-
Thời gian: Tuesday "Chesed" 1st, 1027
Địa điểm: Dinh thự nhà Kapetinger
Cái...
Hắn bỗng dưng đổ sụp xuống. Không phải là đau, nhưng có cảm giác như là... trời đất bỗng chuyển dời vậy. Phận con người vốn thật bé nhỏ, nhưng tại đây, tại giờ phút này... lại còn bé nhỏ hơn.
Vì sao vậy.
Hắn lại nghĩ, chắc do thuốc độc.
Engel dựa lưng vào một bức tường, xoa nhăn trán trong lúc mồ hôi chảy siết. Cần ngủ lắm thay. Cảm thấy ghen tị cho mấy đứa nhỏ cũng tự dưng lăn đùng ra đau đớn, ngất nguội ở ngay mặt đất kìa. Nhìn lũ nhóc, tự thẩm vài giây là có nên xách chúng về chỗ của hắn như tù nhân không.
...
Nah. Mệt quá zồi.
Tăng 5 Pow Leviathan
Sửa lần cuối bởi BubbleTea; 04-12-2015 lúc 12:02.
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:40.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu