oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Lưu trữ > Nhật kí >

Trả lời
Kết quả 181 đến 190 của 190
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #181



      Sơ lược về Feminism



      Có một điểm khác biệt cơ bản của những người hiểu Feminism theo hướng 'cào bằng', và những người hiểu Feminism theo hướng 'phát triển ưu điểm cá nhân'. Tôi xin mạn phép decode theo cách hiểu của tôi:

      - Loại trước: Đàn bà phải làm những việc của Đàn ông.
      - Loại sau: Anh thấy anh giỏi cái gì thì anh làm cái đó.

      Cũng xin nói thêm, những luận điểm trong bài này http://bookhunterclub.com/nguy-co-tu...n-vinh-phu-nu/ đang đả kích loại 'cào bằng'. Tôi không cần biết bạn có lồi lõm gì với Feminism hay không nhưng theo như tôi thấy thì như sau: bạn đang đả kích một nhóm trong phong trào Feminism rồi quy chụp cho phong trào Feminism nói chung - về cơ bản việc bạn làm cũng giống như bạn đang đả kích Phụ nữ rồi tiện thể gom lại chửi chung cả Nhân loại. Vâng, xin nhắc lại một lần nữa, cách viết của bạn khiến tôi đọc rất ngứa mắt.

      Nhưng đặt chuyện đó sang một bên, sau đây tôi xin phép giải trình lập trường của tôi khi nhìn vào những luận điểm Feminism trên thế giới, cũng xin phép trực tiếp bỏ qua những luận điểm trong ao tù của bạn.



      1. Phụ nữ là con người, vậy thì họ được hưởng mọi quyền của một con người. Và điều họ đang làm là đòi hỏi quyền được tự do lựa chọn của họ.

      Rất nhiều người nhầm lẫn ở khái niệm này và thường nhảy thẳng tới kết luận rằng 'phụ nữ phải thế này, phải thế kia, phải mạnh mẽ như đàn ông, phải làm được những việc đàn ông làm,...' vân vân và mây mây. Thật buồn cười khi bạn hô hào đòi giải phóng phụ nữ nhưng lại ép họ phải sống theo chuẩn mực và khuôn khổ của đàn ông.

      Còn trước đó thì bạn (vẫn) phải sống theo tiêu chuẩn đánh giá cái đẹp và độ ưa nhìn của bạn trong mắt người khác, như thế này:



      Tôi sẽ chỉ để cái hình ở đây và không bình luận thêm về vấn đề này nữa.



      Phụ nữ vốn đã mạnh mẽ, điều mà phong trào Feminism muốn đạt tới chính là 'cải thiện cách nhìn của thế giới với khái niệm mạnh mẽ này'. Một trong những biểu hiện mạnh mẽ của người phụ nữ chính là việc mà họ phải trải qua dải phổ của một loạt những cảm xúc; trong khi định nghĩa 'mạnh mẽ' theo tiêu chuẩn của đàn ông lại khá gần với khái niệm 'vô cảm'. Ví dụ nhé, hãy nghĩ cách xã hội hiện giờ thường giáo dục con trai như thế nào? Và, tại sao những đứa trẻ mang giới tính thứ ba lại thường bị kỳ thị?



      Và đây là điều một con người nói với một con người khác: "Cảm xúc của bạn tồn tại, và tôi trân trọng nó." Bạn cần được chia sẻ, nhưng dĩ nhiên, chúng ta vẫn phải sống tiếp. Vấn đề này sẽ được tiếp tục phát triển ở mục sau.



      2. Phong trào nữ quyền là một phần của phong trào nhân quyền.

      Vâng, dù bạn có tự nhận rằng mình là Feminist hay không mà cho rằng 'tôn vinh Phụ nữ' là 'hạ thấp Đàn ông' và 'gạt những nhóm thiểu số khác ra ngoài lề' thì có lẽ bạn cần xem xét lại quan điểm nhân đạo của mình rồi?

