oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 71
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299

      [Operation] Extinction End


      VOID OUT
       
      THE BEAST
       
      MILITARY OUTPOST
       
      MILITARY TENT
       



      Điểm tập trung của quân đội Camerata và Fanacia trong chiến dịch: Extinction End. Những vùng màu đen bị Abyss gặm được gọi là The Void và quá trình này gọi là Void Out. Chiến dịch Extinction End là chiến dịch tổng tấn công vào The Beast, nhằm chấm dứt sự phát triển của Abyss, ngăn chặn quá trình Void Out của Abyss.


      Những NPC đang tụ tập ở đây, mỗi player chỉ có thể chọn 1 nhóm để tương tác, rồi sau đó tương tác riêng với 1 NPC nếu muốn.

      Group 1: Borcuse, Gileas, Brahms
      Group 2: Erwin, Katara, Inarius
      Group 3: Gwyn, Jehuty, Ludwig, Runaan
      Group 4: Mars, Defalt
      Group 5: Aiden, Irene
      Group 6: Katrina, Mary, Hannah, Kayo
      Group 7: Ira, Theresa, Bruno, Kozlov, Sigurd
      Group 8: Kane, Isuzu, Lex
      Group 9: Futaba, Erzic, Eshe
      Group 10: Olgierd, Scarlett, Ophelia
      Group 11: Locke, Lucy, Juliane
      Group 12: Shiragi
      Group 13: Incognita











      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 12-01-2020 lúc 22:52.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Cross Grand Quest #13: When Clock Strike The Thirteen


      "Có Shadow trong thành phố, vui lòng tập trung ở bãi biển."


      Những chiếc xe tăng quân đội chuyên dụng chạy ngược chiều đang phát loa liên tục. Sóng điện thoại không hoạt động nên giờ họ phải đi tới từng nẻo đường để đảm bảo những ai còn ở trong thành phố sẽ được hộ tống ra căn cứ quân sự một cách an toàn.


      Dừng chân ở cổng, lính của GRAM nói mọi người dừng lại trước khi ghi tên của họ vào danh sách dài gần 1 triệu người đang mắc kẹt trên bãi biển cũng dài cả cây số. Lều của người dân nằm ở phía rìa khu dân cư, lều của quân đội nằm ở sát bờ biển. Thậm chí họ còn thấy mấy cái tàu ngầm đã đỗ sát bờ biển.


      "Ai có vé lên Elysium, vui lòng đi lối này. Bất kể có phải Infected hay không, nếu muốn lên Elysium, vui lòng đi lối này."


      Đó là những gì mà một người lính ở một con tàu ngầm nói vào loa khi thấy rất nhiều người tập trung ở bãi biển. Không có điện, không máy bay nào chạy được, chưa kể bầu trời đã bị Void Out từng khúc nham nhở khiến việc bay thoát khỏi thành phố này là bất khả thi. Cách duy nhất thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này là bay lên trời, chính xác hơn, bay lên vũ trụ.


      "Những Infected nào muốn chiến đấu với The Beast đăng ký tại đây. Sau trận chiến, các vị sẽ được lên đảo Nightbleaker."


      Nếu thắng, tất nhiên. Theo lời đề nghị của Dianne và Youkou thì Brahms đã đồng ý để những Infected ra đảo Nightbleaker nếu họ tham gia vào trận chiến này. Bộ giáp của mọi người liên tục phát ra những tiếng Infected Detected khi đi gần khu vực đăng ký, có lẽ đó là lý do họ thấy nguyên cả đội hình Fireflies do Theresa dẫn đầu đang cắm rễ ở bàn đăng ký.


      "Những ai muốn có vé lên Elysium, vui lòng gặp ngài Erwin Lukas để biết thêm chi tiết. Nếu có cô Youkou Jinnouchi ở đây, ngài Erwin Lukas muốn gặp cô."



      Klausse có thể đợi Revan tại đây. Tính là 1 lần tuơng tác.


      1. Player nào có vé Elysium Pass, có thể lên Elysion ngay lập tức. Vé chỉ dành cho 1 người duy nhất. [Hiện tại có 5 vé của Youkou, Dianne, Elena, Solne, Valdis]
      2. Player có thể đăng ký tham gia đánh The Beast, nếu thắng sẽ được tới đảo Nightbleaker.
      3. Player có thể gặp tổng tư lệnh Erwin Lukas để biết cách lấy thêm vé Elysium Pass.














