Thông tin chung
Đạo diễn
| James Ford Murphy
|
Sản xuất
| Andrea Warren
|
Kịch bản
| James Ford Murphy
|
Lồng tiếng
| Kuana Torres Kahele
Napua Greig
|
Công ty sản xuất
| Pixar Animation Studios
Walt Disney Pictures
|
Phân phối
| Walt Disney Studios
Motion Pictures
|
Ngày công chiếu
| 14 tháng 6 năm 2014 (Lễ hôi phim hoạt hình quốc tế Hiroshima)
19 tháng 6 năm 2015 (cùng với Inside Out)
|
Thời lượng
| 7 phút
|
Đất nước
| Mỹ
|
Ngôn ngữ
| Anh
|
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Lava là một bộ phim hoạt hình ngắn dạng nhạc kịch được đồ họa hình ảnh hoàn toàn bằng máy tính vào năm 2014, sản xuất bởi hãng phim Pixar. Được đạo diễn bởi James Ford Murphy và sản xuất bởi Andrea Warren, nó lần đầu công chiếu tại lễ hội phim hoạt hình quốc tế Hiroshima vào ngày 14 tháng 6, năm 2014, và được chiếu tại các rạp chiếu phim cùng với bộ phim Inside Out của Pixar vào ngày 19 tháng 6 năm 2015.
Nội dung là một câu chuyện tình yêu dưới dạng nhạc diễn ra trong hàng triệu năm. Nó được làm theo một bài hát viết bởi Murphy, và được lấy cảm hứng từ "vẻ đẹp cô độc của những hòn đảo nhiệt đới và sức quyến rũ bùng nổ của các núi lửa ở đại dương".
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Tại một hòn đảo nhiệt đới ở biển Thái Bình Dương, có một ngọn núi lửa cô đơn tên Uku ngắm nhìn các sinh vật hoang dã đùa nghịch với cặp đôi của của mình và ao ước sẽ tìm được một người dành riêng cho mình. Chàng hát một bài hát cho đại dương nghe trong hàng nghìn năm liền, cuối cùng trút hết dung nham của mình và chìm xuống đáy biển, nhưng không hề biết rằng ở dưới đó có một núi lửa khác tên Lele lắng nghe chàng mỗi ngày và đã nảy sinh tình yêu với chàng. Nàng nổi lên vào đúng ngày Uku biến mất, nhưng gương mặt lại quay đi hướng khác nên không nhìn thấy chàng. Uku chìm hẳn xuống đáy biển với trái tim tan vỡ, nhưng sau đó hồi sinh khi nghe Lele hát bài hát của mình cho chàng. Chàng bắt lửa trở lại, và phun trào để nổi lên bề mặt, lần này ngay bên cạnh Lele, và cả hai cùng tạo thành một hòn đảo chung nơi họ sống hạnh phúc mãi mãi.
Kuana Torres Kahele trong vai Uku, một núi lửa cô đơn đang tìm kiếm tình yêu đích thực của mình. Gương mặt của chàng được tổng hợp dựa trên gương mặt của Kahele, ngôi sao Jackie Gleason của The Honneymooners và chú chó bull Marc Antony từ bộ phim hoạt hình Feed the Kitty của Chuck Jones.
Napua Greig trong vai Lele, một ngọn núi lửa và là người tình trong mộng của Uku.
Cả hai ngọn núi lửa trong Lava đều chịu ảnh hưởng lớn từ Israel Kamakawiwoʻole và vợ ông, và phong cách âm nhạc trong bộ phim làm gợi nhớ đến bản cover của ông bài "Somewhere Over The Rainbow".
Nicholas Garrett đưa ra lời nhận xét tích cực về bộ phim, ông nói rằng "đây là một trong những bộ phim ngắn cảm động và tinh tế nhất". Oliver Lyttelton nhận xét nó "tuyệt đẹp". Pat Mullen đánh giá bộ phim đạt ba ngôi sao rưỡi trên thang điểm 5 sao, ngợi khen rằng "hình ảnh tuyệt vời" và "tổng hợp giữa nguyên bản và nghệ thuật". Nelson Rivera nói "Câu chuyện được kể hoàn toàn bằng nhạc, một điều gây hứng thú, bởi vì âm nhạc có thể chạm đến những cảm xúc sâu thẳm và Lava gần như đạt được điều này, một cách dễ dàng.
Tuy nhiên, Pablo Ruiz lại đưa ra những bình luận tiêu cực, mô tả cách kể chuyện theo kiểu "lười biếng" và tranh cãi rằng "câu chuyện không có sự phát triển về nhân vật hay diễn biến. Nó không có cốt truyện. Nó chỉ là một thứ gì đó diễn ra trên màn hình". Michael Colan đánh giá Lava như một trong những bộ phim yếu nhất về mảng viết, nói rằng "kể quá nhiều, thiếu thể hiện". Ông chỉ khen ngợi bộ phim ngắn về mặt "hình ảnh lộng lẫy", và cho rằng ít ra nó cũng có "ý tưởng tốt".
Bài hát trong phim, đượt đặt như tiêu đề "Lava" được công chiếu vào ngày 16 tháng 6 năm 2015, như một ca khúc điện tử và là phần nhạc thêm vào trong đĩa CD ghi âm nhạc Inside Out.
Đánh dấu