oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime > Review/Preview >

Trả lời
Kết quả 1 đến 7 của 7
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      One-Punch Man / There's no way a bald dude can punch this hard

      Đoạn phía dưới post lấy lệ, hoàn toàn ko khuyến khích người đọc đâm đầu vào.

      Bạn nào đủ rảnh có thể tham khảo bản đầy đủ ở đây: https://mega.nz/#!51RAlAxJ!-f9SwVQct...ut2rrKWuoMH1Uk



      From a studio that brought us OP neet siblings, OP skeleton, OP high school girl playing weird card game and most importantly, OP Onii-sama, comes an epic story featuring a bald dude that is well, also OP.

      One-Punch Man


      Tên khai sinh: one punch man
      Nghệ danh: Phồng tôm chính truyện / Thằng hói khỏe ghê...


      Quán lẩu ven đường, Lội Hà thành, Nam Việt quốc, năm hai ko mười lăm có lẻ sau công nguyên, trong xó phòng, giữa làn khói đương bốc lên nghi ngút có hai bóng người, 1 đực 1 cái. Lúc này bỗng nghe giọng nữ nhân lảnh lót:
      - Chú Mon này, thân chú dù là hàng thải nhưng cũng đóng dấu ai dô 9669/2100, cũng một bụng bia kiến thức xàm lồng. Bữa này chị mời chú tất phải nhờ đến cái sở học đó.
      Nam nhân tên Mon ậm ừ không nói, tay đũa điêu luyện đã gạt thêm được mấy miếng thịt bò bỏ bát. Sốt ruột nữ nhân mới tiếp:
      - Số là chị muốn ghi tên lão Nô đi giật cái giải cống hiến trọn đời cho thằng cháu nó đem đến lớp khoe, không bảo bố tao nổi tiếng xuông bọn bạn lại không tin. Nói là thế nhưng vẫn muốn chú liệu xem cửa có sáng, chứ đú đởn đi thi mà không thắng thì khác gì bôi shit lên mặt chị. Để mấy con chỗ làm nó cười cho thì chị đến đập mặt vào búp mà chết mất.
      Còn mải gặm phao câu, tên Mon không ngẩng mà đáp:
      - Thế chị Xu nói thử xem thằng nào tham gia nữa mà còn sợ anh nhà không ăn giải?
      Nô phu nhân được lời như cởi cỗ lòng:
      - Có thằng Sơn to cu, luyện được kamedoco tuyệt luân lắm, giời đánh chết mấy lần mà lại lồm cồm bò dậy, có đáng ngại chăng chú Mon?
      Bỏ gọn 2 quả chim cút vào mồm, gã liền cười lớn một tràng:
      - Bò lên rồi lại bị vặt lông, ngữ ấy bỏ cả đời bảo kê quả đất còn chật vật, đặt cạnh bác Nô vung một tay cứu dăm hành tinh, giữ chục nền văn minh, khác nào linh dương đòi cương sư tử. Mà giám khảo bọn nó đểu lắm, chỉ vote gà nhà thôi, thằng ngoài hành tinh bao giờ mới đến lượt.
      - Lại nói Sịp đỏ, ngực nảy như thiếu nữ, mắt sáng như đèn pha ô tô, nghe đâu oánh nhau toàn cấp vũ trụ, thiên hà gì ghê gớm lắm. Sắp tới còn được làm phim lăng-xê nữa thì chú tính sao?
      Mon đương gắp hảo hảo bỏ bát cũng phải buông đũa thở dài:
      - Thằng đấy bề ngoài hoành vậy thôi chị à, chứ kì thực nát vờ lờ. Xi líp nó em bán cho chứ ai, sao em không biết. Dặn mãi rồi cứ mặc xi líp ngoài quần, sắp bị mấy anh Bộ Văn hóa gô cổ lại kiểm duyệt thuần phong mỹ tục rồi, lo chạy án còn không kịp, đấu đá gì nữa.
      Gãi đầu cho rụng gầu một lúc, Xu cô nương lại tiếp:
      - Vậy như hiệp lữ Aconchimri, cả đời hành hiệp trượng nghĩa, nhìn ma giúp ma, thấy quỷ cứu quỷ, miễn gái là được, lại luyện được một thân vampire bất hoại, lẽ nào không đáng gờm?
      Mon ta húp cạn bát nước dùng, đoạn lấy đũa quẹt mồm cho sạch rồi đủng đỉnh đáp:
