oOo VnSharing oOo

Go Back   .ralts >

Đối thoại giữa .ralts và little.sheep

2 Tin nhắn khách

  1. Không có gì mà. Mình từng đọc TBM từ rất lâu rồi, thời gian gần đây khi lục lại bàn học thì bỗng tìm ra vài bản dịch của chị phieubong1412 mà mình in lại hồi đó nên ngồi đọc lại. Tiếc là lúc đó chị ấy chỉ mới dịch đến chương 14, nên sau đó mình lại lên mạng tìm tiếp, và mình rất bất ngờ khi thấy cậu đã dịch tiếp. Cảm giác như sống lại cả một thời còn cuồng KHR lẫn 1827 vậy.

    Mình nghĩ ngoài mình ra vẫn còn rất nhiều người theo dõi và mong chờ những chương tiếp theo từ bản dịch lẫn bản gốc (mình đã khóc khi thấy bản gốc bị drop 5 năm rồi :'( ). Vậy nên mình mong cậu vẫn sẽ tiếp tục với nó, dù mình biết chặng đường tiếp của fic này còn rất dài và khó khăn, lại thiếu động lực vì cái kết dang dở. Nhưng dù sao thì, rất cám ơn cậu vì đã tiếp tục dịch nó. Được nhìn thấy những chương tiếp theo của nó đã khiến mình cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

    Chúc cậu đêm lành.
  2. Cảm ơn cậu đã tặng rep và cho mình biết vẫn còn người ngó ngàng tới The boogie man. Rất yêu
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 2 của 2

Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 09:55.

Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.