Lần đầu luôn là lần khó khăn nhất, hãy hồi tưởng lại lần đầu chạy đồ của bạn khi mà mới chân ướt chân ráo bước vào giới cos. Không kinh nghiệm, không quen biết thì nó khác với hiện tại như nào? Nhìn lại để xem sự tiến bộ của bạn thân bạn đã được tới đâu rồi?
Vấn đề chọn char
Thú thật là khi chọn những char đầu tiên cho mình thì yêu thích char chỉ chiếm 30%, còn lại tiêu chí đồ đơn giản, dễ làm chiếm 70% còn lại. Đối với mình thì những lần đầu đi cos mình có xu hướng chọn char học sinh, nhiều người cos cho dễ kiếm đồ, làm đồ. Tính cách của char thì hoàn toàn không nghĩ tới luôn. Lúc đó là mình chỉ theo phong trào, thấy người ta cos đẹp nên cũng muốn thử khoác lên mình bộ đồ cos nó như thế nào thôi
Còn hiện tại thì vấn đề thích char chiếm tầm 50%-80%, còn lại là xem xét xem mình có hợp char không. Sau một thời gian cos lâu dài thì mình mới nhận ra mình hợp những char trầm tính và nghiêm túc. À mà nói thêm là lần đầu cos mình chỉ nhìn sơ qua 1 vài pose của char, nhưng khi lên fes thì quên sạch, mặt thì cứng đờ. Thật tình khi nhìn lại hình cos lần đầu của mình chỉ muốn gập ngay cái laptop lại. Bây giờ thì mình dành cả tháng để ngâm cứu biểu cảm với pose nên cũng đỡ hơn nhiều rồi, nhưng nhiều lúc vẫn còn bị gượng lắm. Giờ khi đi fes làm thường dân thì mình cũng hay soi và học hỏi biểu cảm cũng như cách thể hiện của các cosplayer khác nữa
Khi may đồ
Hồi đó có biết gì đâu, chỉ tình cờ nghe được tên 1-2 shop cosplay rồi cứ thế mà mang tiền ra may. Tất cả phó mặc cho shop từ costume tới những phụ kiện lặt vặt. Shop nói sao thì mình nghe vậy. Thậm chí bộ đầu tiên lấy về áo khá rộng nhưng mình thậm chí còn không biết phàn nàn thế nào nữa. Nên là cứ thế mà mặc đi. Giờ nghĩ lại thấy chán mình dễ sợ.
Hiện tại thì mình soi đồ khá kỹ trước khi mang ra shop, chủ yếu là tìm những chi tiết đặc biệt trên đồ để dặn shop làm cho đúng thôi. Lúc may cũng biết hỏi về chất liệu vải này nọ nữa. Lấy đồ về thì kiểm tra chi tiết, cái nào thiếu thì yêu cầu bổ xung, một số cái mình phải tự làm mới đúng ý mình. Mình cũng mày mò cách làm vũ khí, phụ kiện cos nữa. Tuy có cực nhưng mà cảm giác đổ mồ hôi (đôi khi là cả máu) để làm đồ nhân vật làm mình cảm thấy nhập tâm vào char hơn. Hiện tại thì đang nghiên cứu style wig với vẽ vải.
Makeup
Mình không biết và cũng không định học makeup, nên là trước cũng vậy và giờ cũng thế. Mình chỉ biết quăng cái mặt mình ra cho người ta muốn xử gì xử thôi. Cơ mà vì gặp vài sự cố trôi phấn mà không kiếm được bạn makeup nên mình nghĩ chắc ít nhất mình sẽ học cách dặm phấn cho tiện
Tóm lại là sau một thời gian không có người dẫn dắt nên phải tự bơi trong giới cos. Dù là vẫn còn nhiều chỗ fail lắm cơ mà mình cũng đã cảm nhận được sự tiến bộ của mình. Dú mục đích tham gia lúc đầu có chút phong trào, nhưng mà giờ thì mình đã kết được vài người bạn thân trong giới, cũng nhờ vậy mà học hỏi, tự mày mò làm nhiều thứ. Còn các bạn thì sao? chia sẽ những trải nghiệm khi chuẩn bị cho bộ đồ cos đầu tiên của các bạn nào
Đánh dấu