      Xin ví dụ bằng bài post trên Tumblr rất dễ thương này:



      Khi tôi có con thì quan điểm của tôi sẽ như thế này nè: "Con có thể là bất cứ ai mà con muốn, bác sĩ, nghệ sĩ, bà nội trợ chăm sóc gia đình, vũ công thoát y, hay đi tu cũng được nha. Con có thể đồng tính, dị tính, song tính, chuyển giới hay là vân vân và mây mây rất nhiều khả năng nữa má/tía cũng chưa đếm hết nổi hu hu. Con cũng có thể theo bất cứ tôn giáo và niềm tin nào con muốn nè (miễn là con có xài não nè). Con có thể thuộc về bất cứ giới tính nào mà con đã được sinh ra để trở thành, chỉ cần nói với tía/má nè, nhất định sẽ ủng hộ con hết mình. Nhưng lúc mà tía/má nghe được rằng con bắt nạt một ai đó thì chúng ta sẽ có thái độ với nhau đó."




      3. Vấn đề 'consent' và, 'rape'.

      Xin phép trích dẫn lại lời giải thích rất đơn giản và dễ thương từ một video clip về vấn đề này:

      Con người ta có đôi lúc uống trà.

      Đừng ép người ta uống trà khi người ta không muốn uống trà.

      Nếu người ta uống một nửa và không muốn uống nữa thì cũng đừng ép người ta uống nốt. Trà có dở thì người ta mới không muốn uống tiếp, ok?

      Người đang bất tỉnh nhân sự không có nhu cầu uống trà, cảm ơn đã quan tâm.







      "Để tui lảm nhảm kể tui ghét cái gì nè. Là khi người ta nổi khùng lên với tui khi tui nói với họ rằng tui đách muốn người ta chạm vào tui nè. Gì vậy, xin lỗi nha, tui thặc sự không muốn cậu chạm vào tay tui đâu nha. Tui không muốn bị ôm lúc này, ok? Dù cậu có là người trong gia đình tui thì cũng không, cảm ơn. Tui cũng không quan tâm câu 'Tôi không muốn bị ai động vào lúc này' có làm cậu nản. Đừng động vào tôi nếu không được cho phép."



      Xin phép nhét cái harshtag #whyineedFeminism





      "Khi tôi còn là sinh viên năm nhất Cao trung thì em gái tôi học lớp Tám. Có một cậu trai học chung với em hai môn học (là tiết Ba và tiết Bảy, nếu tôi nhớ không lầm), ngày nào cũng tán em và muốn hẹn hò. Ngày nào, trong suốt tiết Ba và tiết Bảy, em cũng từ chối cậu ấy. Em trực tiếp nói không, không vòng vo hay viện dẫn lý do rằng em đã có bạn trai.

      Một ngày nọ, vào tiết Ba, sau khi bị từ chối rất nhiều lần thì cậu trai nói rằng: "Tôi có một khẩu súng trong tủ để đồ ở trường. Nếu cậu không nhận lời tôi, tôi sẽ bắn cậu vào tiết Bảy."

      Cậu ta vẫn bị em từ chối. Ngay sau tiết học, em đến thẳng Văn phòng Hiệu trưởng và báo cáo về việc đã xảy ra. Họ tìm trong tủ để đồ của cậu trai và thấy khẩu súng trong cặp đi học của cậu.

      Khi cậu trai bị bắt, một vài người bạn của em gái tôi (kể cả bạn nữ) đã nói rằng em thật ích kỷ khi nói không nhiều lần đến vậy. Rằng, chính vì em mà toàn trường đã lâm vào cảnh nguy hiểm. Rằng, chỉ thử hẹn hò với cậu ta một lần thôi mà, có mất gì đâu, nhưng vì em cứ hẹp hòi nên cậu ta mới nổi khùng. Còn rất nhiều người bạn thuộc phái nam của em nói rằng chính những "cô gái như em" khiến toàn bộ phụ nữ bị nhìn thành những kẻ chỉ thích thả thính chứ không cho đớp."







      Tiểu thuyết gia Margaret Atwood đã từng hỏi một người bạn là nam giới của mình rằng tại sao đàn ông lại cảm thấy bị đe dọa bởi phụ nữ, và anh ta trả lời, "Họ sợ rằng phụ nữ sẽ cười nhạo họ."

      Khi cô hỏi một nhóm phụ nữ rằng tại sao họ lại e sợ đàn ông thì đã nhận được câu trả lời như sau:

      "Chúng tôi sợ rằng chúng tôi sẽ bị giết."