      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 13-01-2020 lúc 20:05.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404

      WAYS OF VANGUARD





      CG


      Giáp Goliath bay trên nền trời Camerata, qua căn hộ cũ phố Lemaign thì dừng lại. Những người hàng xóm đã tập trung hết ngoài biển. Không có lấy một bóng bảo vệ. Cô đập tan cửa căn hộ số một tòa nhà Siberia. GRAM suit sừng sững tiến vào gian căn nhà nuôi nấng mình suốt hai mốt năm. Thư viện gia tộc gần như nguyên vẹn, chỉ có một số quyển quan trọng mất, hẳn đã được bố và các anh trai của cô gói đi. Họ đang đối mặt với biến cố lớn nhất trong suốt ba trăm năm hình thành, đe dọa sự tồn vong gia tộc.

      Valdis lập tức nhớ tới cuốn sổ gửi nhờ Nephilim, nói sự 'nhỡ chết gửi trả gia đình'. Giờ nó lại là ghi chép duy nhất an toàn. Nếu cái tên Vanguard tan vào hư không dưới mặt đất, cuốn sổ của cô có thể trở thành chất xúc tác khởi nguồn một thế hệ Vanguard hoàn toàn mới. Guồng quay định mệnh hoạt động theo một phương thức tréo ngoe mà người thường không thể hiểu được.

      Cô gái bặm môi, từ giã bộ đồng phục Iron Maiden sặc mùi máu và súng đạn, khoác lên vai chiếc áo choàng mang gia huy Vanguard. Cô rút vài bức ảnh trong khung kính. Ra đến cửa thì gập mình, một lần cuối, cô bày tỏ tôn kính và áy náy trước lịch sử gia tộc.

      Bộ giáp đỏ bay lên không trung một lần nữa, thẳng về đường bờ biển.


      *******************


      "Xin lỗi, có ai thấy một nhóm người tóc vàng, hoặc một người tóc nâu, hoặc-"

      Tiếng Valdis bị át giữa dòng dân tị nạn Camerata. Cô giơ vài tấm ảnh lên, hô hào. Lưng người phía trước dập sống mũi người phía sau. Khó khăn lắm tóc vàng mới tìm ra một ô đất trống. Cô xoa xoa đầu gối của mình, thở không ra hơi. Đồng màu lục quan sát xung quanh, bất chợt bắt được một hai cái bóng, một nam một nữ quen thuộc.

      "Aiden? ...Koga?!"

      Valdis gần như thét lên, vội chạy lại gần. Siết lấy vai chồng, cô bảo, trước khi xoay qua bạn mình:

      "Anh có thấy bố mẹ em đâu không? Cả cô nữa, thoát lúc nào thế?"

      Nãy cô cũng bay qua nhà tù Reaver. Giống như mọi ngõ ngách khác ở Camerata, khu ấy trống hoắc.


      Group 5 pls




      @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      The Beach
      North Camerata

      9:00:00
      Nov 7th
      2063




      Extinction End


      Irene vòng tay ôm chầm lấy cô bạn mình, ủn nhẹ người Aiden ra bởi anh được ôm cô suốt ngày rồi còn Irene thì chưa. Tóc vàng dễ dàng thấy ở cổ và cánh tay của cô nàng có vài vết bầm mới, chuyện bình thường ở tù với phạm nhân nữ. Nhất là khi có vài Infected trong đó là do cô tự tay tống vào. Lại còn làm trò đánh tráo tù nhân và người đi thăm, cai ngục biết được nên tẩn cho Irene một trận ê ẩm. Aiden biết đây là một người rất quan trọng với vợ mình nên chủ động đến nhà tù tìm Irene trước. Cái nhà tù là một trong những nơi được di tản đầu tiên, hạn chế để bọn đầu trộm đuôi cướp được thả ra phía ngoài.


      "Anh có thấy bố mẹ em đâu không? Cả cô nữa, thoát lúc nào thế?"


      "Tôi được chồng cô cứu ra đấy, hừ..." - Irene thở dài.


