oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Endless Parade > Sentimental Steps > Oneshot Contest 2017 >

Trả lời
Kết quả 31 đến 37 của 37
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #31
      Trích dẫn Gửi bởi minami rikka Xem bài viết
      Phiền gì đâu cứ tưởng không ai đọc cơ
      Mình nhận xét được có mấy dòng đâu tính lá có tâm, chỉ nghĩ sao viết vậy thôi ^^ may mà c thích

      Truyện moe thật mà, đọc đoạn cá soi "mông" diều hâu thấy mắc cưới muốn chết
      Cậu thấy vui là tốt rồi, tại mình quan niệm deep làm chi cho đời thêm sầu, đọc là để thư giản giải trí nên muốn làm mọi người vui vẻ

      Mà nghe cậu nhận xét thì có vẻ cậu cũng hay đọc truyện ha?
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #32
      Không nỡ yêu quá nhiều
      Rieruin
      Tham gia ngày
      19-11-2014
      Bài viết
      433
      Cấp độ
      102
      Reps
      5099
      Trích dẫn Gửi bởi Poscame Xem bài viết
      Cậu thấy vui là tốt rồi, tại mình quan niệm deep làm chi cho đời thêm sầu, đọc là để thư giản giải trí nên muốn làm mọi người vui vẻ

      Mà nghe cậu nhận xét thì có vẻ cậu cũng hay đọc truyện ha?
      Mình thích đọc sách mà ) đọc đủ thể loại luôn *dân ăn tạp*
      Có gì không ?
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #33
      Trích dẫn Gửi bởi minami rikka Xem bài viết
      Mình thích đọc sách mà ) đọc đủ thể loại luôn *dân ăn tạp*
      Có gì không ?
      Ăn tạp +1

      Mình hơi tò mò gout của cậu tí ấy mà cậu hay đọc thể loại gì nhiều nhất?
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #34
      Không nỡ yêu quá nhiều
      Rieruin
      Tham gia ngày
      19-11-2014
      Bài viết
      433
      Cấp độ
      102
      Reps
      5099
      Trích dẫn Gửi bởi Poscame Xem bài viết
      Ăn tạp +1

      Mình hơi tò mò gout của cậu tí ấy mà cậu hay đọc thể loại gì nhiều nhất?
      Mình ko có thể loại cố định, thấy hay thì đọc thôi
      Nếu nói thích thể loại gì thì chắc là truyện nào tâm lý chút, truyện lồng ghép nhiều thời không và kiểu có những thứ mà mình chưa từng nghĩ tới. Đôi khi cũng thích đọc truyện hài và nhẹ nhàng (phải giải trí * chứ đọc hoài mấy cái kia thì chết trẻ mất * )
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. ơ đợi chấm lâu deso, tính ra từ hồi tháng 5 đến giờ là 3 tháng rồi đó, mấy bạn có định công bố không thì mình rút, căn bản từ đầu mình cũng chẳng tham gia vì giải luôn, mà mình có việc với fic này nên là đợi lâu khó chịu quá :'<
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #36
      Leonce
      Từ Huyên
      Neko Himari
      SP: 398
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,136
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      198
      Reps
      9796
      Trích dẫn Gửi bởi Lonely Leaf Xem bài viết
      ơ đợi chấm lâu deso, tính ra từ hồi tháng 5 đến giờ là 3 tháng rồi đó, mấy bạn có định công bố không thì mình rút, căn bản từ đầu mình cũng chẳng tham gia vì giải luôn, mà mình có việc với fic này nên là đợi lâu khó chịu quá :'<
      có người chấm xog, có người chưa nên là mình cũng phải đợi à, chưa kể còn có cả bgk rút



      Je suis tombé en amour avec toi. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai juste fait. Je suis attiré à ton sourire, tes lèvres, ton rire, tes yeux, tes baisers…ton tout.
      Parfois je t'aime, parfois je te déteste…mais il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne te manque pas. Parfois je souhaite que tu étais à ma place, juste pour savoir comment je me sens.

      Je t'aime, et c'est me tue...
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #37
      Không nỡ yêu quá nhiều
      Rieruin
      Tham gia ngày
      19-11-2014
      Bài viết
      433
      Cấp độ
      102
      Reps
      5099
      Lâu thiệt đó
      Cũng thông cảm cho c *thương lắm*
      Mà có khoảng thời gian cụ thể ko ? Trong tháng hay tuần gì đó ấy ?
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:49.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.