oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing - Trung tâm điều hành > VnSharing Wiki > Điện Ảnh >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Movie] Ngàn lẻ một đêm (1945)







      Ngàn lẻ một đêm (1945)



      Thông tin chung
      Đạo diễn
      Alfred E. Green
      Sản xuất
      Samuel Bischoff
      Soạn thảo
      Wilfred H. Petitt
      Kịch bản
      Richard English
      Jack Henley
      Diễn viên
      Cornel Wilde
      Evelyn Keyes
      Phil Silvers
      Adele Jergens
      Âm nhạc
      Marlin Skiles
      Quay phim
      Ray Rennahan
      Hiệu ứng
      Gene Havlick
      Nhà phát hành
      Columbia Pictures
      Ngày phát hành
      20 tháng 7 nằm 1945
      Thời lượng
      93 phút
      Đất nước
      Mỹ
      Ngôn ngữ
      Anh



      >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


      Ngàn lẻ một đêm (1945) là một bộ phim màu thuộc thể loại viễn tưởng mang tính châm biếm lấy bối cảnh tại Baghdad - theo truyện "Ngàn lẻ một đêm", với Cornel Wilde trong vI Aladdin, Evelyn Keyes trong vai thần đèn, Phil Silvers trong vai đồng phạm ăn cắp cùng Aladin, và Adele Jergens trong vai công chúa mà Aladin yêu.
      Bộ phim được đề cử cho hai giải Academy, về hạng mục đạo diễn hình ảnh, màu sắc (Stephen Goosson, Rudolph Sternad, Frank Tuttle) và hiệu ứng đặc biệt (Ray Bomba và Lawrence W. Butler).


      <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<





      Cốt truyện



      Tên nghệ sĩ lang thang Aladdin (Cornel Wilde) chuyên giúp cho đồng phạm chuyên móc túi với mình, Abdullah (Phil Silvers), thoát khỏi rắc rối. Abdullah bị cho là một kẻ điên khi hắn liên tục lảm nhảm việc mình đã sinh ra sớm hơn 1200 năm, nói tiếng lóng của những năm 1940 và biết về ti vi.

      Khi công chúa Armina (Adele Jergens), con gái của Sultan (Dennis Hoey) đi trên đường bên trong một cái kiệu được che kín, tới lượt Aladdin là kẻ gặp rắc rối. Dù biết hình phạt là cái chết dành cho những kẻ dám nhìn mặt công chúa, Aladdin vẫn không cưỡng lại được. Anh đánh lạc hướng bọn lính gác và chui vào bên trong kiệu. Anh thuyết phục Armina cởi bỏ mạng che mặt và thỏa mãn khi biết rằng lời đồn đại về sắc đẹp của công chúa quả không sai. Anh yêu cô ngay lập tức. Về phần mình, cô không bỏ đi sự phòng vệ với anh nhưng cũng không la lên khi anh bỏ đi.

      Sau đó, Aladdin quay trở lại cung điện để theo đuổi công chúa. Anh bị bắt và tống giam vào xà lim (nơi anh gặp Abdullah) và sẽ bị hành hình ngày hôm sau. Armina đã để cho người hầu cận thân tín Novira (Dusty Anderson) đánh cắp chìa khóa từ cai ngục và đưa cho Aladdin. Aladdin và Abdullah bỏ trốn khỏi thành phố dưới sự truy đuổi từ lính gác của Sultan. Họ trốn trong một cái hang, nơi mà tên phù thủy Kofir (Richard Hale) đang chờ đợi họ. Kofir thuyết phục Aladdin vào tận đáy hang để mang về cây đèn thần. Aladdin và Abdullah bực bội chạy trốn khỏi tên khổng lồ tươi cười (Rex Ingram, ăn mặc và hóa trang giống hệt thần đèn mà ông vẽ cho bộ phim "Tên trộm thành Baghda" năm 1940), quay trở về với cây đèn và nhận ra Kofir đã chặn cửa hang bằng một hòn đá to. Kofir đòi có được cây đèn trước khi thả họ ra nhưng Aladdin không tin. Tên phù thủy quyết định để cho bọn họ chết vì đói và khát.

