Trong lớp, bạn là người giỏi nhất. Đúng, khả năng ngoại ngữ của bạn không ai có thể bác bỏ, đây là lớp chuyên ngữ, việc bạn siêu vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên...
Ý tưởng lost traditional value mà giáo sư đánh giá cao đó là của mình, và vì bạn là leader của nhóm, đại diện cho nhóm thuyết trình nên điểm thưởng thuộc về bạn là đương nhiên, mình không khiếu nại hay ý kiến gì hết. Lí do mình thua bạn chỉ vì mình không có khả năng nói trước đám đông. Tiếng Anh của mình không thực dụng như bạn, cũng phải, học kinh tế trong khi mình chỉ trau dồi tiếng anh với romance, scifi thậm chí là science. Biết là vậy, nhưng cảm giác này thật khó chấp nhận.
Pronunciation... thi một cách không thể tệ hơn, hận ông thầy dạy! Ôi một ngày thật tồi tệ.
Đánh dấu