oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Đam Mỹ Tiểu Thuyết >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 61
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Tham gia ngày
      20-11-2015
      Bài viết
      20
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Mình không thích nhược thụ, ngây thơ thụ, thánh mẫu thụ, trung khuyển thụ, nhị hoá thụ, ngoạn cụ thụ
      Đặc biệt là ngây thơ và nhị hoá không nhận ra tình cảm của công, không nhận ra nổi tình cảm của mình, trong vấn đề xyz cũng tội công nó nhẫn nhịn
      "Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão
      Quân hận ta sinh muộn, ta hận quân sinh sớm
      Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão
      Hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân hảo
      Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão
      Ta cách quân chân trời, quân cách ta góc biển
      Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão
      Hóa điệp đi tìm hoa, hàng đêm vương phương thảo."
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      19
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      Tạc mao thụ. Ghét cay ghét đắng loại này luôn. Và cái loại trong ngoài bất nhất, đại khái là tsundere. Ghét mỹ thụ, không hẳn là vì lí do cụ thể gì, chủ yếu chắc do thẩm mỹ. Trước đây còn ghét nhiều nữa, nhưng bây giờ cũng đỡ hơn rồi. À và tớ chắc thành phần hiếm hoi sủng thụ mà ghét nữ vương thụ )
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Trích dẫn Gửi bởi Skuyu Xem bài viết
      Tạc mao thụ. Ghét cay ghét đắng loại này luôn. Và cái loại trong ngoài bất nhất, đại khái là tsundere. Ghét mỹ thụ, không hẳn là vì lí do cụ thể gì, chủ yếu chắc do thẩm mỹ. Trước đây còn ghét nhiều nữa, nhưng bây giờ cũng đỡ hơn rồi. À và tớ chắc thành phần hiếm hoi sủng thụ mà ghét nữ vương thụ )
      Cậu ko "hiếm hoi" âu cậu vì tớ cũng cực ghét nữ vương thụ và ngán tạc mao đến tận cổ đây lầy, mấy ẻm cứ đỏng đa đỏng đảnh như cá cảnh, bth thì ăn nói mạnh miệng lớn tiếng, tới khi đụng chuyện lại ko giải quyết dc, yêu ngừi ta mà mở miệng là ghét này ghét nọ, mắc mệt, xin lỗi bánh bều làm vậy tớ còn chạy chớ đừng nói men lì mà cứ sáng nắng, chiều mưa, tối bão, đọc mí thể loại đó ức chế mún tăng xông vì anh công cứ bị hành chả vì lí do gì cả, chỉ là lâu lâu nó lên cơn thía thui. Nhìu bạn thik Tsundere, nói dth, đáng iu, nhưng ai iu chớ tớ iu hơm nổi a ~~~~ Ngoài đời loại đó khó sống lắm chớ đừng nói có ngừi iu )
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Tham gia ngày
      10-08-2015
      Bài viết
      80
      Cấp độ
      1
      Reps
      18
      Mình không thích nhất là tiện thụ với thánh mẫu thụ (thực tế còn có dạng thánh mẫu thụ hóa tiện thụ hay tiện thụ có trái tim thánh mẫu thụ). Chắc do mình tam quan không chỉnh .
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25
      Tham gia ngày
      15-02-2015
      Bài viết
      22
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Mình chủ công nên chán những thụ cao lãnh, ngạo kiều, đã được quan tâm mà còn làm cao làm công phải chạy theo ỉ ôi
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      Tham gia ngày
      27-06-2015
      Bài viết
      43
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      Mình không chịu nổi tiện thụ, nhị hóa, và ngạo kiều thụ, đọc mấy thể loại này thật muốn tát thụ dễ sợ...và thường thì, mình cũng chẳng bao giờ đọc hết truyện... chỉ 1/3 hoặc là vài trang rùi bỏ thui....
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27
      Tham gia ngày
      17-09-2015
      Bài viết
      11
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Đọc thấy bé thụ ngốc manh đôi khi cảm thấy dễ thương, nhưng ngốc quá thì mình cảm thấy hơi ức chế. Dạo này tìm truyện QT toàn như vậy Với lại mình không thích nhược thụ, ngây thơ thụ, thánh mẫu thụ, trung khuyển thụ, nhị hoá thụ, bạch liên hoa
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28
      Tham gia ngày
      30-11-2014
      Bài viết
      45
      Cấp độ
      1
      Reps
      4
      Kiểu thụ mình ghét chỉ có mấy loại như:
      - Ngạo kiều thụ, biệt nữu thụ
      - Nhược thụ
      - Nữ vương thụ
      Nói vậy chứ, chỉ ghét nhất loại đầu thôi, loại hai là không thích (thấy là né rồi, nói chi đến ghét), loại thứ ba thì đôi khi mình vẫn đọc, thụ nữ vương thì nữ vương, miễn không ngạo kiều thì cũng ok =)
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Mình thuộc team sủng thụ nên một khi đọc truyện mà thấy không thích thụ sẽ drop ngay cho khỏi phải bực
      Không thích sửu thụ/nhược thụ/thánh mẫu thụ nên thấy mấy thể loại này sẽ chạy mất dép từ cái nhìn đầu tiên, thích biệt nữu thụ/tạc mao thụ nhưng không phải lúc nào cũng thích, đỏng đảnh đanh đá hơn cả mấy nàng tsuntsun thì xin lỗi em mình chia tay : )
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30
      mình thì đặc biệt ghét thánh mẫu thụ, nhu nhược thụ , thụ động tí là khóc , hở tí là tự ti chạy trốn để người khác hành hạ chà đạp mình rồi được tốt 1 tí là ba ba chạy theo , sau thì nó có đối xử với mình thế nÀo cũng chịu , bức xúc không chịu được
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:34.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.