      - Vị thiếu niên này triển vọng không tồi, hiềm một nỗi nội lực bị con pet dơi bú liếm cạn trong sớm tối, lại không cuồng vọng, đêm ngày chỉ ham mê chăn dắt bầy dâm phụ. Làm được đến nhất đẳng Thủ Lệ giám quan là cực đỉnh, muôn phần không xứng làm đối thủ của bác Nô.
      Xu nghe mới run run cất tiếng:
      - Vẫn nghe chị em tỉ tê tên thánh nữ Bazooka, à nhầm Ma rồ ca, một đời lí tưởng, một thân đạo hạnh, hiến xác vì khoa học để dẫn độ tuốt tuột mấy con siêu nữ khác về cực lạc, hỏi có đáng lo?
      Mon với lọ tăm, lấy một que xỉa ria, đoạn hắng giọng:
      - À, con mụ này, thông đến lòi dom thằng Quy Bê, lại tự đánh bả niềm tin bản thân, sặc thuốc lên não mà luyện thành kì kinh, không thể coi thường. Có điều ả chơi les thành thần, sớm đã không màng nhiệt náo thế gian. Nay ắt là do tình lang Hổ miu miu của ả đứng tên đăng kí, để em nhờ bằng hữu thiên địa hội xì vid uncen 2 đứa chúng nó cho bọn lều vải. Chúng viết nhăng viết cuội một hồi tự khắc BTC sẽ phải đánh trượt ả.
      Nghe đoạn Nô phu nhân buột miệng:
      - Nói thế thì cỡ Narutu chân nhân ta lại càng phải đề phòng hơn?
      Đưa tay vỗ cái bụng bì bạch những thịt cùng rau, Mon rằng:
      - Cái đó đã hẳn, ngài ấy dụng món pháp bảo Thông não chân kinh đến mức xuất thần nhập hóa. Tôm tép như Pain, Gara bị ngài sục cho sùi cả bọt mép trên lẫn dưới đã đành, đến bậc hiền giả như Ô tô bi lão đại hay Mad tiên sinh cũng không tránh khỏi thảm cảnh não, sọ lẫn lộn, đương tỉnh thành nói mớ. Ấy vậy nhưng ngài cũng đã tiêu tốn đến 6,9 thành công lực ủi cho não của tình lang có nếp trở lại. Giáo chúng tuy vẫn bội phần khâm phục nhưng còn chút lấn cấn trước ý tưởng hôn nhân đồng giới, thành thử uy thế của ngài cũng đôi phần suy giảm. Nhờ vậy bác Nô chắc dễ bề chiếm được tiện nghi.
      Xu xu mừng húm, vỗ đùi đánh đét một cái:
      - Đờ mờ, thế mà chúng không nói toẹt ra từ đầu là anh Nô vô đối đi. Quanh đi quẩn lại còn mỗi thằng hói phàm phu tục tử. Đơn đăng kí dự thi độc có 4 dòng: “đầu hói không lông, áo liền quần / tay không tấc sắt, bọc cao su / nửa vàng nửa đỏ, trông gei lọ / một đấm lạ thay, chết nhiều thằng”. Nó đánh đâu thắng đó thật, nhưng mặt cứ vênh ngược một góc 90 độ so với đất, mồm miệng lại bốp chát như mấy con nữ chính tsundere, nên cũng chẳng được quần chúng hâm mộ gì cho cam…
      Mới nãy Mon một mõm hai đùi gà mặt không biến sắc, vậy mà giờ lại tái mét. Y lắp bắp:
      - Không ổn, không ổn rồi chị Xu ơi. Nếu nhận đúng người thì thằng này đệ tử chân truyền của lộ công phu 1 đòn chết 7, cho điểm nghệ thuật y chỉ có hơn chứ không kém 2 môn đạn chỉ thần công và chơi dây 18 thế của bác Nô. Đã thế, y còn đẻ ngửa 2 bé gái Fubuki – Tatsumaki. 1 màn hình phẳng, 1 bưởi năm roi ra làm fanservice, nên truyện bán khá lắm. Tiền đếm không hết phải đem bớt đi PR hình ảnh. Bây giờ khắp làng trên xóm dưới đều kêu gào đòi tôn lên làm đệ nhất hoạt họa thập ngũ niên. Lác đác vài đứa hater đều như sóc bắt bỏ lọ, bị quay cho thất điên bát đảo, thiếu điều cởi bỏ xiêm y, lăn ra giữa đường hú hét mà thôi. Chị bây giờ có quay lại nghiệp tắm chuồng em e cũng không được ủng hộ nhiệt liệt đến thế nữa là bác Nô đầy đủ áo quần….