      Khi Aladdin thất vọng ném cây đèn đi và một vị thần tóc đỏ Babs (Evelyn Keyes) hiện lên hướng dẫn anh cách chà vào cây đèn, điều đó sẽ khiến anh trở thành chủ nhân của cô. Cô giải thích rằng chỉ có chủ nhân của mình mới có thể nghe hay nhìn thấy cô. Cô khăng khăng đòi anh phải gọi cô là Babs và như Abdullah, cô hành xử lẫn nói chuyện như người ở thế kỷ 20. Anh yêu cầu cô đưa bọn họ thoát khỏi hang. Sau đó anh quyết định quay về gặp công chúa, khiến cho thần đèn thất vọng (bởi vì cô đã có cảm tình với anh), tạo ra những đoàn tùy tùng, quần áo và những món quà đắt giá.

      Trong khi đó, anh em sinh đôi của Sultan, hoàng tử Hadji (cũng được diễn bởi Dennis Hoey, bằng ngữ điệu Anh trong cả hai vai), người đã từng cố lật đổ anh mình trước đây, giam cầm Sultan ở một nơi không thể bị phát hiện. Hadji đã cầu viện sự giúp đỡ từ tên phản bội Grand Wazir Abu-Hassan (Philip Van Zandt), và hứa gả công chúa Armina cho hắn như phần thưởng.

      Khi Aladdin xuất hiện và giả vờ như là hoàng tử của Hindustan, Sultan thay đổi ý kiến, thích có một đứa con rể giàu có. Tuy nhiên, thần đèn lại tìm mọi cách để phá hỏng mối tình này. Cô phát hiện ra Kofir, kẻ vẫn đang theo dõi mọi chuyện thông qua quả cầu thủy tinh ma thuật và dự định đóng giả một thương nhân đổi mới lấy đèn cũ, và thần đèn đã sắp xếp để Novira không nghi ngờ gì đem cây đèn ra đổi. Khi Kofir trở thành chủ nhân của cây đèn, mọi thứ mà Aladdin từng ước sẽ biến mất, kể cả chiếc áo khoác quý giá mà Kofir giả đang mặc ở lễ cưới. Armina nhận ra đó không phải là cha cô mà là hoàng tử Hadji, bởi vì hắn không có vết thẹo ở tay. Aladdin và Abdullah bị bắt đem đi treo cổ nhưng Abu-Hassan đề nghị tha cho họ nếu Armina chịu cưới hắn.

      Aladdin được thả tự do, tin rằng Armina chỉ muốn đùa giỡn với mình. Tuy nhiên sau đó Novira đã kể cho anh nghe toàn bộ sự thật. Anh và Abdullah tìm thấy Kofir và phát hiện ra rằng hắn do quá vui mừng đã lên cơn đột quỵ mà chết. Họ đánh cắp cây đèn từ người chủ tiếp theo, một thợ may, và quay trở về lâu đài. Tại cuối buổi đấu kiếm (khi Wilde có cơ hội thể hiện thuật đấu kiếm của mình), Hadji chết và Sultan vui vẻ chấp thuận đám cưới giữa Aladdin và Armina.

      Aladdin giải phóng thần đèn đang đau buồn vì thất tình. Cô nảy ra một ý tưởng là tạo ra một bản sao sinh đôi của Aladdin để yêu cô. Để thưởng cho Abdullah, cô tặng cho anh giọng hát của Frank Sinatra để tự lập dàn harem cho riêng mình (tất cả đều mang vớ cảnh sát trái niên đại).



      Diễn viên



      ◾Cornel Wilde trong vai Aladdin
      ◾Evelyn Keyes trong vai Babs, thần đèn.
      ◾Phil Silvers trong vai Abdullah
      ◾Adele Jergens trong vai công chúa Armina
      ◾Dusty Anderson trong vai Novira
      ◾Dennis Hoey trong vI Sultan Kamar Al-Kir và hoàng tử Hadji
      ◾Philip Van Zandt trong vai Grand Wazir Abu-Hassan
      ◾Gus Schilling trong vai Jafar
      ◾Nestor Paiva trong vai Kahim
      ◾Rex Ingram trong vai tên khổng lồ
      ◾Richard Hale trong vai Kofir
      ◾John Abbott trong vai Ali
      ◾Shelley Winters (không có thông tin) trong vai cô gái thuộc dàn harem.
      ◾Nina Foch (không có thông tin) trong vai cô gái thuộc dàn harem.



      Nguồn: Wikipedia.com | Dịch: Vanilla Jeje | BBCode: Lie | Website: Vn-Sharing.Net
      Vui lòng ghi rõ link nguồn khi copy bài viết.
      Nếu phát hiện lỗi sai, thiếu sót trong bài dịch, xin vào topic hồi báo, góp ý.









      Sửa lần cuối bởi Johanna A.P.; 11-04-2016 lúc 10:45.


    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 07:16.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.