      Đoạn comment tiếp dưới đó:

      "Làm tôi liên tưởng tới một cuộc thảo luận ở trường, có cô bé này đang nói rằng em lo lắng cho sự an toàn của bản thân vì em là con gái, và có cậu con trai này nối tiếp luận điểm rằng: "Con trai cũng gặp nhiều vấn đề lắm! Tớ luôn cảm thấy không được tự nhiên khi ngồi với con gái! Thật xấu hổ làm sao!"

      Ờ, liên quan ghê?






      eliza-lou-riley:

      Con trai này, bảo vệ con gái với. Hãy lên tiếng khi 'họ' kể những chuyện cười vô duyên xúc phạm nữ giới. Chống lại những tư tưởng coi phụ nữ như đồ vật, hoặc sở hữu. Nếu một cô gái cảm thấy không an toàn thì đưa cô ấy về tận nhà nha. Lắng nghe họ và tôn trọng cảm xúc của họ nè. Và tận diệt cái tin đồn rằng phụ nữ là thấp kém đuy!!!

      Con gái này, cũng đứng lên vì con trai nha. Hãy lên tiếng khi 'họ' chế giễu ai đó đang thể hiện cảm xúc thật của bản thân mình. Chống lại những kẻ cứ kêu gào rằng đàn ông cần "đàn ông lên". Con trai cũng có thể tận hưởng được những thứ 'nữ tính' mà, họ có quyền. Và, đàn ông cũng có khả năng trở thành nạn nhân của các hành động xâm hại, cũng như phụ nữ cũng hoàn toàn có khả năng trở thành thủ phạm.

      Huynh đệ cần bảo vệ nhau. Khỏi những mối quan hệ độc hại, hoặc bạo hành. An ủi bằng hữu khi nó cần. Con trai cũng có quyền không thích tình dục, bảo vệ nó khi nó bị chế nhạo vì chuyện này. Thân thiết bao nhiêu nếu muốn, cũng không thể biến dị tính thành đồng tính hay đồng tính thành dị tính ok?

      Hội chụy em cũng tiến lên. Phụ nữ có quyền tận hưởng tình dục. Phụ nữ có quyền mặc những gì họ muốn. Đừng đánh giá một cô gái bằng số lượng bạn trai cô ta có. Làm cỏ cái tư tưởng rằng phụ nữ cần giành giựt với nhau đi!!!

      lascumz: Thề có chúa.

      lady-wanderer: Vậy chứ.



      Người viết bài này có cảm tưởng rằng Tumblr là cái ổ của angry-feminists.



      Cuối cùng thì Feminism là cái gì?


      Nhận thức về giới, và nguồn gốc là định kiến trong xã hội. Nó không nằm ở con số tiền lương hay tỉ lệ phụ nữ trong một nhóm ngành, mà nó nằm ở thái độ của chính bạn.


      Sửa lần cuối bởi Figaro; 22-10-2016 lúc 18:15.




      Veni, vidi, vici.



      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #182


      Coriander Alighieri di Perugina


      1. Từ nhỏ đã ý thức được thế nào là mất mát, thế nào là mất đi mãi mãi.

      2. Vốn là một con mèo, được Petrichor nhặt về Đại lâm mộc nuôi. Vốn là mèo nên tính cách giống mèo, thích dựa dẫm. Không ghét ai, triệt để bơ những người cháu không thích. Làm màu với cháu là vô dụng.

      Tính cách hơi giống loài lừa, người ta bảo cháu đâm đầu vào vũng nước đi thì cháu sẽ suy nghĩ xem cháu có thích vũng nước đó hay không.

      Không có nhu cầu trồng cây si, bán than hay bán muối. Phản ứng của cháu rất trực tiếp, đại loại như:

      "Phiền hả? Bye."

      "Cậu đéo hiểu tui thì chứng tỏ chúng ta không hợp nhau, chứ đừng có tỏ ra cậu là nạn nhân của sự phức tạp của tui như vậy."

      "Cậu cứ lèo nhèo là cậu đang bám tui. Tui muốn đường ai nấy đi nhưng cậu cứ muốn chứng tỏ ra là tui đang bám cậu là sao vậy hả?"

      Hai câu đầu là dành cho trai, câu cuối cùng là dành cho gái.

      3. Thần nữ đương nhiệm của Đại lâm mộc, chậm lớn chậm già (ngoài ra thì người cầm cố ý hack tuổi để đẹp đôi với máy bay đó có sao không ahihi). Đại khái là người cầm cảm thấy cháu rất bình thường, nhưng đôi lúc thì người cầm cũng cảm thấy cháu không có được bình thường lắm...

