???
Dungeon 009.
"Tôi thấy hoa tàn trên cỏ đen."
Đánh xong nát cái rương, Lacey lò dò lại chỗ người con gái kia. Trong ánh sáng
của Minus Glow, cô thấy em gái tóc tím đang hí hoáy ghi ghi chép chép cái gì đó rất nghiêm túc. Thấy lạ, cô càng đến gần hơn, khi dí sát vào cây cột thì phát hiện ra những kí tự chữ cái kì lạ trên đó. Đương nhiên, cô đọc không hiểu, nó không phải là ngôn ngữ loài người cô đang học dạo này. Xét thấy sự nghiêm túc của em gái kia, Lacey nghĩ chúng quan trọng lắm và mình cũng nên giúp đỡ một chút. Dẫu sao thì họ vào đây cùng nhau, có thoát ra hi vọng cũng sẽ cùng nhau.
Lacey tản mắt nhìn khắp nơi một hồi, rồi khều khều em gái kia:
"Em. Lên kia. Có được không?" Cô chỉ chỉ lên trên. Những cái cột này không quá cao, Lacey cũng leo lên được, nhưng dựa vào dư chấn của trận đấu ban nãy, cô sợ mình sẽ biến những cái cột này thành gạch vụn mất. Còn bạn đồng hành của cô dường như biết bay. Trong kí ức lúc rơi chớp nhoáng ban nãy, Lacey nghĩ mình dường như đã nhìn thấy một đôi cánh.
Về phần Lacey, cô dùng
Terra tạo ra một chuỗi cọc đá lớn, hi vọng đủ chắc để các hầm không sụp xuống rồi ngồi xuống, gỡ đầu lâu ra.
Huyền cơ thứ nhất của đầu lâu: unlocked.
Lacey lật cái đầu lâu lên, thò tay vào mò ra được một thứ gì đó trông như cục đất. Mà nó là đất thật, đất sét. Trước đây anh hay dùng cái này để viết chữ lên dạy cho Lacey, cô đến giờ vẫn còn dùng. Cô chia nó thành nhiều miếng, nặn nó ra thành từng khối vừa tay rồi ịn lên trên cột, lúc gỡ ra đã in được những hàng chữ đều đặn. Miếng nào dùng xong cô vơ lá khô ở dưới đất để gói lại rồi cất ngược vào trong đầu lâu. Cứ thế, từng miếng từng miếng, cô lưu lại được những dòng chữ trên các cột.
@
Belong to you @
.Liese
Đánh dấu