oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Sci-fi FC > Lưu trữ >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      23-12-2014
      Bài viết
      239
      Cấp độ
      0
      Reps
      1706

      [Oneshot] Góc ăn uống của Primus

      Tác Giả: Lord Bẫn Bựa

      Thế loại: Comedy, Brainwashing, Family

      Rating: M

      Summary: Sự diệt vong của thế giới, Naruto, One Piece, Fairy Tail, Bleach dưới góc nhìn của Primus, bố già tộc Cybertronian

      Paring: Star Saber x Yukino,Juvia,Lucy,Erza,Minerva,

      Note: Một One Shot trong Multiverse của mình,

      [Tôi không ghét Fairy Tail, Naruto, One Piece, Bleach tôi chỉ thấy ý tưởng này buồn cười thôi ]


      ---Vũ Trụ Mahou Shoujo---

      Chào chác bạn, mình là Primus. Các bạn còn được biết đến mình dưới cái tên Cybertron ( Hoặc Seibertron nếu như các bạn là người nhật ). Trước mặt mình giờ đây là bốn hành tinh nhỏ nhìn giống như Gaia. Quái lạ thật nhỉ. "Gaia" vẫn còn đang nằm yên ở một nơi được gọi là "Hệ Mặt Trời" cách đó vài ngân hà kia mà. Xung quanh mình thì có rất nhiều chiến hạm nho nhỏ. Bọn chúng đều được dùng để chở mấy đứa con của mình. Hôm nay thì cả bốn sẽ trở thành bữa ăn cho đại gia đình Cybertronian . Ha Ha Ha

      "ITADAKIMASU"

      Cái hành tinh đầu tiên được bé trai đầu lòng Burning Convoy đặt cho cái tên One gì gì đó. Vừa cắn vào thì nước mặn đã lên tới miệng rồi. Răng mình còn bị kẹt một thứ dai như cao su. Đã thế mình còn bị một thứ gì đó chém vào nữa. Có lẽ chúng là sinh vật của hành tinh này. Thịt bọn chúng dỡ quá. Ăn vào hỏng hết cả vị. Trừ cái thằng dai dai , mình không nhai được nó nên phải mọc ra một lưỡi cưa ở răng và cắt nó ra. thịt nó vừa dai vừa ngon khác hẵn với lũ còn lại. Sau khi ăn thịt xong thì mình bắt đầu tiếp tục bữa ăn bằng cây xanh trên hành tinh, chúng có vị như bạc hà vậy. Sau đó là phần đất cứng cáp và ngọt lịm như bánh quy. Và phần dưỡng khí có vị béo béo như sữa của bạn gái Gaia vậy. Phần khó nhằn nhất vẫn là phần nước mặn. Có lẽ mình nên uống chúng trước rồi sau đó ăn luôn phần đất còn lại để tăng vị ngọt. Aha, cuối cùng cũng đến phần lõi. Phần lõi của hành tinh này có vị chua chua ngọt ngọt như rựu vang vậy. Mình cho mấy đứa con mình dùng thử bằng cách biến đổi phần còn sót lại thành Energon và đứa nào cũng khen ngon cả. Hành tinh thứ hai được gọi là "World Of Bleach". Cả hành tinh này vị cũng bình thường nhưng, mình nghe bé đầu lòng Burning Convoy của mình nói rằng vị người chết ở đây ngon hơn người sống. Mình đã thử và nó rất ngon các bạn ạ. Cái nơi được gọi là Seireitei gì đấy có vị lai giữa ngọt và đắng với vị béo béo không khác Chocolate là mấy. Đặc biệt là thịt của mấy sinh vật được gọi là Shinigami ấy. Bọn chúng không ăn được vì không có hình thể. Nhưng một khi mình chuyển hoá bọn chúng thành Energon rồi thì bọn chúng có vị như sốt chua ngọt vậy. Tôi chia tám mươi phần trăm loại Energon này cho mấy đứa con cưng. Sau khi uống xong thì đứa nào đứa nấy "Cây Sang Số" mọc dài ra tận ba mươi cm. Tôi thì mọc dài ra tới tận năm ki lô mét. Ha Ha Ha

