Hiện giờ mình đang bị treo giò ở E-3H TP node hơn 3 ngày, trong đây bác nào hút luck mình trả lại cái giùm
Tham Lam vô tội mờ =_=
E-5 cleared!
Thiệt hại: 50 xô chẵn.
Vì clear trên phone nên cái lúc mà thanh HP của Dyson nổ cái bùm thì thấy thật bất ngờ, vì theo tính toán thì làm gì đã tới last dance đâu, đi đường thấy đổi form thì cũng nghĩ là "mịa nó, chưa tới last dance đã lo đổi form, nhọ vl". Vào boss với cái tâm trạng... cào được nhiêu máu thì cố cào để mà tới last dance. Ai ngờ Lady-chan làm cái bụp, thanh HP của Dyson nổ cái bùm, ngạc nhiên vãi ra @_@
Mà cái run này cũng là lần S rank duy nhất của E-5 @_@ Ngay node ngầm thì Lady-chan đã cam máu, từ đó vào trong em nó né tor imp, né máy bay của hime, né pháo của lũ CA như đúng rồi @_@ Trước đó base support như hạch, 4 cái bomber mà đè đúng 1~2 con của fleet 2 ra thả 500 damage, tự dưng run này thả sạch 6 con fleet 2. Support Akagi thì bình thường thả cao lắm đỏ máu 1 con Ru, run này cho cắn kem Mamiya cái em nó và đồng đội lên đồng thả support cái chết tươi 2 Ru và 2 con CA luôn @_@ Thế là chỉ còn lại Dyson với con Nu, ấy thế mà chúng nó cũng khủng bố cái fleet Tham Lam như đúng rồi @_@
Lady-chan tỏa sáng khi ban ngày dù cam máu cũng tỉa chết con Nu... cũng sắp chết. Ban đêm em nó double hơn 100 máu Dyson, thanh máu nổ cái đùng.
Đệt!
Đập vợ, không chỉ 1 đứa mà nó đập cả 2 đứa.
Lũ Imp khốn nạn, lũ Imp chết bầm. Tao xử cả họ nhà chúng mày. Điên quá!
ủa trước nhớ thím bảo yêu Teruzuki lắm mà sao chưa thấy cưới đã cưới Hamakaze rồi
mà Naka-chang đặt kì hạm đội 2 là bất tử rồi có làm sao đâu mà phải lồng lộn lên thế
bà mợ đúng là đủ kiểu troll, e3 boss tưởng đường đi như nào ai dè còn random M-N &^%$#!$@#$#$^%@$!#!43
#!@$#$^%$@!$#$!@#!#$ LoS nhiêu mà nó bắt đi cả 2 node trong khi mình dùng CTF
bà mợ đúng là đủ kiểu troll, e3 boss tưởng đường đi như nào ai dè còn random M-N &^%$#!$@#$#$^%@$!#!43
#!@$#$^%$@!$#$!@#!#$ LoS nhiêu mà nó bắt đi cả 2 node trong khi mình dùng CTF
có viết trong guide rồi mà ko đọc thì thôi giờ rủa ai chịu
Đánh dấu