oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Sci-fi FC > Lưu trữ >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      23-12-2014
      Bài viết
      239
      Cấp độ
      0
      Reps
      1706

      [One Shot][Crossover] Chuộc Bạch

      Disclaimer: Naruto và Transformers không thuộc về tôi
      Title: Chuộc Bạch
      Author: Lord Badass ( Lord Bẫn Bựa )

      Genre: Horror, Family,Humour,Mind Break
      Rating: T
      Summary: Cái chết liên tiếp của thế giới Naruto dưới góc nhìn của chính anh.
      Status: Hoàn Thành
      Note: Gạch đá ơi, đến với anh đi

      Tôi là Naruto, một ninja đến tứ làng lá. Trước đây một ngày thì thế giới của tôi đã huỷ diệt. Thế nhưng hôm nay thì không hiểu tại sao nó vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng mà kệ thây nó, giờ đây Naruto này không rảnh để quan tâm, tôi còn phải giết thằng Boruto nữa. Mẹ và em gái nó đã bị tôi giết rồi, giờ chỉ còn nó thôi, Ha Ha HA HA HA HA, nó thật là dễ giết mà. Chỉ một chiêu Rasengan là đủ. Bàn tay của tôi giờ đã đấy máu. Một thứ máu sáng như ánh đèn vậy. Mọi người trong làng ai cũng đấy máu cả, ai cũng sáng xủa cả. MỌI NGƯỜI AI CŨNG ĐANG GIẾT LẪN NHAU CẢ. HA HA HA HA HA HA HA. Tôi cũng phải gia nhập vào cuộc vui thôi. Thằng Naruto này cứ giết, giết, giết, giết và giết. Giết sạch toàn bộ những mớ thịt cặn bã mà tôi gọi là "đồng đội" trước đây, giết cho đến khi chỉ còn có hai người trên cả thế giới này. Sasuke, một thằng mà tôi đã dành gần như cả cuộc đời để đem nó lại chính đạo. Giờ đây thì tôi cũng phải giết nó, cũng giống như nó giết vợ con nó vậy. Và cơ thể nó cũng đầy máu HA HA HA.

      "Hai thằng bây chết được rồi."

      *Chíu*

      Chào các bạn. Mình là G1 Convoy, thổng lĩnh quân đoàn "Zen Seibertron Teikoku" ở vũ trụ Primax. Đại ca Burning Convoy của mình đã ban cho mình một sắc lệnh vào hôm qua. Anh ấy bảo mình phải đem thế giới này ra làm nơi thừ nghiệm các WMD ( Vũ Khí Huỷ Diệt Hàng Loạt ). Mục đích theo lời anh ấy nói là để "Bảo Vệ Trái Đất" và "Nụ Cười Của Người Anh Ấy Yêu". Ôi vãi cả lãng mạng phải không nào, mình ngưỡng mộ đại ca thật đấy. Burning ca vì nụ cười của người yêu mà sẵn sàng tiêu diệt cả vũ trụ. Giờ thì vào đề chính thôi. Vũ khí đầu tiên được mình đem đi thử nghiệm chính là một loại Virus được gọi là "Hate Plague, V2" ( Dịch Thù Ghét Phiên Bản 2 ). Nó vốn là một loại Virus đã từng xém giết tộc Cybertronian. Giờ đây thì chúng tôi không còn sợ nó nữa vì đã có miễn dịch rồi. Công dụng của loại Virus này chính là làm cho kẻ địch tự giết lẫn nhau. Khi bị trúng loại Virus này thì bọn chúng sẽ phát sáng lên thành màu đỏ rồi sau đó sẽ tự nhiên cảm thấy muốn giết người. Đây là một loại vũ khí cấp U ( Universe ) của chủng tộc Cybertronian. Sức lan truyền của nó rất nhanh, chỉ cần năm phút thì loại Virus sẽ lan ra khắp cả vũ trụ và khiến cho toàn bộ sinh linh tự tàn sát nhau đến chết. Giống như cái hành tinh này.

      "Hate Plague: Duyệt , Cấp Độ: U"

      Tôi đã làm gì thế này. Đôi bàn tay này của tôi đã chính tay giết vợ con mình ư. Tại sao chứ, tại sao chứ. Đây là sinh mạng thứ ba của tôi. Ở mạng trước tôi đã giết vợ con mình và tàn sát cả thế giới vì một lý do gì đó. Rồi sau đó bị một tên khổng lồ máy có màu xanh và đỏ giết chết. Giờ đây thì cả thế giới của tôi lại trở về như cũ. Cả làng lá không ai nhớ chuyện gì đang sảy ra cả. Trên bầu trời của làng là thì tự nhiên xuất hiện một trường lực điện từ. Mọi người xung quanh tôi hiện đã chêt, họ bị một thứ áp lực nào đó ép cho vỡ nát cơ thể. AHHHHHHHHHHHHHHHHH

      *Boom*

      Chào mừng các bạn đã trở lại với tiết mục của G1 Convoy này. Vũ khí mà tôi vừa mới thử chính là "Mass-Compression Cannon". Phiên bản mini này được tôi gắn vào một Cybertronian tên là Tentakill. "Mass-Compression Cannon" phiên bản mini này có khả năng bóp nát một Cybertronian chỉ trong một phát. Hừm, giáp của tộc Cybertronian chỉ bị nứt khi chịu một vụ nổ có khả năng thổi bay hai trăm sao thiên vương. Vậy thì có nghĩa là khẩu pháo mini này ít nhất cũng có khả năng tiêu diệt được một hệ mặt trời. Brainstorm người chế tạo ra nó thì nói rằng phiên bản chính có khả năng tiêu diệt một ngân hà.

