oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 163
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Squad Leader Levi
      SP: 372
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,263
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      187
      Reps
      9215
      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 90000000000000000000000.**
      Sửa lần cuối bởi Hagitachi; 26-02-2016 lúc 19:00.



      Ngươi không phải là cá, sao hiểu được niềm vui của cá?
      Ngươi không phải là ta, sao hiểu được niềm vui của ta?
      Ngươi không hề ngu xuẩn, sao hiểu được niềm vui của những người ngu xuẩn?

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Squad Leader Levi
      SP: 372
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,263
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      187
      Reps
      9215
      #1

      Thấy bàn dân thiên hạ cùng nhau nói về ngày nhuận 29-2...

      Thấy con bạn post cái hình vừa tỏ tình thành công...

      Thấy mấy đứa trẩu tre than ế sưng ế sỉa...

      Vcl!




      #2

      Nếu có thầy cô nào nói với Hagi câu này: "Nếu các em nhắc lên giảng đường cũng không thêm được chữ nào vào đầu thì các em có quyền nghỉ". Ngay và liền, đứng dậy về nhà éo cần suy nghĩ!

      Chưa bao giờ có cảm tình được với mấy thầy cô, kể cả bà cô dạy tin học đại cương của mình. Douma, bài ta làm xong giơ tay lên éo chịu chấm, đi lòng vòng cho hết giờ rồi bảo cô quên. Quên cái qq!!!

      Lên trường chỉ để điểm danh cho có, học là để đối phó! Éo có thiết tha gì cái trường này cũng như cái học hàm học vị vô dụng của nó! Ừa thì sinh viên rồi, tự học là chính, vậy thì cho con người ta ở nhà tự học cmn đi, bắt lên trường ngồi suốt sáu tiếng liền nghe thuyết cmn giảng!


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Squad Leader Levi
      SP: 372
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,263
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      187
      Reps
      9215
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Squad Leader Levi
      SP: 372
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,263
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      187
      Reps
      9215




      Lucky chết rồi...

      Chưa đầy hai tháng kể từ khi mẹ nhặt nó về trong bụi cây lúc nó chưa đầy hai ngày tuổi, sống sót một cách thần kì và giờ thì chết một cách thật lãng xẹt.

      Khi bị xe cán qua hẳn là nó đã rất đau đớn.

      Chinhduong đã khóc, còn mình thì cứ đơ ra như tượng đá, mình cũng chẳng thể biểu lộ bất cứ biểu hiện nào ra khuôn mặt. Chinhduong nói mình thât vô cảm, có lẽ vậy...

      Nếu biết lucky chết sớm như thế hẳn mình sẽ không xa lánh nó, sẽ vuốt ve lên bộ lông đầy ghẻ đang mọc lại của nó, sẽ cưng nó nhiều hơn...
      Sửa lần cuối bởi Hagitachi; 07-03-2016 lúc 17:20.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25
      Squad Leader Levi
      SP: 372
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,263
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      187
      Reps
      9215
      I teach younger that true love is chasing after pretty boy

      Buồn cười vl, ngày valentine trắng Nghe toàn chuyện gì đâu không
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      Squad Leader Levi
      SP: 372
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,263
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      187
      Reps
      9215
      #1

      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 90000000000000000000000000000.**


      #2

      Cố gắng cố gắng cố gắng

      Để từ bỏ thế giới ảo và từ bỏ Honda!
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27
      Squad Leader Levi
      SP: 372
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,263
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      187
      Reps
      9215
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28
      Squad Leader Levi
      SP: 372
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,263
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      187
      Reps
      9215


      Lâu ngày lên vns chỉ để cho pet khỏi bỏ đi và cuối cùng nhận được thông báo này

      Dường như cảm hứng làm việc của mình đã mất hết, không hiểu tại sao lại như vậy nữa, thậm chí mở máy hay cầm viết lên thì cảm hứng cứ trôi tuột hết và thế là lại đi xem anime.

      Không thể cứ tiếp tục như vậy được
      Sửa lần cuối bởi Hagitachi; 25-03-2016 lúc 20:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29
      Squad Leader Levi
      SP: 372
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,263
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      187
      Reps
      9215
      #1

      Sống ảo có lẽ luôn tốt hơn đời thật


      #2

      Sinh nhật Honda, Hayo định sẽ làm cho bạn ấy một ecard thật đẹp và một cái cover facebook cho cái hình đen thui xấu hoắc đó. Hayo có can đảm để gửi cho Hayo một tin nhắn sao?

      Nói mình là người lập dị, không sao. Việc nhắn tin cho mọt người chỉ là chuyện thường ngày, chẳng có gì khó khăn. Nhưng điều đó còn phụ thuộc rằng người đó là ai. Cũng vì những hành động đó vốn không hợp với tác phong của mình nên thà để như cũ còn hơn là thay đổi.

      Cứ luôn nghĩ là vì thái độ không hợp tác của mình mà mình đánh mất thứ gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nó vốn dĩ có phải của mình đâu mà mất? Quên đi!


      #3

      Ôm việc vào người, thêm cả kiếm việc làm real life, bị hối hàng.

      Biết rồi, để đó đi!
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30
      Squad Leader Levi
      SP: 372
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,263
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      187
      Reps
      9215
      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 9000000000000000000000000.**
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:05.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.