oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Chòm sao Andromeda > Trung tâm Mediatas >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 888
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Donovan] Events of Halloween

      .


      Này thì thẻ FONT2 này


      EVENTs OF HALLOWEEN



      (Một ngày xa xăm sau tuần Chesed lịch sử)




      Từ rất lâu về trước, Donovan thuộc lãnh địa Dawnleanor của Gia tộc Sunvalley sớm đã nổi tiếng về sự cách li và những truyền thuyết ma quỷ tại đó. Donovan được xưng tụng là lãnh địa của những người chết, và đến năm 1018, đó là nơi thu nhận và nuôi dưỡng những con người vô ma thuật mang lại niềm tai ương cho người khác, do chính Kaiser XXVIII.


      Từ khi đó, Donovan trở nên hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Tương truyền, người thường không có được mật mã hoặc bùa chú đặc biệt, không thể tiến vào đó và cũng không thể nhìn thấy ngôi làng nằm trên những tảng đá xanh khổng lồ ấy. Thế nhưng, có một dịp trong mỗi năm, Donovan sẽ mở cửa cho phép người ngoài tiến vào, đó là lễ hội thường niên của ngôi làng: Lễ hội ma quỷ (hay còn gọi là Halloween).


      Đó là hôm nay.


      Nếu bạn có nhã hứng ghé qua, thì cổng làng hôm ấy luôn đón chào với những quả bí ngô khoét mặt người được trang trí dọc theo con đường dẫn vào, treo lủng lẳng trên vòm cổng tỏa ánh sáng tím. Và không chỉ thế, những con quỷ lùn trong trang phục phù thủy đứng dọc bên đường nhe răng vàng ởn tươi cười với bạn. Nhạc cất lên trên chính mặt đường bạn bước qua vang những nốt thê lương thảm thiết, càng trở nên ma quái nếu giữa chừng bước đi bạn gặp phải một bãi máu hay đạp lên một cánh tay đứt lìa. Thật đáng sợ phải không nào? Nhưng là Halloween cơ mà.

      Vào bên trong, mọi thứ trở nên dễ thở hơn khi bạn thấy trên bãi đất rộng được trang trí đậm nét rùng rợn có những bàn thức ăn kinh dị không kém. Ví dụ như món đầu người, món ngón tay hay món nhãn cầu. Buổi tiệc này không giống bữa tiệc ngày xưa những học viên Esperanca từng tham dự. Quy mô của nó lớn hơn và cũng quy tụ nhiều thành phần xã hội hơn. Bạn có thể không nhìn thấy những gương mặt thầy cô, đàn anh đàn chị quen thuộc nữa mà thay vào đó là những bộ mặt quý tộc, tiểu thư công hầu danh giá trong những bộ trang phục kì dị đến lộng lẫy đang dạo bước với ý nghĩ hóa thân thành quỷ dữ.

      Tuy nhiên, để nhập cuộc, trước tiên bạn được đón tiếp bởl những đứa trẻ ùa tới và chìa ra những bịch kẹo đầy. Thay vì cho kẹo, bạn phải ăn.


      "Đó là luật của Donovan. Ha!"


      Bọn trẻ hớn hở chờ đợi đôi tay và đôi môi bạn. Nào, chơi chứ?







      Event Halloween của NE đã chính thức bắt đầu rồi đó các bạn! Thời gian xả xi-stress sau những tuần đằng đẵng story kinh hồn :sorrynotsorry: bây giờ hãy thư giản, vui chơi thả ga, nếu có thả dê thì hãy nghĩ đến rating, và tận hưởng event Halloween này một cách thư thả và vui tươi hết mức có thể nhé. NE tuy hack não vậy, nhưng không quên đi những giây phút thư thả vui tươi đâu nha.

      Các bạn tham gia event nhớ chờ nhé, vào ngày 25/10 sẽ có một sự kiện tuy phụ, nhưng không kém phần kịch tính nữa đó...


      LUẬT CHƠI: Chọn một con số bất kì từ 1 - 70. Bạn sẽ dính một effect bí ẩn vào ngày hôm nay!!


