Hitman agent 47
Review, BBcode: Ookami


.

.

.

.

.

.

.

.

(Theo ngôn ngũ dân mạng là ăn tạp ), mấy phim mà liên quan tới quân sự quốc phòng, hay dạng bí mật quốc gia là mình nhẩy hố tuốt, điệp viên, mật vụ, sát thủ bla…bla… . Nên biết tin bộ Hitman ra là đu liền ( tại co coi game play người ta chơi, nên khoái lắm), thêm cái trailer nữa bá cháy bò chét luôn. Mà nghe nhiều fan hâm mộ chê lắm, nhưng tớ không có chơi game nên chịu thui, chỉ nhận xet theo phim thôi.Cái sở thích phim mình nó hơi bị rộng

Nội dung phim: À thật ra là coi xong cũng chả hiểu lắm cái nội dung nó nói về cái gì, hình như là một tổ chúc lớn muốn khởi động lại chương trình đào tạo agent, nên truy tìm ông tiến sĩ đứng đầu dự án ấy. Còn tổ chức agent còn sót lại thì ngăn cái tổ chức này kiếm được ông tiên sĩ và tiêu diệt luôn. Nôm na nội dung có vậy thôi đấy.

Soi mói cảm nhận tình tiết phim

Đầu tiên thì phải nói cái vấn đề này trước đã, đọc comt của nhiều cậu trên mạng đâu tiền là nói về diễn viên nào là “ xấu” “già” “chả có chút dáng vẻ của 47 game” “ rùi còn không bằng bản cũ hitman 2007”, à thui tớ muốn nói thế này này “ xấu xấu cái beep chứ xấu, già già cái con monkey chứ già” ủa bộ game thật sự 47 đẹp lắm hả, bảnh trai lắm hả, íu co đâu nha, lần đâu tiên con này nhìn cũng muốn nói “cái beep gì vậy, sao mà thiết kế nhân vật xấu thế “ mà coi xong game play mới thấy ơ bảnh đẹp thịt, còn cái bản 2007 thì hồi xưa tớ coi thấy anh này đẹp giai :3 , lại hay nữa, mà coi mấy game play xong tự nhiên thấy cái bản 2007 cứ như là mấy phim trai hút gái bình thường chả có tí gì chất của dòng game Himan cả, và nếu so sánh xin lỗi em con gà chỉ thix bản 2015 này thôi.




Mở đầu phim cái màn truy giết người nhìn thích quá đi, ngồi mà điều chỉnh bấm bấm bấm, rồi mấy cái tính toán rất tỉ mỉ và hoàn hảo, rất đẹp. Nhưng mà cũng vì vậy mà nhìn thấy nó xạo xạo thế nào ấy, cảm giác như đây là cái màn khoe hàng thôi đấy, lúc về căn cứ bự vậy mà bọn không phân chia đứng gác à. Nhưng mà cũng tạm tạm chấp nhận vì làm vậy một phần để khi vào căn cứ nhẹ hơn. Nhưng mà cái ông chùm mà cằm đầu ấy, thề nhìn quen quen lắm, nhưng mà sao trong vai này làm ăn chán vậy, có thằng chùm nào nói lính không nghe mà lại tiếp tục nói hoài nói mãi còn lết cái thân đến mà hú bọn nó vậy , rồi nó vừa mới đi có mấy bước thế mà dám chạy vào lấy hàng ra, nghĩ nó “khôn” vậy hả để ỗng lấy. Rồi cái màn Rambo solo vs mấy thằng linh khác, mà hay chỗ bọn linh này ăn lương Mafia, hay đươc đạo tạo thế nào mà bắn toàn hụt với hut, mà còn chờ 47 solo từng đứa, rồi cái khúc cuối một thằng giơ súng nhắm vào xuống cầu thang, đòe mòe để cho 47 phát hiện bắt chết chứ, sao k bắn từ lúc đầu đi. Ơ được cái trong phim tớ kết kêt là thím nữ chính trong phim không bad girl nha, thường mấy bộ bây giờ gái này cũng khoe mông, khoe vếu, chỉ có cái nổi bật là không dùng não nha. Còn cô này thì chắc một phần vì sở hữu năng lực nên nhìn không bị lởm. Nhưng vài phần tin trai đẹp và có cảm giá muốn lên giường với trai nên mới đánh giá được ( chắc do cảm nhận cá nhân).


Trong đây đồ nghề trang bị cho 47 đẹp lắm luôn, nhìn mê liền, nhưng cái trụ sở của ông kia có tình là hơi bị chán với đơn giản không, kĩ xảo thì được có xí, mà cũng chả đẹp đẽ gì nữa chứ. Được thêm cái năng lực của thím này có vẻ hợp logic xí ấy mà chả biết là nó dạng xa hay gần, ủa mà hỏi sao 47 biết cỗ tới được ga nào ga nào, cái khúc bắn súng cũng dở ẹt luôn, mới đầu xả súng gì mà dởm vây, thằng cha John ấy cũng là sát thủ chuyên nghiệp thế mà bắn kiểu quái gì mà toàn hụt, hay đang buff cho 47 vì ãnh quá giỏi , cái ông John này chả khác nào sát thủ cơ bắp thiếu não, diễn cũng dở ẹt chán phát mệt. Cái màn xông vào đại sứ quán k biết giống Rambo không nhưng mà tớ thix khúc đó lắm nha. Bình tĩnh và cả tốc độ ảo lòi.


