Jintsuu dandere dễ xấu hổ cơ mà tự trọng cao lắm, mà stat cũng ngon thêm cái mùa thu này art đẹp vl
*P/S: chưa cưới (level 96), nhưng để cho trí tưởng tượng bay xa nên vẫn đặt banner hình futon đôi
Vừa nhìn thấy là đổ luôn (ngay lần sortie đầu tiên ở 1-1 rớt Nakarin). Nụ cười nhìn vào là mọi mệt mỏi tan biến. Ngay lần đầu tiên lụm em nó ở 1-1, nhận ra cái giọng của seiyuu Sakura Ayane rất là thích (vì lúc đó cũng đang xem bộ anime cà phê thỏ, có Sakura Ayane lồng tiếng cho bé yêu Cacao nóng). Cái gương mặt vui tươi của Nakarin luôn khiến Tham Lam cảm thấy yêu đời hơn, dù mệt mỏi, bực bội hay phiền muộn gì mà chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó là có thể bình tâm để suy nghĩ về mọi thứ.
Mà... nhắc phát:
Chủ đề này là để khoe gái yêu của mỗi người. Tự sướng thì chả sao, nhưng đi dìm hàng gái yêu người khác thì khá bất lịch sự đấy.
Yuudachi-chan thích sự hồn nhiên, vô tư qua từng tiếng "Poi" của cô bé, và còn luôn hết mình chiến đấu vì Đô đốc nữa chứ
Kongo, luôn 1 lòng hướng về Đô đốc, làm gì cũng đều là vì Đô đốc cả tuy là đôi lúc hơi ghen bóng ghen gió nhưng vẫn rất dễ thương
I-19 - Iku, rất tinh nghịch và nhí nhảnh, luôn trêu chọc Đô đốc nhưng cũng khá là biết quan tâm khi Đô đốc mệt mỏi, nói chung là rất đáng yêu
Kiso, cô bé có vẻ ngoài khá lạnh lùng, nhưng thực ra bên trong là 1 tấm lòng rất ấm áp, luôn luôn quan tâm đến sức khỏe và mọi chuyện của Đô đốc, đồng thời tuy ko thể hiện nhưng em ấy tin tưởng vào Đô đốc rất nhiều, rất đáng yêu theo 1 khía cạnh nào đó
có điều là chưa cưới dc bé nào hết, chuẩn bị và chỉ định cưới Yuudachi thôi, cơ mà nhiều quá ko ta
tóm tắt thì quả thật hơi khó vì để nói về những cô bé mình yêu thì khó mà nói trong vài lời dc
Tất nhiên là Kaga vợ(tương lai) của mình rồi tuy em ấy rất lạnh lùng lại ăn nhiều nhưng vô cùng biết quan tâm người khác, tiếp là Kongou, Yuudaichi, Taihou, Tenryuu, Tatsuta (mình sợ em này nhiều hơn là thích), Hibiki, mà gần đây lại đang bắt đầu thấy thích Hiei nữa.
Nhìu quá ko kể hết nhưng ấn tượng nhất 2 em :Yuudachi và Haruna Một em có cái tai vểnh,mắt đỏ thì ai cũng bit rùi ... 1 em còn lại là lí do sao mình đặt tên T là tên em đó(ko chỉ vì craft radar với AP nhìu hơn mà là cái ls bi hùng của em giờ tàn tích vẫn ko phai )
Đánh dấu