oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung Tâm Điện Ảnh - Âm nhạc > Điện Ảnh > CHDP > The South >

Trả lời
Kết quả 1 đến 9 của 9
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      Muspelheim

      Vùng đất của Quỷ Lửa, trị vì bởi Surtur. Nóng chảy mỡ.

      Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 01-03-2018 lúc 21:55.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2




      Chapter 1.5: MUSPELHEIM


      Lâu đài nghìn năm nóng cháy, hôm nay vẫn chả khác ngày thường chút nào, vẫn nóng cháy. Bên ngoài tòa lâu đài là biển lửa, bên trong lâu đài là bầy quỷ lửa, cùng với một đứa trẻ con ngồi chơi ghép hình trên sàn nhà.

      Hai con quỷ lửa bưng một cái hộp lớn, bên trong chứa đầy những mảnh ghép. Hai con khác đứng bên cạnh, phân biệt bưng đồ ăn và đồ uống. Lại có hai con nữa đứng không xa chỗ đó, dường như đang canh gác, trên tay cầm cuốn sách "Hướng dẫn ghép hình căn bản", vừa gác vừa đọc. Ở trên sàn sảnh chính là một mảng toàn hình ghép sứt sẹo lung tung, thiếu chỗ này chỗ nọ. Bức tranh rất lớn, hình ghép lại nhỏ xíu, chỉ bằng đầu ngón tay, ghép được đến tình trạng hiện tại không biết đã qua bao nhiêu thời gian.

      Một đứa trẻ con bò bò trên sàn, tay cầm hình ghép, hết đi chỗ này, lại bò chỗ kia ghép. Theo sau lưng nó là hai con quỷ nữa, cũng cầm mấy miếng mảnh ghép, tìm cách ghép cho đủ hình.

      Hầu như không có tiếng động phát ra, trừ tiếng sột soạt của quần áo cọ trên sàn, tiếng mảnh ghép giấy cọ vào nhau xoàn xoạt, và tiếng lửa lách tách từ bên ngoài.

      *

      [SYSTEM] Người chơi đang được chuyển đến sảnh chính lâu đài Surtur. Nhắc lại, người chơi được chuyển đến sảnh chính lâu đài Surtur.

      [REGION] [003]: A.

      [SYSTEM] Người chơi đang được chuyển đến sảnh chính lâu đài Surtur. Nhắc lại, người chơi được chuyển đến sảnh chính lâu đài Surtur.

      [REGION] [003]: Biết.

      [SYSTEM] Người chơi đang được chuyển đến sảnh chính lâu đài Surtur. Nhắc lại, người chơi được chuyển đến sảnh chính lâu đài Surtur.

      [SYSTEM] Người chơi đang được chuyển đến sảnh chính lâu đài Surtur. Nhắc lại, người chơi được chuyển đến sảnh chính lâu đài Surtur.

      [SYSTEM] Người chơi đang được chuyển đến sảnh chính lâu đài Surtur. Nhắc lại, người chơi được chuyển đến sảnh chính lâu đài Surtur.

      [SYSTEM] Người chơi đang được chuyển đến sảnh chính lâu đài Surtur. Nhắc lại, người chơi được chuyển đến sảnh chính lâu đài Surtur.

      [SYSTEM] Người chơi đang được chuyển đến sảnh chính lâu đài Surtur. Nhắc lại, người chơi được chuyển đến sảnh chính lâu đài Surtur.

      [REGION] [003]: Đừng spam.

      [SYSTEM] ...Thì đừng có lờ tui đi!!!

      [REGION] [003]: A.

      [SYSTEM] ...Người chơi đã được chuyển đến sảnh chính lâu đài Surtur...

      *

      Nơi bạn đáp xuống là địa ngục.

      Không nhầm đâu, là địa ngục.

      Nếu không phải địa ngục, thì cũng là Hỏa Diệm Sơn, hoặc lò nướng heo, hoặc Hồ Chí Minh vào ngày trời nắng nhất 40 độ C Hạ Chí.

      Khi bạn đáp xuống, thứ đầu tiên bạn muốn phun ra là, mọe, nóng, nóng, nóng, nóng quá á á á á á.