      "Mass-Compression Cannon: Duyệt, Cấp Độ: G"

      Đây là mạng thứ tư của tôi rồi. Cái chết giờ đây sao lại rẻ mạt đến thế. Tôi phải ngăn cản chuyện điên rồ này lại. Bước đầu tiên là phải tìm cho ra kẻ nào đã làm chuyện này. Trên bầu trời thì giờ đây không còn trường lực gì nữa. *Phừng* Tố....

      Toàn bộ mọi sinh linh torng thế giới của chúng đã cháy rụi chỉ trong một giây. Ha Ha Ha."Friction Rifle" ( Súng Ma Sát ) thật là công hiệu. Nó là một khẩu súng lục cầm tay do nhà khoa học điên Wheeljack chế tạo. Khẩu súng này bắn ra một tia sáng có khả năng tăng lực ma sát của kẻ địch lên cả triệu lần. Khi một hành tinh bị trúng rồi thì mọi sinh linh trên hành tinh đó chỉ cần chuyển động một cái là chết cháy ngay. Nếu như thả bom Oxygen vào một ngân hà rồi dùng khẩu này bắn vào thì có thể khiến cho toàn bộ mọi hành tinh trên ngân hà đó chết cháy. Tôi sẽ tặng khẩu này cho người trợ lý thử nghiệm hôm nay "Runamuck"

      "Friction Rifle: Duyệt, Cấp Độ: G"

      ...

      Dừng lại đị, hãy dừng lại đi. Đây là lần thứ năm mươi thế giới của tôi bị huỷ diệt rồi. Làm ơn hãy dừng lại. Thế giới của tôi đã liên tiếp bị chặt đứt, Bị thối rữa, mục nát, nổ tung, bị bóp nát, tự nhiên nát vụn và bị tiêu diệt bằng nhiều cách khác nhau. Khốn nạn thay là tôi không làm gì được cả. Đối với bọn chúng việc huỷ điệt thế giới của tôi chỉ là việc vặt mà thôi. Cứ một phát là xong cả thế giới. Phù, ít nhất hôm nay thì cả thế giới của tôi còn trụ được hơn nữa ngày. Thế nhưng tôi không hiểu tại sao trời càng ngày càng nóng thê nhỉ.

      *Phừng*

      Vũ khí thứ năm mươi mốt được gọi là "Bom Làm Trật Quỹ Đạo". Nói đơn giản là nó có thể thay đổi quỷ đạo của một hành tinh và khiến chúng lao thẳng vào mặt trời. Ưu điểm của loại này là dễ sản xuất với số lượng cao. Duyệt. Tôi bắt đầu thích công việc này rồi đấy.

      ...

      Làm ơn cho tôi chết đi, làm ơn. Cái thế giới của tôi bị tiêu diệt lần này là lần thứ ba trăm rồi. Làm ơn đi mà. Hãy giết tôi đi.TÔI CHỈ LÀ NHÂN VẬT GIẢ TƯỞNG THÔI. CUỘC SỐNG GIỜ KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ GÌ NỮA. TẠM BIỆT CUỘC ĐỜI

      Vũ khí thứ ba trăm lẽ một được gọi là "Metafictional Virus". Một loại Virus đã được tộc Cybertronian chế ra miễn dịch. Nó có khả năng làm cho kẻ địch nhận biết được mình là nhân vật giả tưởng. Từ đó kẻ địch sẽ tự tử vì không còn mục đích sống. Thứ này dĩ nhiên không có tác dụng với bọn tôi vì bọn tôi đã biết từ lâu rồi. Và bọn tôi éo care.

      Tôi đã hiểu tại sao tôi lại chết liên tục rồi. Cả thế giới tôi sau khi trở thành bữa ăn thì lại tiếp tục trở thành chuộc bạch cho một lũ thần khốn nạn. Khốn nạn nhất chính là việc chúng tôi đều là nhân vật giả tưởng, cả cái thế giới của tôi đều là nhân vật giả tưởng. Giờ đây tôi không còn quan tâm nữa. Tộc Cybertronian gì đó ơi, hãy làm nhanh lên đi. Hãy thử hết một nghìn sáu trăm chín chín thứ vũ khí còn lại đi. Hãy nhanh chóng kết thúc cái thế giới chuộc bạch này đi. Kết thúc cái sinh mạng giả tưởng này đi

      Giờ tôi có muốn sống thì cũng đâu làm được gì. Tôi chỉ là một hạt cát trong vũ trụ mà thôi, một hạt cát thì chống sao lại một đại gia đình của những vị thần chứ.

      ---End---
      Sửa lần cuối bởi Lord badass; 28-09-2015 lúc 01:34.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:29.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.