Tự nhiên hôm nay nhớ đến cô, lại lên VNS, vẫn chưa thấy cô onl. Tự nhiên tôi nhớ lại mấy lần tôi hiểu nhầm cô. 2 năm rồi, tôi vẫn chờ cô onl lại. 2 năm rồi, tôi lên VNS chỉ còn hy vọng sẽ nhận được tin nhắn từ người để ava đôi với tôi. Tôi vẫn chờ cô về.
Cảm ơn trời, cuối cùng cũng thấy có động tĩnh từ nick cô Khi nào cô sẵn sàng nói chuyện với tôi thì chúng ta tiếp tục cuộc nói chuyện lúc trước nhé
Thêm nữa, tôi mà không quý cô sao tôi chịu để b-set đôi với cô
Quý chứ sao không Nói chung thì tôi cũng không phải là thích bản theo kiểu đấy, chỉ là thấy bản cực kỳ dễ thương, giống như trai quốc dân ấy, nên để ý thôi Thì bởi vì tôi không thích bản theo kiểu ấy đấy Thì tôi tức quá chửi cho người ta mấy câu rồi từ sau đó cạch mặt luôn thôi Thật ra tôi cũng có mấy bài nhạc Việt lời sến trong máy mà Nói thì nói thế thôi chứ tại vì đa số mấy bài nhạc Việt không hợp gu tôi, lâu lâu mới tòi ra một bài nên toi lười đi kiếm Cũng có, nhưng chủ yếu là bàn việc này nọ thôi chứ không nói chuyện gì riêng tư cả Lúc ngồi kế bên bản thì cũng có đấy, mà bản kiểu ít bộc lộ mình quá nên tôi hỏi mới trả lời
vậy là cô quý tôi sao :'( tôi nói mấy cái hay gặp nhất thôi, tất nhiên không thể áp dụng cho mọi trường hợp được có những dấu hiệu khác nữa nhưng nếu bản là người thích mà giấu kín không tỏ ra gì cả thì chịu rồi cô kể cô vẫn nói chuyện với bản mà tôi cũng nghĩ là rất ít người làm chuyện đó, thế cô có làm gì sau đó không có nhiều bài không sến lắm mà, với cả khi hát cô đừng để ý đến ý nghĩa của nó là được, kiểu hát ko suy nghĩ ấy cô có ib bạn lần nào chưa
Tôi không có thói quen bơ người mình quý đâu Chỉ vậy thôi thì tôi thấy chưa nói lên được gì lắm, cũng tại tôi ít khi nhìn bản nên không biết bản có nhìn tôi không Mà bài đó hơi khó áp dụng với tôi, vì tôi thường lúc thích người ta rồi thì ít khi dám nhìn người ta lắm, thậm chí còn bơ hẳn người ta luôn vì ngượng ấy Cũng có, nhưng chuyện lâu rồi nên tôi cũng chẳng nhớ người đó là ai nữa Nhưng mà khi thích một bài hát nào đó thì tôi sẽ muốn hát lại ~> lời sến quá không dám hát Có chứ, tôi kết bạn với mọi người trong lớp tôi mà
không sao, cô không bơ tôi là tốt rồi dấu hiệu như hay nhìn cô chẳng hạn, hay bắt chuyện với cô...mấy cái đấy dễ nhận ra mà đã có ai mắc lỗi ấy với cô chưa nhạc Việt lời bài nào cũng thế, cô cứ lờ lời đi nghe giai điệu là được cô có nick fb bản không
À với cả thật ra tôi ít nói chuyện với bản lắm, chỉ có tiết toán lúc bị cô đổi chỗ sang ngồi với bản mới nói chuyện thôi
Xin lỗi cô nhé, mấy bữa rồi nhà tôi bị mất mạng nên trả lời cô trễ Được mấy cái kẹo thôi, mà vậy cũng vui rồi Dấu hiệu gì hở cô Hy vọng vậy Lỗi nặng ví dụ như làm hỏng đồ của tôi rồi nói "Chỉ là abcxyz thôi mà, làm gì ghê vậy" Thỉnh thoảng tôi cũng nghe mà, mà tại vì nghe hiểu nên thấy lời nó cứ sến sến ấy, thế là ít nghe Tại vì tôi có bạn bè ở trường khác, tụi nó có rủ tôi đi mà
sao cô ko trả lời vm