oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Đế quốc Elysium >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 33
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      24-09-2015
      Bài viết
      196
      Cấp độ
      1
      Reps
      44

      [Neville] Dinh thự nhà Kapetinger

      .



       




      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      24-09-2015
      Bài viết
      196
      Cấp độ
      1
      Reps
      44
      .


      Tuesday "Chesed" 1st, 1027

      Kapetingers






      Nhà Kapetinger rất lớn, rất cao và sâu. Bên gian phía Tây tầng dưới có hầm ngục và tầng trên có nhà ăn. Phòng làm việc của ngài Hugues áp trước thư viện ở tòa nhà chính. Hiện giờ ông đang ở đó, uống trà, đọc sách khi quân lính dẫn các bạn vào.


      Hugues Kapetinger ngẩng đầu nhìn những con người trẻ tuổi, ánh mắt khó dò trông vẫn bình thản khi ngài lên tiếng.


      "Chào mừng, những hiệp sĩ của đế quốc." Ông nhíu mày. "Các ngươi có gặp người của ta ngoài thị trấn chứ?"






      @Scheherazade @Suri @BubbleTea @ClarkAnderson142


      Sửa lần cuối bởi Partition; 13-10-2015 lúc 15:32.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30





      . DINH THỰ KAPETINGER .

      Tuesday . Chesed . 1st . 1027


      Lại một lần nữa tách nhóm, đó là tất cả những gì tôi nghĩ trên đường đến đây. Tôi luôn có một cảm giác không hay mỗi khi nhóm mà tôi làm nhiệm vụ cứ tách ra như thế. Dĩ nhiên, tôi vẫn còn nhớ.

      "Chào mừng, những hiệp sĩ của đế quốc. Các ngươi có gặp người của ta ngoài thị trấn chứ?"

      "Đó là lí do chúng tôi tới đây, thưa ngài." Tôi nhẹ cúi người, đáp lại cái nhíu mày của ngài Hugues Kapetinger.



      @Partition

      Này thì trắng... mẹ ơi hình như chói quá...

      Sửa lần cuối bởi Suri; 15-10-2015 lúc 13:46.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. .


      Tuesday "Chesed" 1st, 1027

      Kapetingers






      "Đó là lí do chúng tôi tới đây, thưa ngài."


      Không rõ ở Ahl-MAR-ay-ahn ra sao rồi? Ông luôn liên lạc với bên đó, nghe chừng là có gì đó bất ổn, nhưng ông lại không thể di chuyển. Phần vì ông đang bị thương. Phần khác là ...


      "Ta có may mắn được nghe câu chuyện các ngươi sẽ kể chứ? Không có thời gian cho các ngươi nghỉ ngơi, thứ lỗi."


      Hugues mời các bạn ngồi và chén trà từ những người hầu đưa lên. Nụ cười của vị Thập Tọa vẫn hiền từ như cái ngày Yuuki nhìn thấy ông ở Geoffrey, khi ông chúc mừng họ thăng chức. Nhưng nếu cô gái đủ tinh ý, sẽ nhận ra nó vẫn khác. Hoặc là, rất khác. Hugues đan tay vào tay để hờ trước cằm và chờ đợi. Gió mang theo mùi khói và máu cuốn quanh lâu đài thoang thoảng.


      "À, cậu kia, là người của Elves đúng không?"


      Ông hỏi trực tiếp Estellion, hay là, Christopher De Chromzuis?






      @Scheherazade @Suri @BubbleTea @ClarkAnderson142


      Sửa lần cuối bởi Nờ Chấm Nờ; 16-10-2015 lúc 17:31.
      Trả lời kèm trích dẫn



    5. Estellion
      Đối tượng: Hugues Kapetinger || Louis Schneider || Engel Aeccestane || Murasaki Yuuki
      Thời gian: Tuesday "Binak" 1st, 1027
      Địa điểm: [Neville] Dinh thự nhà Kapetinger
      Liên kết: N/A



      .

      My Stories



      Cả cơ thể cậu căng như dây đàn từ khi bước qua khỏi cánh cổng để vào nơi được cho là dinh thự của Hugues. Con người cậu sắp gặp là người như thế nào? Estellion cùng với ba người nữa, trong đó có đứa nhóc tóc vàng, cô gái tóc tím hồi nãy, và một người nữa chưa tiếp xúc trực tiếp bao giờ được dẫn qua một dãy hành lang và đến một căn phòng. Đằng sau cánh cửa là một người râu tóc đã trắng, và gương mặt hằn đầy vết tích của thời gian.

