Mừng Vn-s tròn một tuổi Chúc forum ngày càng phát triển bề vững
Nếu các box là trại nuôi dưỡng động vật, mod là những người trông coi chăm sóc các con vật mỗi ngày.
-> Chuẩn không cần chỉnh
Mọi thắc mắc về sự đồng bóng của topic liên hệ Scheherazade
-> Em thấy topic lãng mạn đấy chứ, rất hợp để giải bày tâm sự.
"Đã bao nhiêu ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên bầu trời
Tuổi thơ hiếu kỳ như vậy đó, ảo tưởng như vậy đó, cô đơn như vậy đó.
Một ngày rồi một ngày, một năm rồi một năm
Tuổi thơ mong ước được trưởng thành."
Một năm xây lại rồi, mình lần đầu tiên cảm giác có cái gì đó đóng góp. Có rất nhiều thứ dù không bù đắp lại được so với Vns cũ nhưng cũng sẽ xây dựng lại được.
Mọi người năm qua vất vả nhiều rồi, các admin và mod hay coder cũng đã rất cố gắng cả các member cũng thế. Vậy nên, chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng nữa nhé
Quảng cáo game
[URL="http://vnsharing.site/forum/showthread.php?t=100938"][TL
Nếu các box là thư viện công cộng, thì mod là thủ thư,
Nếu các box là công viên tự do, thì mod là bảo vệ, trông coi công viên, giữ gìn trật tự.
Nếu các box là trại nuôi dưỡng động vật, mod là những người trông coi chăm sóc các con vật mỗi ngày.
hic, câu thứ ba không ổn chút nào
Gửi bởi Admin dân sự
Mình viết bài này xem như là lần đầu giãi bày tâm sự, cũng là lần cuối nhắc đến những chuyện nhảm nhí như cạnh tranh thương hiệu VnSharing hay chuyện VnSharing nào là thật giả. Forum này đơn giản chỉ là điểm đến chung của tất cả, một đại gia đình lâu năm với mọi thứ đều là tình nguyện, nếu bạn yêu thích thì ở lại tham gia, không thích thì mình rất tiếc nhưng đành chịu, mình sẽ không dành thời gian để giải thích về những lời thêu dệt của bất kỳ ai. Việc của mình là tạo ra một môi trường vui vẻ để các bạn sinh hoạt, còn bạn nghe ai, tin tưởng điều gì hoặc lựa chọn như thế nào là quyền của bạn.
Gửi bởi Admin dân sự
Khi nhìn lại những gì mà mình đã gắng bó với VnSharing. Mình hiểu cái ý nghĩa thực sự tại sao cộng đồng vnsharing vẫn sống sót, khi mà chính cái người đã khai sinh ra đó lại cố khai tử nó. Chỉ đơn giản là, cái cộng đồng này nó tạo được những điều tốt đẹp, tạo được những con người có thể gắn bó với nhau, một cộng đồng không phải sống nhờ vào gốc rẽ, mà sống nhờ vào mối liên kết giữa những con người hoạt động với nhau. Nó đã cắm sâu vào tình cảm của những con người đã và đang gắng bó với cái cộng đồng này.
+1
đôi khi vì muốn phân biệt rõ ràng mình mới gọi là vn-s, còn không thì cứ forum cũ và forum mới cho gọn.
đã gọi là cũ và mới, chứ không phải forum A với forum B, nghĩa là đã coi forum hiện tại này với cái trước kia chỉ như một mà thôi :-)
dù không còn phụ thuộc vào nhà sáng lập, Microsoft, Apple, Disney thời kỳ hậu Bill Gates, Steve Jobs, Walt Disney vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.
"Chó cứ sủa và đoàn người vẫn cứ đi"
Sửa lần cuối bởi Katepesama; 11-11-2015 lúc 21:26.
Nhớ ngày nào mới bước vào Forum chỉ đơn giản là thích Vocaloid (Servent of Evil rồi đến Hazy Moon) nhưng rất ngại tiếp súc với mọi người nên cuối cùng lại chỉ dám làm ninja và lướt qua các topic thảo luận và ... tự sướng một mình khi thấy mọi người chém gió với nhau . Mình cũng sưu tập được kha
Vì một phần thích chơi game nên dần dần cũng lan man sang box Game Online để xem có game gì chơi cùng mọi người. Thời gian đó, box Ayakashi Ghost Guild rất đông vui. Mọi người thi nhau kiếm "daemon" event, chia sẻ các "chiến thuật" để chơi (xài clone để đánh hết defense point xong dùng acc main để cướp ngọc ), topic thảo luận dài đến 5x topic,... Vậy mà giờ box đã nằm trong "Hall of Fame" và game cũng nằm trong đó luôn
Vào thời gian này 1 năm trước. Mọi người nhốn nháo chờ vì Forum lúc vào được lúc không xong. Cuối cùng treo cái biển "Cám ơn các bạn đã đóng góp trong thời gian qua" xong hôm sau còn khỏi vào luôn. Xong rồi, VNSharing Database được mở ra nhằm giúp khôi phục lại Data không lấy lại kịp trong khi các mod cũng còn đang "đánh nhau" và cả một loạt các Forum giả VNSharing mọc lên như nấm. Trong lúc ngồi camp ở HomePage của VNSharing Database, mình đã vô tình thấy được link của forum mới (1p sau mất tích link vì chưa làm xong) và reg acc ngay.
Giạo diện hồi đấy (giờ là Metro Fluid) trong khá đơn giản và thiếu nhiều chức năng (không có cả rep) nên khá bất tiện và mình lại thích Clear Sky hơn. Bắt đầu bằng việc mở lại topic "GGZ" và upload lại Anime trong ổ cứng (không phải do mình sub nhưng có đến tận ~100GB).
Cuối cùng là về với Box Vocaloid thân thuộc
Nhìn thấy "vườn không, nhà cũng không", mình bắt đầu viết Wiki vì mong muốn đó sẽ là nơi cung cấp những thứ thông tin đầu tiên và những Vocaloid. Cũng đã cố gắng và xin cả lên làm Mod (vì lúc đó mình thực sự lo cho tương lai của Box) nhưng cuối cùng thì sức ép học tập quá nặng nên thời gian viết càng ngày càng ít, có khi không được chạm vào máy tính. Cũng may mà là có bạn @Shin Ăn Hại cùng thi làm mod và bọn mình đã cùng mở Event với toàn thể Forum. Đó cũng là lúc mà mình đã bận rồi nên làm cái gì cũng cẩu thả, nên việc không được chính thức lên Mod cũng đã biết trước (định thế từ đầu mà)
Cuối cùng thì giờ chỉ lảng vảng ở Box Truyện Dịch, chờ có thời gian thì sẽ quay lại dịch tiếp bộ đang dở và qua một số topic ở box Game Online để nói truyện thôi.
Đã trở lại cuộc sống của Ninja sau một thời gian forum mở lại ...
Đánh dấu