      Cảm giác như chỉ có thể lột hết quần áo ra mới thoát được sự nóng bức này. Hoặc nếu có thể, thêm cây kem, hoặc cái tủ lạnh. Hoặc phòng đá, hay cái gì đó tương tự thế. Chỉ cần thoát khỏi cái nóng này, bảo làm gì cũng được. Nóng đến thiêu đốt con tym, hun hỏng lý trí. Nóng đến không muốn làm người nữa chỉ muốn làm bãi nước cho đỡ mệt tâm, dù bốc hơi cũng được. Nóng đến mức chỉ nhìn thấy thứ gì làm bằng vải thôi cũng có cảm giác phát sốt.

      Sau đó, bạn nhìn thấy một cái gì đấy lùn lùn di động, cả người quấn vải, không chỉ một lớp, mà tới ba bốn lớp, còn ôm một xấp giấy nữa.

      Ngốt không?

      "Xin chào, bạn là người tới Muspelheim lần này đúng không?"

      Cục lùn lùn di động ngẩng lên nhìn bạn, bạn có cảm giác mình đột nhiên to lớn, trở thành cả thế giới, cả bầu trời, cả vũ trụ trên cao.

      "Chào mừng tới quê của quỷ lửa. Mọi người biết xếp hình không?"

      Cục lùn lùn di động chìa ra một đống miếng xếp hình, ánh mắt chờ mong.

      [SYSTEM] ...



      Player có thể tự do tương tác tại Muspelheim, đặt vấn đề hỏi 003.




      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      765
      Cấp độ
      3
      Reps
      91

      Thời gian: ???
      Địa điểm: Muspelheim

      Balder H. Breidablik thực sự ước gì mình có thể bất tỉnh khi nhìn khung cảnh cháy tưng bừng xung quanh mình.

      Được rồi...được rồi... Thậm chí còn không dám hít sâu nữa... Anh cố gắng ổn định tâm trí của chính mình (dù thực ra có thể dùng từ là muốn sợ chết khiếp). Bộ đồ này làm như còn chưa đủ ngốt, và chắc chắn anh không mang dây buộc tóc, thế nên tất cả những gì có thể làm bây giờ cố gắng trụ với cái nhiệt độ kinh khủng này và tìm hiểu xem mình phải loay hoay kiểu gì kế tiếp.

      Cho đến khi một vật thể cuốn vải xuất hiện trước mắt anh và đặt câu hỏi.

      "Xin chào, bạn là người tới Muspelheim lần này đúng không?"

      Balder gật đầu với chút hoang mang "Vâng."

      Đây, là người chứ? Biện pháp tránh nóng hay để nóng hơn vậy?

      "Chào mừng tới quê của quỷ lửa. Mọi người biết xếp hình không?"

      Anh lại gật đầu "Nếu không quá nhiều mảnh thì tôi có thể." Rồi ngay sau đó như chợt nhận ra gì đó, Balder lên tiếng "Nhưng bạn là ai vậy?"

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4




      Thời gian: Day 1
      Địa điểm: Castle of Surtur, Muspelheim



      "Nhưng bạn là ai vậy?"

      Cục lùn quấn vải trắng khựng lại một chút, sau đó lại ngẩng lên nhìn bạn.

      "Ta là 003."

      003 quan sát bạn một lúc, sau đó kéo bạn ngồi xuống cùng với nó. Nó chỉ mấy con quỷ lửa dúi cho bạn mấy miếng ghép hình, rồi ra hiệu bảo bạn ngồi ghép cùng nó.

      Mấy con quỷ lửa nhìn bạn với ánh mắt đầy đồng cảm.

      Player choice:

      A. Chơi ghép hình.

      B. Từ chối.




      @aiden.c




      Trả lời kèm trích dẫn



    5. Thời gian: Day 1
      Địa điểm: Castle of Surtur, Muspelheim


      Có những thứ, sinh ra vốn sinh ra đã không thuộc về nhau, thì xin đừng chớ cưỡng cầu.

      Tựa như, Eve với quần áo.