      Dông dài một hồi thì cũng phải nói là một mùa hoạt họa nữa lại qua đi, thêm một năm nữa bánh bao, dưa hấu, đôi khi là dưa chuột trong bao, đủ chủng loại, kích cỡ lại được ném vào mặt khán thính giả Phù tang và Nam Việt. Ngành công nghiệp hoạt họa Nhật bổn như vậy là vẫn đi đúng hướng, vừa tiết kiệm được chất xám, lại giúp đẩy mạnh việc tiêu thụ giấy ăn trong 1 bộ phận thanh thiếu niên. Tuy vậy, cũng khó tránh khỏi có luồng dư luận trái chiều là chất lượng hoạt họa đang lao dốc nhanh hơn nữ chính hentai tụt quần. Cùng thời điểm này, đại gia túng tiền Madhouse hoàn thành trót lọt 3 thương vụ Không game khỏi sống, Người xương nổi dậy và Cực phẩm đệ nhất cưa cưa. Tọng được vào mồm khơ khớ ngân lượng, ngài mới quay ra kiểm gì đó mới lạ chuyển thể, hòng thay mặt đồng đạo đạp vào mồm bọn dư luận đang kêu gào hoạt họa khô cạn ý tưởng. Cục cưng mà ngài cố lắm mới rặn đẻ ra được ấy, chính là Nhất quyền tất sát.

      Phim mở đầu với tiếng chim kêu chó sủa tàu điện gào rú gợi khung cảnh mới yên bình làm sao. Bỗng mấy tiếng nổ lép bép vang lên, phá vỡ không gian tưởng chừng êm ả. Một số người lập tức rủa thầm thằng đồng nghiệp nào xem phim trong giờ đã không rủ mình lại còn vô ý thức bật loa ngoài, số khác thì căng mũi hít lấy hít để xem lí gì mà nổ ống dẫn gas mà chưa thấy mùi thum thủm. Giữa sự hỗn mang ấy, trong làn khói than đen kịt, lộ từng mảng thịt mơn mởn của 1 thanh niên mới độ trăng rằm. Bộ ngực căng tràn, cặp mông chặc nảy được nhà sản xuất phơi bày làm không ít người xem phải với tay lấy hộp giấy, vào tư thế sẵn sàng. Những tưởng sẽ còn vài pose khoe dáng nữa thì cảnh lại chuyển phựt 1 cái sang căn phòng tối om của 1 thằng hói . Phải nói luôn y đích thị là nhân vật chính, không lại sợ bà con tưởng lầm thằng otatrym cầu bơ cầu bất nào sắp bị thanh niên da tím vạm vỡ kia phá cửa vào vặt cổ. Hói ta được tin có thanh niên bất mãn phá làng phá xóm, vội tụt quần thay đồ. Y từ trong bóng tối bước ra đèn pha chiếu vào, áo choàng tung bay như mùa mưa bão, lại từ chỗ hư vô vọt ra cứu tiểu cô nương từ tay ác tặc trong giây phút hiểm nguy. Những cái đó cộng với bản mặt ngầu tiết kiệm 1ep chỉ vẽ vài lần, không khỏi khiến bàn dân thiên hạ phải bịt mũi vì khí phách anh hùng bốc ra quá nồng nặc. Đến đây sự khác biệt của phim được bộc lộ, bộ mặt thật thộn của hói bị vạch trần. Hai bên chào hỏi chưa được dăm chữ nửa câu thì hói ôm cái mặt thộn ấy một đấm tiễn cháu da tím về nơi sản xuất. Đời xem phim siêu nhân của thằng viết bài tưởng chưa bao giờ thấy cái lều gì dễ dàng đến thế. Chí ít ass cũng phải bị tọng cả hành lá lẫn hành củ, rồi triệu hồi siêu thú lật kèo kẻ thù, còn phải quay lưng tạo dáng lúc kẻ thù nổ tung chớ!?!? Phim anh hùng éo gì thế này, treo đầu dê bán thịt chó à!?!?

