oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Chòm sao Andromeda > Trung tâm Mediatas >

Trả lời
Kết quả 161 đến 170 của 888
 
  • Công cụ
  • Hiển thị





    1. - Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi ! Tôi hứa sẽ không tố cáo cô tội SM người khác khi chưa được phép đâu mà, tôi hứa đó ! Thế nên làm ơn tha cho tôi đi !

      Máu nóng dồn lên não, từ lúc nào cô có tội đi SM người khác vậy??! Với một người luôn tự mãn vì sự nghiêm túc đến thối nát của bản thân, bị gán cho cái mác đó phải kinh khủng hơn cả xúc phạm!

      - Anh đang nói cái quái gì thế? Tôi SM? Tôi mới là người nói cái câu đó đấy!!!

      Hai cánh tay kia đã chịu rời mông cô. Đáng nhẽ ra cô phải nhận ra nó lại di chuyển lên eo; nhưng cô đang quá mừng rỡ vì cảm giác cùm kẹp nơi mông đã không còn nên không để ý thấy.


      1 2 3 4 5 6 7 8 9

      Sửa lần cuối bởi Chọt nhai gai; 29-10-2015 lúc 13:01.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Donovan
      Ngày của quỷ ma - 1027





      CG Halloweenie hư cấu

      Candy is love, candy is life, here comes the candy thief.

      Ơ không chịu, Rilliane không chịu... Sao lại có kẻ vô lại cướp kẹo từ tay kẻ trộm kẹo rồil ại trả kẹ o cho kẻ trộm kẹo thế kia? Mất hết một viên rồi còn gì? Đã vậy còn hôn tay, hôn lên gò má con bé. Ừ thì có đỏ mặt, nhưng chung quy là KHÔNG CHỊUUUUUU!!

      Rilliane và má Rilliane dun accept dis.

      Cô gái không cho chạy, nhất quyết không cho chạy, phải cướp lại viên kẹo kia mới được, nhất định như vậy cơ. Hậm hực, phồng má nhìn kẻ vừa chạy đi, mặt dày vô sỉ luyến tiếc vẫy tay, con bé nhìn chung quanh, tìm kiếm cho mình một vị trí để theo đuổi người kia.

      Tiểu quỷ băng qua mấy bụi cây, đu người lên cành cây, làm đủ mọi thể loại để thu gọn khoảng cách, bằng tốc độ nhanh nhẹn vốn có, đã thu gọn được khoảng cách đáng chết kia. Bung mình một cái, cả hai tay dang ra chộp lấy thân hình thanh mảnh người kia, Rilliane dồn mọi bực tức mà lên tiếng:

      "Kẹo là Rilliane cướp được, không được cướp lại!"

      Bàn tay trắng thò vào túi bên kia lấy ra thêm mấy viên kẹo bí cam cam, xong xuôi lùi ra thật nhiều bước chạy thật xaaaaaa

      Wordcount: 213 - 1 (307) | 2 | 3
      @Tiểu Hoả Thạch

      Trả lời kèm trích dẫn



    3. Thời gian: Halloween
      Địa điểm: Donovan

      Ban đầu vốn dĩ không định đến, nhưng rồi nghĩ lại cũng không có lý do gì không đi. Dù sao lễ hội ma quỷ vẫn là một trong những dịp nó thích. Vì sao à? Thì tha hồ đi phá người ta mà không sợ bị phạt chứ sao.

      Nói thì nói thế thôi chứ Jeavous vào ăn kẹo là chính. Nó hảo ngọt mà. Do nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ, nó dễ dàng trà trộn và hốt một mớ kẹo để ăn. Rất ngon, rất ngọt. Nói chung là thích. Rồi đột nhiên nó đâm bực. Tại sao những kẻ kia cũng có kẹo? Lẽ ra toàn bộ số kẹo phải là của nó chứ.

      Vậy nên khi đi ngang qua một tên không rõ giới tính cũng đang ăn kẹo, nó không kiềm chế được mà đạp thẳng một phát từ phía sau. Hơi ngờ ngợ sao tự dưng bữa nay nổi hứng gây sự thế này, không biết viên kẹo khi nãy có phải nguyên nhân.

      Nhưng nghĩ lại thì, bình thường cũng vốn thế mà...
      @Tiểu Hoả Thạch

      Sửa lần cuối bởi Vanilla Jeje; 24-10-2015 lúc 18:37.

      Trả lời kèm trích dẫn




    4. Donovan / Halloween
      "When the light go out..."

      CG


      Hm...

      Nhìn cánh tay đang được người kia cẩn thận băng lại, Emeraldy có chút cảm kích nhưng ngay lập tức cái biểu cảm hiếm hoi là có nên cho con nhỏ đỏ mặt không thì đã bị vùi lấp ngay lập tức.

      S vẫn hoàn S, dù có bất kì thứ gì trên đời tác động biến nó thành M, thì nó vẫn M một cách rất S.

