oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Đam Mỹ Tiểu Thuyết >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 61
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Ghét nhất nhu nhược thụ hở tí là mau nước mắt, thánh mẫu thụ lu không nổi thân mình mà cứ thích lo chuyện bao đồng...
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tham gia ngày
      28-05-2015
      Bài viết
      31
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Tớ không nuốt nổi thể loại õng a õng ẹo hơn con gái, đàn ông con trai động vào là khóc, rồi thì loại (ngu) ngốc không giúp được gì mà chỉ biết phá hoại, à còn loại quá thánh mẫu nữa. =.=
      Thế nên dạo này toàn đọc cường cường thôi.
      #teamsủngthụ
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Mềnh team sủng công nên list thụ ghét hơi bị nhìu, các kiểu như:thánh mẫu, thiện lương, buồn lo chuyện hàng xóm kiêm bàn tay vàng "giả" điển hình là êm Phượng Minh trong PVCT, xin lỗi fan nhưng mềnh vẫn cứ anti vì êm ấy q1 còn là đam qua q2 trở đi thì thành bánh bều ngôn tềnh mất rùi , hội tụ đủ phẩm chất một thụ mềnh ghét, đã yếu mà hay ra gió, bị bắt rùi dc cứu xong bị bắt típ, làm vậy chừng mí bận là anh Điềm mất nước mất ngôi lun, nhớ q1 hùng hổ bảo giúp thống nhất giề ấy xong h lưu lạc cả hai ko về TL dc lun, đọc tới đó đâu chừng q5 mềnh drop. Xong nghe thiên hạ tung hô cộng thêm mí cái mv cosplay lung linh, mềnh lục lại đọc típ tới đoạn êm PM lưu lạc, bệnh vì thấy có lỗi, hối hận khiến mn lo lắng, anh Hổ bực quá giáo huấn êm ấy một trận thiệt là mát ruột,(có nhiu tiếng lòng của mềnh ảnh nói hết ) tưởng nghe xong êm Minh sẽ coa tiến bộ để mình còn đọc típ, ai dè êm lăn ra xỉu,vâng tới đây thì mềnh drop vĩnh viễn, dù thiên hạ có khen hay hay bị fan cuồng chửi mềnh vẫn cứ "một đi ko quay đầu lại"
      Dạng thụ thứ hai mình ghét là mí êm đẹp như con gái, mình ko ghét mỹ thụ, thậm chí còn thik mỹ thụ các kiểu nhưng ko nuốt nổi dạng vạn nhân mê mà chả có đếch gì đáng để mê ngoài cái mặt, ngừi gặp ngừi khen mà cái nết thì ... Mí dạng đó gặp hoài nhìu đến nổi ko nhớ dc tên truyện,cơ mà đụng vào ám ảnh tới h lun. Vs truyện gắn thẻ ngược luyến này nọ mà vào chỉ thấy êm thụ tự ngược, khoái làm phức tạp chuyện đơn giản, dc sủng mà cứ than thân trách phận mãi. Mềnh là công khống nên thấy mí anh sủng êm vô tội vạ mà suốt ngày bị oán hoài, bị sai tới lui rùi còn nhìu cái ức chế đến phi lý, sủng, iu đến cuồng cũng phải có lý do a~~~ êm thụ nào dc sủng mà mềnh thấy ko đáng thì cho vô list đen lun dù số đông vẫn thích, tung hô ra sao đi nữa.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Tham gia ngày
      25-10-2015
      Bài viết
      7
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      mình ghét ba loại thụ có bàn tay vàng mà ngông cuồng , dạng tiện thụ , rồi dạng thánh mẫu )
      mới đây mình coi bộ đam về xuyên không thú nhân giới , trước h ít khi mình ghét nhược thụ nhưng em này mở miệng thì nói yêu mẹ nhưng lại toàn nói những câu phỉ báng con gái =_= hỏi sao ưa được hên là khúc sau vụ này ko nhắc nữa

      Mình chỉ thích ngược thụ thôi )) sủng công thì không ) trừ khi công đó dạng ngốc nghếch trí tuệ không phát triển mới súng được
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      94
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      Chưa gặp em thụ nào ghét cay ghét đắng.
      Nhưng nhiều em thụ khiến mình rất bực mình.
      Chẳng hạn như thụ của Lam Lâm, nhược đã đành, còn thiếu dứt khoát, đã nghĩ mình bị công hành, lên giọng xa nó được ít lâu, nó đeo theo ỉ ôi vài câu thì liền chạy theo nó rồi lại tiếp tục than thân trách phận.
      Ngoài ra còn kiểu thụ si tình + tiện thụ nữa, mình không ghét thể loại này, nhưng mình ghét kiểu đã biết công nó tra, nó ngược mình, còn đeo theo nó rồi trấm nước mắt than đời em khổ quá là ghét nhất, mình làm mình chịu kêu ai được.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Tham gia ngày
      18-02-2015
      Bài viết
      18
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Loại thụ mà mình ghét nhất chắc là tiện thụ. Bị ngược cho đã rồi mà vẫn ngoan ngoan đi lên cho nó ngược tiếp thật hết chỗ nói.
      Thứ 2 chắc là kiểu tự cho là đúng thụ, phun tào thụ, phun vừa thôi thì còn chịu đc, phun quá đọc hết được luôn.