      Nói là nói thế nhưng thằng viết bài vẫn kiềm chế, ngồi xem tiếp. Đoạn kế đó là chút hồi tưởng về thời sửu nhi tóc tai còn lành lặn của nhân vật chính, đại khái nêu lên mối quan hệ biện chứng giữa việc gã thịt 1 con cua biển to tổ chảng mà không cần kẹp với động cơ thúc đẩy hắn xuống tóc làm người hùng. Hồi tưởng vừa dứt thì lại xuất hiện 1 thanh niên đô con trần như nhộng nữa. Dù là nhà sản xuất đã rất tinh tế dùng mây mưa che những thứ cần che, nhưng cởi chuồng tắm mưa khi tuổi đã đôi mươi, kể cả có người giám hộ bên cạnh thì cũng rất chi là mất mỹ quan. Thành thử anh hói lại phải ra tay, lẽ tất nhiên là bản nhạc vẫn kết thúc trong 1 nốt. Diệt xong 2 quái là đến màn thổ lộ tâm sự chán đời, trong lúc kể lể rằng thì là mà từ ngày lên top server farm quái mất hết cả khoái cảm, anh vẫn không quên đấm phát chết luôn 1 con quái nữa. Rồi anh lê bước về phía chân trời, bóng tà dương nhuộm đỏ khung hình, tiếng nhạc du dương cất lên. Ngỡ mọi sự cứ êm đềm vậy mà trôi thì sáng sớm tinh mơ hôm sau, đại địch ùa đến, hói lâu lắm rồi mới gặp được đối thủ cùng cân cùng lạng mình đến vậy. Đấm đá lộn tùng phèo gần 3 phút đồng hồ, đốt không ít tiền kỹ xảo, khán giả vì quá mãn nhãn cũng chẳng may nghi ngờ điều gì, mới té ngửa ra tất cả chỉ là giấc mộng đêm hè. Đời éo như mơ, nên gã mơ cho adrenaline lên não vậy…

