oOo VnSharing oOo

Go Back   Blogs >

View RSS Feed

Peace Prince

  1. Chương 5: 野菊の花 (hoa cúc dại).


    Dẫu đã đến trường nhưng tâm trí tôi không hiểu tại sao nó cứ muốn nhớ về Tamiko. Biết là không được như thế, cứ luôn tự trách mắng bản thân nhưng, vừa dứt lại nghĩ về Tamiko. Nếu được, hãy đi cùng bạn bè, cố gắng tự dặn lòng là phải quên đi.

    Tháng 12 năm đó, Vào kì nghĩ mùa đông tôi đã về nhà. Nhưng trong nhà chỉ có mỗi mình mẹ mà thôi. Tôi hỏi:
    ...
    Thể loại
    Uncategorized
  2. Chương 4: 野菊の花 (hoa cúc dại).


    Trước ngày tôi đến trường, tôi đã viết một bức thư. Và đưa cho Tamiko ngay vào chiều hôm đó. Và dặn luôn Tamiko khi nào tôi đi khỏi nhà thì hãy đọc.

    Từ sáng đến giờ, tôi nhốt mình ở trong phòng. Cũng chẳng làm gì cả. Không có ý định ra ngoài, hay đọc sách gì cả. Bản thân chỉ biết nhớ Tami-san mà thôi. Nhớ lại cái lúc sống chung với Tami-san, cảm giác cứ
    ...

    Updated 28-09-2016 at 06:45 by Peace Prince

    Thể loại
    Uncategorized
  3. Chương 3: 野菊の花 (hoa cúc dại). (Phần II)


    Chàng trai ấy đang chất rất nhiều hành lý nên yên ngựa. Nhìn kĩ, hoá ra là Tsunekira sống ở trong làng.

    "Hà hà, Trời đẹp nhỉ Masao-kun, đôi vợ chồng trẻ dẫn nhau đi hái bông vải đó hả!? Há há há."
    Tôi nghĩ trong đầu “Thứ người gì vô duyên quá vậy.” nhưng vẫn mở miệng cười nói : “Mới sáng ra đã bận rộn quá nhỉ Tsune-san.”

    “Đúng rồi, còn
    ...
    Thể loại
    Uncategorized
  4. Chương 3: 野菊の花 (hoa cúc dại). (Phần I)

    Ở làng tôi, trước khi lễ hội mùa thu diễn ra, phải hoàn tất toàn bộ những công việc trên ruộng đồng.
    Một ngày nọ, nhẹ đã bảo tôi và Tamiko đến cánh đồng trên núi để thu thập những cây bông vải.
    Tôi và Tamiko rất là ngạc nhiên.

    Cả tôi và Tamiko, đâu đó nơi cõi lòng, chắc hẵn cũng có cảm giác gì đó rất vui mừng, cái thứ cảm giác đó không thoát được ra bên
    ...

    Updated 30-08-2016 at 01:12 by Peace Prince

    Thể loại
    Uncategorized
  5. Chương 2: 野菊の花 (hoa cúc dại).

    Truyện dịch từ tiểu thuyết nhật, không chắc là sẽ dịch đúng :'<

    Vào một buổi chiều nọ, mẹ nhờ tôi ra khu ruộng phía sau nhà để hái cà tím.

    “Masao-san…”
    Tôi giật mình và rất ngạc nhiên. Quay ra sau thì thấy Tamiko đã đứng đây từ bao giờ.

    Tamiko trông có vẻ rất vui và nói:
    “Tôi cũng được mẹ nhờ ra đây hài cá tím đó.”

    ...
    Thể loại
    Uncategorized
  6. Chương 1: 野菊の花 (hoa cúc dại).

    Truyện dịch từ tiểu thuyết nhật, không chắc là sẽ dịch đúng :'<

    Hễ... cứ mùa hoa cúc nở rộ đến, thì những kí ức cứ ùa về.

    Dù cũng đã hơn mười năm rồi nhưng… cảm giác vẫn như mới ngày hôm qua.

