oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Preview - Review >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Preview] All You Need Is Kill - Hiroshi Sakurazaka, Takeuchi Ryosuke, Obata Takeshi







      ALL YOU NEED IS KILL


      * * *




      * * *

      Tên khác: Ōru Yū Nīdo Izu Kiru, オール・ユー・ニード・イズ・キル
      Tác giả: Light Novel - Hiroshi Sakurazaka, Manga - Takeuchi Ryosuke & Obata Takeshi.
      Thể loại: Action, Fantasy, Romance, Shounen, Supernatural, Horror, Mecha, Tragedy.
      Tình trạng: Finished
      Số chương: 17 chap - 2 volumes
      Link online:
      [Đã dịch hết] All You Need Is Kill

      * * *

      Tóm tắt nội dung:

      Thế giới trong một tương lai gần gần như đổ vỡ khi bị một giống loài ngoài hành tinh đặc biệt được gọi với cái tên "Mimics" (hay 'Gitai' trong tiếng Nhật) xâm chiếm. Chúng càng ngày càng tiến hoá và các nỗ lực đánh trả của con người đều trở nên thật vô vọng, dù họ có cố chế tạo những bộ giáp kiên cố hay những món vụ khí hạng nặng thế nào.

      Keiji Kiriya là một tân binh trong quân đội phòng thủ Nhật Bản vào cái thời hỗn loạn đó, và đã chết ngay lần đầu tiên bước lên chiến trường bằng cách ôm bom cảm tử với một trong số các Gitai. Nhưng sau đó hắn phát hiện mình không chết mà lại rơi vào một vòng lặp thời gian, bất tử mà lặp đi lặp lại cái ngày xuất chinh hôm đó, cứ hồi sinh hết lần này tới lần khác, mỗi một lần đều cố gắng cải thiện kĩ năng của bản thân và sống sót thời gian dài hơn, nhưng chưa một lần nào thoát ra được vòng lặp.

      Đấy là cho tới khi hắn gặp Rita Vrataski - Chiến binh số một thế giới, và cũng là niềm hi vọng duy nhất của nhân loại.


      * * *

      Nhân vật:

      - Keiji Kiriya -



      Lúc đầu là thằng tân binh yếu đuối ngố tàu nhưng nhiệt huyết của đội quân phòng thủ, nhưng rồi càng về sau khi trải qua càng nhiều vòng lặp, hắn càng trưởng thành hơn và dần trở thành một chiến binh dày dạn kinh nghiệm cũng như sức mạnh để chiến đấu với Gitai. Một chiến binh đã trải qua trăm lần sinh tử để có thể nói ra câu rằng chiến trường cần hắn chẳng phải điều gì to tát, cái quan trọng là hắn khao khát được bước lên chiến trường.


      - Rita Vrataski -



      Nữ chiến thần Valkyrie trên chiến trường trong bộ giáp đỏ rực lửa, niềm hi vọng duy nhất của nhân loại chống lại Gitai. Có có vóc người rất bé bỏng, thấp hơn hẳn so với các đồng đội trong biệt đội đặc nhiệm Hoa Kỳ - đội duy nhất có thể hữu hiệu chống lại Gitai - vì thực ra Rita đánh cắp thân phận một người khác để có thể nhập ngũ sớm. Cái tên Rita không phải của cô, tuổi cũng là dối trá, nhưng niềm hận thù và khao khát giết chết mọi Gitai của Rita mạnh hơn bất cứ ai.


      * * *

      Cảm nhận:

      Đây là một bộ truyện rất ngắn dựa trên cốt light novel 'All You Need Is Kill' nổi tiếng của nhà văn Hiroshi Sakurazaka. Nét vẽ vô cùng đẹp, vô cùng lộng lẫy hoành tráng, được chăm chút từng chi tiết nhỏ bé nhất, những màn đánh nhau chiến đấu không thể chê, background và nhân vật đều đẹp tới nghẹt thở, là chất lượng manga đúng như mong đợi từ tác giả các bộ Death Note, Bakuman,...

      Truyện quá ngắn nên tớ sẽ không spoil nhiều, xuyên suốt câu chuyện là chặng đường lặp đi lặp lại mệt mỏi không thay đổi nhưng cũng là quãng trưởng thành của Kiriya. Phải nói nhân vật này có màn khắc hoạ và xây dựng tính cách rất sống động, từ một chàng tân binh yếu đuối nhanh chóng vượt bao sinh tử để trở thành một siêu chiến binh máu lạnh già đời. Qua bàn tay hai sensei, quá trình này kịch tính và nghẹt thở tới từng chi tiết, lao đi nhanh như một đoàn tàu mất phanh, để rồi cuối cùng kết thúc trong cao trào là cú đâm và nổ tung ngàn mảnh. Nói thật là một khi bắt đầu đọc là sẽ không thể nào dừng lại được cho tới khi ngốn hết cả 17 chương truyện.

      Truyện đã được biến thể thành phim với cái tên "Edge of Tomorrow", nhưng nói thật là thay đổi quá nhiều, từ whitewash nhân vật chính, đến phá hỏng hình tượng Rita tóc đỏ bé bỏng với sức bật quái thú, rồi cả thành rỉu chiến khổng lồ nặng 200kg đẹp một cách vô cùng badass của Rita cũng bị đổi thành một thanh kim loại bản lai giữa đao với dao phay, và nhất là cái kết thúc. Cái kết thúc. CÁI KẾT THÚC.

      Không có ý chê bai vì dù sao nếu giữ theo nguyên tác thì làm khó đoàn làm phim quá, phim Hollywood mà, nhưng dù sao tớ vẫn không quá thích. Trong phim có phát triển tình cảm của hai người nhiều hơn trong truyện, vì plot đã khác đi một chút, và người xem thấy sự thấy nam chính yêu nữ chính như thế nào. Nhưng nghĩ lại thì tất cả mọi người vẫn cần cái rìu chiến hơn.

      SIÊU ĐỀ CỬ cho các bạn mê dòng Fantasy, Horror, Shounen kèm với Mecha. Đảm bảo không thất vọng.


      * * *


      BONUS:

      Bonus ba cái hình nè :3


      Art Bonus






      Sửa lần cuối bởi OMG; 15-10-2015 lúc 07:47.
      SOMETIMES I JUST WANNA SAY...

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Manga bộ này xây dựng theo Light novel, ngắn nhưng nội dung vẫn rất chất. Dù vậy mình vẫn thích đọc bản Light novel hơn.
      Mà 1 bộ hay vậy mà không thấy ai rep nhỉ.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:32.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.