Thời gian:??
Địa điểm: Kho vũ khí
Bài trước
--phân cách bé tóc xanh--
Phụ huynh Charlette đang quặn ruột, nhưng Charlette thì không hề biết những suy nghĩ của anh trai, chỉ nghĩ rằng anh trai rất vui khi nhận quà nó, có hơi run rẩy mà chắc là run vì sướn-- nhầm, run vì vui. Tuy lúc đầu anh có hơi ngần ngại, chắc tại thấy lạ? Ừa cũng đúng, chắc lâu rồi không có ai đến tìm anh mà không phải vì đập vũ khí, có lẽ anh buồn lắm ha! Vậy nó càng phải nói chiện nhiều hơn rồi! Rủ anh đi ra ngoài chơi chút cũng tốt nữa.
" Ừ. Anh làm tất cả đó. Đẹp đúng không ?? Em muốn cầm thử vài cái không ?"
Hai mắt nó sáng lấp lánh luôn. Khụ, thứ cho, nó rất thích mấy thứ lấp lánh, thấy hông, thấy váy nó lấp lánh hông ` v`)/ ~
Nhưng nói vậy chứ nó vẫn khá là quan ngại, ngộ nhỡ nó cầm vào rồi đồ của ảnh bị cái gì thì chết..
Mà thôi, ảnh đã cho phép, ngại gì không thử một lần!
_
Dạ có! Em..em muốn thử cầm cái.. cái kia.. - Nó hưng phấn chỉ vào một cái cây dài, nhìn có vẻ sắc nhọn, lấp lánh ánh hường, còn có một chút bạc nhìn rất đẹp. Charlette nhảy bật xuống ghế, lấy tay phủi phủi váy xong cầm tay anh trai kéo kéo -
Anh lấy xuống cho em cầm thử nha~
Vâng, anh lấy xuống cho nó cầm thử nhé, nó chỉ có 1m2 hack lên 1m4, rướn hết đát cũng không chạm tới cái món đồ đó, cho nên dĩ nhiên phải nhờ anh trai cao ráo này. Với lại người ta là chủ chỗ này, người ta biết cách lấy nó xuống mà không gây hại, chứ gặp nó, chắc lôi thẳng xuống không màng vật cản...
@
Belong to you
Đánh dấu