-
[Thảo luận] Tác phẩm nào của CLAMP làm bạn cảm thấy yên bình nhất?
Chắc chắn là Kobato và những viên kẹo hạnh phúc rồi
(thích nhất giọng Nhật của Kobato)
-
Đọc Kobato vs Sakura làm mình thấy vui vẻ thoải mái nhất
Nhưng thực ra đọc Clover làm mình thấy bình yên nhất , tuy buồn nhưng cảm giác rất thanh bình, nhẹ nhàng, như chính Sue vậy
“ Nên làm những việc mình có thể làm. Còn hơn là ngồi ray rứt về những gì mình không thể. Hơn nữa, dù kết quả là sẽ phá vỡ hết những mối liên hệ, nhưng vẫn phải luôn tiến về phía trước.” (Yuuko - XXX Holic)
-
Mk cũng nghĩ xem Kobato làm người xem cảm thấy thanh bình, thoải mái nhất.
Nhất là bài Ashita kuru hi của Kobato í nghe yên bình thật đó
-
mình nghĩ là Card captor Sakura.
-
; A ; mong chờ nhiều lắm có người kể cái tên Wish để mị đú theo mà k có
cơ mà theo cảm nhận thì mị thấy bộ này bình yên vch luôn, tình cảm nhẹ nhàng, kết cũng đẹp nữa ; A ;
tắt đèn, nhìn nhao...
-
-
Mình thì đọc mấy truyện ngắn cũ của Clamp là thấy yên bình nhất ( có một tập truyện ngắn về kimono). Nếu nói đến day rứt khó quên nhất thi chác là Clover, man mát buồn và rất ấn tượng.
-
Mình thấy CCS là yên bình nhất . Không chiến tranh, không đau thương quá nhiều, tình cảm nhẹ nhàng.
-
Theo mình thì clamp detective school, Sakura. Nhưng mà phần 2 của Sakura thì không biết mấy má sẽ cho em nó như thế nào
-
Mình thấy kobato là yên bình nhất
Đọc nhẹ nhàng ấm ấp không có gì quá mức kịch tính
Nhưng mảnh ghép từ từng người kobato giúp đã chắp cánh cho tình yêu của cô
Cái kết hạnh phúc
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:37.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu