oOo VnSharing oOo

Go Back   Blogs > Peace Prince >

Chương II: CHƯA YÊU CÔ NHÓC! HỒI TƯỞNG THỜI CẤP 2 MÁU LỬA THÔI!

View RSS Feed
Rate this Entry
Chương II: CHƯA YÊU CÔ NHÓC! HỒI TƯỞNG THỜI CẤP 2 MÁU LỬA THÔI

Ầy... ~ Chương I tới đâu rồi nhỉ...
à... tới khúc cô quen cô nhóc đó rồi nhỉ....
Lúc tôi biết cô nhóc đó, tôi cũng thuộc dạng khá long nhong đuổi hoa bắt búm.............
CƠ MÀ.. nói chuyện với cô nhóc lúc đó thì lúc nào ẽm cũng giàu năng lượng cực kì, kiểu mà dễ thương à.. xài từ cưng đi.. ẻm nói "Coi chương tiếp theo xài bao nhiêu từ cưng..." ... okay... "tao viết cho mày tìm nè con chó!"...
à quay lại mạch truyện vậy...
Cô nhóc lúc đó cưng như cưng nốt phần của thiên hạ luôn đó,... à mà nói thêm... "tao học hỏi cái sến của mày đó nha chó, hãy coi cái chương này là bước tiến của cái trình độ sến của tao đi!!"...
Tiếp... tôi còn nhớ lúc đó hay chơi cái trò gì kiểu nhét hành động vào dấu *ấy...
nhớ kiểu...
*ôm gáy, hôn* ...
thế mà con nhóc lại còn phản ứng bằng cái hành động..
*che mặt, đỏ mặt* gì gì.......... thời yahoo với nhóc không nhiều nhưng ấn tượng mỗi nhiêu đây... .......
nhưng hình như mối quan hệ giữa 2 đứa lúc đó chỉ là xả giao... quan hệ giữa 2 đứa con nít trong sáng...
nhưng cũng một thời gian sau...... TÔI CÓ BẠN GÁI KHÁC ~~~,.......... Yayyyyyyyyyyyyyy......
Nhưng ngay thời điểm này... hình như là thời điểm chuyển giao từ yahoo qua facebook... nên cả hai cũng chả còn nói chuyện với nhau..
đã thế cô nhóc làm mod và đổi hẳn nick Vnsharing qua là Hamish...
Và tôi dường như quên mất tiêu cái khái niệm gáy là aiiii, chắc cô nàng cũng không khá hơn tôi là bao.. chắc chắn luôn.
Thời điểm này chắc tôi cũng lớp 11 12 gì rồi.. nên chắc cũng học hành và ăn chơi liên miên...
à! nói chung có người yêu mà nên cũng gạt bỏ khá nhiều mối quan hệ xung quanh.......
cơ mà, tôi quen ai thì cũng sặc mùi Drama hàn xẻng cả........
sẵn kể lại luôn cuộc đời cấp 2 !!
Cuộc đời hàn xẻng cực kì éo le của tôi !! với những cuộc tình... nói chung có tôi nhúng chân vào là đều máu chó cả !