      Hay là Eve với quần áo.

      Tương tự Eve với quần áo.

      Đó là khi, bạn nhận ra rằng mình đã rớt xuống núi lửa.

      Nóng như thế này, lại càng không phải mặc.

      "Chào mừng tới quê của quỷ lửa. Mọi người biết xếp hình không?"

      Đồng chí bara cơ bắp cuồng cuộng vốn dĩ đã chỉ mặc độc mỗi cái quần liền nhe răng cười với thằng nhỏ quấn đầy vải vải với vải và đồng chí đứng cạnh cũng vải với vải, vui vẻ đáp lời.

      - Chờ tí để cởi đồ.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      765
      Cấp độ
      3
      Reps
      91

      Thời gian: Day 1
      Địa điểm: Castle of Surtur, Muspelheim

      Balder cúi đầu chào người thanh niên cao lớn và mạnh mẽ vừa xuất hiện. Và cởi trần nữa. Trong nhiệt độ nóng đến kì quái này. Quả là đáng khâm phục.

      "Xin chào, tôi là Balder, hân hạnh được gặp cậu." Anh nói với chút rụt rè, sau đó quay lại 003, nhìn những miếng xếp hình của cậu bé, Balder cúi xuống. Anh không phiền chơi cùng cậu bé, ngày xưa anh vẫn hay chơi cùng con trai, nhưng, chơi trong nhiệt độ thế này cũng có tí thử thách chứ?

      "Ồ được tôi có thể chơi cùng cậu." Anh gật đầu với 003. "Tuy nhiên có thể cho chúng tôi biết chúng tôi có nhiệm vụ gì ở đây nữa không?"

      Sẽ không phải xuống đây chỉ để chơi xếp hình chứ, Balder hơi có tí suy nghĩ.

      A. Chơi ghép hình.



      @Alfred F. Jones @Nguyệt Giai
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7




      Thời gian: Day 1
      Địa điểm: Castle of Surtur, Muspelheim



      "Chờ tí để cởi đồ."

      Ừm.

      Thằng bé con gật đầu nhìn anh trai kia bắt đầu phả thân, sau đó lại quay sang một anh trai khác, nhìn anh ta ghép từng mảnh vào khối lắp ráp thủng lỗ chỗ. Em nghe thấy người nọ hỏi gì đó, về nhiệm vụ thì phải. Bé con lại gật đầu.

      Đúng, có nhiều nhiệm vụ, nhưng chúng dễ lắm, sẽ không tốn thời gian đâu. Các anh có thể ghép hình trước, sau đó hoàn thành nhiệm vụ vẫn kịp. Vậy được không?

      Bé con tròn xoe mắt nhìn cả hai.


      Player choice:

      A. Đồng ý.

      B. Từ chối.

      C. Khác.
      Balder unlock rank 4: Normal với 003.




      @aiden.c @Nguyệt Giai




      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      765
      Cấp độ
      3
      Reps
      91

      Thời gian: Day 1
      Địa điểm: Castle of Surtur, Muspelheim

      Balder hơi lừng chừng một chút. Anh vẫn thấy nhiệt độ nơi này chỉ khiến chứng căng thẳng trong mình tăng mạnh, nhưng anh không nỡ từ chối một đứa trẻ. Lâu nay Balder luôn là một người có sức đề kháng yếu với trẻ em, chưa kể từ chối cậu bé thì thật không phải chút nào. Cứ chơi với 003 rồi sau đó hỏi cậu bé về nhiệm vụ rồi rời khỏi đây vậy.

      Anh gật đầu với đề nghị của cậu bé.

      A. Đồng ý.



      @Alfred F. Jones @Nguyệt Giai
      Sửa lần cuối bởi aiden.c; 31-03-2018 lúc 22:34.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9




      Thời gian: Day 1
      Địa điểm: Castle of Surtur, Muspelheim



      Player hoàn thành puzzle để hoàn thành nhiệm vụ chính Trở về quê hương - I.

      Hoàn thành dưới 12 phút unlock rank 5: Trusting với 003.




      @aiden.c




      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:16.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.