    Dẫu cho đến tận bây giờ, mỗi khi khoảnh khắc tôi hồi tưởng về chuyện ấy, nước mắt lại bắt đầu rơi.

    Hễ… cứ mỗi lần băng qua con sông
    ...

    Updated 26-08-2016 at 22:44 by Peace Prince

    Thể loại
    Uncategorized
  7. Chương IV: CHẢ PHẢI NGẪU NHIÊN TÔI CÓ HỨNG VIẾT VỀ EM ĐÂU.. CẢM XÚC QUÁ NÊN VIẾT THÔI HÉN.

    Chương IV: CHẢ PHẢI NGẪU NHIÊN TÔI CÓ HỨNG VIẾT VỀ EM ĐÂU.. CẢM XÚC QUÁ NÊN VIẾT THÔI HÉN.~

    À ờm...
    Bắt đầu từ đâu đây nhỉ....
    Một hơm đẹp trời, đi học về cỡ 5h chiều... đang trong tâm trạng phơi phới...
    Em pm tôi với 1 câu hỏi... "cỡ thứ 7 chủ nhật ông có bận gì không"...
    ừm, tôi nhớ mang máng là thế.., tôi thì cũng ok, tưởng em yêu nhờ giúp
    ...
    Thể loại
    Uncategorized
  8. Chương III: NHÓC À !~ ANH PHÂN TÍCH ĐIỂM YẾU, HAY MẤT DẠY GÌ CỦA EM NÈ, HÀI LÒNG ĐI NHÉ !~

    Chương III: NHÓC À !~ ANH PHÂN TÍCH ĐIỂM YẾU, HAY MẤT DẠY GÌ CỦA EM NÈ, HÀI LÒNG ĐI NHÉ !~

    Hồi tưởng đủ rồi, giờ thì dìm hàng nhóc nhà mình vậy...............
    Sáng nay nhóc kể về tính xấu để tôi bớt thương em..... may thật, đó sẽ là chủ đề để tui dìm về em trong chương này .....

    "nóng tính đanh đá nhạt nhẽo vô duyên nhu nhược không có chính kiến ngủ lắm
    ...
    Thể loại
    Uncategorized
  9. Chương II: CHƯA YÊU CÔ NHÓC! HỒI TƯỞNG THỜI CẤP 2 MÁU LỬA THÔI!

    Chương II: CHƯA YÊU CÔ NHÓC! HỒI TƯỞNG THỜI CẤP 2 MÁU LỬA THÔI

    Ầy... ~ Chương I tới đâu rồi nhỉ...
    à... tới khúc cô quen cô nhóc đó rồi nhỉ....
    Lúc tôi biết cô nhóc đó, tôi cũng thuộc dạng khá long nhong đuổi hoa bắt búm.............
    CƠ MÀ.. nói chuyện với cô nhóc lúc đó thì lúc nào ẽm cũng giàu năng lượng cực kì, kiểu mà dễ thương à.. xài từ cưng đi.. ẻm
    ...

    Updated 03-08-2016 at 05:08 by Peace Prince

    Thể loại
    Uncategorized
  10. Chương I: TRUYỆN DỊCH VÀ CŨNG LÀ NƠI BẮT ĐẦU TÌNH YÊU VỚI CÔ NHÓC.

    Chương I: TRUYỆN DỊCH VÀ CŨNG LÀ NƠI BẮT ĐẦU TÌNH YÊU VỚI CÔ NHÓC.

    Tôi là một thằng nhóc từ hồi nhỏ rất thích đọc truyện, thường thì hay đọc ké bà chị của mình. Dần lớn lên, đâu chừng hè năm lớp 9, thời này tôi còn trẻ trâu chán, Tôi chính thức đặt chân vào Vnsharing..., nhưng thật ra tôi đã vào vnsharing từ trước, nhưng chỉ để tải truyện, anime và các thứ linh tinh thôi.
    ...

    Updated 01-08-2016 at 04:50 by Peace Prince

    Thể loại
    Uncategorized

Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:24.

Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.