      Kiểu tráng thụ thì chắc là không hợp thẩm mỹ rồi. Nhược thụ thì cũng tùy tình tiết của truyện, nhược về bề ngoài, về hoàn cảnh, nhưng nội tâm cường là đc rồi.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      24-12-2014
      Bài viết
      119
      Cấp độ
      1
      Reps
      22
      ghét mẫu thụ thiếu thực tế, cứ như con búp bê đẹp long lanh, não tàn, yếu nhược mà tác giả đặt vào truyện làm hình tượng thôi
      lại thêm mẫu thụ não tàn tưng tửng, thích gì làm nấy, tùy tiện mà thiếu muối
      mẫu thụ tối ngày chìm ngập trong sầu bi không lối thoát, quá thơ văn ướt át than phận mình chẳng đi đến đâu. Này, anh là trai mà có cần nghệ sĩ như thế không, còn hơn thiếu nữ 16 -_-
      mẫu thụ vạn nhân mê, đánh rắm cũng thơm
      mẫu thụ như tiểu thiếu gia trẻ tuổi xấc láo ngông ngênh, không biết trời cao đất dày, tưởng ta đây hay lắm, coi trời bằng vung, gây ra họa rồi thì như tè ra quần vậy, run rẩy đợi người xử lý, còn không lại ta đây anh hùng, rốt cuộc làm mọi thứ rối tung thêm
      và có thể còn nhiều nữa... haizz
      List đam mỹ tráng thụ~ Blink
      Group tráng thụ~
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Tham gia ngày
      21-11-2014
      Bài viết
      2
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Mình ghét nhược thụ với ngây thơ thụ. Thực tình là nhiều bộ đọc mấy chương đầu thấy kiểu thụ như vậy là tắt luôn. Tiện thụ cũng vậy nốt :'(
      Cứ thấy động chạm vài ba câu là rớt nước mắt rồi phóng vèo cái đi nơi khác là muốn sôi máu rồi.
      Chính vì vậy mà mình toàn đọc cường - cường.
      Không cần phải vạn nhân mê hay mỹ thụ gì gì đó. Không động tí là rớt nước mắt là mình thích rồi...
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Tham gia ngày
      07-12-2014
      Bài viết
      28
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      Trích dẫn Gửi bởi Táo xanh Xem bài viết
      Mềnh team sủng công nên list thụ ghét hơi bị nhìu, các kiểu như:thánh mẫu, thiện lương, buồn lo chuyện hàng xóm kiêm bàn tay vàng "giả" điển hình là êm Phượng Minh trong PVCT, xin lỗi fan nhưng mềnh vẫn cứ anti vì êm ấy q1 còn là đam qua q2 trở đi thì thành bánh bều ngôn tềnh mất rùi , hội tụ đủ phẩm chất một thụ mềnh ghét, đã yếu mà hay ra gió, bị bắt rùi dc cứu xong bị bắt típ, làm vậy chừng mí bận là anh Điềm mất nước mất ngôi lun, nhớ q1 hùng hổ bảo giúp thống nhất giề ấy xong h lưu lạc cả hai ko về TL dc lun, đọc tới đó đâu chừng q5 mềnh drop. Xong nghe thiên hạ tung hô cộng thêm mí cái mv cosplay lung linh, mềnh lục lại đọc típ tới đoạn êm PM lưu lạc, bệnh vì thấy có lỗi, hối hận khiến mn lo lắng, anh Hổ bực quá giáo huấn êm ấy một trận thiệt là mát ruột,(có nhìu tiếng lòng của mềnh ảnh nói hết ) tưởng nghe xong êm Mình sẽ cóa tiến bộ để mình còn đọc típ, ai dè êm lăn ra xỉu:phồn:,vâng tới đây thì mềnh drop vĩnh viễn, dù thiên hạ có khen hay hay bị fan cuồng chửi mềnh vẫn cứ "một đi ko quay đầu lại"
      Bộ PVCT này là bộ đầu tiên mình đọc khi bước vào đam mỹ, đúng là lúc đầu hay thật, nhưng càng về sau mình càng thấy như đọc nữ hoàng ai cập phiên bản nam á TT.TT, Phượng Minh bánh bèo dã man, cá nhân mình thấy bộ đấy kết ở quyển 4 là đẹp, đọc ổn, okie. Cơ mà tác giả viết dài quá, mình thuộc dạng ko bỏ dở giữa chừng nên cũng cố lết theo bằng được, kể cả phải đọc QT. Nhưng phải thú thật là càng về sau càng chỉ tập chung xem truyện về các nhân vật phụ khác chứ đến đoạn nhân vật chính thì mình cưỡi ngựa xem hoa thôi chứ chẳng đọc kỹ...
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Mình là con sủng công nên cũng có đôi khi ghét mấy bạn thụ!
      thụ kiểu như bánh bèo, tsun quá, thánh mẫu quá là chịu không nổi, đôi khi cũng không thích nữ vương thì vì tsun quá
      nữ vương thụ mà không stun quá thì rất thích, điển hình là Ly Thanh-Hoàn Khố
      còn ghét thụ kiểu nhược điển hình là: Lâm Hàn-Hàng Không bán của Lam Lâm móa ơi bánh bèo không tả nổi
      Sửa lần cuối bởi pika iu yaoi bl; 16-12-2015 lúc 14:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:23.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.