      LƯU Ý:
      1. Không thể chọn lặp số.
      2. Có thể tương tác tự do trong topic này
      3. Deadline chọn số là vào 23h30 ngày 20/10 nhé (nhân tiện, gửi một ngàn nụ hôn cho những người phụ nữ con gái xinh đẹp!!)
      4. Nếu cảm thấy khó khăn, hãy sử dụng site này để fate phán xét nhé: https://www.random.org/





      Sửa lần cuối bởi Nờ Chấm Nờ; 20-10-2015 lúc 10:39.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      :cuộn tròn lại xí chỗ:

      Em lấy số 17 cho Reigen, số 05 cho Higo O v O)/
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Donovan
      Ngày của quỷ ma - 1027





      CG Halloweenie hư cấu

      Trick "and" Treat?

      Hôm nay là một ngày cực kì vui vẻ, Halloween, mà với Rilliane thì Halloweenie nghe dễ thương hơn. Mà dễ thương thật đúng không? Cái ngày mà ai cũng có thể hoá trang thành quỷ thành ma, hay những sinh vật rùng rợn chỉ có trong truyền thuyết, đi trêu ghẹo người khác, đặc biệt là những kẻ yếu tim, mà chẳng sợ bị giận hờn ghét bỏ. Thật thích thú khi hoà mình vào không gian ma quái, một dịp để thử thách lòng can đảm nữa, con bé mong chờ những điều cực~~~~ kì thú vị của đêm nay.

      Nhất là vào thời khắc giao nhau của hôm nay và ngày mai, ai biết được, sẽ có gì xuất hiện chứ?

      Phải rồi, hoá trang, thứ mà chẳng thể quên được. Rilliane, chọn cho mình một "vai diễn" của nữ hấp huyết quỷ, tức vampire. Vì một vài lý do nào đó chẳng cần biết, đêm nay, nó xuất hiện nơi vùng đất của linh hồn trong bộ tóc vàng, răng nanh của loài quỷ nơi khoé môi, mắt và váy đồng một màu đỏ, đôi chỗ có cả ren trắng điểm xuyến. Tay cầm một thanh gỗ đính bí ngô phát sáng làm đèn soi đường. Đặc biệt hơn, một đôi cánh kì lạ kết từ pha lê trong suốt đủ màu đính trên đó.

      Có ai nhận ra được con bé không? Tự nhủ với bản thân, nó đặt chân vào Donovan, bước vào vùng đất đã được chuẩn bị một cách rùng rợn theo đúng chất quỷ ma. Những Jack O' Lantern treo lủng lẳng, những ngọn đèn tím tờ mờ rọi xuống những vũng máu, bộ xương làm nó cũng phải rùng mình. Rồi những tiểu quỷ lùn tí tẹo nhe răng cười bí hiểm xếp thành hàng dọc lối đi, đằng sau lưng chúng dường như có tiếng nhạc, mơ hồ tưởng tượng được chúng đang cất lên những bài ca bị nguyền rủa khiến người ta ám ảnh.

      Các vị, chuẩn bị thật tốt.

      Nhìn thấy những đứa trẻ trong lớp hoá trang ùa tới, những tưởng rằng chúng sẽ đòi mình kẹo, cơ mà ngược lại, mấy đứa bé lại mời Rilliane ăn, thắc mắc một cái, liền nhận được lời đáp trả cùng ánh mắt mong chờ sự chấp thuận:

      "Đó là luật của Donovan. Ha!"

      Luật sao? Thế thì không thể kháng rồi nhỉ? Cười một cái, chọn cho mình một viên kẹo mang theo sắc đỏ, đưa nó vào miệng để cái lưỡi ươn ướt nếm trải những ngọt ngào lạ lẫm kia. Viên kẹo ấy, dường như làm bờ môi tăng thêm sắc đỏ đỏ hồng hồng. Xoa đầu một đứa trẻ trong dáng hình của sói ma, Rilliane tiếp tục bước đi, không quên nở nụ cười với chúng.

      Đã đến lúc phải trêu ghẹo người khác rồi.

      Bóng quỷ đỏ đỏ phóng mình lên một tán cây u tối, giấu mình bên trong, ngồi đó và chờ đợi một ai đó "xui xẻo" ngang qua để hù doạ. Đung đưa đôi chân mang giày đỏ, ngâm nga lại bài ca rùng rợn vừa nghe qua từ đám quỷ lùn, Rilliane chờ đợi thời cơ cho mình hù doạ một ai đó.