      "Chào mừng, những hiệp sĩ của đế quốc."

      "Các ngươi có gặp người của ta ngoài thị trấn chứ?"


      Có. Nhưng chỉ gặp chưa được 1 khắc là đã…

      "Đó là lí do chúng tôi tới đây, thưa ngài."

      Người con gái tóc tím trả lời.

      "Ta có may mắn được nghe câu chuyện các ngươi sẽ kể chứ? Không có thời gian cho các ngươi nghỉ ngơi, thứ lỗi."

      Ông ta mời cả đám ngồi xuống và chén trà nóng được đưa đến trước mặt từng đứa. Tôi liếc nhìn ông ta, rồi đẩy nhẹ chén trà qua một bên, dù cậu có cảm giác cổ họng mình có hơi khô rát, và trà là món ưa thích của cậu, nhưng lúc này cậu không có tâm trạng để nuốt nó được.

      "À, cậu kia, là người của Elves đúng không?"

      Với một chất giọng bình tĩnh, hoàn toàn trái ngược với lúc đứng trên chiến trường.

      - Xin lỗi cho sự viến thăm đột xuất và sự thiếu sót của tôi, tôi là Estellion, đến đây với tư cách là người đại diện của Elves. Vì một số lý do, tôi nghĩ vấn đề này nên để ba vị ở đây giải thích có lẽ sẽ rõ ràng hơn tôi.

      Cậu muốn lắng nghe trước, vì từ lúc giáp mặt ở Neville đến giờ, cậu cảm thấy có rất nhiều thứ không được rõ ràng bắt nguồn từ cái mật lệnh gì đó, có quá nhiều điều uẩn khuất để cậu có thể đưa ra một lời nói nào đó.




      @Nờ Chấm Nờ@Partition@Scheherazade@Suri@BubbleTea




      word count: 301
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30





      . DINH THỰ KAPETINGER .

      Tuesday . Chesed . 1st . 1027


      "Ta có may mắn được nghe câu chuyện các ngươi sẽ kể chứ? Không có thời gian cho các ngươi nghỉ ngơi, thứ lỗi."

      Tôi ngồi xuống theo lời mời của ngài Hugues, đón lấy tách trà ấm vào mình. Hơi nóng từ tách trà lan tỏa trên từng ngón tay nhỏ trầy trụa, khác hởn với tia lửa tôi vô tình bị đánh trúng khi nãy. Đau, nhưng nó đã thành một thứ rất quen. Vết thương trên vai hãy còn đau lắm, dù nhờ Aaram mà nó đã nhẹ đi ít nhiều. Tôi hít một hơi sâu, rồi nhẹ thở ra. Hương trà thơm quả nhiên là một liều thuốc tuyệt vời.

      "Không vấn đề gì, thưa ngài. Tôi sợ rằng vì chúng tôi mà ngài cũng không thể nghỉ ngơi." Tôi nói, cùng một điệu cười nhẹ. Màu xanh từ đáy mắt vẫn nhìn người trước mặt mình, Tôi vẫn còn nhớ cái cúi đầu và nụ cười dịu ngày hôm ấy. Bây giờ, dường như có gì đó đã thay dổi. Tôi ngửi thấy mùi tanh của máu.

      "À, cậu kia, là người của Elves đúng không?"

      "Xin lỗi cho sự viếng thăm đột xuất và sự thiếu sót của tôi, tôi là Estellion, đến đây với tư cách là người đại diện của Elves. Vì một số lý do, tôi nghĩ vấn đề này nên để ba vị ở đây giải thích có lẽ sẽ rõ ràng hơn tôi."


      "Trước khi kể chuyện, tôi có vài câu hỏi." Sau một khoảng thời gian ngắn suy nghĩ và chờ đợi, tôi lại lên tiếng. Hơi ấm nơi đây quả nhiên dễ chịu hơn ngoài thị trấn nhiều. "Tôi đã được nghe về chuyện ngài nhận được bức thư yêu cầu bảo hộ từ phía các Elves, tôi muốn xác nhận lại điều đó, và tôi cũng muốn biết ai đã là người gửi nó cho ngài. Liệu có được không?"

      Tôi vân vê cốc trà xong tay, dù đã nguội hơn nhưng tôi vẫn chưa uống.




