oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Fan Fiction >

Trả lời
Kết quả 1 đến 4 của 4
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      19-11-2014
      Bài viết
      59
      Cấp độ
      11
      Reps
      532

      VnS Icon [FairyTail] Tớ đã hiểu được rồi, cảm giác đó...









      Title: [FairyTail] Tớ đã hiểu được rồi, cảm giác đó...

      Author: Dany Tea

      Disclaimer: Những nhân vật không thuộc về tớ, trừ một bạn nữ tớ tạo dựa trên hình mẫu Lisanna và mấy con quái vật xàm xàm )

      Rating: 10+

      Status: Hoàn thành

      Note: Đây có thể nói là một trong những fic đầu tay của tớ, nên mọi người cứ nhận xét thẳng. Có gì xấu, dở, không hài lòng cứ nói hết. Để fic sau tớ sửa chữa. À, ở đây tớ thử tạo nên một nhân vật mới, hình mẫu là Lisanna và phép thuật của Gray, tại xem mấy tập có Deliora nên nổi hứng viết )))))))

      Summary:

      "Cuộc chiến này sẽ chỉ chấm dứt khi tớ ra đi. Xin lỗi cậu, tớ đã không thể ở bên cậu nữa rồi..."

      ------------------------------------------



      FairyTail - Tớ đã hiểu được rồi, cảm giác đó...




      -------------------------------------------

      Fiore…

      - Natsu!!! Nguy rồi! - Lucy hốt hoảng la lớn.
      - Có chuyện gì?!
      - Vẫn còn một cô gái trong ngôi nhà đó!

      Natsu không nói không rằng, tiến thẳng vào ngôi nhà đang dần sụp đổ ngay trước mắt.
      - Chết tiệt!

      Cậu cắn răng, cố lao vào tìm bóng dáng cô gái kia. Phải chăng đều là vô vọng, vì những cột trụ chống đỡ tòa nhà này gần như đã bị phá nát cả rồi.

      Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cậu bỗng nghe được tiếng kêu cứu rất nhỏ rất nhỏ, phát ra một cách yếu ớt.
      Natsu quay người lại, lao như tên bắn đến nơi có tiếng vọng. Tung một quả bóng lửa vào chiếc cột để cứu lấy cô gái.

      - Cố lên!

      Cậu gào to, dùng hết sức nhảy ra ngoài.

      "Huỵch"

      Cậu đỡ lấy cô gái, ngã xuống đất ngay trước giây phút tất cả vỡ vụn trong gang tấc.
      - May quá rồi! - Natsu thở phào nhẹ nhõm…

      Gray, Erza và cả Lucy đều đang chạy đến.
      - Cậu có sao không? - Lucy cất tiếng hỏi

      - Không, không sao… Nhưng cô ấy thì… - Natsu nhìn sang bên cạnh với vẻ ái ngại - Làm sao đây?!

      - Đưa cô ấy về Fairy Tail! - Erza lo lắng - Cả Gray nữa!

      Lucy hối thúc:

      - Đi thôi! Nhanh lên!

      Vậy là cô-gái-bí-ẩn ấy, đã được đưa đến Fairy Tail.
      ------------------------
      3 ngày sau…

      Tại Fairy Tail…

      - Em tỉnh dậy rồi à? - Mirajane cười thật tươi, đặt cốc sữa nóng lên bàn.

      - V..vâng, chào chị. Đây là đâu ạ? - Cô lúng túng hỏi.

      - Đây là Fairy Tail, em bất tỉnh ba ngày rồi đó!

      - Thật ạ?

      - Ừ, Natsu và mọi người đưa em đến dây. À, em tên gì nhỉ?

      - Là Koyuki ạ. Koyuki Suzuki, gọi em là Yuki thôi cũng được ạ - Cô đáp.