      Lòng kiêu hãnh của Emeraldy, hễ bị tổn thương, thì càng tăng, chứ không có dấu hiệu giảm. Mà như đã nói đấy, một sadist thuần, hoàn toàn, hoàn toàn không đáng sợ cho đến khi nó bắt đầu bộc phát 1% Masochist trong máu, và bắt đầu làm hại bản thân, trên nền của lòng kiêu hãnh bát ngát. Nếu một sadist bắt buộc phải tự hành hạ bản thân, nghĩ coi nó sẽ làm gì?

      1. Tự hành hạ bản thân. Cho qua.

      2. Tự hành hạ bản thân và hành hạ mọi-thứ-khác-đến-nát-bấy. Cái này nghe hay.

      Nàng dịu giọng:

      - Ngươi không cần nói nữa. Ta không muốn nhìn thấy ngươi trần trụi với thiên nhiên trước mặt ta, dù là ta chẳng lạ gì cái hình ảnh đó.

      Này là nói thật. Từ bao giờ và như thế nào thì, không giải thích. Light Castamere, không vì người trước mặt mình là ai mà ngần ngại mạo phạm, kể ra đây là một trong những phẩm chất nàng trông chờ. Emeraldy nghĩ mình có phần hơi mất điềm tĩnh, mọi thứ ở Donovan cũng còn chưa quá đáng như những lần Esperanca bày trò. Nàng cố gắng hít thật sâu.

      - Lỗi của ta. Còn thì... ta hy vọng ngươi sẽ ổn. Kể cả ngươi không còn manh giáp quay về, ta vẫn có thể cho ngươi quần áo để mặc lại.

      Nàng nhếch môi, kéo khóe miệng thành một nụ cười. Câu vừa rồi hiểu theo nghĩa nào cũng đúng cả, dù là Halloween hay trong mọi tình huống khác.

      Nàng tử tế mà.

      Light Castamere - Unlock Good S.A Rank 1 - Emeraldy Astrish





      Sửa lần cuối bởi Lufika; 24-10-2015 lúc 18:13.
      Trả lời kèm trích dẫn


    5. Thời gian: Halloween
      Địa điểm: Donovan
      CG


      Có phải anh ta vừa... vỗ mông cô?

      Ừ đúng rồi.

      Loạn quá, loạn hết rồi.

      Bình thường thì cô hẳn sẽ ngạc nhiên, nhưng hôm nay tất cả đều hết sức kì lạ, vậy nên nếu gia đình hoàng gia có xuất hiện và nhảy Lămbađa múa lửa loạn xạ chắc Hiro cũng không sốc nữa.

      "Ma thuật của Donovan phải không?"

      Cô kiềm cơn giận lại và hỏi người kia. Dù biết đây là do những viên kẹo rồi nhưng Hiro vẫn cảm thấy bị ngược đãi. OTL


      Trả lời kèm trích dẫn


    6. Thời gian: Halloween
      Địa điểm: Donovan
      CG


      "Kashikoi là Kashikoi."

      Hiro gật đầu, rồi nhận tờ giấy từ người bên cạnh.

      "Cám ơn, thưa lãnh c- ý tôi là, Kashikoi."

      Cô xoay tờ giấy theo hướng ngang, hướng dọc, rồi xé thành hình con cá. Tự dưng cô lại nghĩ tới loài Sirens, nhưng cô chắc không đủ tiêu chuẩn để gặp họ.

      "Kashikoi có biết loài Siren không?"


      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #167



      DONOVAN / HALLOWEEN


      HappyHalloween


      Cảm giác thứ mềm mại rớt trên đùi mình đột nhiên biến mất sau khi mình hỏi, lại không nghe thấy tiếng trả lời, chân mày bất giác nhíu lại. Ban đầu nghĩ là ai đó vô tình va tới, nên hỏi. Sau thấy im lặng, lại đoán có lẽ là thứ gì đó ai đó làm rơi xuống, sau đó nhặt lên mà không nói lời xin lỗi, cảm thấy rất khó chịu. Nhưng lát sau khứu giác dần dần ngửi thấy một mùi hương khá quen, chưa kể chiếc ghế cập kênh vốn lệch về bên kia từ lúc nãy giờ lại dần có xu hướng nghiêng trở lại...

      Reigen đoán biết được người mới ở đây.

      Và hình như người đó còn tính chạy.

      Mắt vẫn nhắm nhưng khóe môi gợn lên một độ cong không thể phủ nhận, Reigen nghiêng người về bên trái, chuẩn xác vươn tay nắm lấy đuôi áo người đang tìm cách rút lui, cười khẽ.

      - Amarente?

      Là câu hỏi, nhưng giọng gần như đã chắc chắn. Có thể thấy khiên cưỡng bất đắc dĩ từ trong chân mày nhướn lên của em.

      Tại sao con người này, mới gặp ban đầu thì cứng đầu như thế, hiện tại lại thấy em là chạy rồi?