............. Cấp 1 đáng yêu, toàn học hành chăm chỉ..., soái ca luôn có top tất cả các môn ...
............. Lên cấp 2 thì... tới lớp 6, Có quen 1 cô bạn tên Uyên ~... à quen biết thôi........, nhưng cô này 3 năm sau là bạn gái của mình ~
............. à nói tiếp lớp 6, lớp 6 mới vào cấp 2 nên lu bu việc học, bắt đầu học tùm lum môn mới, đã thế mới vào trường nên sợ thấy cô nên chăm chỉ học lắm... Cơ mà có cô bé tên Tuyền tỏ tình mình, nhưng mình từ chối và lo học cmnl... lớp 6 nhẹ nhàng lắm.
...Lên lớp 7....... Ngày đầu tiên đi học... học từ 6h45 đến 9h về..........
8h30 mới ngủ dậy........ haha..đcm, cơ mà hồi đó cũng máu chó lắm... bận đồ học sinh mang doctor đi học ....,
8h45 đi tới trường... lạ thay không hiểu sao vẫn được vào... nhưng mình không biết mình học lớp nào cả............ :'( ... lạy chúa, vào vội quá không coi danh sách mà đi thẳng lên lầu 2 ... chắc auto tìm bạn cũ.
Cơ mà lên lầu 2 cái bắt đầu đi lang thang tìm... đi ngang lớp 7A3... cái bà cô quen mặt, quắc vào và hỏi...
"Đi đâu đây...", hình như còn giỡn hớt vài câu gì đó mình không nhớ, tại khá thân với giáo viên này nên cũng nói vài câu...
"Dạ tìm lớp...", cái bả dò danh sách lớp bả... và ...........đếch có .............dcm :'( ......
và bả chỉ tay qua 7a3, chắc lớp sau rồi...
Cơ mà cũng nhờ sự ngầu lòi của mình nên cũng có vài em bên 7a2 thích mình... nghe đồn là thế, nói chung cũng k biết và k quan tâm....
Bước vào lớp 7a3... hàng nghìn ánh mắt nhìn mình như là minh tinh xuất hiện..........
vào chào bà cô chủ nhiệm phát...
hình như bả chửi mình gì đó và đuổi xuống góc lớp đứng luôn................
huhu...thế là xuống dưới đứng bắt chuyện với vài bạn mới................
Nhưng mà cũng chả vội vàng gì....
Có một cô bé tên là....... Loan.. nói chung nhìn dễ thương lém, nên mình cũng có thích ẻm, ẻm là học sinh lưu ban...
cơ mà lớp 7 có nhiều học sinh lưu ban lắm, đâu chừng 10 đứa lận... mà mình thân với nhóm này nhất.
Ây dà...... Thích Loan... nhưng lại có Em tên Giao và nhờ cô chị tên Vân tỏ tình với mình...........
Đời thật máu chó.... mình cũng từ chối....... và cô chị tên Vân tỏ tình với mình luôn....
và chả hiểu sao mình chấp nhận.
Cơ mà lúc đó non dại, cô Vân chủ động nằm tay tôi ~~~ cơ mà tôi ngại nên gạt ra ~...
lằn quằn đâu được 1 tuần cũng kiểu đòi chia tay, tôi cũng chả nói gì, thấy bình thường........
Đm thật là may mắn.........
Nhưng lúc quen vân tui cũng quen biết Loan, nên hay nói chuyện, Loan nói thích Phi.. cơ mà Phi không thích Loan ....
lúc tôi quen Vân cũng nói... sao lại quen bả.. bả lớn hơn Bảo 2 tuổi lận mà...
mãi sau mới hiểu tại sao Loan lại lo lắng cho tôi khi quen Vân...

Đâu 1 thời gian sau, vào lớp học...
Thì CÔ BÉ TÊN LOAN............. tỏ tình với mìnhhhhhhhhhhhhhhhhhhh,
ây, người mình thích tỏ tình với mình, thật hạnh phúc..................
cơ mà cô bé viết thư tỏ tình hết sức mùi mẫn... ~ nên mình cũng chấp nhận luôn, với cũng 1 phần chúng mình ngồi xa nhau, nên chỉ có thể tỏ tình qua thư rồi truyện tay qua...... mà mình ngồi kế thằng Buê đuê lưu ban, nó cũng hay xem trộm lắm...... cơ mà về sau nó thích mình luôn , mà mình tỉnh lắm.....
Nói chung là chấp nhận quen nhau........
Chả hiểu sao cô Vân kia........ lại kiểu........... làm như mình bắt cá 2 tay ấy... một hôm đang đi học chặn đầu tát mình, cũng may lấy tay che được....
Vào lớp... thì Loan gửi thư kiểu......
Bị Vân đánh hả... còn quen Vân sao không nói với Loan... rồi an ủi hết là dễ thương... thư dài ngoằn toàn teencode kiểu
zk, ck, rồi kiểu viết ~ chỒng cÓ sAo khÔng... blah blah.... cơ mà mới đầu giờ vào lớp lằn quằn là nhỏ biết chuyện rồi...
công nhận dân bà tám có khác...
giờ ra chơi thì biết chuyện......
Cô Vân thuê 1 anh lớp 9 ~~ tên là Minh Bảo......... đánh mình ~~~
nhưng may thay, anh ấy là anh của cô bé Loan................ đời quả không phụ bạc người đẹp trai như tôi ~~~~~
Loan nói
"Thôi thì Bảo cứ coi như mình bị đánh rồi đi...cho êm truyện.." Yep, cũng tên Bảo.......
Mình kiểu cũng "à ừm, ok" gì đó...
nhưng chưa hết giờ ra chơi.........
tụi bạn lưu ban cờ hó của mình lại biết chuyện mình bị thằng Bảo... thằng trên đánh ấy........
và tụ tập đâu 1 bầy trong góc sân.......
hỏi han mình và muốn kéo đi trả thù................ ...
omg.... dân quen biết nhiều coi bộ lợi thế dữ... nhưng tôi nói thôi "bỏ qua đi, không có chuyện gì cả"..
thì tụi nó mới chịu giải tán...
cơ mà mối tình với Loan cũng chả lâu, tại bản tính tôi còn khá ham chơi...
1 tuần đi học nghỉ hết bà nó đâu 4 5 ngày....... nghỉ đủ số buổi quy định luôn........
Có hôm đêm hôm gặp nhau, đêm khuya vắng vẻ, mà tôi nhát, không dám làm gì Loan cả.. nhìn mặt rồi về...
Giờ mà gặp không gian như vậy chắc Loan không yên với tôi đâu, hihi ~ , Mà thôi không mơ hảo chi, Loan giờ đã làm vợ ngừ ta ~~~
Loan đã lên xe cầm hoa, nhạc tung toé thanh niên hoà ca~~~

