oOo VnSharing oOo

Go Back   Blogs > Peace Prince >

Chương I: TRUYỆN DỊCH VÀ CŨNG LÀ NƠI BẮT ĐẦU TÌNH YÊU VỚI CÔ NHÓC.

View RSS Feed
Rate this Entry
Chương I: TRUYỆN DỊCH VÀ CŨNG LÀ NƠI BẮT ĐẦU TÌNH YÊU VỚI CÔ NHÓC.

Tôi là một thằng nhóc từ hồi nhỏ rất thích đọc truyện, thường thì hay đọc ké bà chị của mình. Dần lớn lên, đâu chừng hè năm lớp 9, thời này tôi còn trẻ trâu chán, Tôi chính thức đặt chân vào Vnsharing..., nhưng thật ra tôi đã vào vnsharing từ trước, nhưng chỉ để tải truyện, anime và các thứ linh tinh thôi.
Khi vừa bước vào, box tôi tham gia đương nhiên là box truyện dịch rồi, tôi muốn tự mình lập một nhóm dịch để tự thân mình làm những thứ mình thích,... Biết là thế, nhưng tôi không vội vàng gì nhảy ào vào lập. Tôi có thử edit đâu cũng chục chap One piece,... cho biết cái gọi là type. Rồi xin vào Black Rose Team.
Dự tính tôi sẽ dùng fic này nói về cô người yêu của tôi, cơ mà tôi cũng muốn dành tình cảm cho nơi bắt đầu niềm đam mê của mình...
BLACK ROSE TEAM...., Nói đầu tiên về tên Leader, hắn..., ok, xưng hắn nhưng tôi rất nể phục hắn lắm, hắn biết mình có thể sống thêm được 1 2 năm nữa thôi, thật ra là đến lúc hắn mất tôi mới biết được những gì hắn làm cho các mối quan hệ xung quanh. Có thể nói cái topic trụ sở của Black Rose Team lúc nào cũng nhộn nhịp, tất nhiên là vì sự lạc quan yêu đời của tên leader đó rồi... Tôi nhớ không lầm là cái tên Witch7501, Một vị leader tôi luôn nể bởi cách đối nhân xử thế của hắn. Về việc trụ sở, nói chung những công việc của một leader hắn đều rất siêng... siêng lắm luôn, lúc nào cũng thu xếp ổn thoả. Với cách nói chuyện không kém phần sida của hắn cũng thu hút rất nhiều người tham gia cùng, và hắn luôn chia đều nhân sự ra để thực hiện project, project cũng khá nhiều. Hắn note tất cả các ngày sinh nhật của member lại, tất nhiên vào những ngày sinh nhật, là cái trụ sở nhóm dịch vào trong spoil, và trụ sở ngập tràn hình ảnh sinh nhật của mem đó, với nhạc ỳ xèo... hắn còn cẩn thận làm cả clip với hình ảnh dễ thương, và những lời chúc, nhạc nữa kìa. Chưa dừng lại ở đó, những mem thuộc Black Rose Team, ai có tranh, gallery các kiểu là luôn được sự ủng hộ vào chém gió nhiệt tình của tên này, đm, tôi là tôi rất cưng hắn. Tôi có nhớ lúc tôi thi Vnsharing Idol, tên này có chạy vào kiểu, ráng đạt giải nhất rồi chia quà cho Black Rose Team và Samurai, à thời điểm tôi đi thi có Samurai rồi. Ngoài việc đó ra, hắn còn tổ chức cả event sự kiện cho người ngoài tham gia chung với nhóm nữa kìa. Tính cách cực kì sôi động và dễ gần. Còn có vụ huy hiệu riêng nhóm, xét volume trao rất là hoành tráng luôn.
Nhưng rồi, chuyện gì đến thì cũng đến, thời hạn 1 2 năm cũng dần cạn, tôi chỉ biết là ngày hắn phải lên bàn mổ nó đến gần hơn thôi. Hắn dùng số rep kiếm được mua tặng cho mem nhóm pet, và cũng hỏi tôi, có thích con nào không hắn mua tặng. Vốn tui không có chơi pet, nên hắn lựa cho con Elisa của TWGOK. Tui cũng chăm nuôi cẩn thận. Tôi cũng may mắn được hắn khá tin tưởng nên được spoil 1 tí về cái vụ bàn mổ đó. Nên biết hắn thích Hương Lúa của Jay Chou, tôi cũng ráng mò mẫm thu được bài đó tặng cho hắn. Hi vọng cái ca mổ đó êm xuôi.
Biết là cái ngày cận kề đó, hắn có nói hắn không chắc sống được nữa, nhưng tôi cứ hi vọng. Hắn kể cho tôi nghe còn nhiều chuyện ly kì hơn về nhóm, đó là về cậu nhóc và cô nhóc gì ở nước ngoài..., những câu truyện trong giường bệnh của cậu nhóc này, và cậu nhóc này chết, cô nhóc kia phẫu thuật đổi tên đổi dạng gì nữa.. nói chung rất drama, mà câu chuyện này lâu quá rồi, nên tôi cũng không nhớ nữa....
Những việc hắn làm là chuyển giao công việc leader lại cho Mamia... Sublead tạm thời của Black Rose Team, gì chứ Mamia cũng khá bá khi một mình solo nhiều project khác rồi. Nhưng điều đáng tiếc ở đây là điều hắn không qua khỏi... À, còn một điều nữa, tên này để lại cô bạn gái quen trên vnsharing, là Hatran... chị này lúc hắn cua cũng có nhờ mình tư vấn cách cua gái thì phải.... =]] ~ Ấy thôi, hạn chế emo cho nghiêm túc.
Nói về Black Rose Team thì cũng còn nhiều, nhưng tóm lại nơi đây đã dạy cho mình, làm quen cho mình môi trường ở Vnsharing... trước khi mình bỏ time chuẩn bị BBcode, nói chính xác hơn là chôm code dạo để xây cho mình cái trụ sở nhìn chung cũng rất ok. Và bắt đầu công việc dịch thuật của mình... còn bề dài bắt đầu từ Samurai chắc để riêng về phần Fic khác vậy... việc đấu đá của nền truyện dịch cũng rất thích hợp để kể lại đó.
Timeskip cho đến đoạn mình quen nhóc nhỏ nhà mình đi nhỉ.... Mình có một Samurai cũng nhiều đực, tại lúc bấy giờ làm vài project ecchi nên cũng toàn đực không, về sau thì còn mỗi 1,2 người.... À nói về nhóc đi...
NHÓC ĐÓ TÊN LÀ GÁY !!!!!! cái tên rất ư là lạ và tính cách của nhóc thì nhí nhảnh vô cùng, chắc còn nhỏ nên cả 2 lúc đó đứa nào cũng nhí nhảnh. Cơ mà tụi mình gặp nhau vào dịp nào nhỉ...
Hình như lúc gáy có nộp cái đơn vào nhóm mình, lằn quằn mình biết yahoo của nhóc, mà không biết nhóc làm mod khi nào nữa... à mà tôi coi như là biết yahoo và bắt đầu mối quan hệ từ đây đi vậy.