      Tóc em màu trắng mà, sau người tả em tóc hồng, người tả em tóc tím. EM TRẮNG THẾ NÀY MÀAAA ; A ; )

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      [Neville] Dinh thự nhà Kapetinger
      Tuesday "Chesed" 1st, 1027
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30





      . DINH THỰ KAPETINGER .

      Tuesday . Chesed . 1st . 1027


      "Cho phép thần thể hiện lại lời nói của vị Hiệp sĩ Murasaki một cách rõ ràng hơn, thưa ngài Đại Công tước Kapetinger. Thần là Louis Schneider, Đội trưởng Hiệp sĩ thuộc doanh trại Cleveland, cùng hai người đồng hành là Engel Aeccestane và Đội trưởng Yuuki Murasaki nhận lệnh của căn cứ Geoffrey có mặt tại Neville vì nhận tin sẽ có một đoàn lính Elf xuất hiện tại đây. Đã có xung đột xảy ra giữa hai toán quân cùng binh lính của Neville trước khi chúng tôi được cho hay đây là đoàn quân trao trả tù nhân cho loài người.

      Chúng thần có mặt tại đây theo chỉ thị của Bá tước Leopold Snow để báo cáo lại những gì đã diễn ra trên địa phận do ngài quản lí, đồng thời mong được ngài giải thích về cuộc trao đổi không được báo trước với Geoffrey này."


      Tôi nghiêng đầu, nhấp môi vào cốc trà ấm. Có phải vì tôi ăn nói khó hiểu quá hay không mà hầu như lúc nào mình lên tiếng, đều có người sửa. tất nhiên chẳng có ý gì xấu đâu, nhưng nó làm tôi cảm thấy kì lạ. Kì lạ đến buồn cười, như cách thôi thản nhiên uống trà như lúc này.

      "Cảm ơn cậu, Schneider." Tôi nở một nụ cừoi nhẹ với cậu bé tóc vàng rất-ra-dáng-hiệp-sĩ ấy rồi tiếp lời cậu. "Tôi e rằng Geoffrey không để yên chuyện này đâu."



      *hất* Cg đó là hàng cũ rồi, lỗi thời rồi, cái CG mới kìaaaaaaaaaaaaa *hất má Louis vào dtb Yuuki*

      Trả lời kèm trích dẫn



    9. Thời gian: Tuesday "Chesed" 1st, 1027
      Địa điểm: Dinh thự nhà Kapetinger









      Nhà lớn quá ta. Nhà lớn vậy có cái sô-pha hay giường gì đặt ở sảnh chính cho hắn nghỉ ngơi cái. Tiện thể, nếu Hughes thật hiếu khách, có thể cho hắn chút rượu giải stress và vài miếng bánh ăn giải drama cái.


      Nhưng ôi, đời ếu là mơ. Và giờ hắn phải canh mắt đối mặt với cáo già Hughes Kapetinger với hai Hiệp sĩ trẻ ở bên cạnh, tựa trông trẻ.


      Ếu là mơ.


      Engel chỉ im lặng, để Louis và Yuuki tuỳ hứng bắt chuyện. Môi hớp trà cho thoả khát chứ chẳng cảm kích gì cái vị đắng đắng, lạt lẽo này. Hughes vẫn chưa lộ rõ gì mấy, vẫn một vẻ mặt hiền hoà của tuổi tác che đậy các mưu tính hằn sau của giới quý tộc, cùng một đôi mắt ánh lên vẻ gì đó lạ kì. Trong thân tâm, Engel cũng thầm khâm phục ông ta, vì đã có thể sống lâu đến mức này.


      "Nếu quân đoàn Geoffrey có cân nặng nào trong mắt của ông, ngươi hãy chỉnh lại lời nói ấy đã. Hughes Kapetinger là một trong ... cái chức gì đó Leopold Snow nắm giũ trong triều đình, sự nổi giận của Geoffrey âu cũng chỉ là ngọn gió lào quét trên nền cát." - Engel xoay qua nói với Yuuki, rồi hất mặt lại về phía chính chủ toà dinh thự.