      - Còn chị là Mirajane, em cứ gọi chị là Mira. Tên em dễ thương quá! - Mira đẩy nhẹ ly sữa về phía Koyuki - Thôi em uống đi, em đói không?

      Cô bẽn lẽn trả lời:

      - Dạ… không…

      Nhưng tiếng kêu từ bụng đã phản lại lời nói của cô.

      Mira cười:

      - Chị đi chuẩn bị bữa sáng, em nghỉ ngơi nhé.

      Cô chỉ cười để đáp lại lời của Mira. Một nụ cười trong như tuyết trắng…

      "Rầm"

      - Natsu! Để cô ấy nghỉ ngơi đi.

      - Thăm chút thôi mà chị Mira! - Natsu cười rõ tươi, nhảy nhảy xung quanh Mira cố "dụ dỗ" cô ấy.

      - Không là không!

      Nói rồi, Mira quay đi, mặc cho Natsu hết la lối đến khản cổ.

      - Đứng yên đấy cho tôi!

      - Được thôi, không vào thì không vào! - Natsu lè lưỡi.

      Nhưng chỉ cần đợi bóng dáng Mira khuất sau cách cửa, cậu liền lén lút chạy thẳng vào phòng…

      - Yo! Cậu khỏe chưa?!

      Cô bất chợt quay lại, ánh mắt hướng về Natsu.

      Khi hai ánh mắt chạm nhau, bỗng thoáng chút bối rối hiện lên trên khuôn mặt Natsu, nhưng Yuki không hề nhận ra điều đó.

      - Cậu là Natsu? - Yuki cất tiếng.

      - Aye sir!!! - Happy nhảy vọt ra.

      - Trời ơi Happy! Lịch sự chút đi! - Natsu giãy nãy

      - Chẳng phải cậu cũng lén…

      Natsu nhanh chóng lấy tay bụm miệng Happy trước khi Happy kịp khai ra "tội đồ" của cậu.

      - Cậu đúng là đồ con mèo nhiều chuyện!

      - Còn cậu là đồ hung hăng!

      Happy bay ra khỏi phòng, không quên ngoái lại "dặn dò":

      - Nhớ đền xô cá hôm nọ đấy!

      Yuki phì cười, Fairy Tail đúng là rất thú vị…

      - Cảm ơn cậu đã cứu tớ, Natsu!

      Natsu cười lớn, phẩy tay:

      - Ôi dào, chuyện nhỏ ấy mà!

      - Tay cậu…?! - Cô lên tiếng hỏi khi nhìn thấy băng bông ở tay Natsu.

      - À, vết thương ngoài da thôi!

      Yuki lo lắng:

      - Xin lỗi cậu, lúc ấy tớ bị thương nên không thể dùng phép được. Mà có thật là không sao không?

      - Thật! Mà khoan đã… cậu cũng là pháp sư?

      - Ừ, tớ là pháp sư hệ tuyết.

      - Tuyệt! Vậy cậu tham gia Fairy Tail với bọn tớ nhé…

      Yuki khẽ gật đầu…

      Cả hai đều cười thật tươi, cả Mira và Happy đang lén nhìn từ phía cửa cũng nở nụ cười.

      ---------------------------------------------------

      Những nụ cười tưởng chừng như sẽ không bao giờ tắt…
      Nhưng có lẽ, không ai biết trước được chữ "ngờ", …
      Khi mà mọi thứ đều phải đối mặt với điều khủng khiếp sắp đến…

      ---------------------------------------------------


      3 tháng sau…

      Tiêu diệt Long Quái, Sói Vương , Song Thành,… và vô số những nhiệm vụ khác được team Natsu hoàn thành trong ba tháng. Tất nhiên, họ là đội mạnh nhất Fairy Tail. Nhưng trừ Erza, để có thể thực hiện nhiệm vụ cấp S thì đối với họ vẫn còn là một quãng đường dài.

      - Nhiệm vụ cấp S?!! - Lucy và Yuki đồng thanh.

      - Tớ và Happy vừa "chôm" được từ lầu 2! Hehehe…

      - Aye! - Mắt Happy rực sáng.

      "Nhiệm vụ: Tiêu diệt quái vật Quỷ Vương tại vương quốc Strago.
      Phần thưởng: 100 triệu jewels và 10 con cá ngừ tươi"

      Yuki đọc tờ giấy, rồi ngẩng mặt lên:

      - 100 triệu jewels?!! Nhiệm vụ này chắn chắn không hề dễ chút nào đâu Natsu!

      - Và một con cá ngừ nữa!! - Happy hớn hở.

      Natsu nháy mắt:

      - Không sao, chắc cũng chỉ giống như những quái vật trước thôi mà…

      - Có thật là sẽ không sao không?

      - Hẳn là như vậy rồi!

      Yuki không nói gì, vì cô biết ngay lúc này, sẽ chẳng ai ngăn được Natsu, dù có là Erza đi chăng nữa.

      ----------------------------------------------------

      Có thật là, tất cả sẽ ổn không?...
      Thật sự ổn chứ…

      ----------------------------------------------------


      Đêm trước khi khởi hành…

      Yuki ngồi trên mái nhà của hội để ngắm sao, trong lòng bỗng có chút cảm giác lo lắng. Lo cho những gì sắp đến, lo cho những gì mà cả đội phải đối mặt.

      - Yo! Sao cậu lên được đây vậy Yuki? - Natsu không biết đến từ bao giờ, cất tiếng hỏi.

      - Tớ tạo cầu thang băng để lên đây.

      Vừa nói cô vừa chỉ tay vào một vũng nước nhỏ, có lẽ băng đã tan hết từ lâu.

      - Ở đây ngắm sao đúng là thoải mái!

      Natsu ngả lưng xuống, tận hưởng không khí man mát cùng bầu trời đêm huyền ảo.

      - Natsu này… - Yuki khẽ gọi tên cậu

      - Hửm?

      - Tớ muốn hỏi cậu một câu hỏi…

      Natsu không nói, chỉ gật nhẹ đầu. Hai mắt cậu vẫn khép lại, trên môi nở một nụ cười.
      Cô hít một hơi thật sâu, nói chậm rãi:

      - Cậu có biết cảm giác tim đập mạnh, cảm nhận dòng thời gian đi qua nhanh hơn khi ở bên một người là gì không?

      - Cái đó… tớ không biết nữa

      Yuki cũng chỉ mỉm cười, dù sao cũng đã có thể nói ra rồi mà…
      Trên bầu trời, một ngôi sao băng vụt qua, biến mất trong khoảng không gian tĩnh lặng…

      ------------------

      "Chắc cô ấy đã thích một người rồi, mình không thể nào…"

      ------------------

      Vương quốc Strago…
      Đây là một vương quốc nằm tách biệt so với thế giới bên ngoài, tường rào và chắn song bao phủ cực kì kiên cố. Nhưng có một số chỗ đã bị tàn phá nghiêm trọng, khiến vương quốc này trở nên hoang tàn…

      - Các cậu hãy cứu chúng tôi, làm ơn! - Vị hoàng đế có vẻ mặt âu sầu quỳ sụp xuống.

      Tình thế trở nên khó xử, theo những gì họ được nghe từ ông ta thì Quỷ Vương là một con quái vật cực mạnh. Hằng năm, số lượng người bị bỏ mạng cứ ngày càng tăng lên. Quân đội hoàng gia đã không thể nào chống chọi với nó, rất nhiều pháp sư đã đến đây, nhưng tất cả đều không quay trở lại…

      - Nó có khả năng chống lại tất cả các phép thuật… - ông ta từ từ đứng dậy, giọng nói lộ rõ vẻ sợ sệt khi nhắc Quỷ Vương.

      - Giống như… Deliora…

      Mặt Gray trở nên biến sắc, một con quái vật có sức mạnh như Deliora? Nhiệm vụ này gần như bất khả thi, trừ khi sử dụng Iced Shell… nhưng nếu làm vậy, Gray hoặc Yuki, những pháp sư hệ băng, có một người sẽ phải biến thành băng lạnh vĩnh cửu.

      - Giống như Deliora? Vậy thì quá dễ rồi!

      "Bốp"

      Gray tung một cú đấm vào mặt Natsu, gằn giọng:

      - Cậu có điên không? Lần đó, chúng ta tiêu diệt được Deliora là nhờ Ur đã làm nó yếu đi trong khối băng. Nếu không, cậu sẽ chẳng bao giờ giết được nó, có hiểu không?! HẢ?!

      Gray đang dần mất bình tĩnh, Deliora đã làm cậu mất đi Ur, người mà đã kéo cậu ra khỏi bóng tối của cuộc đời mình…

      - Tôi nhất quyết không để cả nhóm, nhất là Yuki chiến đấu với nó! - Gray thở gấp - Tự tôi sẽ đóng băng nó mãi mãi!

      Erza lẳng lặng tiến đến từ phía sau, đánh vào gáy Gray làm cho cậu ấy ngất xỉu. Rồi cô quay sang quát lớn:

      - Đưa Gray vào phòng, khóa lại! Nhất định không để cậu ta thoát ra!

      ---------------------------------------------------------

      - Bây giờ chúng ta phải làm sao? - Lucy lúc này đang đi lại khắp căn phòng lớn, mải mê suy nghĩ

      Natsu bực bội la lên:

      - Chúng ta đi tiêu diệt nó!

      - Không được! Giờ không ai có thể giết được nó đâu!

      Cậu vò đầu bứt tai, chẳng lẽ đến đây rồi lại bỏ cuộc? Không thể…

      Erza lúc này không thể ngồi yên được nữa:

      - Một mình thì không thể, nhưng chúng ta là một đội. Có lẽ sẽ có cách tiêu diệt được nó thôi!

      Ngay khi Erza vừa kết thúc câu nói, họ đột nhiên nghe thấy tiếng la hét và những tiếng gầm gừ đáng sợ phát ra từ bên ngoài…

      Không cần phải nói gì, tất cả đều hiểu, đã đến lúc phải đối mặt với Quỷ Vương rồi…
      Cả đội đồng loạt chạy ra ngoài lâu đài.

      Trước mắt họ là một con quái vật cực kì lớn mạnh. Xung quanh nó có những gai nhọn chứa chất độc cực mạnh. Lời đồn quả không sai! Quỷ Vương có lẽ còn mạnh hơn cả Deliora.

      Erza nhanh chóng biến đổi bộ giáp. Natsu, Lucy và cả Yuki cũng khai triển tất cả phép thuật mạnh nhất của họ, nhưng chẳng hề có tác dụng gì.

      Quỷ Vương dần dần tiến sâu hơn, nó đã nổi cơn thịnh nộ khủng khiếp. Chỉ vài phút nữa, sẽ có một cuộc tàn sát đẫm máu nếu không ai có thể ngăn chặn nó!

      -----------------------------------

      "Ngay lúc này!"…
      "Phải ngăn chặn nó bằng mọi giá!"…

      --------------------------------


      Yuki đột ngột chạy lên phía trước, đối mặt với con quái vật hung tợn, lúc này đây, cô không còn nghĩ được gì nữa.

      - Yuki!! Cậu định làm gì?!

      Yuki quyết định thực hiện Iced Shell, vì mạng sống của mọi người. Vì cô biết, chỉ còn bản thân mình có thể ngăn chặn được nó, không là ai khác.

