Mình không biết nói gì nữa, chỉ là mình "lại" vô tình lướt qua topic này. Nửa năm quay lại thấy có người post bài mới, mình lọ mọ tìm vào, hy vọng ôn lại cùng người xưa những điều đã cũ kỹ. Haizz, đáng tiếc là không có gì ở đây cả. Người mình mang ơn ngày xưa, tìm cũng chẳng biết tìm thế nào được nữa.
Thời gian mình gắn bó cùng VNS, chẳng dám nhận là nhiều, vì trước khi mình vào và cố gắng phấn đấu để nick được đổi màu, đã từng có một đội ngũ hùng hậu, ngày ngày cống hiến quên mình cho VNS. Dạo đó mình lướt đi đâu, cũng là những topic dài mà giành cả buổi coi cũng chưa hết, bbcode đầu tư chỉn chu, và một loạt những nick sáng online phản hồi liên tục.
Không biết có ai giống mình không, mình muốn gắn bó với nhà mới này lắm, muốn nhiệt huyết như ngày xưa, mà mỗi lần vào cứ thấy buồn trong lòng. Một nỗi buồn khó tả.
Khi bạn dọn đến ở một nơi vắng vẻ, lòng bạn cũng cảm thấy quạnh hiu.
Thôi, không nói nhiều nữa. Có một vài chuyện giữ trong lòng để lưu kỷ niệm thì hơn. Vì vố dĩ đó là một chuyện dài, và buồn. :"(
Đánh dấu