Ơ cái cánh máy bay ấy rảnh vãi, coi trailer một kiểu mà sao lên phim nó kiểu khác vậy. Cái màn 47 solo với bọn lính nhìn đã măt, máu me giết người đủ kiểu, đẹp. Mà lúc này mới để ý là thím ấy có sức mạnh mà không có não lắm, dễ tin người, rùi kiu chạy ra đánh lạc hướng mà nghĩ sao nói sẽ bị bắn, thông minh cái đi trời. A đúng rồi có cảnh vô duyên vãi ra, cái thằng cha John ấy nói là được thí nghiệm, sơ sơ tang khả năng phát triển trí não, dẻo dai và trí thông ming mà sao dởm vậy, còn đứng đó phân chia ai giỏi hơn, tiện nhẩy sang bên tránh sức hút quạt máy bay sao ngất xỉu vậy, đập đầu vào bê thông à, xàm vãi.


Chi tiết này vui này, sát thủ đi mang theo cục đá mài à . Tiện phim sát thủ như hitman đây bỏ quách cái yếu tố gái khoe thân dùm tui đi. Cái yếu tố trong thang máy cũng vô duyên hết sức, xử lí không tỉ mỉ gì cả, nhìn vái bít là nó được mặc định vào trong đó để 47 lấy item dùng cho sau này, không phải là vô tình gì. Cái cảnh tâm sự vườn lại đang tàm tạm thì chêm câu , “là hai an hem” có cảm giác rất vô vị, ý là người giỏi nên đi chung với nhau cho đỡ tiếc của hay gì gì ấy ( sr nếu mình giải thích không cặn kẽ ý như là, thím mã hiệu 99 này nè, là người giỏi, rất giỏi, như phim, vượt cả 47, nên giờ 2 người đi chung với nhau như để buff thêm sức ấy, nhảm quá). Cha con gì mà nói chuyện chán sấc, như chưa từng quen. Có cái màn bay lái xe là đẹp, nhưng cũng không hẳng hoàn mỹ. Vì cái góc quay bị lệt hay gì ấy, khúc má kia kiu đi thẳng, 47 bay xe mà hình như cách xa cái màn tông bể kiêng thì phải.


Cái màn đấu súng trên đường cũng vậy nữa chứ.


Bay lượn búa xua để làm chim bay cho 47 giết, xả súng thế mà không trúng nổi cái nào, trong khi ông cha bị trúng vô duyên rớt hàm. Cái đám vi khuẩn gì trong cái ống xanh xanh cũng lỡm ghê gớm, tưởng tác dụng chết người gì, thế mà lúc định bơm ống thứ 2 xong thì ỗng hết đau, chắc tại ông đầu là đực, cảm giác được ống 2 là con cái nên im -_-!!. Rồi thằng cha kia thèm gì cái thí nghiệm sát thủ vậy, chả phải thự nghiệm tiêm titan cho thằng cha John kia cũng ghê gớm lắm còn gì thèm cái dự án agent nữa. Cái màn lao trực thăng vào tòa nhà đẹp. Màn solo 1 1 với thằng cha John cũng đẹp chỉ kì kì, sao thằng chả tỉnh sớm vậy khi bị bắn nhiều phát trong khi té có chút ngât mấy tiếng.


Màn xả súng trên sân thượng cũng đẹp, cho tớ cái màn nổ máy bay, cái gì vậy, thế cái item ống xuyễn là vậy ấy hả, trùng hợp quá ha, nhảm thì có, sao biết trước mà dùng, mà bỏ bom khúc nào đây. À nhớ trailer có cảnh nào chạy lúc toàn nhà bị nổ mà, đâu bã rồi, cảnh đó thấy hay hay mà, đâu rồi. À quên cái khúc đỡ đạn là bị bắn ở đâu vậy đầu à( à mà thịt ra ý là đã có cảm giác, chắn đạn cho em, k hẳn vô cảm ấy).

Mà thôi ít ra bộ này được cái âm nhạc cứu hay không hề lẫn với bộ điệp viên, cảnh sát, sát thủ nào cả : 10/10 ( má ơi mình bị gà với âm nhạc hay sao mà gì cũng thấy hay).Diễn viên đầu tiên tớ muốn nói thế này, tớ cực thích cách diễn của Rupert, tả nét mặt của 47 khá lắm trừ vài cảnh có vẻ không bình tĩnh và vô cảm như tưởng tượng, cái tướng đi bồ kết kinh khủng luôn, k biết sao rất đúng chuẩn dáng sát thú, nhìn cái là tớ cảm thấy vậy luôn, giọng điệu và cách nói chuyện cũng chuẩn luôn. Riêng hitman này cho 7/10 , diễn viên thì 5.5/10. Kịch bản nha 5.5/10, đạo diễn, ông này làm ăn chán vãi 5/10. Kỹ xảo 6.5/10. Hình ảnh 6.5/10 đáng lẽ 5 thôi nhưng mà + 1.5 vì hitman . Và nếu có phần tiếp theo tớ vẫn hóng nha, vì phim sát thủ hiếm quá, series hitman hâm mộ, ỗng đóng hitman bản này kết, và cái màn cuối thằng 48 là nhân bản của 47 ( k chắc phải không). Và cái màn thằng thư kí hay gì tỉnh dậy chắc sẽ có thêm phần. Nhưng xin đổi ngay kịch bản với thằng cha đạo diễn đi được không. Trailer giới thiệu phim đừng có show hàng hết mọe như thế chứ, tưởng rap sẽ có nhiều cảnh hơn ai zè vỡ lẽ.



_
_