      Tình cảm thoáng đãng trong sáng.


      4. Thích mặc đồ cosplay. Thích những mùi vị tươi sáng, mùi tự nhiên, mùi hoa quả; thích các thể loại kẹo mứt vị chua chua ngọt ngọt. Dị ứng các loại mùi hương tổng hợp, ngửi thấy là sẽ hắt xì.

      Thích cầm lưỡi hái Silent Glaive gõ đầu người khác. Nuôi một con mèo kiểng nhắc việc tên là Người Cầm, đôi khi cảm thấy mình chính là culi của mèo kiểng. Hiện giờ câu thần chú hay niệm nhất chính là "không được gõ sếp, không được gõ đồng nghiệp, không được gõ khách hàng cũng không được gõ Người Cầm luôn."

      5. Sợ sư thái, nhờn với sư phụ. Có ý thức cạnh tranh với anh hàng xóm của sư phụ nó - Gwaihir the windlord - rất cao. Thường xuyên muốn dùng silent glaive xiên mũi ảnh.

      Có lẽ do ảnh hưởng của sư thái nên luôn biết mình muốn tìm kiếm hạnh phúc, và sẽ không để ý kiến của người khác làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của mình.

      6. Tóm lại là một đứa vừa nhỏ vừa nhoi moe moe người ta dòm muốn cắn. Không phải là một đứa thông minh, tính cách vốn lơ tơ mơ chỉ được mỗi cái chịu khó suy nghĩ.

      Cháu không thích bị bắt nạt, nên lởm khởm với cháu là cháu bật đấy. Một người đang giải quyết công việc khác với một người bất lịch sự nha.

      7. Còn về độ 'đen tối' của cháu nhà thì ... "chưa từng ăn thịt theo thì cũng từng dòm thấy heo chạy, nhỉ?" đứa nào dắt trẻ con đi ở trọ ở Nanessa đm


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #183



      Nhân hôm nay được nghe nói rằng trong câu chuyện ở Dải đất phong, bạn tôi và tôi đã PHÁ GAME.



      Honey à em đánh giá sai năng lực và tính cách của player và bắt nó phải diễn theo ý em muốn (tức là tự chặt vây trói cánh nằm yên một chỗ cho em kéo đi đâu thì kéo), vấn đề chỉ có vậy thôi.

      (Nhân tiện, cách em đối diện với vấn đề quá bất lực, nên cách các nhân vật của em đối diện với vấn đề cũng rất bất lực.)


      Đây là story va chạm của các tư tưởng khác nhau player có khả năng tạo ra tư tưởng trái chiều và chủ động phát triển nó đầy đủ, chính em tạo ra mâu thuẫn và va chạm rồi không cho người khác giải quyết, em ném mâu thuẫn vào mặt người ra rồi người ta vừa mới bắt đầu phản ứng thì em dập mẹ kêu là 'mày sai rồi mày phải theo lý lẽ của phe đối lập mà nhận lỗi đi, mày sai rồi nhưng mày vẫn phải ở lại và nghe lời tao và làm theo ý tao muốn'. Đó chẳng phải bắt nó diễn theo kịch bản của em và kịch bản của em chỉ có 1 đường là dìm nó thê thảm thì là cái quái gì? Again cho hỏi tui là NPC hả mà đách có quyền có suy nghĩ khác? Hay là mâu thuẫn em tạo ra chỉ có NPC của em mới có thể giải quyết? Vậy tại sao NPC của em bây giờ thằng nào cũng chán đời và lạc lối như vậy?


      Tui đã đòi hỏi em cho tui cái đặc quyền đặc lợi nào chưa hay là vẫn chơi theo đúng luật của em mà vẫn có thể phát triển theo ý của tôi, cho tới khi em giật dây người khác ra vả bôm bốp vào mặt tôi (và nhân tiện, người ta cũng rất tử tế mà không vả tôi) và tới bây giờ em vẫn còn nghĩ rằng tôi làm sai mẹ rồi mà tôi vẫn cần em cứu?


      Tui có thể bẻ vụn lý lẽ của từng thằng quân chủ của em nhé, đừng cho rằng tui là một đứa nhóc mới vào đời. Btw lý lẽ các quân chủ của em đưa ra chán bỏ mẹ.