(Chương I - Hết)

Submit "Chương I: TRUYỆN DỊCH VÀ CŨNG LÀ NƠI BẮT ĐẦU TÌNH YÊU VỚI CÔ NHÓC." to Digg Submit "Chương I: TRUYỆN DỊCH VÀ CŨNG LÀ NƠI BẮT ĐẦU TÌNH YÊU VỚI CÔ NHÓC." to del.icio.us Submit "Chương I: TRUYỆN DỊCH VÀ CŨNG LÀ NƠI BẮT ĐẦU TÌNH YÊU VỚI CÔ NHÓC." to StumbleUpon Submit "Chương I: TRUYỆN DỊCH VÀ CŨNG LÀ NƠI BẮT ĐẦU TÌNH YÊU VỚI CÔ NHÓC." to Google Submit "Chương I: TRUYỆN DỊCH VÀ CŨNG LÀ NƠI BẮT ĐẦU TÌNH YÊU VỚI CÔ NHÓC." to Facebook Submit "Chương I: TRUYỆN DỊCH VÀ CŨNG LÀ NƠI BẮT ĐẦU TÌNH YÊU VỚI CÔ NHÓC." to Twitter

Updated 01-08-2016 at 03:50 by Peace Prince

Tag: Không có Thêm / Sửa Tag
Thể loại
Uncategorized

Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 23:08.

Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.