... Yêu 1 thằng 3 tuần tui toàn cúp học, chỉ nói chuyện với Loan qua yahoo... nên cô bé ngày chán tôi hơn...
và vẫn kiểu viết thư đó.. tặng hẳn tôi cái thư chia tay...,
Loan nói "Những ngày bên Bảo cũng rất vui, nhưng nó chỉ là ảo thôi, Loan yêu bảo chỉ để tìm hình ảnh Phi, nhưng không có... không có bảo à, gì gì rồi thôi nên chia tay..."
lúc này tui mới có chút buồn...

còn thằng cờ hó bê đê kế bên xem ké được thì cười ha hả, dcm nó....
Từ hôm đó, tôi học hành nghiêm chỉnh, cũng gạt hết mớ tình cảm...
dù cho sau đó còn có bé Thanh, ... à tụi tôi chơi cái trò gia đình..
Anh 2, chị 2, anh 3, chị 3, Thanh là em út.......
Thanh cũng tỏ tình với tôi... Trong lớp học thêm thì có mấy bạn gái lớp khác mần quen
nhớ rất rõ Bảo Anh, Bảo Quân, Bảo Ngọc........ nhưng tôi cũng chả mặn mà với tình yêu.. vì nhát bỏ mẹ...
vớ vào gái xinh làm giề......... Cơ mà lúc đó cũng khá ngựa, tóc lúc nào cũng dựng đứng lên, tai cũng đeo mấy cái bông... nên chắc vậy mấy em gái thích.
Lớp 7 từ đó trôi qua rất là êm diệu..., Lớp 8 tụi lưu ban lớp tui cũng vẫn lưu ban ... có mình tôi là lên, vì lớp 7 nửa học kì sau tôi học nghiêm chỉnh trở lại.... Toàn đua làm bài kiểm tra cỡ 8 9 10 là thầy thưởng kẹo ... không phải ham ngọt mà là vinh dự, có nhiều bài toàn không ai làm được mà tôi làm được... quá ngầu!
Lớp 8 cũng trở nên êm diệu cho đến hè lớp 8.............................
Chỉ trong một đêm quởn... tôi pm tất cả những người onl làm phiền.......
trong đó có Uyên...........
chi 3 trong gia đình tôi.......... về sau cô bé nói, đáng lẽ là chửi tôi rồi, nhưng chả hiểu sao lại không chửi......
Nói chung sau đêm đó, qua ngày hôm sau 2 đứa vẫn chả pm nhau làm gì cả......
Nhưng một thời gian sau......... thì.....

(Chương II - Hết)

Submit "Chương II: CHƯA YÊU CÔ NHÓC! HỒI TƯỞNG THỜI CẤP 2 MÁU LỬA THÔI!" to Digg Submit "Chương II: CHƯA YÊU CÔ NHÓC! HỒI TƯỞNG THỜI CẤP 2 MÁU LỬA THÔI!" to del.icio.us Submit "Chương II: CHƯA YÊU CÔ NHÓC! HỒI TƯỞNG THỜI CẤP 2 MÁU LỬA THÔI!" to StumbleUpon Submit "Chương II: CHƯA YÊU CÔ NHÓC! HỒI TƯỞNG THỜI CẤP 2 MÁU LỬA THÔI!" to Google Submit "Chương II: CHƯA YÊU CÔ NHÓC! HỒI TƯỞNG THỜI CẤP 2 MÁU LỬA THÔI!" to Facebook Submit "Chương II: CHƯA YÊU CÔ NHÓC! HỒI TƯỞNG THỜI CẤP 2 MÁU LỬA THÔI!" to Twitter

Updated 03-08-2016 at 04:08 by Peace Prince

Tag: Không có Thêm / Sửa Tag
Thể loại
Uncategorized

Comments


Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:32.

Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.