      "Ông có biết đến ai tên là... Alance chứ? Mặt đơn giản, không có tip hình, tự xưng là người đứng đầu quân đội ở Neville dưới trướng ông. Có vẻ là người đường hoàng, nhưng Leopold Snow khá là... gay gắt. Thực ra nghĩ lại, Snow gay gắt cũng đúng. Ông chỉ cần tốn một lá thư gửi trước cho cậu ta là 'Này, bạn hiền, có toán quân giao tù nhân tới Neville, đừng đó sồn sồn đánh chúng như trong nhiệm vụ được giao. Thân gửi, Hughes Kapetinger.' Vậy thôi. À nói tới đó, sao không chịu tốn thêm vài trăm đồng và chút sức viết một bức thư nữa, ôi ông cho một tên hầu viết giùm cũng được! 'Này bọn Elf, hoà bình tới rồi thì nhớ cư xử phải phép, nếu có gặp toán nào canh gác hỏi han thì thông minh một chút mà nhấn nhịn và nói rõ là có ông lớn Hughes kêu tới đây trao tù nhân. Thân gửi, người từ Thập toạ không-hề-có-ý-xấu.'. Như thế chẳng lẽ quá phiền sao, thưa ngài Kapetinger thông thái và nhã nhặn đủ đường?"


      Engel húp chén trà cho hết, nói nhiều khát vãi. Cơ mà với quý tộc, dao phải giấy đằng lưng và miệng phải là cây kéo đủ sắc để cắt gãy xương.


      "... Tất nhiên, tôi có nghe rằng kền kền khi thấy miếng mồi bị giành, hay không có gì để ăn... có thể lao tới xé xác đồng loại không chút do dự. Thật thân ái, ngài nghĩ thế chứ?"


      Điểm thêm chút nụ cười cho phớt lớt. Nhưng ôi tiếc quá, hắn ếu cười được. Hài hay bi, hắn mất cái khả năng biểu đạt cảm xúc giả tạo nhất thế giới con người rồi.










      Trả lời kèm trích dẫn

    10. .


      Tuesday "Chesed" 1st, 1027

      Kapetingers






      "Trước khi kể chuyện, tôi có vài câu hỏi. Tôi đã được nghe về chuyện ngài nhận được bức thư yêu cầu bảo hộ từ phía các Elves, tôi muốn xác nhận lại điều đó, và tôi cũng muốn biết ai đã là người gửi nó cho ngài. Liệu có được không?"


      "Hỗn láo! Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai hay không? Ngươi có quyền hỏi hay sao?" Người hầu cận của Kapetinger đưa đôi mắt rắn liếc nhìn con bé tóc trắng với vẻ khó chịu. May sao, hiệp sĩ tóc vàng đã giải nghĩa để những lời đó trở nên dễ nghe hơn. Nếu đến nói năng với người lớn tuổi quyền cao chức trọng cũng không ra hồn thì tốt nhất nên ngậm miệng lại, chứ đừng ...


      Nâng tầm sự láo xược lên như tên tóc đen kia.


      Khi câu nói này kết thúc cũng là lúc một mũi kim nhỏ lao thẳng tới tách trà của Engel, làm vỡ chén và cắt một đường xước qua mặt hắn.


      "Ngậm cái mồm thối của ngươi lại!"


      "Egor." Tới lúc này Hugues Kapetinger mới lên tiếng, mỉm cười và người đàn ông cận vệ biết đã tới giới hạn để lui ra sau vài bước. Một kẻ hầu cận nóng tính xảo quyệt và một vị chủ nhân già thông thái bác ái? Quả là một tổ hợp quái dị đôi chút.


      "Ta đã nhận được thư của Einhasad, Nữ Tướng Phương Tây của Iaesihr vào sáng hôm nay thông báo về việc trao trả tù nhân tại Neville. Cô ta cần sự bảo hộ của một thủ lĩnh con người để đảm bảo ngăn chặn những thế lực chống đối." Hugues vẫn điềm nhiên trước những lời của Engel.


      "Alance là người của ta. Phải, ta cử anh ta đi để ngăn cản Snow. Lệnh của Hoàng Đế không thể thay đổi.


      Vậy, chuyện gì đã xảy ra?"
      Hugues nói và hỏi với dáng vẻ vẫn điềm nhiên tĩnh tại như thế, như thể hơn một trăm năm cuộc đời đã trôi qua trên từng nếp nhăn và không có gì có thể ngạc nhiên được nữa.





      "Các ngươi đã phản bội nó, có phải?"



      Câu hỏi vang lên sau vài giây im lặng.





      @Scheherazade @Suri @BubbleTea @ClarkAnderson142


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:11.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.