      Aiden gãi gãi má nhìn Irene dòm mình. May mắn là anh còn tiền dành dụm được để đưa cho mấy gã cai ngục. Với việc thành phố này như đang ngồi trên đống lửa thì mấy gã cai ngục thấy có một cơ hội, vừa giảm số tù nhân mà vừa tăng túi tiền của mình thì bọn chúng dễ nhận lời lắm. Đặc biệt là với Yahide, gã cai ngục tham lam của nhà tù Reaver, Aiden có biết gã này sau mấy lần đi qua đây. Gã thích tiền, và cả sự tiện nghi. Đưa Irene cho Aiden. Cô không phải là người duy nhất được Aiden trả tiền, anh nghĩ gã cai ngục sau tận thế chắc sẽ thành triệu phú.


      "Anh không biết, anh có tới nhà em nhưng cả khu nhà không còn ai. Anh định gọi nhưng..."


      Valdis hỏi về nhà của cô, Aiden đã định gọi cho Aldrich nhưng điện thoại trong thành phố này giờ chả khác gì cục gạch. Các cột thu sóng đã bị Shadow tấn công hoặc bị Void Out gần hết. Tất cả các Gram Suit giờ cũng chỉ có thể liên lạc với nhau qua các bước sóng ngắn. Giờ thì điện không có, nước không có, mạng cũng không có luôn. Irene vừa buông Valdis ra là tới lượt Aiden ôm lấy cô, không quên hôn nhẹ lên môi của cô.


      "Ew tình ew." - Irene lải nhải - "Get a room."


      Aiden cười nhẹ.


      "Em lúc ở nhà máy điện không sao chứ?"


      Có quá nhiều thứ mà anh muốn hỏi cô, trông Valdis giờ đã là một chiến binh thực thụ. Tóc vàng, mắt xanh cùng bộ áo đen đầy kiêu hãnh của nhà Vanguard.

      @Noir










      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 10-01-2020 lúc 20:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5


      06/11 || Power Plant
      "If the world was ending"




      Ra đến bãi biển, Esme nhận ra là sự việc có vẻ còn tệ hơn cô tưởng nữa. Mọi thứ dường như đều đã vượt ngoài tầm kiểm soát và một cái gọi là kết cục không thể tránh khỏi đang đợi chờ ập đến. Lúc sinh ra trên thế gian này có lẽ chẳng có ai tưởng tượng ra được việc một ngày nào đó mình sẽ đối mặt với tận thế ngay trước mắt như thế này phải không. Cô thực tìn cũng không hẳn là sợ hãi, nói không sợ thì dối lòng quá nhưng cô lại cảm thấy mình vẫn bình tĩnh lắm.

      - Mọi người dự định muốn làm thế nào?

      Esme hỏi, chủ yếu vẫn là hỏi anh em nhà Triffarix vì cô không thực sự thân quen với Futaba. Kể cả là những chiến binh dũng mãnh nhất đi nữa thì trước tình huống này cũng có khi phải suy nghĩ lại, nhà Triffarix dù sao cũng chỉ còn mỗi anh em họ thôi. Trong thâm tâm Esme thực hi vọng rằng hai người họ sẽ có cách để rời khỏi đây lúc này dù cô nghĩ hai người đều sẽ không làm vậy. Có ai đã từng nói rằng anh em nhà Triffarix thực sự cứng đầu lắm hay chưa.

      - Mà, chuyện đang xảy ra bây giờ ấy, chẳng có dự đoán hay cảnh báo nào về nó sao?

      Esme đảo mắt nhìn những người dân tị nạn. Kể cả khi có phép màu thì họ cũng không thể nào cứu hết được những người ấy cả, Esme biết là không nên nghĩ về điều đó lúc này nhưng nó vẫn làm cô căm thấy khá tệ.


      @Ultimate



      Well I've been on fire, dreaming of you
      Tell me you don't
      It feels like you do
      Looking like that, you'll open some wounds

      There's nothing I won't do to see you shine
      I'll swing for the fences
      I'll run to the line
      And it's high time that you love me
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6

      Thời gian: ??? - Địa điểm: at world's end

      Chờ Revan.


      @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      The Beach
      Camerata

      00:09:00
      November 7th
      2063




      Extinction End


      - Mọi người dự định muốn làm thế nào?


