có thể huy động lực lượng nhiều hơn bây giờ. Tôi không rõ từ đây tới nơi di tản cách bao lâu, còn tính thời gian quay lại nữa. Có lẽ khi ấy manh mối không còn, nhưng... đảm bảo về an nguy hơn."

      Thanh niên nhìn sang hai con người Lupus khi nói tới phần thời gian. Why mấy lần trước quên hỏi...

      "Nếu đồng ý thì ta tiến hành như thế."

      Ilya đưa cho Clive một bi đông nước khác, còn mình cũng uống để tỉnh táo.




      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #33
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Peiratis 09.818 - "Bravery"






      Thiếu niên tóc đen nhận bi đông nước từ tay llya, nhưng không uống ngay mà cầm chặt nó trong tay rồi lại ngó anh chàng kia. Ngó xong thì ngó xuống bình nước, xong ngó lên, ngó xuống, ngó lên, khoảng vài lần như vậy. Cậu nên làm gì trong tình huống này đây?

      Thiệt ra là tôi lo cho bên anh đó.

      Clive định nói vậy, nhưng cứ thấy quê quê. Cậu đi thì đi, nhưng lỡ llya ở lại tank không nổi nếu có sự cố thì sao? Cậu trai nhíu mày suy nghĩ hard một hồi, cuối cùng quyết định gật đầu với người kia, dù trông có vẻ hơi xìu xìu.

      "Cứ tiến hành như vậy đi."


      B. Tiếp tục giúp đỡ Hải quân Peiratis di tản người dân đến khu vực trung tâm.







      @Peacerod

      Trả lời kèm trích dẫn








    4. Peiratis | Tháng 9 năm 818

      Shelby gật đầu, cái nhíu mày có phần giãn ra. Không hiểu sao khi gặp một rồng có thiện ý, cô lại cảm thấy vững tâm hơn rất nhiều.

      "Ánh Tim. Rất... vui vì được biết tên cậu. Hôm nay đã chiến đấu tốt lắm."

      Tất nhiên cô không nghi ngờ gì về khả năng của rồng, song cách mà cô rồng này chiến đấu khiến Shelby thấy có mối tương đồng giữa họ. Trên môi cô nở một nụ cười rất mỏng và dịu nhẹ, như cách mà Ánh Tim thì thầm vào tai cô tên của cô ấy.

      Nhưng trước mắt họ vẫn là một màn sương dày bao phủ, về lựa chọn đi hay không đi.


      "À... hai anh này..."

      Shelby rất muốn savage cái gì đó nhưng tình hình hiện tại không cho phép.

      Nên là cô sẽ savage sau.

      "Bản thân là một... ừm, một War Celric, tôi có định nghĩa an toàn và bảo vệ chiến trường rất khắt khe. Nên nếu nói là suy nghĩ thật lòng thì... tôi không muốn ai đi ra ngoài đó hết, ngay từ đầu."

      Cô nhìn sang Ilya với một ánh mắt, không hằn học như lúc anh ta trèo xuống khỏi cột buồm, bây giờ nó thành một cái gì đó khác hơn cô không giải thích được. Nhưng không phải là giận dữ, ngay cả lúc đấy cô cũng không giận dữ, cô chỉ là làm việc mình phải làm, nhưng cách thể hiện chưa được tốt, vậy thôi.

      Cô nhìn sang Clive, cô gặp anh ta rồi, nhiều hơn một lần, cách chiến đấu đặc trưng của đội Vanguard khiến cô lúc nào cũng giật mình thon thót, từ lần đánh Watchers tới lần này. Nhưng đấy là một chiến binh Lupus nhỉ? Cô đã gặp họ quá ít để có thể đánh giá về sự liều lĩnh, hay nói đúng hơn, là lòng dũng cảm của họ.

      "Chúng ta sẽ đi. Thứ lỗi cho tôi, nhưng chỉ một thứ tác động vào kết giới, an toàn của chúng ta sẽ càng ngày càng giảm."

      "Nên bây giờ, tất cả chúng ta về lại khu trung tâm, tôi cùng Ánh Tim và đội ngũ y bác sĩ sẽ giúp mọi người hồi phục nhanh nhất có thể, rồi chúng ta sẽ đi càng sớm càng tốt. Chênh vênh thời gian chắc cũng không lâu. Chúng tôi sẽ làm việc hết sức. Đó thực sự là con đường khả dĩ nhất bây giờ."


      Chữa trị và hồi phục nhanh ở giai đoạn hồi sức, chính là việc của healer. Cô có hơi hướng ánh mắt xuống vạt váy.

      "Và xin lỗi... nếu có vô tình làm giảm nhuệ khí của cả hai."

      B. Tiếp tục giúp đỡ Hải quân Peiratis di tản người dân đến khu vực trung tâm.


      @Shin Ăn Hại @Peacerod @Tím
      Sửa lần cuối bởi Lufika; 08-04-2018 lúc 22:04.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #35



      Thời gian: 1/9/818
      Địa điểm: Peiratis

      ----------------------------------------------


      Cậu trai nhìn cái hành động ngó lên ngó xuống của Clive đầy khó hiểu. Sau một hồi, người kia lại quyết định theo ý cậu, dù có vẻ không thoả lòng lắm. Chuyện gì xảy ra với anh chàng vậy?