      Tui cũng chẳng cần gì nhiều, tui chỉ cần em dẹp mẹ cái suy nghĩ là tui dám làm vì nghĩ em thiên vị tui đi là đủ.




      Viết bài này lâu rồi và nghĩ rằng mình hơi nặng lời nên không bưng ra, ai dè, hóa ra cần bưng ra thật.



      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #184






      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #185






      Kết luận một câu là anh chỉ yêu niềm kiêu hãnh của anh thôi, người cầm của anh có tư cách gì mà trách tui vậy? Tui còn chưa thèm thấy tội nghiệp con gái tui đó nhớ. Đéo hiểu sao bả chọn sai người.





      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #186








      Gwaihir





      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #187




      Cat lắng nghe, rồi đơn giản nói:

      "Ngài Cavalieri, mong ngài đừng hiểu lầm. Tôi nhìn ra đầy đủ lý do để tôi thích ngài, cũng như lý do để làm điều ngược lại. Cũng như tôi rất thích chính tôi."

      Đôi mắt nâu sáng, nhẹ nhàng nhìn ngài như đang nói rằng tôi sẽ thích ngài cho tới khi tôi không thích nữa, đơn giản vậy thôi.

      Ưng một người khác với yêu một người.




      Cô ta nghiêng đầu, cười rực rỡ, rồi sải bước rời đi. Tựa như vũ trụ vừa sà xuống đậu trên hai vai và cô ta khiến chúng mọc thành đôi cánh.





      "Xin hỏi chị có cảm nghĩ thế nào sau buổi phỏng vấn thử việc này?"

      "Lần cuối kiểm tra thì tôi tỏ tình, chứ không đi xin việc."



      ____________________________________________________________________________________________




      Hãy thôi tỏ ra rằng chúng ta thực sự quan tâm tới đời nhau.



      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #188
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747


      AU AU, mỗi tội không biết bao giờ mới xảy ra.





      - Bên chồng bên sách em chọn ai?


      Cá và tay gấu không thể ăn chung, Coriander đang chúi mũi và cuốn sách mới được tiền bối nhà bên đó tặng nghe được câu hỏi bèn giật mình. Con bé mờ mịt ngước lên nhìn Gemini, trong đầu thoáng qua ý nghĩ theo logic thì hẳn là nên chọn chồng. Ấm hơn sách, mềm hơn sách, lâu lâu còn có thể cõng mình đi chơi. Nhưng, từ từ, (cũng là) theo logic thì...


      - Hay là kết hôn đi? - con bé thốt lên một câu động trời, vẫn bằng cái biểu cảm đây là đâu tui là ai hôm nay là thứ mấy sáng nay ăn cơm chưa tối qua ăn món gì.


      Nghĩ thêm một lát, con bé bèn leo lên lòng người eo mà ngồi, quàng tay qua cổ người eo mà tiếp tục chúi mũi đọc sách. Bên tai người ta, nó thở hắt ra một hơi:


      - Không thì thế này cũng được.


      Yep, này cũng được, cảm giác thật là tốt. Nuôi mèo dễ mà.






      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #189
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747


      <<<


      Mặt Coriander cũng đần ra rồi.


      Thế này là thế nào? Nhớ là gặp được, buồn buồn thì nấu ăn, vui vui thì phá làng phá xóm, thích là có thể tiện tay ôm đối phương véo mấy cái, như vậy so với việc có thêm tờ giấy kết hôn thì có khác gì? Thằng bé này đôi lúc ngoan một cách kỳ lạ.

      Coriander gập sách để sang một bên, bàn tay mềm mại bắt đầu nhấn rồi xoa cơ vai và cơ cổ người eo, những thớ cơ dần dần giãn ra dưới đầu ngón tay linh hoạt. Em làm mà không cần nghĩ, việc này cũng là một loại thói quen, làm nhiều quen tay.


      Thật ra thì Coriander cũng không phải là có thoi quen trọng sách quên chồng, cơ mà tiền bối nhà bên đó chọn được cuốn sách quá độc. Riết rồi Coriander cũng có cảm giác ông chú này thực ra là người thương Gemini nhất, mà cũng là người đùa cậu ác nhất. Con bé cúi xuống xoa xoa tóc Gemini, cái chỗ mà vừa bị u vì cộc vào sách ấy. Úp mặt xuống đó dụi dụi mấy cái.

      "Ừ."

