oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút >

Trả lời
Kết quả 41 đến 50 của 324
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Trả lời kèm trích dẫn

    2. Giáng sinh rồi, lại phải đau đầu nghĩ tặng quà gì cho gấu ai tư vấn cho mình đi
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Trích dẫn Gửi bởi ngoisaotimld Xem bài viết
      @Eclipse *cầm dao cứa cổ xẹt xẹt* *bật khóc* *treo cổ lên cây ớt tự tử*
      @ndqanh_vn mùa đông năm nay nóng như mùa hè năm ngoái
      Đang ở Nhật, khá lạnh.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #44
      Tình hình là vẫn chưa gk nào phát hiện cái lỗi tào lao của fic, chả biết nên vui hay nên buồn
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #45
      Trích dẫn Gửi bởi Ryukou Kurogane Xem bài viết
      *vừa về quán*

      Tôi đang gặp cảnh gì thế này?

      *ngồi uống nước coi diễn tiến*
      À ha, lâu quớ hem gặp cậu. X'D

      *rót dầu vào nước của Khoi*

      Trích dẫn Gửi bởi Du nhi Xem bài viết
      Giáng sinh rồi, lại phải đau đầu nghĩ tặng quà gì cho gấu ai tư vấn cho mình đi.
      Tặng mấy thứ ấm ấm ạ? Hay đan khăn tặng cho nó tình cảm
      Hoặc làm đồ handmade, em thấy con trai thường thích con gái tự tay làm đồ tặng .

      Trích dẫn Gửi bởi ngoisaotimld Xem bài viết
      Tình hình là vẫn chưa gk nào phát hiện cái lỗi tào lao của fic, chả biết nên vui hay nên buồn
      Chỗ nào đó?
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #46
      @An. thôi thôi bỏ qua đi cậu dòm lại rồi trừ điểm Tím thì mắc công lắm

      Có gì hết event kể cho nghe

      Nói chung là nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ là hơi buồn cười tí thôi
      Sửa lần cuối bởi ngoisaotimld; 15-12-2015 lúc 19:49.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Trích dẫn Gửi bởi ngoisaotimld Xem bài viết
      Tình hình là vẫn chưa gk nào phát hiện cái lỗi tào lao của fic, chả biết nên vui hay nên buồn
      À há, để mình đi soi

      "Đã bao nhiêu ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên bầu trời
      Tuổi thơ hiếu kỳ như vậy đó, ảo tưởng như vậy đó, cô đơn như vậy đó.
      Một ngày rồi một ngày, một năm rồi một năm
      Tuổi thơ mong ước được trưởng thành."

      -Thời thơ ấu - La Đại Hựu [童年 - 罗大佑]
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #48
      Trích dẫn Gửi bởi Hạ Chí Xem bài viết
      À há, để mình đi soi
      Thôi, cho I can you, cho I xin you, you soi nữa I chết mất ))))))
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #49
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      Hãy soi đi soi đi đừng ngần ngại
      Btw còn mỗi bạn Tím là mình chưa đi comt, vì quên hết trơn về Yugi-oh rồi
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #50
      @Elya bỗng dưng thấy tủi thân...
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:38.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.