      Dường như sợ khán giả chưa quen phong cách vả đâu chết đó, tác giả không quên thêm vào trường đoạn anh hói dùng thần hành bách biến tay không đập muỗi trong vô vọng, thầm nhắn nhủ thông điệp thằng này công lực chưa viên mãn đâu, các bạn chớ lo phim nhàm. Đáng tiếc, đầu tập nhắn nhủ thì cuối tập anh lập tức thông lòi dom con yêu muỗi non tơ mơn mởn. Đến đây tin rằng nhiều bạn nam thích coi xiếc thú cũng phải lật bàn phản đối khi mới có tí hơi gái thì chết không kịp ngáp, ví như vác về 1 em tsundere tóc hồng thì cũng còn là được, đằng này anh hói vừa khỏa thân khoe hàng lại rủ về nhà 1 thằng giai đẹp chơi gay làm osin. Thằng này vừa vào nhà ngồi ấm chỗ đã thuyết 1 bài dễ từ khi Saori Hayami tỉ tê “gòa cá nài dồ em éo hiểu thằng em yêu nói gì” chưa ai nói dài nói dai đến thế. May có anh hói quát cái cho nó dừng, không người xem cũng đến tắt tiếng xem nốt tập. Chuyện mấy con thú xổng chuồng đập phát chết ngay thì không có gì đáng nói. Các tập sau tiếp tục đi theo motif dăm ngày 1 quái và quái càng hổ báo xuống hố càng nhanh, hiềm mỗi nỗi oánh xong không nhặt được đồ, cũng chẳng lên đc lv. Để tiết kiệm thời gian cho bạn đọc, phần tiếp sẽ được trình bày theo thể thức tin vắn tổng hợp. Tập 4, anh hói có cuộc gặp gỡ định mệnh, nơi mà anh đã có cơ duyên nắn bóp chú bồ câu bé nhỏ của Siêu âm đen trắng, ý nhầm Siêu thanh Sonic. Tập 5 theo lời chào mời của đệ tử Robo vàng hoe, anh hói chuyển từ vật tự do sang chuyên nghiệp. Tập 6 có 1 bé loli tóc xanh xuất hiện, các đồng dâm yên tâm là từ giờ tư liệu luyện cơ tay sẽ được đầy đủ. Tập 7 quay lại với anh hói, lần này nghe lời hiệu triệu của Anh hùng đồng chí hội, hói tay không nghiền thiên thạch. Dân chúng lý ra phải đội ơn trời bể của anh nhưng bị đa cấp dắt mũi, lại xúm đến hấp diêm ngôn từ. Hẳn nhiên hói cũng không phải dạng chỉ nằm yên hưởng thụ, anh cậy phăn cờ lắp đông đảo chống lưng, bật ngược lại nhét chữ vào mồm lũ ngu dân. Cùng tập này, Robo vàng hoe tuyên thệ đầy tình tứ: nếu thế giới chống lại Saitama, tôi sẽ cương cả thế giới. 2 tập 8,9 là màn debut của chị hai Cầu vồng đen trắng, mang tiếng S rank nhưng chị và thằng Robo vàng hoe bị mấy con thủy hải sản đánh cho răng lợi lẫn lộn, chỉ còn nước húp cháo hành. Anh hói bị giai đong giữa đường may nên có chút chậm trễ, dù sao đến cũng vừa vặn làm nổi lẩu hải sản. Thấy đệ tử ruột cùng mấy thằng đồng nghiệp ăn hại nằm bò tứ phía, miệng thở phì phò như rặn đẻ, anh sợ chúng nó ăn phở mắng, cháo chửi không quen, bèn động lòng trắc ẩn nói vài câu xàm lồng cho bà con tưởng anh ăn hôi chứ không phải bọn kia vô hại. Như vậy là hết khúc đầu và giữa.

      3 tập cuối là cao trào sang hẳn 1 đoạn riêng cho thêm phần trang trọng vậy. 3 tập này quy tụ một dàn diễn viên S rank nổi đình nổi đám, với nhiệm vụ chính là xuất hiện để người ta còn biết mặt và đứng cho nó đỡ trống khung hình. Để chuẩn bị cho thảm họa được nhà tiên tri đại tài Bà bà vặt gà dự báo, Anh hùng đồng chị hội gửi mail khẩn mời toàn bộ S rank về đồn uống trà. Riêng thằng số 1 mail vào hộp thư rác nên ngồi nhà thẩm du, bọn còn lại không biết lại chửi nó khinh không thèm đến. Thế vào chỗ thằng này là anh hói cũng đú đởn theo gót thằng đệ ruột đến lót dép hóng drama. Cường địch đến, đại để team có 15 thanh niên S rank cộng Saitama là 16. Anh hói tọng đẫy trà vào bụng, vội vội vàng vàng trèo lên tàu trước tìm chỗ xả nước. 4 đồng chí Kiếm má về đêm, Già gân, Chày cối và Cầu vồng đen trắng gần 3 tập để hấp diêm tập thể 1 con mini boss, dẻo dai, cường tráng như vậy âu cũng đáng biểu dương. Than tổ ong, Đỗ nhật nam và Otatrym đại đế đứng chỉ trỏ như ngáo đá, cơ bản chỉ tổ tạ team. 2 cháu Vàng hoe và Lực điền tuy không đóng góp gì nhưng cũng có cố gắng lấy cần cù bù năng lực. Còn lại một vài thằng đánh cả trận hơn tiếng đồng hồ không thấy mặt mũi đâu thì khả năng đang trốn trong trụ sở hong quần cho khô nước tiểu, âu cũng khó trách. Vẫn còn may nổi lên giữa đám phân trâu là 1 bông hoa nhài thơm nhức cả mũi. Dáng hình LCD kiêu sa, thoát tục, mái tóc xanh bồng bềnh như thi gan cùng trọng lực, em đem đến cho chiến trường khói lửa nét tinh tế chấm phá chút bố đời của 1 bóng hồng có gai. Em phẩy nhẹ ngọc thủ, chút nội lực vương vãi cũng bằng bọn cục súc kia hùng hục cả ngày. Nhìn em đánh âu cũng có chút thi vị vậy. Nhưng tất thảy những cái đó cũng mới chỉ là ruồi muỗi đuổi nhau cạnh 2 bò rừng nứng tình đương giành bạn gái. Bò ở đây là Saitama phá tung tàu vũ trụ tìm WC, mà bò ở đây lại là Boros, đại ca bang móc túi xuyên thiên hà… Bầu máu nóng sôi sục, Saitama một tay lột sạch áo quần Boros. Thế rồi 2 bóng hình quấn chặt lấy nhau, họ lăn lộn từ trong phòng ngủ ra sảnh lớn, rồi trèo cả ra ngoài nóc tàu. Tưởng chừng thời không ngưng đọng, cử động 2 người mỗi lúc một nhanh, hơi thở đã có phần dồn dập, từng giọt mồ hôi lã chã rơi, lúc này muôn mắt đổ dồn vào, có lẽ cũng không nghĩa lí gì nữa….
      Cuộc tỉ thí long trời lở đất vậy là kết thúc, Boros nằm dài thỏa mãn, cố gọi với theo “anh có sướng như em không?”. 1 tiếng “có” thốt ra nhưng gã cũng hiểu hôm nay 2 người khỏe chỉ 1 người vui, Saitama vừa đánh vừa nhường mà ass gã vẫn nở cả 1 chùm hoa. Chênh lệch rõ như ban ngày, có bắt kèo đánh lại trăm lần kết quả chắc chắn vẫn không đổi. Xong xuôi tất cả chúng ta mới thấy 2 thằng mặt dày lò dò vác xác tới, 1 hôi của, 1 đến lên mặt đời, thật là vờ lờ xã hội.

