- Ui da! Sao tự dưng mày dậm chân tao?!"
Đan Trường quay sang lườm thằng Ly, cũng may là nó không khoái mang cao gót như cậu không là đi tong năm ngón chân xinh xẻo rồi. Trông như thằng khùng kia đang ra hiệu cho Trường cơ mà cậu méo hiểu gì cả, thôi chắc cũng không có gì quan trọng.
Ông cha xứ kia quăng xong câu "hãy hôn nhau đi" thì lui lui xuống rồi mất dạng khỏi sàn diễn, để lại cặp chú dâu chú rể giữa sự quan sát của bàn dân thiên hạ. Mọe! Vốn cậu chỉ định làm thằng kia nhục mặt thôi chứ đâu có định hun hít gì nó. Nghĩ sao vậy!? Mỹ nhân như Đan Trường mà phải hun thằng khùng vừa thâm vừa yan đó hả? Mơ đi nha!
- Đúng rồi đó. Mọi người quay lưng lại cho chúng tôi được riêng tư chút nha ~
Đan Trường cười cười và đám đông cũng dần quay lưng đi hết
auto play detected. Sau đó hả, sau đó thì cậu dòm bàn chân vừa bị dậm của mình rồi ngồi khụy gối, loay hoay làm gì đó.
- Giày mày bị bẩn này, một cô dâu mà mang giày bẩn sẽ không đẹp.
Làm động tác như đang lau thật, rồi nhẹ nhàng nâng tấm váy voan mềm mại kia và...cột vào cái chân bàn ngay bên cạnh nghe đồn được dùng để David nằm làm mẫu. Nhiệt liệt cảm ơn đồng bào đã kê cái bàn này ra đây! Chắc chắn là đã cột thiệt chặt thiệt xoắn thì Trường chả phải e dè gì nữa mà chỉ việc chạy về hướng cửa phòng, không quên nháy mắt với thằng Ly.
- Yo tao té đây!
@
Riyuuna
Má cậu còn đang rửa tay chưa kịp rửa lại băng nước thì thằng quỷ kia bỗng dưng xồng xộc lại xách áo cậu lên. Thằng khùng này mày bị khùng thiệt đó hả?! Nhưng Đan Trường cũng nhìn qua cái tấm hình kia, bị nó dí sát mặt không nhìn đấy thì nhìn đi đâu. Nhìn xong trong 5s, Trường định trề môi kiểu "cái hình có gì đặc sắc đâu" thì nơron thần kinh tát cho cậu một vố. Không để ý hai tay còn dính xà bông, Trường giựt lấy tấm hình trên tay thằng Ly mà dòm như chưa từng được dòm. Sau đó cậu ngước lên, thằng kia cũng đeo cái biểu cảm y chang cậu. Và hai đứa bắt đầu màn tương tác qua mắt.
"Má tao có biết cái éo gì đâu! Đừng có dòm tao kiểu đó!"
Ê mà sao thằng ăng-ten có cái hình này?! Thấy đẹp quá lụm về hả? Làm như anh mầy sẽ tin. Hư cấuuuuu!!! Dù vậy thì cậu chắc chắn mình không dính tới vụ này.
"Họa chăng chỉ có mày làm gì bất chính cái bị truy nã thôi nha! Tao gác kiếm sống an ổn hơn năm rồi!"
Chợt nhớ bé đẹp gái ban nãy đưa lộn giấy nhám cho cậu còn đứng ở bên ngoài. Ai da tội nghiệp, làm việc tốt mà bị thằng Ly nó sạc cho một trận, đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc. Đan Trường lúc này đã gỡ được hai tay thằng kia ra, nhìn ra cửa chỗ cô bé (?!) và mỉm cười thân thiện. Dù có đang quýnh mông lên vì cái tin truy nã kia thì cũng phải tỏ lòng biết ơn với ân nhân
dù cứu viện tới quá lâu.
- Cảm ơn gái nhiều nha~ Hẹn ngày tái ngộ.
@
Violet Nightshade @
InoyamaManaLisa đây báo quest gì đó báo đi em
Đánh dấu