      Và ai đó, cuối cùng cũng thấy. Một bóng nam nhân không rõ hình dạng vì bóng tối và lớp hoá trang, nhưng nó mặc kệ. Vì đây là Halloweenie, hù doạ luôn là tôn chỉ.

      Móc chân trên cành cây, đưa hai tay giữ lại tà váy, nó lật người xuống, như một con dơi áo đỏ tóc vàng treo ngược người, để mặt mình áp sát, đối mặt với người kia. Không quên trưng ra khuôn mặt chuyên-dùng-để-hù-doạ kẻ khác.

      "Wahhh~ Trick 'and' Treat??" - Không nhầm đâu. Cho kẹo, và, bị ghẹo.

      Kéo khoé miệng ra để tạo thành một nụ cười quỷ dị, bờ môi đỏ và răng nanh. Nè, có sợ Rilliane không?

      Rilliane chọn số 34.
      Wordcount: 634 - 1
      @Haru Ryuzaki

      Sửa lần cuối bởi Rilliane de Lucifer; 21-10-2015 lúc 18:37.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      382
      Cấp độ
      1
      Reps
      25




      Haru



      Event Halloween
      Donovan
      Wordcount: ?


      ----------

      Trong một không - thời gian rất hack, Haru đã có mặt ở Donovan. Tất nhiên rồi, trên đời có rất nhiều chuyện thằng nhóc không để tâm, chỉ trừ chuyện ăn chơi đập phá. Vui vẻ cầm một cái kẹo lượn lờ xung quanh, Haru ngắm những gương mặt nửa quen nửa lạ dưới lớp hóa trang một cách đầy hào hứng.

      Đứa con trai không hề biết, buổi tiệc này sẽ đưa nó tới gặp một người vốn không nên gặp...


      Haru chọn số 14

      Ryuzaki Sora chọn số 11
      Hư cấu


      Sửa lần cuối bởi Haru Ryuzaki; 19-10-2015 lúc 22:17.
      Trả lời kèm trích dẫn


    5. Ludgar W. Kresnik
      Đối tượng tương tác:
      Thời gian: Halloween
      Địa điểm: Donovan
      CG





      Ludgar chọn số 28, Vincent chọn số 10.


      Sửa lần cuối bởi Arthur Kirkland; 20-10-2015 lúc 23:47.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      L. sama's Avatar
       đã rời mạng 行こうか戻ろうか
      二度と振り返っては駄目だ
      行こうか戻ろうか
      立ち止まったらそこで終わりだ
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      10
      Reps
      424
      Revlis Wolley
      Chọn số 19
      Trả lời kèm trích dẫn







    7. Cat | Bêđê tóc gáo dừa

      Cat chọn số 44
      Petrichor chọn số 22




      Nghiêm túc nghĩ costum




      Nghĩ xong bị cả hai đứa con xông vào xiên que mang lên nướng nên đành thỏa hiệp...








      ____________________________________________________________________________________________________




      Sửa lần cuối bởi bakeneko meo; 21-10-2015 lúc 07:54.


      "You're the snow out of season. You're the sweet summer rain."


      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30
      Murasaki Yuuki chọn số 26
      Cordelia chọn số 25
      Joseph chọn số 40
      Victoria chọn số 16

      DẸO ĐỂ SAUUUUUUUU
      Sửa lần cuối bởi Suri; 20-10-2015 lúc 12:29.
      Trả lời kèm trích dẫn

















    9. Hội chụy em đã có mặt để sẵn sàng đập phá. Người cầm mấy gái có tí buồn vì nhà năm đứa mà ở đây chỉ có ba. Và tại sao có tới ba đứa bốc quẻ mà chỉ có hai cái tip, là vì đứa thứ ba không nhét tip vô cho nó bí ẩn chứ không có gì hot.


      Whiteley 1
      Salome 2
      Amrita 3






      Sửa lần cuối bởi Công chúa; 19-10-2015 lúc 22:29.

      “IT IS LATE AT NIGHT, AND SOMEONE ACROSS THE WAY IS PLAYING “LA VIE EN ROSE”. IT IS THE FRENCH WAY OF SAYING, “I AM LOOKING AT THE WORLD THROUGH ROSE-COLOURED GLASSES” AND IT SAYS EVERYTHING I FEEL.”
      — Audrey Hepburn
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      24-09-2015
      Bài viết
      18
      Cấp độ
      1
      Reps
      14
      Lunette Vindice nhặt số 24.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:58.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.