      Saitama

      Nam chính của bộ phim, hiện nay đã có việc làm đàng hoàng nhưng đầu phim thì đích thị ăn bám tiền thuế của dân. Chưa té núi, không nhặt được bí kíp nhưng vẫn luyện thành độc cô cầu bại. Lí tưởng cuộc đời có lẽ đã đi từ chỗ trừ gian diệt ác sang tìm thằng nào đánh cho sướng tay. Mặc dù cũng mong có fan nữ hâm mộ tự nguyện hiến thân, nhưng anh sống rất thật với cỗ lòng của mình: đánh quái vì tau thích thế, chứ không vì nước quên thân, vì dân phục vụ gì sất.

      Genos

      Đệ tử yêu của Saitama. Sau khi làm cyborg vẫn giữ được cái mẹt điển trai, lại chưa công bố thực hư tình trạng phần thân dưới vẫn còn hay đã thành ống dầu, nên rất được các chị, các mẹ yêu mến. Thở ra câu nào là nồng nặc mùi chính nghĩa câu nấy, lại rất có cố gắng hoàn thiện bản thân. Vào truyện khác có khi đã thơm, nhưng ở đây thì muôn đời là thằng chạy trước giơ đầu chịu báng.

      Anh hùng xa lộ

      Nhân vật có tinh thần xả thân vì đại nghĩa nhất phim, luôn lao lên phía trước bất chấp hiểm nguy, cũng như mặc kệ năng lực có hạn của mình. Rất ra dáng nhân vật chính nếu ở trong một cơ số các bộ sâu nên phiêu lưu đập quái khác. Anh cũng là một trong số ít trân trọng năng lực và phong thái của lão hói Saitama.

      Tatsumaki

      Hiệu là Cuồng phong 2 lưng. Nhìn mặt muốn nựng mà tính dữ như chó đẻ. Tuy vậy, em là bóng hồng duy nhất trong phim xuất hiện trong hơn 1 tập, lại có năng lực ném đá giấu tay thú vị hơn hẳn bọn còn lại. Thành thử tính có thối một tí thằng viết bài cũng cố mà ngửi, chứ không lẽ lấy 2 thằng Siêu thanh với Đèn flash đực cái bất phân ra mà fap!?!?