      Ilya khẽ giật mình khi cảm thấy ánh mắt của Shelby. Nữ Thánh thuật sư cũng quyết định như thế, vậy thì họ sẽ thực hiện như vậy.

      "Không... cô không phải xin lỗi gì." - Thanh niên thở dài, gãi đầu - "Chúng tôi, tôi... phải xin lỗi vì vụ lộn xộn nãy giờ."

      Cậu nhẹ cúi đầu một cái, hướng đến những ai nghe nãy giờ.

      "Mọi người đừng cố quá sức. Cần nhanh chóng thật, nhưng không ai muốn các healer vì thế mà gục đâu."

      Ilya hít một hơi, rồi ngẩng mặt nói tiếp.

      "Được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục di tản. Ánh Tim, đi cùng mình nhé? Chúng ta sẽ quay lại sau."

      B. Tiếp tục giúp đỡ Hải quân Peiratis di tản người dân đến khu vực trung tâm.

      Cậu trai gãi đầu tiếp, cảm thấy còn bứt rứt điều gì đó trong lòng. Cuối cùng, cậu quyết định làm một người Orion thẳng tánh, to the point.

      "Clive." - Ilya quay sang nói với anh chàng - "Tôi muốn giải quyết rõ việc này. Tôi không muốn cậu đi là vì nó quá nguy hiểm, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lỡ cậu hay Ánh Tim hay các thuỷ thủ bị gì thì sao? Khi đó--"

      Ilya ngừng lại một chút, tằng hắng.

      "Ý tôi là tôi không muốn mất đi ai hết."

      .........

      "Tôi lo cho phía bên cậu."

      Also, có một nữ Doctor sẽ xử chúng ta nếu Tim bị gì.

      Từ cánh gà bình luận: tóm lại là hai bên mâu thuẫn vì lo cho nhau. :ffg:



      Tự dưng cảm thấy muối mặt quá, thanh niên vội quay đi sắp xếp đồ chuẩn bị di chuyển.


      Click, ta còn chưa ra khỏi vực, chưa lên bàn thờ ngồi được đâu : D




      @Kurama @Lufika @Tím @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #36


      9.818 Peiratis


      !


      :lăn vào choice theo đồng đội rồi edit sau:

      B. Tiếp tục giúp đỡ Hải quân Peiratis di tản người dân đến khu vực trung tâm.



      Lufika[/MENTION Peacerod[/MENTION Shin Ăn Hại[/MENTION | WC:
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #37
      Địa điểm: Peiratis - Lupus
      Thời gian: Rạng sáng 01.09.818

      Khi Frank nói với Clive những lời kia, anh hoàn toàn không hề có ý thử thách, hay yêu cầu cậu phải đưa ra bất kể quyết định "lịch sử" nào. Cũng giống như mỗi khi vào đợt rèn luyện Frank lại nói với Clive rất nhiều chuyện, người Kỵ sĩ trưởng luôn muốn bảo vệ cậu bằng cách nói ra những nguy hiểm anh có thể lường trước. Lựa chọn luôn là ở Clive, Frank sẽ không bao giờ phán xét cậu, tất cả những gì anh mong muốn là cậu không phải hối hận về quyết định của mình.

      Nên khi Clive liếc nhìn anh rồi nắm chặt tay, Frank đã thở dài.

      Khi Clive quay lại với quyết định cuối cùng, Frank đã ấn đầu cậu xuống, vò rối mái tóc đen tuyền.

      "Anh không thử em, cũng không đánh giá em. Nên đừng làm cái mặt đó với anh nữa."

      Frank chỉ là người đơn giản vậy thôi.

      [...]

      Sau khi thảo luận, các bạn đều thống nhất sẽ tìm hiểu thông tin sau, hiện tại vẫn tiếp tục nhiệm vụ di tản người dân đến khu vực an toàn. Hải quân Peiratis cũng đã bố trí xong xuôi cho hành trình sắp tới, tất cả những người bị thương đều nằm trên cáng, hoặc xe kéo trưng dụng từ dân chúng. Một số khác thì nằm trên lưng Úhaeldir cùng Ánh Tim, được trở về khu trung tâm nhanh chóng.

      Để lại một phần lực lượng hải quân nhằm theo dõi tình hình trên biển, Sigvid Dansson cũng đi cùng các bạn. Không phải anh muốn rời khỏi tiền tuyến, nhưng một vị tướng lĩnh luôn phải gánh trên vai những trách nhiệm quan trọng, ví như đảm bảo an toàn cho người dân. Đôi khi chính Sigvid cũng ghét điều này, phải để lại người của mình ở nơi nguy hiểm, nhưng anh phải làm, và anh đã làm.

      Trước khi rời đi, các bạn nghe thấy Sigvid đưa ra mệnh lệnh không tham chiến cho binh lính.

