oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung Tâm Điện Ảnh - Âm nhạc > Điện Ảnh > Preview – Review >

Trả lời
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      27-04-2015
      Bài viết
      709
      Cấp độ
      41
      Reps
      1999

      [Review] Coraline - Careful what you wish for!

      Coralline


      Click vào chữ để xem hình

      Coraline, đã ra mắt 8 năm rồi nhưng đối với mình thì vẫn còn nguyên sức hút. Có thể nói đây là một trong những bộ phim hoạt hình xuất sắc nhất mà mình từ xem từ trước đến giờ, và nếu xét trên khía cạnh ‘bộ phim hoạt hình thú vị từ đầu chí cuối với yếu tố horror’ thì hẳn không còn tác phẩm nào có thể vượt mặt Coraline được nữa.

      Hoạt hình không chỉ dành riêng cho những đứa trẻ. Coraline hoàn toàn chứng minh điều đó! Thử hỏi có bộ phim nào có thể lồng ghép sự rùng rợn vào một bộ phim hoạt hình xuất sắc đến như vậy?! Sự rùng rợn ở đây toát ra không chỉ từ hình ảnh mà còn từ chính các nhân vật và từng chi tiết truyện. Dù là The nightmare before Christmas, Frankenweenie hay là The corpse bride cũng không thể sánh bằng Coraline ở mặt này. Chúng chủ yếu dựa vào tạo hình nhân vật ma quái và đáng sợ chứ những tình tiết khiến bạn phải giật mình thì hoàn toàn không có. Còn Coraline đã khiến mình phải rùng mình thực sự (tất nhiên là nó không ám ảnh bằng những phim kinh dị đích thực, mình đang nói tới dòng phim hoạt hình ma quái cơ). Có thể nói rằng Horror ở đây quả là vừa đủ, thêm một chút thì đáng sợ kém một chút thì ít vui.

      Đối với mình thì tất cả các khía cạnh của Coraline đều là điểm cộng (>.<) Ý tưởng thú vị và mới mẻ, cốt truyện quanh co khó đoán, nhiều khoảnh khắc khiến bạn hồi hộp và thót tim, âm nhạc dù chỉ là nhạc không lời cũng gây ấn tượng một cách mạnh mẽ đến nỗi mà mình đã cài chúng làm nhạc chuông trong thời gian dài (và cũng nghe đi nghe lại nữa), hình ảnh kì công và sáng tạo. Ngoài ra nhà sản xuất cũng rất dụng tâm và tinh tế khi gài những hình ảnh ẩn dụ vào trong phim.

      Cũng như nhiều bộ phim khác, ẩn đằng sau Coraline là thông điệp “Hãy trân trọng gia đình và những gì mình đang có” nhưng đối với mình thì yếu tố giải trí nhiều hơn là yếu tố giáo dục. Dù sao nó cũng là bộ phim hoạt hình và sở thích của mình cũng không phải là ngồi ngẫm triết lý (ví dụ xem Boyhood mình chả rút ra được cái gì hết).
      Hồi hộp đến phút cuối cùng là điểm thú vị của bộ phim và vì thế mà mình nghĩ rằng các bạn không nên đọc spoil/trailer trước mà hãy cứ xem thử và chờ đợi điều nó mang đến.

      Và sau nhiều lần xem lại bộ phim này, mình vẫn sẽ nói rằng mình có thể xem nó thêm nhiều lần nữa.

      Sửa lần cuối bởi Beans; 23-06-2019 lúc 02:40.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:19.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.