      Con bé đang nghĩ chắc mình cũng sẽ qua viếng mộ chú một lần. Người ta bảo thương ai thương cả đường đi lối về, dĩ nhiên là cô sẽ kính trọng một người đã thương cậu nhóc nhà mình như vậy.

      "À, gia đình gián nọ sinh được mười đứa nhóc rồi. Nghe bảo nghịch lắm. Trò tụi nó thích nhất là lao đầu vào vợt cầu lông."

      Nghĩ đến cảnh quan khách rất có thể sẽ được giải trí giữa giờ bằng cách cầm vợt cầu lông đập lũ gián nhí cứ lao vù vù về phía họ, Coriander cũng bất giác rùng mình. Sau đó lại nghĩ đến các thành phần gia đình bên mình, lại rùng mình thêm cái nữa. Sư phụ nhà nó dạo này linh thiêng lắm, thắp nhang khấn một cái là bả hiện hồn về liền, sư thái nhà tụi nó chắc cũng thiêng, dù có không hiện hồn thì chắc cũng hiện về stalk. Còn thái phó và Gwaihir thì,... thôi, có lẽ đừng nhắc...

      Coriander cảm thấy nghĩ đến đám người đó bão tố quá, bèn chui lại vào lòng Gemini mà ngồi trong đó ngủ cả ngàn năm. À, còn đám người ở Aniron và cặp vợ chồng Lemann với Aeccestance nữa.


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #190
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747


      <<<



      Chiện thứ một:

      Đã kêu là Coriander không biết ghen, sau khi nhòm cái vẻ mặt cún con của người thương bèn chợt cảm thấy thấu hiểu vô cùng cho mấy cô bé cứ thích lượn vè vè xung quanh ảnh, lại còn chợt cảm thấy có phải mình lừa thằng ku này về sớm quá chưa kịp cho nó trải qua thêm vài mối tình thì bất công cho nó lắm không? Nghĩ đến vậy lại thấy hoảng lên, lò dò đi ra úp mặt vào, ờm... đâu đó quãng cuống phổi của thằng nhỏ. Ai biểu Coriander lùn quá, giờ vẫn lùn.

      "Chị thấy có lỗi với mày quá bây." - con bé lầm bầm thế.

      Nhưng đến lúc tán nhảm trà chiều với her best gay friend AKA thái phó về một-đối-tượng-nào-đó thì con bé lại hùng hổ:

      "Thương tốt ơn yêu nhiều lắm. Tốt gấp một tỉ lần luôn. Thề."


      Hiếm lắm mới thấy Coriander đỏ mặt.



      Chiện thứ hai:

      "Chị muốn đi Gnavitas chơi không?"

      Có. Đi liền.

      Tiện thể kiếm buổi gặp gỡ huynh trưởng Aldrich để em còn đòi lại chồng em (dù chồng em suốt ngày đánh đông dẹp bắc thì cũng hợp với khí chất ảnh hơn là suốt ngày ngồi nhà với em mà hồi đó em cũng phải công nhận là dòm ảnh làm việc trông thật là ngầu lòi). Em chợt nghĩ đến lúc ảnh mà thành thục thì còn hút gái đến cỡ nào, thật là cảm giác vừa yêu vừa hựn.

      Cách đòi thì cũng nhã nhặn lịch sự thôi, đó là thẳng thắn hỏi han công việc bên đó có vất vả lắm không, có cần em phụ giúp không, sẵn tiện em đang có một binh đoàn gián trẻ con đang cần xin intern chạy việc kìa. Nghĩ xong là rùng mình.

      Dĩ nhiên là cũng có ghé qua chào hỏi mẫu hậu của nhà đó vì đầu mùa năm nay có mấy mẫu áo trời ơi là quý phái!!!



      Chiện thứ ba:

      Nháp trước không quên mọe mất, Coriander là một đứa nhỏ đãng trí.










      Wedding vow

      In sickness and in health, in happiness and in grieves, in all the years that might come to pass that my eternal life might make me choose, in the best that you can be, in the best that i can be, i will be there, to support you with whatever decision you make, to stay, to move on, to be the best man that i know you are. For my love is the thing that grow, and i hope that we grow together, not growing apart.







      "I will love you, cherish you, as the heart of my heart. You are my symphony."





      Sửa lần cuối bởi Futabata; 25-11-2017 lúc 22:56.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:52.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.