      #quizgame




      Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 25-10-2015 lúc 08:36.
      Trả lời kèm trích dẫn






    8. - Amarente?

      Lần thứ mấy trong ngày bị nắm váy rồi...

      Vừa gào thầm trong đầu, cô vừa từ từ quay lại.

      Chút mỉa mai ánh lên dưới mắt.

      - Có vẻ... người tôi đi dọa ma không có chút gì là sợ hãi.

      Một câu nói dối trắng trợn. Nhưng kịp thời, và kịp chữa cháy cho hành động biến thái của cô.

      Về doanh trại cô sẽ tự kiểm điểm bằng cách tuyệt thực. Chắc chắn.

      - Và. Tôi chưa hề xưng tên.

      Nếu cô đã khiến cho vị Nam tước này để ý mà tìm ra tên như vậy, thì thật là hay...

      Như Turandot xưa kia.

      #Quizgame


      1



      @Alfred F. Jones
      Sửa lần cuối bởi Chọt nhai gai; 25-10-2015 lúc 12:02.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #169



      DONOVAN / HALLOWEEN


      HappyHalloween


      Em tưởng em nổi giận thì anh sẽ quay lại. Sau cùng hóa ra vẫn chỉ là tưởng tượng của em. Có lẽ em quá tay, em biết, thấy ở gáy và hai bên cổ nổi rõ dấu tay, nhưng em không sao kiềm chế được. Giống như kẻ điên, sẽ chỉ biết lao tới và giật lại thứ thuộc về mình thôi?

      Đôi mắt đỏ thẫm không ánh sáng. Nhìn anh gạt mình ra như chạy trốn quỷ, gương mặt xinh đẹp mình hết lòng yêu thương nhìn mình sợ hãi, như thể đang thấy thứ kinh sợ nhất. Vài phút trước ở trong xe ngựa, em đã nghĩ đến chuyện một năm trước, bất giác nắm lấy tay anh. Hiện tại, khó nói thành lời.

      Dường như thấy như vậy còn chưa đủ để em phát nộ, người bên cạnh, không, là người trong lòng anh, còn vùng ra, chạy tới chắn giữa anh và em, bày ra một bộ dáng bảo vệ anh. Bảo vệ anh khỏi cái gì? Em sao?

      Bấy lâu nay em vẫn giữ anh như báu vật, luôn tìm mọi cách bảo vệ anh thôi, giờ có người muốn bảo vệ anh khỏi em, vậy em cũng thành mối nguy sao?

      - Không được đụng vô Ludgar W. Kresnik của Xương Rồng.

      Của ai? Hả? Của ai?

      - Ludgar W. Kresnik CỦA AI?

      Em gầm gừ, siết chặt tay, khớp ngón tay bị nắm trắng bệch.

      Lời sau đó, em nghe không thông.

      #quizgame







      Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 25-10-2015 lúc 08:33.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #170



      DONOVAN / HALLOWEEN


      HappyHalloween


      - Có vẻ... người tôi đi dọa ma không có chút gì là sợ hãi.

      Im lặng coi như là đồng ý nhé. Em cũng không nghĩ nên nói gì, vì chẳng có gì thích hợp để diễn tả tình huống của cả hai cả. Thì ra vẫn còn có người muốn dọa ma em. Reigen nghĩ, mắt che kín thế này thì dọa ma làm sao nhỉ? Bằng âm thanh? Nhưng nơi này ồn ào như thế, đông người như thế, nếu không phải ban nãy nhờ mùi hương trên người Amarente, cùng với hiện tại cô ở rất gần, thì có lẽ em cũng chẳng nghe rõ ràng được gì, chứ đừng nói đến là sợ.

      - Và. Tôi chưa hề xưng tên.

      Em nhướn mày. Có vẻ như vừa rồi em vừa vô tình làm bể mánh của chính mình thì phải. Lắc nhẹ đầu coi như đồng tình với chuyện 'chưa từng xưng tên' của thiếu nữ nọ, bàn tay cũng rời bỏ y phục cô mà níu lấy tay. Bản thân không biết ngại mà ra vẻ người tàn tật yếu hại, tay lại giữ không cho người ta đi. Chậm chậm, Reigen giải đáp lời chất vấn không dấu hỏi của đối phương.

      - Anh trai ta là Đội trưởng Hiệp sĩ, đại khái quan hệ khá rộng.

      Một lời nói đổ mọi tội lỗi cho anh trai. Cũng chỉ tường thuật sự thật thôi, Reigen lặng lẽ cười. Đoán không nhầm, Amarente hoặc là hiệp sĩ, hoặc là tập sự, hoặc tinh anh, tất cả các mối đều có thể tra ra bởi một Hiệp sĩ, vậy nên lý do này cũng cho là hợp lý.

      - Ta không nghĩ Amarente cũng sẽ đến lễ hội này. Thích đi dọa người à?

      #quizgame




      Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 25-10-2015 lúc 08:33.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:22.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.