oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Preview - Review >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 12
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
  • Threaded View

    Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    1. #1

      [Review] GE Good Ending của tác giả Kei Sasuga- 1 Tuyệt Tác Trong Lòng Tôi...

      Xin chào mình là mem mới, chỉ muốn vào đây chia sể cảm xúc của mình sau khi đọc xong bộ GE Good Ending, xin lỗi nếu viết quá dài dòng và lan man

      Đầu tiên thì mình cũng không tính đăng, nhưng không hiểu sao cảm xúc trong lòng mình cứ càng ngày càng dâng traò lên sau 1 tuần đọc xong bộ GE này, đến nỗi bây giờ mình không thể chịu được nữa nên muốn chia sẻ với ai đó cho nhẹ lòng.

      Bộ này mình bắt đầu đọc từ 2012 và đọc xong từ 2 năm trước tức 2013, lúc đó thì cũng mới vào đầu năm 1 đại học, cảm nhận của mình lúc đó khi đọc xong bộ truyện này thì cũng thấy ổn thôi, cũng hay, cũng hơi cảm động, và nó chìm vào quên lãng qua năm tháng cho tới gần đây, lúc đó mình tìm nhiều bộ truyện cũ để đọc lại [thấy manga bây giờ ít bộ nào cuốn hút đối với mình], từ Kotaro tới Hiệp Khách Giang Hồ v.v..v.. Rôi sau khi đọc xong mấy bộ shounen cũ, mình tự nhiên muốn đọc truyện kiểu drama và lúc đó mới nhớ ra bộ GE Good Ending. Không hiểu sao mình bây giờ đọc bộ này có cảm giác khác hoàn toàn sao với mình 3 năm trước khi bắt đầu đọc chap đầu tiên, lúc đầu tiên đọc bộ này thì cảm nhận của mình chỉ là tò mò xem manga tình cảm nó như thế nào thôi, cũng hóng từng chap từng chap được dịch, nhưng không hề có cảm giác đọng lại trong tâm trí cho lắm. Còn thời điểm tuần trước khi mình bắt đầu đọc lại lần 2, mình đã bắt đầu cảm nhận được từng chap một, từng lời nói của mỗi nhân vật trong truyện, cảm nhận được cái hồn của từng nhân vật được vẽ bởi tác giả Kei Sasuga, cảm nhận sự phát triển tình cảm và những sự hi sinh của cả 2 nhân vật chính Utsumi Seiji và Yuki dành cho nhau...

      Cảm xúc của mình lúc đọc cũng y hệt cảm xúc của 2 nhân vật, lúc họ mới chỉ còn là bạn và chưa xác định rõ ràng tình cảm của mình thì mình cũng bối rối, lúc họ đã bắt đầu thân thiết với nhau thì mình cũng vui và hạnh phúc, lúc Seiji lấy hết can đảm để tỏ tình với Yuki ở trên sân thượng nhìn thấy Yuki chảy nước mắt không hiểu sao nước mắt mình cũng tự động chảy [bây giờ nghĩ tới cảnh đó mà viết dòng này mắt mình cũng rưng rưng muốn rơi lệ] và lúc họ quen nhau mình còn hạnh phúc hơn [nghĩ thầm trong đầu rằng ước gì mình được như Utsumi Seiji quen được 1 người giống như Yuki thì mình chết cũng được] có những cảnh họ hạnh phúc có câu "thời gian ơi xin hãy dừng lại" lúc đó trong đầu mình cũng nghĩ giá như thời gian dừng lại thật, không hiểu mình có tự kỷ hay không mà thấy họ hạnh phúc mình cũng rất hạnh phúc mặc dù họ chỉ là nhân vật ảo không có thật [lúc đó mình cũng tự hỏi mình như vậy], rối tới lúc Yuki vì quá yêu Seiji mà Seiji thì không muốn gợi lại nỗi đau quá khứ trong lòng Yuki nên dẫn đến việc họ tạm chia tay, tới lúc này mình thật là đã bật khóc trong hơn 15' [mình là con trai mà không hiểu sao chỉ vì bộ truyện này mà rơi lệ đầm đìa] sau đó thì họ quay lại làm bạn, mặc dù đã biết là họ sẽ quay lại trong mấy chap về sau nhưng lúc đó cảm xúc của mình cũng rất buồn y hệt như tâm trạng của 2 nhân vật, vì mình thấy được sự hi sinh cao cả của Yuki dành cho Seiji [lúc này mình nhận ra là MÌNH chứ không phải Seiji cũng đã bắt đầu yêu Yuki một cách mãnh liệt, chả hiểu vì sao ... ]

      Khi Yuki thì hi sinh bản thân chịu 1 mình thì Seiji lại bỏ cuộc giữa chừng để tìm tới 1 Senpai quen đi cho vơi nỗi đau [lúc này mình rất tức giận, chỉ ước mình chui vào được cái mâng mà đấm cho hắn 1 phát cho hắn tỉnh ngộ ra ai mới là người quan trọng nhất - mặc dù biết là hắn cũng sẽ chia tay với Senpai này mà trở về với Yuki trong chap về sau ] nhưng mình không thể chịu được cảm giác Yuki cứ phải kìm nén nỗi cô đơn, nỗi đau, những giọt nước mắt của mình khi thấy người mình yêu ở với người khác...v.v... [không nên spoil nhiều cho bạn nào chưa đọc nên mình sẽ tới cái kết luôn] lúc đọc xong bộ truyện mình còn khóc ác hơn vì bộ truyện đã kết thúc quá nhanh, sao nó không như những bộ manga khác kéo dài tới 500 hay 400 chap mà lại kết thúc ở chap 156 như vậy, mình cảm thấy nỗi nhớ dành cho Yuki và Seiji còn mãnh liệt hơn bao giờ.

      Giờ đã qua 1 tuần rồi, nhưng bất cứ khi nào mình nghĩ tới Yuki và Seiji trong bộ GE, dù chỉ là 1 chút thôi thì tim mình đều luôn đập mạnh và nhanh, cảm giác khó thở và khó kìm nén cảm xúc, có những lúc mình nghĩ tới cảnh Yuki bật khóc dù là hạnh phúc hay đau khổ thì nước mắt mình cú tuôn ra, mình khóc như 1 đứa trẻ [mặc dù là con trai nhưng không hiểu sao cứ nghĩ tới cảnh đó là mình lại yếu đuối như vậy, chỉ cần lên tra hình hảnh google có hình ảnh của Yuki hoặc Seiji là mình lại rưng rưng] không biết mình khóc là vì Yuki hay khóc vì chính mình nữa, là mình khóc vì tình cảm của họ quá cao đẹp hay là mình khóc cho sự quá cô đơn trong lòng mình nữa... Có ai đã bao giờ có trường hợp như mình chưa ...?

      Còn bạn nào chưa đọc thì hãy nên đọc, chắc có lẽ đối với mình đây là bộ Manga hay nhất mình từng đọc mặc dủ chỉ có 156 chap, hay hơn cả OP hay Naruto hay những bộ SHounen đình đám khác, đối với mình là vậy.



      Đây là bức ảnh của Yuki Kurokawa mà mỗi lần mình nhìn vào là mình lại bật khóc......Chơ tới giờ dù mình rất muốn đọc lại nhưng mình không hề có đủ can đảm, mình sợ đọc lại thì không biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh này haha
      Sửa lần cuối bởi .Mikưng; 22-05-2016 lúc 19:05.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:37.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.