Ta da~ Một cái bánh thật ngon, còn chờ gì mà không chén! Cơ mà khoan đã, cái gì vậy, một đứa bé, này, đợi đã, ấy, cái bánh của ta mà... T^T
Chibi Yato
SP: 0
Đứa bé hóa ra là một người chiến binh nhí của tộc Yato. Uầy, tuy rằng tộc người ấy nổi tiếng là mạnh mẽ nhất thiên hà, nhưng dù sao, vẫn còn nhỏ như vậy... Ôi, trông cái mặt ăn vụng phởn chưa kìa.
UsaYato
SP: 0
Kamui ở lại nhà bạn, ồ giờ thì bạn đã biết được tên bé. Mọi chuyện ổn không ư, ồ có gì đâu, ngoại trừ tiền ăn dôi ra gấp 10, tiền mặc đội lên gấp 5 thì mọi thứ vẫn đều vô cùng ổn, rất ổn... Mà này, dù cưng thuộc tộc Yato thật nhưng cưng không hợp với đôi tai đó đâu, bỏ xuống ngay và luôn đi.
The lonely Yato
SP: 0
Mưu cầu sức mạnh cùng khao khát chứng tỏ bản thân, Kamui rời khỏi gia đình để dấn thân vào cuộc hành trình đơn độc. Có lẽ cậu sẽ hối hận, có lẽ không, nhưng dù thế nào, đó là lựa chọn của cậu, và bạn sẽ luôn cầu chúc cho cậu ấy, đúng không?
Yato Kamui
SP: 0
Kamui đã trưởng thành hơn, cậu đã dần học được cách giấu đi cảm xúc của mình. Ẩn dưới gương mặt hòa ái và nụ cười dễ gần vẫn luôn là một trái tim với niềm tin bất diệt vào thứ được gọi là sức mạnh. Chuyến hành trình vẫn còn vô cùng chông gai, có lẽ cậu sẽ thất bại, nhưng cậu luôn biết rằng, vẫn có một nơi luôn sẵn sàng chờ cậu quay về.
Sửa lần cuối bởi Mihara Chii; 10-03-2016 lúc 15:07.
Đánh dấu