      "Tôi định lên Elysium. Tôi dự định sẽ nói chuyện với ngài Erwin để có một cái vé." - Futaba nói


      Chắc luơng của tất cả cộng vào rồi nhân lên 10 lần cũng chả đủ phóng lên đó. Thế nên Futaba muốn nghe xem Erwin Lukas có ý gì không, cô là người thường nên có thể sẽ dễ dàng hơn một chút. Erzic gật gù với ý của gái tóc cam. Dù sao những người phía trên Elysium cũng không muốn nhận quá nhiều Infected nguy hiểm. An ninh từ đây lên tới đó đều thuộc dạng nội bất xuất ngoại bất nhập, và muốn duy trì an ninh tốt như vậy thì đống nghĩa với việc hạn chế số Infected đưa lên đó.


      - Mà, chuyện đang xảy ra bây giờ ấy, chẳng có dự đoán hay cảnh báo nào về nó sao?


      "Cũng có, nhưng cũng như biến đổi khí hậu ấy, chả ai quan tâm." - Eshe đáp.


      Abyss lúc đầu nở ra ở một tốc độ siêu chậm, gần như không có thay đổi gì, người ta nghĩ nó sẽ cứ ở mãi dưới lòng đất. Erzic lúc đó đọc được một bài báo nói rằng Abyss có thể giống như một cái cây dạng kiểu như Archaeopteris, có bộ rễ to khủng khiếp và nó sẽ mọc ăn hết phần lõi trái đất trước nên tốc độ nở ra nhìn qua số liệu đo được trên mặt đất là không chính xác. Để rồi khi nó xơi tái hết lõi trái đất thì chớp mắt một cái, cái miệng Abyss đã đánh chén đến phần vỏ trái đất, lúc đó thì tất cả đã quá trễ. Vào tháng 5 hay tháng 6 năm nay, phần bề mặt trái đất thuộc biển Thái Bình Dương đã thủng, nước biển tràn xuống, con quái vật The Cradle of Abyss xuất hiện. Eshe kể tới đây thì cũng chả buồn nói nữa.


      "Có lẽ ý tưởng xây dựng Elysium là một trong những con tàu của Noah." - Gái tóc cam nói


      "Kurisu Makise là người đề xuất nó, nếu nhân loại còn sống được trên trái đất sau chục năm nữa thì chắc cô ấy sẽ được phong thánh." - Erzic vừa nói vừa đưa cho Esme một hộp ration.


      Đồ tiếp tế của phía bên Fanacia gửi qua có phần giống cơm hộp. Nhìn qua thì bát của Esme như một cái bát chứa đầy thóc nhưng khi đổ nước vào thì nó nở thành cơm rang trong chưa đầy 1 phút, tuy không có nhiều mùi vị lắm nhưng ăn cũng không đến nỗi nào. Giống như mỳ tôm. Gần thế kỷ 22 rồi, cái gì cũng hiện đại.












      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 12-01-2020 lúc 22:54.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404

      IT'S THE END





      CG



      Đôi bàn tay run rẩy dâng lên bấu víu tấm lưng người bạn. Cô thấy sống mũi cay cay. Đầu vàng gật theo mạch câu chuyện, lúc buông Irene thì lau khóe mắt. Cả giờ phút này, khi đã chạm tới hơi ấm cô bạn, Valdis vẫn ngỡ mình đang mơ. Cục chì trong lồng nứt vỡ, một mảnh rớt ra, tan ra như bọt biển. Đồng tử lục bảo khóa lấy bể hồng đối diện, Valdis hạ tay xuống vai Irene, nạt:

      “Cấm cô làm thế. Lần. Nào. Nữa.”

      Chữ tín làm nên nền móng một mối quan hệ vững chắc. Khi gánh nặng được rũ bớt, thì cục tức bắt đầu xộc lên não bộ. Song bấy nhiêu phẫn nộ không lấn át được nỗi xót xa, phút chốc con ngươi bắt gặp những vết loang tím đỏ trên nền da trắng ngần. Valdis cau mày. Có một điều chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ tin tưởng thả Irene Koga đơn thân hang cọp thêm lần nữa.

      “Chị cô gửi lời xin lỗi đấy.”

