Địa điểm: Kozlov Mechanic
Thời gian: March 19
List tt:
1 2 3
"..."
Yuuki thấy Sigurd giúp mình thì hơi mím môi, ngần ngừ một lúc rồi mới thở dài mà ngập ngừng nói.
"... Anh đừng để đứt tay nhé..."
Mảnh sứ này cũng sắc lắm đó. Sứ trắng mà vương màu đỏ ở trên cũng khá là nổi bật nhưng cô không mong đó là máu của Sigurd đâu. Còn Yuuki thì không phiền vì tự cô làm rơi nó. Hai người cùng nhau nhặt những mảnh sứ trắng của bát nên khá nhanh. Yuuki đã có thể cầm cái giỏ lên trở lại và lại nhìn về phía cửa tiệm.
"Tôi hay đến đây lúc rảnh, làm bạn với ông lão ở đây..."
Cũng chẳng hiểu sao cô lại nói với Sigurd điều này. Anh ta có thể cảm thấy phiền, nhưng Yuuki lại tự nhiên nói ra điều đó. Cô gái tóc vàng nhắm mắt lại thì nghe Sigurd hỏi. Anh ta nhặt lên một mảnh gram suit. Yuuki lúc ấy chỉ đứng lặng yên. Có lẽ nếu gặp Sigurd ở một chỗ nào khác thì Yuuki sẽ đề phòng hơn, nhưng hiện tại đáy mắt vàng đang chất chứa nỗi buồn.
"... Tôi chỉ cảm thấy buồn. Phương pháp này như... một vòng tròn vô tận vậy. Những người bị infected thì bị săn lùng bởi những kẻ đi săn. Một trong hai phe sẽ phải thắng và phe thua cuộc không biết có còn người thân thích hay yêu quý. Chuỗi thù hận có lẽ sẽ chẳng dừng lại được."
Khi bị dồn vào đường cùng, con người sẽ tự vệ. Infected bao gồm cả, phần tối và phần con người của họ nữa.
"Tôi cũng không chắc về suy nghĩ của mình, nhưng tôi thấy đau lòng nếu người thân của mình không may bị infected, hay người thân của mình bị infected và shadow giết cũng vậy. Nên tôi nghĩ cũng sẽ có người cảm thấy giống tôi... Dù cho đôi lúc không còn cách nào khác ngoài một cuộc chiến, nhưng nếu có thể tôi vẫn mong có cách nào đó khác..."
Nếu chúng ta vị tha hơn, cô gái tóc vàng tựa như muốn nói như vậy, nhưng nếu vậy cô sẽ cảm thấy mình thật ích kỷ. Vì họ, những con người, vẫn có lựa chọn của riêng mình.
Nhưng Yuuki không biết lối nào khác nữa ngoài tống họ vào ngục, nên cô cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi nói về chuyện này. Cô hơi bật cười vì Sigurd hỏi một SES về vấn đề này.
"Có điều gì khiến anh trăn trở sao?"
Mà, cô cũng đang nói chuyện với một người thuộc đội II mà. Yuuki nhẹ cười, tâm tư có nhẹ nhàng hơn được đôi chút. Cô ngập ngừng tiến sâu hơn vào bãi đất.
"Tôi... muốn vào tiệm. Anh muốn theo không?"
Câu hỏi thứ hai Yuuki nói sau tầm 15 giây suy nghĩ. Cô muốn vào bên trong để nhìn lại nơi đó một lần nữa.
Nhưng quan trọng hơn là... Yuuki muốn biết liệu có phải ý chỉ của Lão lão tham gia vào chuyện này.
Dù có lẽ cô sẽ chẳng tìm được manh mối nào. Mà chỉ vào đây vì những hoài niệm cũ kĩ.
Nếu biết ông lão già nua tự nguyện, cô sẽ cảm thấy đau, nhưng có một chút yên lòng hơn.
@
Ultimate
Đánh dấu