      Yuki mỉm cười, cô bắt đầu tạo thế đứng và khai triển năng lượng phép thuật…
      Giống như khi Ur phong ấn Deliora, bốn con dấu phép thuật xuất hiện, bao lấy Quỷ Vương. Đồng thời, mức năng lượng ấy dần bao quanh Yuki, biến cơ thể cô thành băng…

      Giọng nói cô dần vang lên đều đều:

      - Natsu… tớ đã biết cảm giác ấy nghĩa là gì…

      Phép thuật lan dần trên cơ thể cô, biến mọi nơi nó đi qua trở thành băng lạnh.

      - Tớ thích cậu… Natsu!

      Yuki quay lại nhìn vào Natsu, khuôn mặt cô dần đông cứng lại…

      - Tớ đã muốn ở bên cậu, tớ xin lỗi… - một giọt nước mắt khẽ rơi xuống… - Gửi lời tạm biệt của tớ tới Fairy Tail, nhé!

      Natsu cố gắng chạy đến thật nhanh, cố ôm lấy Yuki. Nhưng đã quá muộn rồi, cơ thể cô hoàn toàn biến thành băng, và vỡ tan ra thành hàng nghìn bông tuyết nhỏ, lơ lửng mãi xung quanh con quái vật đã bị đóng băng…
      Natsu khụy xuống, giọt nước mắt lóe sáng nơi khóe mắt…

      - Là do tớ, Yuki. Tất cả là do tớ...

      ------------------------------------------------

      "Natsu!! Tất cả là lỗi của tớ!"
      "Ngốc quá! Tớ không sao mà"
      "Tớ làm cậu bị thương rồi, làm sao chuộc lỗi đây"
      "Vậy cậu chỉ cần ở bên tớ mãi mãi, làm được không?"
      "…"
      ---------------------------------------------------

      "Đừng buồn, đừng khóc. Hãy cứ là một Natsu thật vô tư, không sầu muộn như cậu đã từng"
      --------------------------------------------


      P/s: Nếu có lỗi type hay lỗi chính tả gì thì xin mọi người thẳng thắn nói ra ạ ~~~








      Sửa lần cuối bởi Dany Tea; 26-12-2014 lúc 19:06. Lý do: Đổi tên quái vật cho nó thuần châu Á chút xíu :P
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      :'( Yuki chết à. Theo suy nghĩ của mình thì truyện rất hay nhưng hơi ít thì phải.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      19-11-2014
      Bài viết
      59
      Cấp độ
      11
      Reps
      532
      Trích dẫn Gửi bởi MadHatter Xem bài viết
      :'( Yuki chết à. Theo suy nghĩ của mình thì truyện rất hay nhưng hơi ít thì phải.
      Cảm ơn bạn nhiều, mình sẽ cố gắng viết dài hơn ở những fic sau
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Đây mà là một fic hay sao? Nó quá ngắn kể cả so với một mẩu chuyện nhỏ. Lời văn khá lủng củng, một vài sự vô lí trong đoạn nhận nhiệm vụ và tiêu diệt quái vật, nội dung thì quá dàn trải, mình thậm chí không tài nào nhận ra được đâu là đoạn cao trào cả. Hơn nữa, bạn còn đẩy nhanh câu chuyện một cách không có mục tiêu. Và mình cũng không biết, cho đến giờ bạn còn có đọc được bài nhận xét này của mình nữa không. Thế nhưng đó là những nhận xét chủ quan của mình về nhược điểm của bạn. Và, bạn đã nói rằng đây là fic đầu tay của bạn, mình không biết đó có phải sự thật không? Tuy nhiên mình đánh giá cao việc bạn yêu cầu độc giả đánh giá thẳng, nó chứng minh bạn là một người biết đối diện với sự thật. Mình rất thích việc đó. Ngoài ra, bạn viết rất ổn về mặt ngôn ngữ chính tả, nội dung mới mẻ. Đây là một khởi đầu tốt của bạn! Chúc bạn may mắn với những fic sau!
      Trả lời kèm trích dẫn

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:41.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.