      "Nhiệm vụ hàng đầu của quân đội là bảo vệ người dân. Trừ trường hợp bất khả kháng, các cậu không được phí mạng của mình tại chiến trường."

      Người Lupus đam mê chiến đấu và vinh quang trên chiến trường, đó là sự thật. Nhưng hơn thế nữa, họ là những người khao khát sức mạnh để bảo vệ người khác hơn bất cứ ai.

      "Cảm ơn các Ngài."

      Sigvid cúi đầu biết ơn với các bạn lần thứ hai.

      Chính vì thế, khi các bạn chọn điều quan trọng nhất lúc này là bảo vệ những người dân, các bạn đã vô tình chạm đến trái tim người Lupus.

      Thang điểm cảm tình của Force tăng 10 điểm.


      *

      Rời khỏi vùng Peiratus, các bạn đi vào khu trung tâm của thành Lupus. Từ khắp các nẻo đường, các bạn thấy những người dân được di tản đến đây. Có những gương mặt hoang mang, những gương mặt hằn lên đau thương, có những người không còn lành lặn, và có những người đã lạnh xác phàm.

      Tất cả họ cùng với các bạn đều hướng đến vùng ánh sáng chói lọi nhất - khu vực xung quanh Thần điện.

      Và ở phía xa xa sau lưng các bạn, phần Kết giới bị nứt vỡ đang có dấu hiệu hồi phục lại.





      Thang điểm cảm tình của Forces Hải quân Peiratis hiện nay: 60.
      Story tiếp theo sẽ lên vào tối 10/04 (real)


      @Lufika @Peacerod @Tím @Shin Ăn Hại

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #38
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Peiratis 09.818 - "Bravery"






      "Ừm... Em xin lỗi."

      Em muốn làm anh thấy tự hào một chút, Clive lẩm bẩm trong miệng nhưng cuối cùng không nói gì hết, thay vào đó đưa tay lên xoa xoa đầu mình rồi ngó Frank, xong ngó xuống. Nghe thấy ngượng ngượng, mà nói ra có khi lại bị mắng, vì nghe y chang như mấy nhân vật có deathflag trong tiểu thuyết vậy. Kiểu vì muốn làm người mình ngưỡng mộ nở mày nở mặt mà đâm đầu vô mấy thứ nguy hiểm, cuối cùng mất xác ngoài kia.

      Hoặc thành cô d- à mà thôi...

      Sau đó Clive thấy llya thở dài thì đưa mắt sang nhìn anh chàng, sau đó cũng cúi đầu trước hai cô gái của đội, giọng nói không có mấy cảm xúc nhưng biểu hiện có hơi bối rối, chắc tự thân cậu thấy nãy giờ cũng hơi quê quê.

      "Tôi cũng vậy. Xin lỗi vì đã phiền đến mọi người nãy giờ."

      Cậu trai ngước lên, nhưng chưa kịp nêu thêm ý kiến khác hay gì thì đã thấy thanh niên tóc nâu kia quay sang chỗ mình, thế là dừng lại nghe người kia nói, nghe xong thì ánh mắt lại hướng đi đâu đó, hồi lâu sau mới nói.

      "Tôi cũng vậy. Tôi không muốn nghĩ tới chuyện anh bị làm sao."

      Clive nghiêng đầu, thành thực nói, cơ mà mới tới đó thì đã thấy llya quay đi xếp đồ, thế là bèn nhíu mày cái rồi thôi, cũng quay đi coi đồ nốt.

      llya Unlock Rank 3




      @Peacerod

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #39



      Thời gian: 1/9/818
      Địa điểm: Peiratis

      ----------------------------------------------


      "Tôi cũng vậy. Tôi không muốn nghĩ tới chuyện anh bị làm sao."

      Ilya nghe rất rõ câu trả lời. Rõ đến nổi cậu không biết phải đáp như thế nào. Thế là cậu tiếp tục quay mặt đi dọn dẹp hành lý chuẩn bị lên đường, để cho mình có thời gian để suy nghĩ về nó.

      Lúc mọi người xuất phát, thanh niên mới hít một hơi mà quay sang Clive, nhẹ hỏi.

      "Vậy... cậu thay đổi ý định đi là vì thế...?"

      Như câu nói hồi nãy.

      Lo cho người đối diện này sao.


      Clive unlocked Rank 3 with Ilya



      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #40
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Peiratis 09.818 - "Bravery"





      Clive đang cắm cúi dọn đồ thì tự dưng thấy llya quay sang chỗ mình hỏi, mà mặt mũi còn trông có vẻ căng thẳng. Cậu không rõ anh chàng căng thẳng là vì sao, chắc là do chuẩn bị di tản nên hồi hộp. Thanh niên tóc đen nghĩ nghĩ một hồi thì đưa tay lên pat vai llya để động viên, sau đó mới trả lời.

      "Ừm?"

      Nghĩ nghĩ một chút lại bổ sung.

      "Có vấn đề gì sao?"








      @Peacerod

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:28.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.