Ving Rhames
Ava Gaudet
Richard Dutcher
Kristopher Shepard
Âm nhạc
John Frizzell
Quay phim
Bill Butler
Biên tập
Richard Dutcher
Công ty sản xuất
Main Street Movie Company
Zion Films
Phát hành
2009
Thời lượng
123phút
Quốc gia
Hoa Kỳ
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Evil Angel là bộ phim kinh dị độc lập được sản xuất năm 2009 với các diễn viên chính Ving Rhames, Ava Gaudet, Kristopher Shepard và Richard Dutcher, người đồng thời đạo diễn, viết kịch bản, biên tập và sản xuất bộ phim.
Cốt truyện
Marcus (Kristopher Shepard) là nhân viên chăm sóc y tế, vào một đêm làm việc đã trở nên gắn bó với một phụ nữ đáng kính tên là Emma Carillo (Rachel Emmers), một bệnh nhân đang hấp hối với năm vết thương do bị đâm. Anh cố gắng cứu tính mạng Emma, nhưng cô mất ở bệnh viện Mercy khi một bệnh nhân gần chết Caroline Kuntz (JJ Neward) bỗng tỉnh dậy, giết hai người rồi biến mất. Marcus cảm thấy cuộc đời đảo lộn khi anh chứng kiến vợ mình Carla (Ava Gaudet), ngủ với một gã lạ mặt. Cùng với việc phát hiện ra rằng Emma đã chết trước khi anh cấp cứu cho cô, Marcus bị đình chỉ công tác vì sai sót trong y tế và cái chết của một cô gái điếm tên là Elizabeth Markham và thám tử tư Carruthers (Ving Rhames) được chỉ định điều tra vụ án.
Trước khi trở lại với công việc, Marcus đi dự đám tang của Emma, cố an ủi người vợ đang muốn tự tử, Carlo, và rơi vào trầm cảm trong một thời gian ngắn. Caroline độc ác và đầy thù hận vẫn tiếp tục giết người, bao gồm cả con trai của Carruthers, Victor (Lamont Stephens). Carruthers thẩm vấn mẹ của Elizabeth để hỗ trợ điều tra, phát hiện ra Elizabeth là một cô gái ngoan nhưng sau khi suýt chết đã trở nên bạo hành. Giữa lúc phát hiện Caroline là một giáo viên suýt chết vì nhồi máu, Carruthers còn thẩm vấn Ray (Charles Halford), một người đàn ông có liên quan tới đứa con trai bị sát hại của mình, người đã được trả 20000 đô la để giết Elizabeth.
Caroline truy đuổi một gái điếm, Josie (Jontille Gerard), hòng giết cô ta ở khu chung cư, nhưng Josie chống trả lại. Vì cố giúp Josie, Caroline làm Ray hóa đá, rơi từ cầu thang tòa nhà xuống và khiến bạn gái anh ta, Petra (Katie Sciuto) bị cuốn theo và mắc kẹt. Tuy nhiên, Josie giết được Caroline và giải phóng ác linh đang chiếm giữ thể xác cô. Khi Marcus bắt đầu trở nên gần gũi với bạn thân và đồng nghiệp của mình, Jenny (Marie Westbrook), thì vợ anh, Carla bắt gặp hai người đang hôn nhau. Carla sử dụng một chiếc ti vi để tự sát trong bồn tắm. Các nhân viên y tế đến nỗ lực cứu sống cô những thất bại. Marcus tiến hành hồi sức tim phổi và khiến cô tỉnh lại. Trên đường đưa cô tới bệnh viện, Marcus che giấu hành động tự sát của cô để tránh việc cô bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Ở khu chung nơi nơi diễn ra thảm kịch tội ác, Josie hoảng loạn báo cho các thám tử biết việc Caroline có năng lực siêu nhiên. Carruthers, người quyết định giúp đỡ Josie, mở cuộc điều tra trong khi Marcus bắt đầu nhận ra Carla cư xử khác lạ. Marcus tới thăm người bạn là nhà duy linh có tiếng tăm tồi tệ Martineau (Richard Dutcher), biết được rằng Emma đã chết và giờ là Carla đã bị chiếm hữu bởi một linh hồn cổ xưa. Sau đó, Carla bắt cóc Jenny và trên đường về nhà, dùng xe cán chết Josie.
Carruthers đến nhà Carla, đi tìm Marcus để cảnh bảo về ác linh đang chiếm hữu nạn nhân trong hồ sơ điều tra của mình, Elizabeth Markham. Theo thần thoại Kabbalah, linh hồn độc ác đó tên là Lilith, người vợ đầu của Adam mà anh ta đã từ bỏ khi Chúa tặng Eve cho anh ta trong Vườn địa đàng. Dẫn các linh hồn còn lại vào cơ thể bị chiếm hữu, cô ta muốn trả thù Adam, Eve và các con của bọn họ. Một thời gian ngắn sau, Carla giết và dùng kiếm chặt đầu Carruthers. Trang bị một khẩu súng ngắn, Marcus về nhà, tìm thấy đầu của Carruthers trong một chậu cây. Carla tấn công và tiêm cho anh một liều thuốc. Ở ngoài sân sau, Carla đẩy Jenny, đang bị trói vào một chiếc ghế, xuống hồ nước. Cuối cùng, Marcus bắn chết Carla và cố cứu Jenny nhưng anh bất tỉnh trong hồ bơi bởi liều thuốc mê. Các nhân viên y tế đến giải cứu Marcus và Jenny. Cả hai cùng sống sót. Sau khi rời bệnh viện, hé lộ ra rằng giờ Jenny đã bị linh hồn chiếm hữu. Cô và Marcus chia tay.
Phát hành
Bộ phim được trình chiếu ở một số liên hoan phim năm 2009, bao gồm Shriekfest ở Los Angeles. Tháng 3/2011, không có thông báo nào về việc phát hành bản chiếu rạp hay tại gia nhưng bộ phim được phát hành tại Vương quốc Anh, với định dạng PAL mã hóa vùng 2 bản DVD.
Giải thưởng
Diễn viên Kristopher Shepard đã giành được giải Freaky Award năm 2009 cho Nam diễn viên xuất sắc nhất trong Evil Angel.
Đánh dấu