      Cô thở dài. Khoảnh khắc lời nhờ vả tuôn ra từ khuôn miệng, cô đã định bảo quách đối phương tự đi mà nói. Irene xứng đáng một cái gập mình tạ tội tử tế. Sự vô tâm của nhà Koga đúng là một cú sốc văn hóa đối với cô. Có lẽ một kẻ sống trong bao bọc gia đình sẽ không bao giờ thấu hiểu khắc nghiệt thực tế hàng triệu đứa trẻ phải chịu hằng ngày.

      "Anh không biết, anh có tới nhà em nhưng cả khu nhà không còn ai. Anh định gọi nhưng..."


      "..."

      Bờ môi hồng kéo thành một đường thẳng. Valdis rít một hơi, xua vị đắng nghét trong khoang miệng. Kinh tế nhà Vanguard và Audran rất ổn, quan hệ rộng. Nghĩ tích cực thì ai đó đã có thể trốn được đến Elysium. Trường hợp tệ nhất là tất cả bị Void Out. Tóc vàng đấu tranh với nỗi thất vọng, với khả năng không thể ôm lấy những con người ấy một lần cuối. Đồng tử chuyển hướng tới đường chân trời. Không biết giờ này Fanacia thế nào. Không thể liên lạc, Aiden hẳn đang lo sốt vó tình trạng bố mẹ mình, rồi còn-

      Mải nghĩ miên man, Valdis không nhận ra cơ thể cứng đờ đã được bao trọn bởi vòng tay anh. Nếp nhăn giữa cặp lông mày dãn ra một tẹo. Dư vị ngọt nhạt trên môi trấn an cô gái một chút. Valdis siết tay chồng.

      "Em lúc ở nhà máy điện không sao chứ?"


      "Chuyện... dài lắm." Làn sương mờ đục thoát khỏi bờ môi. Tóc vàng cố tìm đúng từ ngữ miêu tả sự tình. "Em gặp Last Laments ở đó. Silverswords bị tra tấn. Crestfall hóa Infected. Cuối cùng Hirakawa Snowclaw bị giết bởi The Traitor."

      "Kuukyo bảo anh ta ở lại chặn bom. Nhưng cách của anh ta quá nguy hiểm."

      Cũng không chắc chắn sẽ thành công. Cô nhìn sâu vào cặp đồng tử chồng. Trên đầu họ như có một vạc sơn đỏ dập vào. Tận thế đã đến. Sắc xanh trong mắt Aiden vẽ nên ký ức nền trời yên bình trong tâm tưởng. Valdis kéo trán anh cụng với mình. Người tóc nâu cảm thấy có một vật thể lành lạnh ấn giữa lòng bàn tay. Cô cứ giữ tay anh thật chặt.

      "Anh đúng là điều tuyệt vời nhất xảy ra với em, Aiden Stormbound." Hơi thở ấm nóng phả lên sống mũi người đàn ông. "Cảm ơn."

      Cô gái thì thầm, không biết đang tạ ơn chuyện cứu bạn thân ra ngoài, hay những việc khác nữa. Mười ngón tay mảnh khảnh lặng lẽ buông thả, để lộ một chiếc vé Elysium còn nguyên vẹn.

      "Rời khỏi nơi này, Aiden."

      Khóe môi nhích lên thành một nụ cười trìu mến. Cô gái lùi một bước, trước khi qua người bạn thân nhất của mình.

      "Cô có kế hoạch gì chưa, Koga?"

      Nghe bảo Erwin Lukas có vài cái Elysium pass. Cô phải tìm ít nhất một cái nữa và tống ngay con thiêu thân này khỏi Camerata, Valdis nghĩ.





      @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      09-09-2015
      Bài viết
      343
      Cấp độ
      8
      Reps
      377





      . Power Plant .

      5.11.2063 5:17


      Đăng ký đánh the Beast
      @Ultimate




      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 5/11/2063
      Địa điểm: Power Plant

      ----



      "Xin chào, tôi muốn ngài tổng tư lệnh Erwin Lukas. Tôi cần thêm Elysium Pass."

      Ít nhất 2 tấm nữa.



      Group 2: Erwin, Katara, Inarius
      ---------
      @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:31.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.