      Hành tinh thứ ba thì có lẽ mình nên cho mấy đứa con mình đi diệt chủng trước. Nó được bé đầu lòng Burning đặt cho cái tên, "World Of Fairy Tail". Việc đầu tiên các bé cưng của mình làm chính là bắt hết đàn ông của hành tinh lên một con tàu rồi gắn bom lên người chúng. Các bé đặt tên cho chúng là Class-K Personel. Bọn đàn ông được thả xuống và cho nổ bùm bùm. Cả hành tinh giờ đây chỉ còn năm đứa con gái thôi. Bé trai Star Saber của mình bay xuống và chỉ trong một loạt đạn từ khắp cái hệ thống vũ khí bá đạo mà người bố vĩ đại này ban cho đã đánh bại được một bốn đứa. Đứa cuối cùng tên là Erza và thật là lạ khi bé Star Saber không giết mà chỉ giỡn với nó thôi. Mình để ý thì thấy Star Saber nhìn chằm chắm vào cặp mông của con nhóc. Có lẽ nó đã yêu rồi, mình nhìn thấy cảnh này thì vui không tả được. Đâu phải ngày nào mình cũng được thấy con mình yêu một người con gái đâu.

      "Để bố giúp con cưng của bố nhé, ha ha ha"

      Mình lúc đầu định tặng Erza cho nó nhưng nghĩ lại thì thấy bốn đứa con gái còn lại để không thì phí quá. Nên mình tặng cả năm đứa cho thằng con cưng này của mình luôn. Mình chỉ việc Mindfack bọn nó một tý thôi. Con bé tóc xanh tên Juvia là dễ nhất khi mình chỉ cần cho nó một chút ảo giác rằng Star Saber là hình dạng khổng một thằng tên Gray. Thế là con bé dân hiến toàn bộ cho thằng Star Saber. Bé Star Saber được con Juvia BJ cho thì nhìn cái mặt sướng hẵn. Sau khi bé Saber yêu dấu hưởng thụ xong rồi thì mình chính thức bắt đầu bữa ăn. Đất của hành tinh này có vị mềm mềm như kẹo dẻo ấy. Ngon nhất vẫn là phần lõi và phần nước, chúng có vị như Soda vậy. Cái bụng mình giờ thì cũng no rồi. Cái hành tinh cuối mình nên để cho các con cưng xử lý. Các con sau khi được mình cho phép thì bắt hết toàn bộ phụ nữ nơi này. Mình nghe bé đầu lòng Burning Convoy nói rằng nó đang mở động mại râm với thằng Lordion. ÔI THẬT LÀ ĐÁNG TỰ HÀO. Những đứa con cưng Cybertronian của mình lúc trước chỉ có "diệt chủng","buôn bán WMD","bảo kê" giờ còn dính vào "mại râm" nữa. Mình nghe xong tin này thì thấy tự hào về bọn nó vỡi. Và bé Burning Convoy nghe nói đã có bạn gái. Ôi, mình sắp có cháu ngoại rồi đấy. Thật là vui mà.

      *BOOM*

      Cả đại gia đình "Zen Seibertron Teikoku" của mình đã kết thúc bữa ăn bằng cách phá nát cái hành tinh được gọi là World of Na gì đó. Thật là một cái kết có hậu mà
      Sửa lần cuối bởi Lord badass; 27-09-2015 lúc 21:50.

    2. #2
      Tham gia ngày
      20-08-2015
      Bài viết
      108
      Cấp độ
      267
      Reps
      13309
      Nhược điểm: Hôm nay thì cả bốn sẽ trở thành bữa ăn cho đại gia đình Cybertronian : cái này bạn nói, độc giả sẽ tưởng là ăn thịt con của chính mình
      Thịt bọn chúng dỡ quá. dỡ=> dở
      "mại râm" => mại dâm
      - bạn dùng các từ hơi thô tục trong chuyện và vẫn chưa sửa được sử dụng văn nói vào văn viết
      - Cần tả phong cảnh xung quanh nhiều hơn nữa
      Ưu điểm: Đã dần khắc phục được các lỗi sai chính tả.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:00.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.