      Fubuki

      Dù thời gian xuất hiện tính bằng giây nhưng em đã để lại ấn tượng khó phai với lũ đực hứng tình ngồi sau màn hình. Cứ phán bậy 1 phát thì 10 kẻ mong ngóng đại gia Madhouse nhón tay làm phước rặn đẻ Nhất quyền tất sát hậu truyện, cũng phải 6,7 người là muốn thấy bóng hình em thêm lần nữa.


      Âm thanh – hình ảnh

      Chất lượng âm nhạc trong Nhất quyền tất sát có thể coi là tốt. OP hùng tráng, sôi động, rất phù hợp với bối cảnh anh hùng loạn đả của phim. Mỗi tập phim kết thúc là lúc ED chậm rãi, nhẹ nhàng vang lên, tựa hồ tạo nên chút sâu lắng sau 2 chục phút đồng hồ bát nháo. Tách riêng chính ra ED nghe lại mượt hơn OP. Nhạc nền hỗ trợ tuyệt vời cho các trận đánh, tạo nên nhịp điệu sôi động, dồn dập. Nói về lồng tiếng thì nhờ nhờ chẳng hay chẳng dở, thôi thì nghe tạm.
      Về hình ảnh… thôi thì có những thứ tự cảm nhận hay hơn là viết ra (mà chủ yếu là thằng viết bài gõ chữ mỏi tay rồi)

      Khách quan mà nói, dàn nhân vật Nhất quyền tất sát một khi được giới thiệu gần như sẽ bị đóng đinh luôn, hiếm có sự phát triển. Câu chuyện lại đặt ra một kẻ vô địch tuyệt đối và giết chết hoàn toàn sự kịch tính trong các trận chiến có mặt thằng này. Tối ngày đánh quái mà không có tình yêu và tình đồng chí, lại chưa thấy thuyết âm mưu đâu, thì e đem so với câu chuyện 2 anh ONE và Murata làm sao vồ được nhau trên đường đời đông đúc còn kém phần lâm li, bi đát. Chiêu trò để mọi người mướt mồ hôi đối phó hiểm họa không xong rồi Saitama đến phẩy tay dọn dẹp, 1,2 lần còn mới mẻ, nhưng 12 lần thì chưa chắc. Củ lạc giòn tan, nói thế không lẽ Nhất quyền tất sát chỉ biết mông má bề ngoài, bơm ngực độn mông để lòe thiên hạ? Cái này có lẽ phải để người xem tự xét. Riêng thằng viết bài thấy phim đã hơi hướng nhảm bựa thì cứ xem vui là được, những cái cốt truyện, phát triển nhân vật gì gì đều có thể ném xọt bằng hết. Nhưng nói gì thì nói, chỉ riêng về mặt ý tưởng có phần mới mẻ, cùng với 2 phần đồ họa, âm thanh được thực hiện rất tốt, cũng đã đủ để Nhất quyền tất sát ngồi chung mâm với một số ít bộ hoạt họa khác đáng nghía qua của năm 2015 này.


      Credit:

      Kak113: ê tụi bây, để credit vầy không lo người ta chửi đạo nhạc à?
      Kak911: mày lo nhảm vờ lờ, có ma nào đọc đâu mà sợ bị chửi
      Kak69: 2 thằng thấy dou Tatsu tau down hôm trước đâu không?
      Kak114: có mình mày ở đây lolicon, anh em toàn dou Fubuki, biết thế éo…
      Kak115: thôi mày, nói nó thế, nó universal mà
      Kak13 *ngâm nga*: lượn qua gấu trúc tìm vui thú / đen sao toàn gặp gái có c*
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      @fanwithlight đây bạn nhé.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. ^ sao lại bỏ quote thế, chữ nhỏ đọc rối mắt hơn lúc trước
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Trích dẫn Gửi bởi byakuran Xem bài viết
      ^ sao lại bỏ quote thế, chữ nhỏ đọc rối mắt hơn lúc trước
      Bản đầy đủ ai có hứng đọc thì down từ link trên kia về, chứ giờ mình lười chèn ảnh lại lắm
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      05-04-2016
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      phim hay thôi rồi
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      17-08-2018
      Bài viết
      18
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Phim hay, Saitama như superman nhưng tính cách tưng tửng không ngán ngẩm như mấy bác anh hùng khác. Dàn nhân vật phụ cũng hài, hóng phần 2 quá.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:37.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.